View Full Version : Đêm công diễn 20.8.2010
JJ_Kid
21-08-2010, 12:24 AM
Hi Phúc và toàn thể êkip!
Thực sự cảm xúc lúc này của J dành tặng cho toàn bộ các bạn là: RẤT THÍCH THÚ. J không đồng hành cùng các bạn trong quá trình tập luyện nhằm để có đc ngày hôm nay, buổi diễn hôm nay để thu đc cái cảm giác như thế này. Thực sự nó rất tuyệt !
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9kMi85ZDI3ZTdlZmIwNmEzOTk2ODBhMTNmYzg4MmUyNGU0Y S5cUIbaBmUsICDN8VGhhWeBmsgWW91fFJlWeBmEgVWVoYXJhfH RydWU
Không bàn đến nội dung, J xin chỉ đề cập và góp ý xíu về cách diễn trong ngày hôm nay của các bạn. Hì hì. Sao ta, vì đây là ngày đầu tiên, cũng là lần đầu các bạn, một êkip thực hiện diễn trc một đám đông, đặc biệt những ng đứng đầu và có tiếng nói trong Táo xanh, nên J biết các bạn có ít nhiều áp lực từ việc đó. Theo suy đoán của J là vậy. Một phần chưa sâu trong cảm xúc cũng như hơi lủng củng trong cách bài trí hay sắp xếp chuyển cảnh, nên phần nào làm các bạn trở nên bị động và lúng túng trong cách diễn và tâm lý diễn viên. Nhưng không sao, dù j đây cũng là lần diễn sân khấu. chạy kịch 1 cách nghiêm túc trước nhiều ng nên những vấp váp thế này vẫn không sao, chuẩn bị chỉnh chu 1 xíu, sẽ tốt.
http://i1012.photobucket.com/albums/af244/youngartistclub/pos12.jpg
Các diễn viên trong ekip cũng đừng quá nghi ngại hay buồn phiền vì khả năng của mình. Trong đêm diễn hôm nay, các bạn ít ra cũng đã chiến thắng đc chính bản thân mình, chấp nhận trở thành những ng nghệ sĩ để phục vụ tinh thần cho khán giả. Các bạn đã cố gắng không làm mình bị khớp, dù biết rằng BBon rất run, VA cũng rất run khi các bạn là những ng lần đầu đứng trc sân khấu và đây là vai diễn của các bạn. Các bạn đã cố gắng thì các bạn có quyền tự hào về điều đó. Đừng đọc thoại, đừng dồn mình vô thế bị động và cũng đừng dãn mình ra để thỏa lòng khán giả. Bạn là nhân vật, nhân vật là bạn. Đừng để mình diễn nhân vật mà hãy diễn vì mình là nhân vật. Cố lên, vì các bạn đã làm đc gần hết rồi, chỉ cố 1 xíu sẽ đem đến cho các bạn một niềm vui lớn hơn, rất nhiều.
Ánh sáng, đạo cụ, tiếp tân, đạo diễn, âm thanh, hóa trang... tất cả cũng là 1 phần của vở kịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi công diễn ra mắt rất thích thú.
Nói thật, là chưa đã, và vì chưa đã nên J sẽ tham dự cùng các bạn trong 2 đêm 28.29 để xem đc sự cố gắng và trải nghiệm hết mình của các bạn trong vai diễn. Nhưng điều đó không phủ nhận việc các bạn đã dành 2 tháng hơn cho toàn vai diễn, đây là 1 đêm rất thú vị. J khóc đc đó ! Rất rất cảm ơn các bạn ! J thật sự trân trọng và yêu quý các bạn, Ya Club, gia đình thứ 2 của J à !
Yên tâm, đêm 28, 29 sẽ là chặt chém đó nhé ! Hãy cố gắng thật tốt !
HimeKun
21-08-2010, 12:29 AM
Hum nay các bạn đã cô gắng hết sức rùi và đã rất thành công trên cả những tưởng tượng của mình nữa. Được tham dự buổi diễn này của Ya mình rất vui. Vở kịch cũng đã lấy đi hơi bị nhìu nước mắt của mình (và của khán giả nữa)
Nhất định mình sẽ cố gắng tham dự buổi 28 29 tới
Chúc Ya thành công hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo :leaf3:
cauvongtrongdem
21-08-2010, 01:22 AM
Hôm nay mặc dù anh chỉ phụ giúp thôi nhưng thật sự niềm vui của mọi người đã lây sang anh, làm anh cũng tự hào theo, giống như mình cũng đang tham gia vở diễn vậy, anh ngồi dưới xem mà cứ lo mấy đứa diễn bị quên thoại, hay bị khớp... mà cũng may được Tổ thương, đêm diễn thành công tốt đẹp, một đêm diễn rất hết mình, rất lửa, chúc mừng cho những nỗ lực của mọi người đã đạt được thành quả xứng đáng.
P.Physalis
21-08-2010, 02:02 AM
Chỗ cần góp ý thì e nói với a.P rồi hén...
À, còn 1 chỗ nữa, đoạn đầu lúc đọc lời dẫn về mẹ con Út đi trốn nợ, với lúc đọc tên diễn viên, nên mở nhạc nhỏ lại; mà hình như cái micro của anh Phúc cũng ko dc tốt cho lắm. Lúc nãy đoạn đó em nghe tiếng được tiếng mất.
Đêm nay cho vở diễn 9 điểm thôi nhé! :P
À, nhắc lại với một người [có lẽ rằng là] đang tự kỷ: Có thể hôm nay ông diễn ko tốt bằng lúc tập, nhưng với tui thì diễn như vậy đã là hay rồi. Cho điểm chung là 9, cho ông thêm nửa điểm cổ vũ là 9,5. Vậy nhé, iu lắm đấy!
whitecactus6
21-08-2010, 02:17 AM
hìhì không bỏ công vượt 30 cây số trong màn mưa đi xem vở kịch,đã thấy được sự chuyên nghiệp và cố gắng của cả một tập thể,chúc các bạn thành công hơn nữa trong 2 đêm diễn tới
Landinh
21-08-2010, 07:53 AM
với 1 khán phòng nhỏ hẹp nên bài trí và chuyển cảnh hơi lủng củng chút xíu thôi ^^
diễn viên thì diễn khá là đạt rùi nè, đb thik vai má mì kdv nha :D
2 diễn viên chính diễn tốt wá
chúc cho công diễn càng thành công hơn nữa
pon_pon
21-08-2010, 07:58 AM
thiệt là xấu hổ.......pon đã khóc đó
đêm diễn rất tuyệt
Tatsuya
21-08-2010, 08:06 AM
Nghe từ sau tiếng a pon thút thít hehehe :)
Cảm ơn tất cả mọi người!
..:: albus ::..
21-08-2010, 08:35 AM
Albus đã rất mong chờ vở kịch này sau sự thành công của "12 bà mụ". Và Albus đã hoàn toàn không thất vọng. Các bạn đã diễn xuất rất tuyệt vời nếu so với kinh nghiệm diễn của các bạn. Mặc dù còn gặp một vài trục trặc nhỏ do thử nghiệm một thể loại mới nhưng các bạn đã cho albus thấy được nhiệt huyết, tài năng và sự cố gắng không mệt mỏi của mình. Chắc chắn sự kiện này sẽ là ứng viên sáng giá cho giải Best Event Of The Year của năm nay. Hihi. Và YA Club cũng đã là ứng viên đầy tiềm năng cho giải Best Club.
P.S Albus rất thích vai nhân vật Má Mì của Khương Đại Vệ. Một số lời thoại (về nghề làm "đĩ") albus rất tâm đắc. Nhân vật Huy cũng diễn khá và gây khá nhiều cảm xúc khi đến đoạn cao trào. Còn về bạn "seme" thì manly cực. Hehe. Tuy diễn lần đầu nhưng bạn ấy cũng cho thấy mình rất có tiềm năng. Congrats!
Lời đầu tiên xin chúc mừng toàn thể ekip YA Club đã hoạt động hết mình cho buổi công diễn này.
Dù chưa được đọc nguyên tác nhưng qua lần công diễn này thì Z cũng thu được nhiều thông điệp rất có ý nghĩa, ^^. Xin cảm ơn mọi người.
Chúc cho 2 đêm diễn ngày 28 và 29 thành công hơn nữa.
Monster.Anh
21-08-2010, 09:07 AM
Thank mọi người đã đến tham dự.
Thích nhất khúc diễn yêu được mọi người vổ tay rần rần, rùi cảnh "yêu" sau tấm màn nữa, tiếc là hôm qua diễn cảnh cuối tệ quá, hic, đi tự kỷ đây.
Hôm qua khi bị lột áo, và đang mò mẫm kiếm cái áo trong bóng tối, bỗng nghe ai đó trong khu vực albus la lên:"mở đèn lẹ đi anh ơi". Ai gian tà quá, muốn thấy dv nude hử!:leaf20::leaf20:
Thank mọi người đã đến tham dự.
Thích nhất khúc diễn yêu được mọi người vổ tay rần rần, rùi cảnh "yêu" sau tấm màn nữa, tiếc là hôm qua diễn cảnh cuối tệ quá, hic, đi tự kỷ đây.
Hôm qua khi bị lột áo, và đang mò mẫm kiếm cái áo trong bóng tối, bỗng nghe ai đó trong khu vực albus la lên:"mở đèn lẹ đi anh ơi". Ai gian tà quá, muốn thấy dv nude hử!:leaf20::leaf20:
Tiết lộ vậy đó hử?>.< phải đợi xong hết hai đêm mới tự tiện "lột"để khoe nhá,kì này bé ko được bông hồng rồi,xán bạt tay :leaf5:
Hạnh Phúc Cuối
21-08-2010, 09:21 AM
Rất tiếc mình không thể đến, có lẽ hẹn lần sau vậy. Chúc các bạn thành công. Ya Club cố lên!
pharmaton
21-08-2010, 09:31 AM
Đôi khi thử thách một cái mới để vượt qua bản thân là cách hay nhứt.
Nghe anh Pon kể lại, đọc những cmt,,,Phar cũng cảm nhận được phần nào sự yêu mến của mọi người dành cho ekip YA.
Gây tiếng cười cho khán giả đương nhiên sẽ dễ hơn khơi gợi sự xúc động từ phía họ!
nova_striker
21-08-2010, 11:26 AM
ko có phận sự nên ko đi xem đc đêm qua. Nghe cmt cũng yên tâm rồi. Lần đầu sao tránh đc. Hy vọng 2 đêm sau sẽ tuyệt vời hen :-x
hìhì không bỏ công vượt 30 cây số trong màn mưa đi xem vở kịch,đã thấy được sự chuyên nghiệp và cố gắng của cả một tập thể,chúc các bạn thành công hơn nữa trong 2 đêm diễn tới
đêm tơi đi týp với e Tụt há ;;]
valen2
21-08-2010, 12:41 PM
thật sự khúc đầu mình ko ấn tượng gì lắm, chỉ khoái cái khúc bà mẹ ngửa đầu ra trong vòng tay của đứa con, nhìn hãi như horor movie vậy :"> [thik vai bà mẹ ma lắm!]
nhưng mà càng về sau thì càng cuốn hút, phải nói là rất tuyệt, tuy bạn seme nhà mình đôi lúc trục trặc về phát âm, nhưng mà không thể phủ nhận là bạn ý diễn tâm lý perfect, thích nhất cái khúc cuối cùng, cái khúc mà đi hái hoa cúc dại :((
về nhân vật uke thì mình nghĩ có vẻ kém hơn seme chút ít về diễn xuất, có lẽ do vai diễn của bạn quả là khó cực kỳ =.=', nhưng theo một cách nhìn khác, bạn là cái chốt để câu chuyện được tiếp tục một cách rất ổn [thích cảnh bạn cầm ly rượu á, hơi run 1 tí, nhưng mà vẫn phải nói ngọt, giống như tình cảnh của bạn lúc đó vậy :">]
hehe má mì yêu quí, miệng lưỡi và diễn xuất là best trong vở diễn hôm đó, mình không ngờ một má mì luôn coi tiền là tất cả, cuối cùng lại là người quan tâm nhất cho Huy [đương nhiên là lúc đó Huy ngủm rồi] có lẽ tại vì má mì cũng từng thế, ấn tượng lắm cái câu "Tao đã nói làm đĩ là không được yêu mà!" :|
các nhân vật phụ cũng ko mờ đi bên cạnh nhân vật chính, dù chỉ góp phần trong chút ít cảnh, nhưng ko có các bạn đố vợ kịch của ya club thành công đấy :d
P/S: có ai về bị ám ảnh bà mẹ ko! Tối qua tui ngủ bị bóng đè nè :leaf8:
nobadfriend
21-08-2010, 01:29 PM
Trích PANDA's 2009: http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=74852
Top 3 Club Táo Xanh "nhất nhất nhất" đối với mình
1. YA Club: là Club trẻ nhất của Táo Xanh nhưng những gì YA đã làm được quả thật "phi thường". Tham gia YA Club thật sự có vô số niềm vui, chắc chắn mình sẽ tham gia YA và những hoạt động sắp tới của YA nhìu hơn nữa. Và mình tin rằng giải Best Club TX Awards 2010 không ai khác sẽ nhận ngoài YA, một giải mà đáng ra năm nay YA đã được nhận chỉ mỗi "tội" còn non trẻ quá mà chưa nhận nên hẹn 2k10 thui ^^!!!!
Chuẩn bị đón chờ TX Awards 2010 nào ^^!!!!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9lYy82ZWMwZDM1ZDNmZWQ2NGRhOGU5Y2JiOGM3NDBjNDdjZ i5cUIbaBmUsICDN8SmldUngam9vInagaMEIFRoZW1lfEldUngm UsIC3RydW1lWeBnRhWeBHx0mUsICnVl
"tao đã nói rồi,làm đĩ thì không được yêu,bởi vì...chẳng ai yêu đĩ bao giờ cả,mày hiểu không??".Trích lời thoại của Hiếu Má Mì trong Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn~~~>coming soon 28,29/8...
:leaf16::leaf16::leaf16::leaf16::leaf16:
Mr Choco
21-08-2010, 02:10 PM
Lần đầu tiên đi xem một buổi diễn của Ya Club :). Hoàn toàn TUYỆT VỜI!
Âm thanh, ánh sáng, cảnh trí rất tốt. Thích giọng dẫn & lồng tiếng của anh N.Phúc quá :P. Học hỏi được nhiều thứ từ khâu chuẩn bị của YA ;). Cảm ơn YA!
Xin phép được có một ít nhận xét với các vai diễn thôi :P
Thích nhất vai Má Mì ^^! Diễn xuất cực kỳ tuyệt, tuyệt từ cách diễn đạt gương mặt đến cách nói, giọng nói trong từng phân cảnh, cảm xúc khác nhau, tuyệt từ cái cách cười nhếch mép, cái tát rất .... "má mì" đến những cái gằn giọng, gào lên suy nghĩ, nhận định về "đĩ". Rất ưng phân cảnh cuối của Má, đoạn này lấy nước mắt mình nè ^^".
Vai kế tiếp mình thấy thích đó là anh chàng Seme. Bạn diễn những phân đoạn nội tâm rất ổn ^^! Mặc dù đôi lúc còn bị "hớ" trong giọng nói, nhưng nói chung là cũng không đáng kể lắm ^^" - cố gắng nói tự nhiên hơn nha, không cần quá "gằn" hay để ý những âm như "gi" hay "r" đâu :D - cứ nói bình thường thôi. Mình bị thích vai seme này nhé :)) - lúc có cảnh hôn ấy, mình cứ "đừng mà", "đừng mà" =)) [just kidding :D].
Ngoại trừ điểm trừ ở chỗ "bẻ" giọng nhiều quá, nghe hơi "điệu" thì v.k B.Bon không còn điểm nào để chê nữa ^^. Tự hào về v.k lắm ấy :P. Diễn rất tốt!
Thích sự táo bạo của đạo diễn ^^". Cái cảnh 2 người hôn nhau ấy .... thật sự rất thành công ^^~. Diễn xuất 2 diễn viên trong phân cảnh này cũng rất ổn ;). Cảnh này nếu không khéo sẽ rất thô, nhưng 2 người đã .... rất lãng mạn đó ^^!
Cảnh hồi tưởng lại cánh đồng hoa cúc dại thật sự rất hay. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng & diễn xuất của 2 diễn viên nhí đã thật sự tạo nên "ký ức", 1 cảnh mà nếu quay thành film thì dễ, chứ mang lên sân khấu thì không dễ tí nào ấy ^^"
Bé Liv.Kevin diễn rất trọn vai Uke nhé ;) anh bị chết đứ đừ ý ;). Hot_dance seme lúc nhỏ cũng ổn đó ;)) thấy được cái quê quê, ngây thơ của trẻ em ở miền quê, mà cũng rất menly nữa ;)). Các diễn viên còn lại cũng rất ổn ;).
[Bạn ma nữ, bạn làm mình sợ lắm ý :( khi không liếc mắt nhìn mình hà :((]
stevin177
21-08-2010, 02:26 PM
Sự cố gắng của mỗi người hẳn đã đc đền đáp ngay sau đêm công diễn bằng những trào pháo tay và hơn nữa là lấy đc cảm xúc của người xem.V k có bất cứ hiểu biết gì về kịch nhưng chỉ biết một điều rằng làm đc điều đó Ya club đã thành công.Mong một lần nữa công sức của mọi người đc ủng hộ xứng đáng hơn vào 2 ngày kế tiếp hen !!!
love you,all
mọi ng làm e nôn dc đi coi quá hà :((
k có vé chắc :-s
Cold Inside
21-08-2010, 03:07 PM
Ly ơi em với anh nắm tay đi coi trộm. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif
Vi Minh
21-08-2010, 05:50 PM
Sau những bủi tập đầu tư nhìu của các mem, thành quả đạt được ko tốn đã bỏ ra....chúc mừng các diễn viên họ diễn khá good :)
Bủi diễn tuy có người hỉu và ko hỉu nội dung mà cảm xúc khi xem đã để lại cho mọi người... mình tin chắc có thật.
Câu chuyện mang lại tâm trạng bùn nhưng vẫn thấy hay đúng ko mọi người :)
Chúc YA đêm diễn chính thành công tốt đẹp ^^
Monster.Anh
21-08-2010, 06:09 PM
thông báo với mọi người là vở kịch này được Ya club dàn dựng với 2 phong cách và 2 ekip khác nhau.
Ekip 1: ngoài những giây phút lãng mạn và đau thương của 2 diễn viên chính là sự đặc sắc với phong cách rất đ* của má mì Khương Đại Vệ.
Ekip 2: pha trộn một ít hài, nhưng rất nổi bậc với phong cách rất riêng rất độc của Má Mì bắc kì Việt thỏ cauvongtrongdem.
Mỗi ekip là một đặc sắc khác nhau, mỗi sự thú vị khác nhau.
^^
hoangtungheozoy
21-08-2010, 06:26 PM
thông báo với mọi người là vở kịch này được Ya club dàn dựng với 2 phong cách và 2 ekip khác nhau.
Ekip 1: ngoài những giây phút lãng mạn và đau thương của 2 diễn viên chính là sự đặc sắc với phong cách rất đ* của má mì Khương Đại Vệ.
Ekip 2: pha trộn một ít hài, nhưng rất nổi bậc với phong cách rất riêng rất độc của Má Mì bắc kì Việt thỏ cauvongtrongdem.
Mỗi ekip là một đặc sắc khác nhau, mỗi sự thú vị khác nhau.
^^
Xời ạh.... Quảng cáo hoạch tẹt còn gì là hấp dẫn nữa :leaf5:
Monster.Anh
21-08-2010, 06:35 PM
Xời ạh.... Quảng cáo hoạch tẹt còn gì là hấp dẫn nữa :leaf5:
phải quảng cáo cho Việt thỏ chứ, hehehhe
hoangtungheozoy
21-08-2010, 06:56 PM
phải quảng cáo cho Việt thỏ chứ, hehehhe
Dù sao , cũng rất vui khi book vé vào đêm 29/8 ... Chứ coi bi kịch hoài... khóc cạn cả nước mắt mất :leaf16:
akira_9x
21-08-2010, 06:59 PM
Cái nỳ các bạn có quay lại không ?
Mình muốn xem. Dạo này mình cũng có hứng thú với mấy việc này ^ ^. Mình nhận xét (tự nhận là) cũng không đến nỗi tồi ^ ^.
Hãy cố gắng lên nhé ^ ^
Danny Anh
21-08-2010, 07:06 PM
Hôm wa đứng típ khách hết 20 phút đầu hẻm xem được oa!!! 28 29 ta làm khách xem mới được>''<! Mà công nhận xem nc mắt tự dưng nó...chảy hoài àh hjx:( ! Iu YA lắm lắm...
KhuongDaiVe
21-08-2010, 07:58 PM
Không biết nói gì hơn vào tối qua...
Chỉ biết Cám ơn và Cám ơn rất nhiều ^^ Một đêm nhiều nước mắt nhưng các diễn viên đều rất vui vì đã thành công rất nhiều...
Cảm ơn tất cả mọi người ^^
Vi Minh
21-08-2010, 08:41 PM
Không biết nói gì hơn vào tối qua...
Chỉ biết Cám ơn và Cám ơn rất nhiều ^^ Một đêm nhiều nước mắt nhưng các diễn viên đều rất vui vì đã thành công rất nhiều...
Cảm ơn tất cả mọi người ^^
Hum tối Đạo diễn thật là mami wá haha :leaf17: mà hình như nghe nói khúc cúi chính là vai mami diễn rất hay còn hơn vai chính nữa ^^
KhuongDaiVe
21-08-2010, 09:18 PM
Hum tối Đạo diễn thật là mami wá haha :leaf17: mà hình như nghe nói khúc cúi chính là vai mami diễn rất hay còn hơn vai chính nữa ^^
Chắc là do cái số sau này làm Má Mì qué ^^
Thanks Vi Minh nghen ^^ Thực ra đó là sự cố gắng, và do các diễn viên tôn trọng khán giả, muốn cống hiến hết tất cả nên mới thu về được những lời khen tặng của các bạn ^^
ĐoànMinh
21-08-2010, 09:22 PM
Lâu lắm rùi mình hok có khóc . Hôm qua .... chỉ bít im lặng nước mắt cứ chảy ....
Cảm ơn mọi người . Cảm ơn y.a clup ^^ love all
KhuongDaiVe
21-08-2010, 09:31 PM
Ta nói !
Viết vở kịch xong là chỉ muốn nhìn khán giả ngồi khóc...Khóc càng nhiều thì Đạo Diễn càng vui ^^ (có ác hok te)
Lý Phong
21-08-2010, 09:54 PM
Ta nói !
Viết vở kịch xong là chỉ muốn nhìn khán giả ngồi khóc...Khóc càng nhiều thì Đạo Diễn càng vui ^^ (có ác hok te)
không ác đâu anh à;;) e còn muốn khán giả ôm nhau khóc nữa mói ghê =]]...e đùa thôi!
Thật sự rất biết ơn mọi người từ a phúc, a rim, ril, susuv.....v và rất rất nhiều người đã bên cạnh động viên và giúp đõ em, vì nói thật là e rất "run" :((
Chân thành cám ơn các anh trong BDH,Trưởng phó nhóm, và các bạn khách mời đã đến ủng hộ cho ya club ^^!
Mong rằng đềm 28 và 29 sắp tới sẽ đem lại không ít cảm xúc cho mọi người!
hoangtungheozoy
21-08-2010, 10:02 PM
không ác đâu anh à;;) e còn muốn khán giả ôm nhau khóc nữa mói ghê =]]...e đùa thôi!
Thật sự rất biết ơn mọi người từ a phúc, a rim, ril, susuv.....v và rất rất nhiều người đã bên cạnh động viên và giúp đõ em, vì nói thật là e rất "run" :((
Chân thành cám ơn các anh trong BDH,Trưởng phó nhóm, và các bạn khách mời đã đến ủng hộ cho ya club ^^!
Mong rằng đềm 28 và 29 sắp tới sẽ đem lại không ít cảm xúc cho mọi người!
2 đêm cuối hãy tỏa sáng lên nữa a nhá :) ... Đừng ngủ quên trên chiến thắng , xong tất cả ... Chúng ta sẽ được 1 chầu no nê đấy :leaf5: . Nào nào , cùng cố gắng hây da hây da :leaf15:
Lý Phong
21-08-2010, 10:14 PM
2 đêm cuối hãy tỏa sáng lên nữa a nhá :) ... Đừng ngủ quên trên chiến thắng , xong tất cả ... Chúng ta sẽ được 1 chầu no nê đấy :leaf5: . Nào nào , cùng cố gắng hây da hây da :leaf15:
yên tâm đi e, a chưa hài lòng lắm nên sẽ cố hơn nữa, hết mình hơn nữa vs phải làm sao cho "Huy" nhập vào a:">
KhuongDaiVe
21-08-2010, 10:17 PM
Trước khi diễn lập đàng cầu siêu gọi hồn Huy dìa để nhập vô kưng hên kekekekeke.....
Lý Phong
21-08-2010, 10:18 PM
Trước khi diễn lập đàng cầu siêu gọi hồn Huy dìa để nhập vô kưng hên kekekekeke.....
sao em nghe đâu đó có cái gì đó nó kì kì,nhột nhột nha :))
hoangtungheozoy
21-08-2010, 10:53 PM
Giờ đang là tháng 7 đấy , ăn nói phải giữ mồm giữ miệng ko thì..... chưa kịp ngáp đấy :))
stonga
21-08-2010, 10:59 PM
Trước khi diễn lập đàng cầu siêu gọi hồn Huy dìa để nhập vô kưng hên kekekekeke.....
... e rjm ah may caj nay hem noi bay ba dc dau ak .... !!!
Kunde_Kid
21-08-2010, 11:06 PM
Hic, sao Kún nhớ là bạn Kún rủ đi xem tuần sau mà, sao lại diễn ra rồi vậy nhỉ... >"<
DisturbiaRX
21-08-2010, 11:15 PM
20 chỉ là dành cho khách mời BDH thui, 28 29 là diễn cho mọi người , mua vé nhá hình như wa'n Jun's , mai là bắt đầu bán vé á :leaf17:
JJ_Kid
22-08-2010, 03:46 AM
Ngày 20 lấy vé nhen các tình iu :X
immr87
22-08-2010, 09:04 AM
Ngày 20 lấy vé nhen các tình iu :X
Edit lại JJ ơi, 22 chứ ko phải 20, định gậy xôn xao dư luận hả??:leaf5:
ĐoànMinh
22-08-2010, 09:05 AM
Chỉ còn vài ngày nửa thuj pà con cô bác ơi :)) Lại bận rộn nửa rùi hjhj
KhuongDaiVe
22-08-2010, 01:46 PM
... e rjm ah may caj nay hem noi bay ba dc dau ak .... !!!
Có Tổ phù hộ rùi, hok sao đâu ! :leaf4:
susu_buta
22-08-2010, 01:48 PM
nôn nao thật...hôm 28.29....hic hic hic..phải cùng nhau cố gắng lên nào mọi người:X:X luv!!
nobita4mat
22-08-2010, 02:32 PM
Một đêm diễn 20.8 có thể xem là "nhá lửa" cho concert "Lẽ Ra Anh Nên Trả Cho Em Nhiều Hơn" vào 2 ngày (28 và 29) đã khiến không ít những bạn đã đi xem và sắp đi xem phải phát sốt lên từng ngày. Mặc dù đêm diễn chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng phần nào đã lấy được nước mắt của không ít khán giả; trong đó có Nobita. Mặc dù là tiếp tân đến tận 8h45 mới đc coi, đã xem trước đc kịch bản và đã xúc động sau khi đọc xong. Nhưng khi xem "ngang xương" thì chắc chắn sẽ ko hỉu gì. Thế mà đến tận những phân cảnh sau, các bạn đã lấy được nước mắt của mình. Giống như những lần chúng ta được học "Trong một vở diễn, diễn viên chưa khóc mà khán giả đã khóc là vở kịch đã rất thành công. Còn khán giả chưa khóc, thậm chí là cười mà diễn viên cứ khóc vẻ "rất là nhập tâm" thì diễn viễn đó hoàn toàn thất bại rồi". Nobita rất tâm đắc "câu nói kinh nghiệm" này trong ngành sân khấu nói riêng và những người làm nghệ thuật nói chung. Tâm sự 1 tí về cảm xúc cá nhân thôi! "Theo dõi những tình tiết của vở kịch mà sao có khi mếu máo, có khi muốn khóc nhưng không khóc đc, có khi khóc thật nhiều, nước mắt cứ chảy, nước mũi tèm lem".
Nobita nhận ra rằng các bạn đã rất chăm chỉ, nghiêm túc, cực khổ tập luyện chỉ để thoả niềm đam mê diễn kịch, yêu nghệ thuật, trải lòng cùng cảm xúc và cống hiến hết mình vì YA!!!
"Hôm qua đã là YA Club, hôm nay đang là YA Club, ngày mai sẽ là YA club...Mãi mãi vẫn là YA club"....Fighting...Fighting...Hwaiting...Hwaiting....^ ^
Đại diện cho C2 club: Các bạn chuẩn bị đón nhận tin tức về vở diễn này nhé. C2 đang trong giai đoạn hoàn tất những bài viết về các bạn đấy.
:leaf3::leaf3::leaf3:
Bachho
22-08-2010, 09:35 PM
Không biết Bachho góp ý như vậy có phản cảm lắm không? Nhưng góp ý sẽ giúp mọi thứ trưởng thành, Bachho cũng mong thông qua góp ý này, vở kịch sẽ trở nên thật hơn.
1. Vở kịch thiếu phần dẫn chuyện để dẫn dắt khán giả đi vào những tình cảnh khác nhau, ví dụ 2 nhân vật chính lúc thơ ấu và lúc trưởng thành. Khi xem Bachho đã từng tưởng lầm họ là những nhân vật hoàn toàn khác nhau.
2. Nói về con ma? Con ma đó xuất hiện với mục đích gì? Hình như nó thật vô nghĩa.
3. Đoạn 2 người hôn nhau, Bachho thấy như vậy đã quá ok rồi, không nên diễn luôn hai người đưa nhau lên giường, nó rất là phô.
4. Đoạn kịch thiếu đi cái phần yêu nhau của 2 nhân vật chính, khi đến đoạn cuối 2 người phải chia tay, để rồi gợi nhớ đến cái thời yêu nhau...nhưng cái đoạn yêu nhau đó hình như không được nhắc đến.
5. Những biểu hiện của nhân vật mang tên Hùng (Seme) khi quăng tiền vào mặt của Huy, sau đó cứ đưa tay lên cầm rồi run run và khi biết rằng đã hiểu lầm Huy, cái biểu hiện đó không được tự nhiên và thật cho lắm.
6. Tiếng nhạc, cốt truyện có thể làm khán giả rung động, nhưng....người diễn hình như còn khóc không được tự nhiên bằng khán giả.
7. 1 Số tình tiết không mạch lạc và hợp lý, nên khiến cho khán giả không có cảm giác muốn theo dõi tiếp vở kịch. Ví dụ nếu Huy thật sự yêu Hùng không vì tiền, thì bạn ấy không nên nhặt số tiền quăng dưới đất mà đem về. (Có thể nhặt rồi đưa lại cho người đó, rồi nói anh đừng chà đạp tình cảm của em đã dành cho anh, nếu phải trả "Lẽ Ra Anh Nên Trả Cho Em cái quý giá hơn"
Nói chung các âm thanh, ánh sáng và kịch bản đều ok, chỉ có phần kết cấu và diễn xuất vẫn còn hơi khựng khựng, trong vở kịch này Bachho thích nhất "Má mì" thôi, nhưng má mì nên cầm thêm cây quạt hay cây duỗi móng tay như vậy sẽ tăng hiệu quả rất nhiều. Hehe.
Đây là chút góp ý, rất vui được xem vở kịch của các bạn.
Không biết Bachho góp ý như vậy có phản cảm lắm không? Nhưng góp ý sẽ giúp mọi thứ trưởng thành, Bachho cũng mong thông qua góp ý này, vở kịch sẽ trở nên thật hơn.
1. Vở kịch thiếu phần dẫn chuyện để dẫn dắt khán giả đi vào những tình cảnh khác nhau, ví dụ 2 nhân vật chính lúc thơ ấu và lúc trưởng thành. Khi xem Bachho đã từng tưởng lầm họ là những nhân vật hoàn toàn khác nhau.
2. Nói về con ma? Con ma đó xuất hiện với mục đích gì? Hình như nó thật vô nghĩa.
3. Đoạn 2 người hôn nhau, Bachho thấy như vậy đã quá ok rồi, không nên diễn luôn hai người đưa nhau lên giường, nó rất là phô.
4. Đoạn kịch thiếu đi cái phần yêu nhau của 2 nhân vật chính, khi đến đoạn cuối 2 người phải chia tay, để rồi gợi nhớ đến cái thời yêu nhau...nhưng cái đoạn yêu nhau đó hình như không được nhắc đến.
5. Những biểu hiện của nhân vật mang tên Hùng (Seme) khi quăng tiền vào mặt của Huy, sau đó cứ đưa tay lên cầm rồi run run và khi biết rằng đã hiểu lầm Huy, cái biểu hiện đó không được tự nhiên và thật cho lắm.
6. Tiếng nhạc, cốt truyện có thể làm khán giả rung động, nhưng....người diễn hình như còn khóc không được tự nhiên bằng khán giả.
7. 1 Số tình tiết không mạch lạc và hợp lý, nên khiến cho khán giả không có cảm giác muốn theo dõi tiếp vở kịch. Ví dụ nếu Huy thật sự yêu Hùng không vì tiền, thì bạn ấy không nên nhặt số tiền quăng dưới đất mà đem về. (Có thể nhặt rồi đưa lại cho người đó, rồi nói anh đừng chà đạp tình cảm của em đã dành cho anh, nếu phải trả "Lẽ Ra Anh Nên Trả Cho Em cái quý giá hơn"
Nói chung các âm thanh, ánh sáng và kịch bản đều ok, chỉ có phần kết cấu và diễn xuất vẫn còn hơi khựng khựng, trong vở kịch này Bachho thích nhất "Má mì" thôi, nhưng má mì nên cầm thêm cây quạt hay cây duỗi móng tay như vậy sẽ tăng hiệu quả rất nhiều. Hehe.
Đây là chút góp ý, rất vui được xem vở kịch của các bạn.
Cám ơn lời góp ý của bạn,tụi mình sẽ rút kinh nghiệm trong đêm 28,29 để làm tốt hơn.
Nhưng cái số 7 mình xin giải thix theo ý mình,thì đó là hành động theo mình rất thật và tự nhiên của Huy.Bởi vì người mà mình yêu thương đã coi mình nhưđúng bản chất của "cái cần muốn nói"thì đó là điều mà Huy không thể phủ nhận được sự thật,hành động đó như đã chấp nhận số phận mà định mệnh đã đặt ra cho cậu ấy,đồng nghĩa với việc ra đi,rời xa người yêu mình mãi mãi,chứ nếu đưa tiền lại cho người đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra quá thường và như mọi motip trên phim(và hành động của Huy cũng là tình tiết có trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Gào)!
Còn con ma đêm diễn hum đó diễn ko như ý muốn:leaf5:,còn ý nghĩa của nó,mỗi người có một quan điểm,nhưng theo mình đó là nổi ám ảnh của nhân vật chính về người đã khuất^^~
Thanks bạn đã góp ý!Sợ nói nhiều quá tiết lộ hết nội dung của vở kịch,đợi qua hai đêm diễn tụi mình cùng nhau bàn típ vụ này nha :leaf5:còn để 28,29 các bạn khác coi nữa hehehe :leaf5:
Thanks rất nhiều :leaf15:!!
XiaoXianYue
22-08-2010, 09:56 PM
Ví dụ nếu Huy thật sự yêu Hùng không vì tiền, thì bạn ấy không nên nhặt số tiền quăng dưới đất mà đem về. (Có thể nhặt rồi đưa lại cho người đó, rồi nói anh đừng chà đạp tình cảm của em đã dành cho anh, nếu phải trả "Lẽ Ra Anh Nên Trả Cho Em cái quý giá hơn"
cái này theo mình nghĩ là vì Huy phải có trách nhiệm đem tiền về nộp chứ ko dc phép về tay ko nên phải nhặt tiền thôi
Điều Xiao ko hiểu là khi seme nói với uke là : ngươi là người mà cách đây 4 tháng đã dụ dỗ cha ta, rồi để mẹ con ta lại , mẹ ta phải chết . Sao lại có 4 tháng ở đây nhỉ , và nếu là 4 tháng mà ko nhận ra nhau thì có quá kì lạ ko
Kết thúc của câu chuyện quá bình thường , gay đã ko có lối thoát , cớ sao phải cho cái bế tắc đó làm cho mình càng cảm thấy ko có lối thoát hơn , rằng yêu gay rồi sẽ ko bao giờ có 1 kết cuộc tốt đẹp , bây giờ ngồi đây lại suy nghĩ về cuộc đời : yêu ai dc đây , yêu 1 thằng con trai để rồi sau này 1 là nó bỏ mình 2 là gia đình ko chấp nhận , đồng ý là 1 phần là do mình nữa nhưng cứ áp dụng vào thực tế đi rồi biết nó khó khăn như thế nào
Gía như kết thúc đẹp hơn
lotus_autumn
22-08-2010, 10:53 PM
đã đọc kịch bản gốc, đã đọc nguyên bản của Gào ==> kịch bản của KĐV thú vị hơn (theo cảm nhận khách wan), mọi người cố gắng truyền đạt cái thú vị nhất của nó nhé!
cảm ơn vì tất cả những sự cố gắng!
lotus_autumn
22-08-2010, 10:56 PM
Không biết Bachho góp ý như vậy có phản cảm lắm không? Nhưng góp ý sẽ giúp mọi thứ trưởng thành, Bachho cũng mong thông qua góp ý này, vở kịch sẽ trở nên thật hơn.
1. Vở kịch thiếu phần dẫn chuyện để dẫn dắt khán giả đi vào những tình cảnh khác nhau, ví dụ 2 nhân vật chính lúc thơ ấu và lúc trưởng thành. Khi xem Bachho đã từng tưởng lầm họ là những nhân vật hoàn toàn khác nhau.
2. Nói về con ma? Con ma đó xuất hiện với mục đích gì? Hình như nó thật vô nghĩa.
3. Đoạn 2 người hôn nhau, Bachho thấy như vậy đã quá ok rồi, không nên diễn luôn hai người đưa nhau lên giường, nó rất là phô.
4. Đoạn kịch thiếu đi cái phần yêu nhau của 2 nhân vật chính, khi đến đoạn cuối 2 người phải chia tay, để rồi gợi nhớ đến cái thời yêu nhau...nhưng cái đoạn yêu nhau đó hình như không được nhắc đến.
5. Những biểu hiện của nhân vật mang tên Hùng (Seme) khi quăng tiền vào mặt của Huy, sau đó cứ đưa tay lên cầm rồi run run và khi biết rằng đã hiểu lầm Huy, cái biểu hiện đó không được tự nhiên và thật cho lắm.
6. Tiếng nhạc, cốt truyện có thể làm khán giả rung động, nhưng....người diễn hình như còn khóc không được tự nhiên bằng khán giả.
7. 1 Số tình tiết không mạch lạc và hợp lý, nên khiến cho khán giả không có cảm giác muốn theo dõi tiếp vở kịch. Ví dụ nếu Huy thật sự yêu Hùng không vì tiền, thì bạn ấy không nên nhặt số tiền quăng dưới đất mà đem về. (Có thể nhặt rồi đưa lại cho người đó, rồi nói anh đừng chà đạp tình cảm của em đã dành cho anh, nếu phải trả "Lẽ Ra Anh Nên Trả Cho Em cái quý giá hơn"
Nói chung các âm thanh, ánh sáng và kịch bản đều ok, chỉ có phần kết cấu và diễn xuất vẫn còn hơi khựng khựng, trong vở kịch này Bachho thích nhất "Má mì" thôi, nhưng má mì nên cầm thêm cây quạt hay cây duỗi móng tay như vậy sẽ tăng hiệu quả rất nhiều. Hehe.
Đây là chút góp ý, rất vui được xem vở kịch của các bạn.
bạn nên xem 1 lần nữa, có thể sẽ có những cảm nhận khác hơn và sâu sắc hơn! mỗi tình tiết đều có ý nghĩa riêng của nó, ko thừa cũng ko thiếu logic đâu bạn à!
Monster.Anh
22-08-2010, 11:39 PM
5. Những biểu hiện của nhân vật mang tên Hùng (Seme) khi quăng tiền vào mặt của Huy, sau đó cứ đưa tay lên cầm rồi run run và khi biết rằng đã hiểu lầm Huy, cái biểu hiện đó không được tự nhiên và thật cho lắm.
6. Tiếng nhạc, cốt truyện có thể làm khán giả rung động, nhưng....người diễn hình như còn khóc không được tự nhiên bằng khán giả.
cám ơn về góp ý này nhé
P.Physalis
22-08-2010, 11:48 PM
Bún riu nói đúng nhưng gì anh mún nói... Cưng làm anh đơ, ko bít nói j thêm lun. :leaf16:
@XiaoXianYue: Póe seme có từng được gặp người "đã dụ dỗ cha ta" đâu mà "nhận ra"?
JJ_Kid
23-08-2010, 12:44 AM
cái này theo mình nghĩ là vì Huy phải có trách nhiệm đem tiền về nộp chứ ko dc phép về tay ko nên phải nhặt tiền thôi
Điều Xiao ko hiểu là khi seme nói với uke là : ngươi là người mà cách đây 4 tháng đã dụ dỗ cha ta, rồi để mẹ con ta lại , mẹ ta phải chết . Sao lại có 4 tháng ở đây nhỉ , và nếu là 4 tháng mà ko nhận ra nhau thì có quá kì lạ ko
Kết thúc của câu chuyện quá bình thường , gay đã ko có lối thoát , cớ sao phải cho cái bế tắc đó làm cho mình càng cảm thấy ko có lối thoát hơn , rằng yêu gay rồi sẽ ko bao giờ có 1 kết cuộc tốt đẹp , bây giờ ngồi đây lại suy nghĩ về cuộc đời : yêu ai dc đây , yêu 1 thằng con trai để rồi sau này 1 là nó bỏ mình 2 là gia đình ko chấp nhận , đồng ý là 1 phần là do mình nữa nhưng cứ áp dụng vào thực tế đi rồi biết nó khó khăn như thế nào
Gía như kết thúc đẹp hơn
Bạn hiểu "chuyển thể" hem? ^^
singasong
23-08-2010, 12:46 AM
sas cũng thấy tiếc cho nhân vật "con ma" vì nó ko có ý nghĩa gì hết, hehehe!!!
XiaoXianYue
23-08-2010, 12:55 AM
Bún riu nói đúng nhưng gì anh mún nói... Cưng làm anh đơ, ko bít nói j thêm lun. :leaf16:
@XiaoXianYue: Póe seme có từng được gặp người "đã dụ dỗ cha ta" đâu mà "nhận ra"?
nhận ra em uke của mình mà , à nói lộn , seme nói là ngươi ( chỉ chung cho cave chứ ko phải nói Huy ) là người dụ dỗ cha ta :leaf16: :leaf16:
@Kid : chỉ nhận xét thôi mà chứ đâu có nói nó sai kịch bản đâu :D
@ anh sas : con ma chắc hình bóng người mẹ hiện về để răn đe đứa con thôi
..:: albus ::..
23-08-2010, 01:53 AM
Thiết nghĩ. Nếu thời lượng tăng lên gấp đôi. Một số vấn đề sẽ được giải quyết ^^
NastyBoy
23-08-2010, 12:08 PM
sas cũng thấy tiếc cho nhân vật "con ma" vì nó ko có ý nghĩa gì hết, hehehe!!!
Bị đem ra cho người Chi Trích, Ghê sợ, ôi....nghe 1 câu muốn nghỉ diễn, em chỉ làm tốt nhiệm vụ em đc giao thui, còn phần con ma là ai đi chăng nữa thì hỏi Đạo diễn :leaf17:
Monster.Anh
23-08-2010, 12:25 PM
Bị đem ra cho người Chi Trích, Ghê sợ, ôi....nghe 1 câu muốn nghỉ diễn, em chỉ làm tốt nhiệm vụ em đc giao thui, còn phần con ma là ai đi chăng nữa thì hỏi Đạo diễn :leaf17:
Em là nỗi ám ảnh của anh, cái mà lâu lâu lại dậy sóng trong lòng.
Mỗi người có một cách cảm thụ khác nhau mà, nhiều người nên nhiều ý kiến thôi, chủ yếu là e hiểu được vai của em làm gì là tốt rồi.
Cám ơn shu vì sự hy sinh da mặt 1 cách cao cả ^^
susu_buta
23-08-2010, 02:14 PM
Bị đem ra cho người Chi Trích, Ghê sợ, ôi....nghe 1 câu muốn nghỉ diễn, em chỉ làm tốt nhiệm vụ em đc giao thui, còn phần con ma là ai đi chăng nữa thì hỏi Đạo diễn :leaf17:
đừng lo cưng..nhận vật của cưg là 1 nhân vật đặc biệt trong vở kịch..nếu ko có nó thì mọi ng` sẽ ko hiểu vở kịch ý muốn nói gì đâu...:D...cưg là cái mà viết anh bị ám ảnh. nhiều người coi xong vẫn nhìn chưa ra được sự việc vì họ chỉ chú ý đến khuôn mặt và cách hóa trang của cưng chứ chưa tịnh tâm để suy nghĩ về cưng:D
Mong mấy bạn diễn viên đừng bàn tán về nhận xét của các thành viên khác nha,khi xem kịch xong mỗi người điều có ý kiến riêng của mình.Hãy làm tốt phận sự của mỗi diễn viên,thành công sẽ đạt được.Thanks!!
JJ_Kid
23-08-2010, 04:48 PM
Bị đem ra cho người Chi Trích, Ghê sợ, ôi....nghe 1 câu muốn nghỉ diễn, em chỉ làm tốt nhiệm vụ em đc giao thui, còn phần con ma là ai đi chăng nữa thì hỏi Đạo diễn :leaf17:
Cái này là do đêm công diễn thiếu ánh sáng để ngta có thể hiểu vai trò của em á. Yên tâm đi. Cứ làm tốt vai diễn. Em là 1 phần quan trọng của cốt truyện mà ^^ cố lên nào.
XiaoXianYue
23-08-2010, 04:51 PM
thế mà tưởng người đóng vai con ma là con gái ặc ặc
Dừng bàn luận ở đây đi , nếu ko buổi diễn chính sẽ ít người xem , nói trước mất hay mà :D
blackmen007
23-08-2010, 06:45 PM
một đêm diễn tuyệt vời và nhiều cảm xúc...
NastyBoy
24-08-2010, 10:09 AM
em nói vậy thôi, chứ hù ng ta khoái thí bà :)) 28 tui bóp cổ từng ng chứ ko hù nữa hehe, ha má ha!
cauvongtrongdem
24-08-2010, 12:00 PM
em nói vậy thôi, chứ hù ng ta khoái thí bà :)) 28 tui bóp cổ từng ng chứ ko hù nữa hehe, ha má ha!
mỗi người có một cảm nhận, nhưng cảm nhận của diễn viên là quan trọng nhất, cố gắng cảm thủ cho tốt vai diễn của mình nhé em ^ ^
nguyendunng
24-08-2010, 04:50 PM
Mình xin có chút góp ý tiếp sau lời của bạn bachho :
Nhân vật má mì diễn quá tốt rồi, nhưng nên chăng khi đối thoại đừng quay xuống khán giả nhiều quá.
Phần ánh sáng thì hơi thiếu. Mình biết, do nhóm chưa có nơi diễn riêng dành cho mình nên ánh sáng chỉ dùng ánh sáng hiện có của quán. Các bạn nên trang bị thêm phần ánh sáng. Nếu không có, mình có thể cho mượn. Mình chỉ có 3 cái đèn mắt ếch tự chế có biến trở chỉnh cường độ sáng dùng trong các buổi off của S.C.
Cám ơn Y.A đã mời và cho mình thưởng thức một đêm kịch hay. Chúc các bạn thành công hơn nữa trong hai đêm diễn tới.
Thân.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.