Sorry mod nhưng suy nghĩ mãi chỉ có cái title trên là hợp nhất. Dù bài này là về chuyến du hí của T đến Nha Trang nhưng tâm sự thì đúng là chỉ xoay quanh "ngắm......trai" nên có lẽ thích hợp hơn để post vào đây thay vì vào box Travel club.
28/4: 5AM đã thức dậy tập trung tại bãi đáp chuẩn bị lên xe du hành. Chuyến này dài vì đi những hơn 8 tiếng, thêm cơn buồn ngủ buổi sáng làm giảm hẳn đam mê đi hơn nữa. Vừa lúc đam mê gần như tắt hẳn, định ở nhà thì xuất hiên 1 em trai rất cute - thấp người thôi nhưng khuôn mặt rất dễ thương, đi cùng mẹ theo đoàn. Muốn ngỏ lời làm quen quá nhưng em lại ít nói, nên ngại haizz. Thôi vậy, có em đi cùng đã là may mắn, phấn chấn tinh thần lên hẳn.
Dọc đường ghé ăn sáng và ăn trưa, lần nào chạm mặt em ở nhà vệ sinh cũng thấy em ngượng ngùng, không biết có phải phe ta không mà có mình là em ngại. Thấy vừa tội vừa cute không thể tả, ngại mà cũng không dám nói, chỉ cố đẩy cửa phòng vệ sinh riêng để vào nhưng đã có người. Em đứng chờ trông tội quá. Phải chi lúc đó em đến nói "anh ơi, em là uke mà, gallant tí đi, ra ngoài nhường em đi trước. Có anh đây em ....ngại quá" hahha dĩ nhiên là sẽ nhường ngay. Lúc đó di xong chuyến này T quyết kua em luôn haiz!
7.30PM đến nơi, vào ăn tối, lại đụng mặt em ở nhà vê sinh. Sao mà có duyên gặp em ở đây thế không biết. Ăn tối xong, mọi người về phòng, riêng T không ngủ được nên quyết tâm đi ăn hải sản. Lại tường tượng nếu em nói "Người gì mà không gallant, không biết mời uke đi ăn tối gì cả - em ơi, em mà chịu thì thích ăn cái gì chứ cái khác anh cũng cho". Haiz vẫn là đi không có em.
9PM: ra quán Mười Đô gần bờ biển ăn hải sản, đúng là ngon thật. Đến đây tim T lại rớt thêm 1 nhịp nữa các anh em TX à, số là T không có thói quen rút tiền, nên vào quầy hỏi có dùng thẻ được không. Vừa đến quầy...Hự!!!!! 1 em teen quá cute, mặc áo đen, PHANH NGỰC, lại đeo bông tai bên trái nữa, không biết phải phe ta không, chết đứ đừ mấy phút quên mất phải hỏi gì. Em nhìn T không chớp mắt chắc đang nghĩ thằng điên nào nhìn mình ghê thế. Em ơi, phải chi em là uke. Nhưng em nghe mình hỏi xong thì trả lời, nghe có vẻ rất straight...hichic hết hi vọng, nhưng T vẫn an ủi là nếu kêu thêm hải sản, ờ lại ăn lâu sẽ được ngắm em lâu hơn.
Vẫn ở quán Mười Đô, sau khi chọn hải sản về bàn, T gặp ngay ánh nhìn của 1 em xinh tươi khác, ngồi cùng bàn với 1 nhóm bạn. Em mặc quần jean, áo phông xanh da trời phanh hở áo thun trong màu trắng trông hết sức nam tính. Em nói giọng Hà nội nữa trời ạ. Hôm nay chắc con bị bệnh tim mất thôi. Lúc T đi ngang mấy lần thì em và T đều trao đổi ánh mắt (kiểu "liếc mắt đưa tình" ý - tự sướng). Nhưng lát sau để ý thấy em khoác vai 1 girl ngồi kế bên, trông rất xinh, hai đứa nói chuyện rất tình tứ hichic chắc là gf em rồi haiz. Lại có duyên không phận.
Lúc T rời quán, nhóm của em Hà Nội cũng đi, em nắm tay gf trông rất tình tứ. Hichci lúc đó cứ nghĩ, T mà có 1 em uke thế này thì gì cũng chịu mất. Đành vậy, thực tế không cho phép, đành đi ngắm biển một mình và mua sắm sau đó về hotel ngủ
Hết ngày 28/4










". Haiz vẫn là đi không có em.
Trích dẫn
Angry [B]ird
sẽ hiếu quả hơn. Đây cũng là nơi hiếm thấy straight tình nguyện "sờ" cái ấy của người khác rồi bôi lên mặt


