"Khi thần chết gọi tên anh!" - Táo Xanh
  #1  
Old 22-12-2009, 04:28 AM
ktsChuÂn's Avatar
ktsChuÂn ktsChuÂn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người nhà
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài: 16,740
:
Thanks: 2,219
Thanked 5,064 Times in 2,683 Posts
Send a message via ICQ to ktsChuÂn
Default "Khi thần chết gọi tên anh!"

Hay tin anh qua đời, tôi như chết lặng, không còn để tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình nữa. Một tiếng đau nhói lên trong lòng không ngờ đến


Chơi Võ Lâm chung bang hơn 2 năm nay, tôi nhận xét anh là một nguời rất trầm, trầm lắm. Thế nhưng nơi con nguời ấy toát lên một vẻ thân thiện khiến tôi muốn gần gũi. Tôi bắt chuyện, pm mật và làm quen với anh. Như bao người khác, tôi cũng "tấn công" anh với những câu hỏi về anh tới tấp. Anh cười "Điều tra gì dữ vậy?" nhưng rồi anh cũng trả lời không thiếu một câu nào. Tôi với anh thân nhau từ đấy...

Chúng tôi biết tên nhau, biết tuổi nhau nhưng vẫn thuờng gọi nhau theo nickname nhân vật trong game. Anh kêu tôi là Heo, tôi gọi anh là MT-MaTôn. Anh lớn hơn tôi một con giáp nhưng cư xử vẫn rất bình đẳng theo quan hệ anh em ngoài đời, vợ chồng trong game. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như anh vẫn còn giữ một khoảng cách gì đó với tôi.

Anh không ngại tâm sự và kể cho tôi nghe về "lịch sử" của anh. Những lịch sử thành tích học hành, chơi bời, đua đòi ... và cả căn bệnh mà anh đã mắc phải bây giờ từ ngày anh nghiện Ma tuý. Bất cứ gì tôi và anh cũng không giấu tôi. Tuy bây giờ anh đã cai nghiện từ lâu nhưng khi bệnh tái phát hay anh nóng sốt ... anh lại không muốn cho tôi hay có lẽ vì không muốn tôi lo hay một lí do nào đó. Nhưng với tôi dù là lí do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận.

Từ ngày quen tôi, anh nói chuyện và đùa giỡn nhiều hơn, anh nói với tôi vậy. Điều đó cũng làm tôi mừng và quyết định li dị nhân vật Lớp Phó để cưới nhân vật của anh trong game. Nên tôi quyết định chuyển sever và đổi tên nhân vật Hắc Chu Tước thành SHIRO để cưới anh. Trước đó chúng tôi đã có một quãng thời gian dài đi chung với nhau từ tất cả các hoạt động đến những trận Tống Kim máu lửa trong game. Nhưng khi tôi chuyển sever về hơn 1 tháng nay, chúng tôi vẫn đi chung nhưng anh không đá động gì đến chuyện cuới tôi trong game. Tôi cũng tỏ ra phật ý và nổi nóng với anh đôi lần, nhưng anh cũng kết thúc nó bằng một sự im lặng không đáp trả. Tôi cũng không thèm nói tiếp, mặc anh...

Im lặng những ngày sau đó, tôi vẫn không thèm chủ động pm anh đi Vượt Ải hay Tống Kim ... nữa. Rồi tôi thấy nhân vật của anh offline, tôi lấy làm lạ. Một ngày, hai ngày, ... đến ngày thứ ba, không ngày nào tôi không pm anh hỏi lí do. Đáng ra người giận là tôi mới đúng, chứ không phải anh giận tôi mà out game như bây giờ. Tôi quyết định gọi điện thoại đến nhà anh hỏi cho ra lẽ, vì anh không xài di động. Khi nghe tiếng chuông rung chờ điện thoại, đột nhiên trong lòng tôi nghe một tiếng xót lên, một cảm giác bất an chạy xuyên qua nguời. Tôi nghe giọng một nguời phụ nữ bên đầu kia trả lời "Alô", và tôi đáp trả "Dạ, bác vui lòng cho con gặp anh Toàn được không ạ? Con là ..." Trong phút chốc tôi tuởng mình đã buột miệng rằng "con là vợ của anh Toàn" vì cái cảm giác thấp thỏm kia. "Con là bạn của Toàn hả?" - Người phụ nữ hỏi tôi? "Dạ. Anh Toàn đang ngủ hả bác?" Tôi thỏ thẻ. Tôi nghe giọng nguời phụ nữ sụt sùi "Toàn ... Toàn nó mất 2 ngày nay rồi con". Tôi giật bắn mình và hỏi lại một lần vì chắc mình đã nghe nhầm "Ãnh đang ngủ hả bác?". Dường như người ở đầu dây bên kia cố nuốt xuống cổ những giọt đắng để nén nước mắt lại "Không con! Toàn nó sốt nóng lạnh, mà bác sĩ chích thuốc không hết, 3 giờ sáng hôm 18 bác thức dậy thì thấy nó không thở nữa. Bác..." Tôi chào từ biệt và hứa sẽ qua thăm anh sớm nhất.

Hay tin anh qua đời, tôi như chết lặng, không còn để tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình nữa. Một tiếng đau nhói lên trong lòng không ngờ đến. Tôi bỏ mặc cái điện thoại đang rung lên liên hồi, bỏ mặc nhân vật trong game của tôi mà bấy lâu vẫn đợi anh dắt nó tới gặp Nguyệt Lão để kết đôi. Nhìn bàn máy giây lát, tôi lơ luôn những người bạn đang chat dở. Điều tôi nghĩ đến trong đầu bây giờ là muốn qua nhà anh thật mau, tôi trách mình và trách anh những ngày trước kia sao không giành cho nhau nhiều hơn. Tôi chỉ biết khóc mà thôi.

9 giờ 30 phút sáng, tôi gọi cho Hiệu Trưởng (Bang chủ của bang tôi và anh) để cùng đi đến nhà anh, đơn giản vì tôi không rành đường, không biết chạy xe máy. Trên đuờng đi, tôi đã kể tất cả những gì về tôi và anh Toàn cho anh Thắng - Hiệu Truởng nghe. Tôi nói lên tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu. Sao ãnh nên nói cho tôi biết khi ãnh im lặng khi tôi pm là ãnh đang sốt? Lẽ ra chúng tôi nên gặp nhau nhiều hơn, lẽ ra tôi nên tập chạy xe và nhớ con đuờng đi đến nhà anh. Lẽ ra tôi không nên giận với anh trước đó thì tôi đã có thể nói với anh nhiều hơn. Lẽ ra những niềm vui, hạnh phúc mà chúng tôi trao nhau không chỉ là ảo như thế này, lẽ ra chúng tôi đã có cơ hội giành cho nhau nhiều hơn... nhưng đã quá muộn khi tôi vỡ ra, anh từng nói với tôi "Tụi bạn chơi chung với anh chết hết rồi, không hiểu sao anh lại sống dai vậy, khi nào thì thần chết mới kêu anh nhỉ"...

Tôi từng sợ đám ma lắm, không biết sợ là do nhát, yếu vía hay sợ mình không cầm lòng được truớc nỗi đau mất đi một nguời thân. Đám ma ông ngoại và bà cố tôi cũng không đi, khóc một tẹo rồi lại qua. Nhưng đứng trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ, tôi không cầm được nước mắt, tôi bật khóc một cách vô thức. Anh Thắng chỉ biết đứng nhìn bởi anh không xài khăn giấy, mẹ anh Toàn đưa tôi hộp khăn để lau nước mắt. Rồi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Kể về những kỉ niệm, những ngày tháng gắn bó với anh...

Nếu như tôi cố gắng yêu thuơng anh nhiều hơn, trao anh thêm niềm vui ... Vẫn cứ ngỡ trái tim nhỏ nhoi cùng anh sẻ chia vui buồn,
Vẫn cứ ngỡ sẽ muôn đời được bên anh mãi,
Vẫn cứ ngỡ sẽ ôm mãi trong vòng tay anh không cách rời,
Nhưng không ngờ chỉ là một giấc mơ anh thoáng qua thôi...
Có tiếc nuối cũng không giữ chân được anh, bàn chân vô hình,
Có nước mắt cũng không thể tan băng giá trong em,
Có bước tới cũng không thể đi cùng anh như ngày xưa nữa rồi




Tôi thắp cho anh nén nhang, cầu chúc cho tâm hồn anh sớm siêu thoát, mong anh ra đi thanh thản. Tôi gởi lên đôi cánh thiên thần của anh những lời chúc tốt đẹp nhất, gởi vào tâm hồn anh một hơi ấm. Cho anh dù ở nơi đâu cũng luôn mỉm cuời hạnh phúc và sống tốt anh nhé.

Tôi không giận hay trách anh gì nữa. Tôi biết anh không cưới tôi trong game, hay giữ khoảng cách giữa chúng tôi, có lẽ vì anh cũng không muốn tôi hoặc anh nuối tiếc nhau nên không muốn có thêm ràng buộc gì với tôi. Món quà anh gửi tôi trước ngày anh đi là bang hội của anh để đua cấp, khi đó tôi chẳng có lí do gì để nhận nó và bây giờ cũng vậy. Tôi yêu anh.

Nguyễn Văn Toàn 32t Ngọ ... 3h sáng 18/12/2009, mất anh!!


Mãi khắc tên anh trong một "SHIRO" của anh - Ma Tôn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 22-12-2009, 08:29 AM
Khuyên Tai 1 Bên's Avatar
Khuyên Tai 1 Bên Khuyên Tai 1 Bên vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Bạn bè
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài: 542
:
Thanks: 179
Thanked 85 Times in 57 Posts
Default

phục 2 người quá chơi game còn viết được lên chuyên , đúng là võ lâm truyền kì
câu chuyện buồn , nhưng game cũng chỉ là ảo sớm quay lại với đời thực đi
trước đây cũng mải chơi game mình đã đánh mất đi tình yêu của 1 ng , rồi cũng phải bỏ qua cái thế giới áo để quay về cái hiện thực đang sống
dù sao cũng là cảm xuc và tâm trang của mỗi ng ,từng là 1 games chia buồn với kts đã mất đi 1 chiến hưu tốt , ảo để kiếm 1 ng bạn không khó mà cũng không dễ
đã ốm đau bệnh tận còn chơi game , cày đêm cày ngày cang hao tốn sức khỏe , phải hiểu điều đó chứ
trc chơi game mỗi lần off bang cũng chỉ mong gặp 1 ng , ngồi cạnh và nhìn 1 ng nhưng không dám làm quen hay xin số ( vì đang con yêu 1 ng vả lại biết ng ta có giông mình không ) giờ thấy tiếc , him cũng ko chơi game nữa acc treo nưa năm rồi , kô biết có duyên gặp lại không , nếu có xin làm quen
p/s ; bán acc lâu lắm rồi , giờ giang hồ có gì vui không , kể KH nghe , hay hay quay lại cày game tiếp :D



Tôi xin Người cứ gian dối , cho Tôi tưởng Người còn Yêu Tôi ...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của Khuyên Tai 1 Bên đã được thành viên sau đây THANKS:
  #3  
Old 22-12-2009, 10:27 AM
Ku.Đô's Avatar
Ku.Đô Ku.Đô vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Ma mới
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài: 20
:
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 6 Posts
Send a message via Yahoo to Ku.Đô
Default

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, Heo đừng buồn nữa.^^ Rãnh rỗi cứ nói chuyện với Heo này nè..bảo đảm sẽ vui lên. Cố gắng lên nha.^^



...Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống và là sức mạnh lớn nhất của con người...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của Ku.Đô đã được thành viên sau đây THANKS:
  #4  
Old 22-12-2009, 01:29 PM
ktsChuÂn's Avatar
ktsChuÂn ktsChuÂn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người nhà
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài: 16,740
:
Thanks: 2,219
Thanked 5,064 Times in 2,683 Posts
Send a message via ICQ to ktsChuÂn
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Khuyên Tai 1 Bên View Post
phục 2 người quá chơi game còn viết được lên chuyên , đúng là võ lâm truyền kì
câu chuyện buồn , nhưng game cũng chỉ là ảo sớm quay lại với đời thực đi
trước đây cũng mải chơi game mình đã đánh mất đi tình yêu của 1 ng , rồi cũng phải bỏ qua cái thế giới áo để quay về cái hiện thực đang sống
dù sao cũng là cảm xuc và tâm trang của mỗi ng ,từng là 1 games chia buồn với kts đã mất đi 1 chiến hưu tốt , ảo để kiếm 1 ng bạn không khó mà cũng không dễ
đã ốm đau bệnh tận còn chơi game , cày đêm cày ngày cang hao tốn sức khỏe , phải hiểu điều đó chứ
trc chơi game mỗi lần off bang cũng chỉ mong gặp 1 ng , ngồi cạnh và nhìn 1 ng nhưng không dám làm quen hay xin số ( vì đang con yêu 1 ng vả lại biết ng ta có giông mình không ) giờ thấy tiếc , him cũng ko chơi game nữa acc treo nưa năm rồi , kô biết có duyên gặp lại không , nếu có xin làm quen
p/s ; bán acc lâu lắm rồi , giờ giang hồ có gì vui không , kể KH nghe , hay hay quay lại cày game tiếp :D
Game là một xã hội thu nhỏ, tuy chỉ là ảo, nhưng mà mình có biết bao nguời bạn rất chân thành đấy sao. Mỗi lần of bang, nhậu nhẹt cafe là lại thêm gắn bó thân thiết ... Mất anh, là một mất mát lớn... Anh là bạn, là anh, là tri kỉ, là nguời chồng trong game,

VL dạo này chán thê thảm, cái gì cũng rớt giá, nguời nghỉ lũ luợt, đến khi anh em không còn ai thì ... ta cũng nghĩ luôn =.=

Trích:
Nguyên văn bởi Ku.Đô View Post
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, Heo đừng buồn nữa.^^ Rãnh rỗi cứ nói chuyện với Heo này nè..bảo đảm sẽ vui lên. Cố gắng lên nha.^^
Thanks Ku.Đô rất nhiều. Hi vọng nó sẽ qua nhanh thật nhanh, trên mạng cứ cuời nói vui đùa chứ mỗi lần vào game lại nghĩ đến anh Lại bị cái cảm giác ấy bao trùm ... Cứ cmt trong profile của tớ, tớ online hàng ngày nhưng ko theo giờ giấc nhất định ^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 22-12-2009, 03:46 PM
SaintValentine's Avatar
SaintValentine SaintValentine vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Trưởng Nhóm
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài: 6,386
Thanks: 205
Thanked 3,767 Times in 2,225 Posts
Default

Xim thành tâm chia buồn .



______________[Communication Club]______________
nếu không còn củi nữa, em cứ đốt lá vàng....
....hồn ta nhuộm khói xám, hút cạn chiều đi hoang
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của SaintValentine đã được thành viên sau đây THANKS:
  #6  
Old 22-12-2009, 08:30 PM
JJ_Kid's Avatar
JJ_Kid JJ_Kid vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài: 7,914
:
Thanks: 2,317
Thanked 3,927 Times in 2,272 Posts
Send a message via Yahoo to JJ_Kid
Default

xin chia buồn cùng anh,đôi khi chúng ta mất đi một điều gì đó cũng tiếc thật, nhưng cũng không thể ôm mãi quá khứ mà sống :) à qên cũng nhắc anh, vì là luật chung, tránh xưn hô chồng vợ nha, mong anh mau vui






All love for my second family ... Be strong, all !
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của JJ_Kid đã được thành viên sau đây THANKS:
  #7  
Old 23-12-2009, 01:08 PM
Hoàng Anh's Avatar
Hoàng Anh Hoàng Anh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Bạn thân
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Bài: 1,037
:
Thanks: 121
Thanked 231 Times in 109 Posts
Send a message via Yahoo to Hoàng Anh
Default

Này em...cố gắng lên em nhé...ai cũng muốn nhìn thấy em vui cười, mặc dù người đó đở đâu đi nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của Hoàng Anh đã được thành viên sau đây THANKS:
  #8  
Old 23-12-2009, 01:13 PM
little_b's Avatar
little_b little_b vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Bạn thân
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 1,627
:
Thanks: 401
Thanked 609 Times in 341 Posts
Send a message via Yahoo to little_b
Default

ôi hehe kái tấm ảnh của e làm từ mấy năm trước
[trả tiền bản quyền nhá] hehe
sr e hơi bị zô zin
[chia bùn]



Love & Career
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bài viết trên của little_b đã được thành viên sau đây THANKS:
  #9  
Old 23-12-2009, 07:33 PM
ktsChuÂn's Avatar
ktsChuÂn ktsChuÂn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người nhà
 
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài: 16,740
:
Thanks: 2,219
Thanked 5,064 Times in 2,683 Posts
Send a message via ICQ to ktsChuÂn
Default

Ngày 22/12/2009 11giờ trưa - Ai đó log nhân vật của anh online - Ngỡ ngàng như anh chưa hề ra đi ... vẫn chưa nguôi ngoai bóng hình anh?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 23-12-2009, 07:34 PM
Pou's Avatar
Pou Pou vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Bạn thân
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài: 3,178
:
Thanks: 1,670
Thanked 1,342 Times in 881 Posts
Default



Ghét nhất là chuyện một người thân nào đó bên cạnh mình mất đi, hem thích tý nào



Người ta nói đúng,chờ đợi là ngu ngốc !
Và tôi là 1 đứa ngốc
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ Quản lý
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Bây giờ là 04:28 AM. Theo múi giờ GMT +7.


Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Truy cập web tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng đường truyền ADSL
visitors:

TaoXanh.net