View Full Version : Vụ án phá lấu...
tieng-mua-dem
01-11-2005, 12:33 AM
Hôm nay vui thiệt. Nghe nói ở VN, có người ăn phá lấu bị đau bụng. Nghe nói mà mắc cười hoài á.
Xin phép hỏi ai là nạn nhân trong tình huống này để TMD đi điều tra cái quán ăn đó coi nè.
Ai biểu ăn pha lấu hổng rủ đi làm chi, hê hê hê
singasong
01-11-2005, 12:37 AM
Là... tui đây, hehe! (gan dạ hôn?)
Đau 1 chút thôi, hết òi, lêu lêu... hong được ăn ganh tị phớ hôn! Em nghĩ đau bụng chỉ là do... lúc chiếu uống qua nhiều nước chanh thui (xót ruột chứ ko phải đau bụng), phá lấu... vô tội! hì hì! :angel_not
Sẵn đây nhắn luôn, đang truy lùng thằng ku CE, nó là kẻ đã tung tin đồn mình bị ngộ độc thực phẩm, ặc ặc... mai mốt ta mà gặp lại là ta bắt khao cho... chết!
ColdEyez
01-11-2005, 08:55 AM
Thằng kia, tung tin hồi nào, chỉ nói ông sắp chết, chuẩn bị làm di chúc thôi mà :lol:
tieng-mua-dem
03-11-2005, 02:50 AM
CE nè,
Nói qua nói lại, củng vì SAS ăn pha lấu đó, nên bị bịnh đến bây giờ luôn. Vậy mà, SAS 1 mực, và nằm dạ hổng phải ăn pha Lẩu, tại vì uống nước Chanh. hê hê hê.
Bệnh củng cả tuần rồi đó. Thiên tai, thiên tai.
singasong
03-11-2005, 02:53 AM
hờ, bệnh thiệt, nhưng không phải do phá lấu mà, dzô dziêng.
người ta bị cảm chứ bộ, ăn phá lấu mà bị cảm, là sao! chắc phải tìm tieng-mua-dem để tiêu diệt mới được, đồn ẩu không à!
tieng-mua-dem
03-11-2005, 03:00 AM
trời, tại vì pha Lấu làm hổng sạch đó, nên cơ thể bị iếu, nên trúng luôn á. uhm, Hổng hiểu chắc phá lấu là bà con gì với SAS đó, nên phản đối ghê dể sợ.
CE đâu rồi, ra tiếp tay anh nha.
Sanya
03-11-2005, 06:22 PM
Có em đây anh ạ, nghe nói anh SAS ăn dữ lắm á, vậy mà bảo người ta nói mủn mỉm đã nhảy cẳng cả lên đồi diet, diet nỗi gì hihihi. Anh SAS bị bệnh không phải là do bị ăn phá lấu đâu, phá lấu vô tội mà anh mà vì anh SAS hám quá ăn nhiều phá lấu nên mới bị thế. Không thể nói nỗi anh SAS nhà tui, đã ăn phs lấu rồi mà còn uống nước chanh nữa, hèn chi : Miền trung thiên tai kìa hihihihihihi. CE ơi, làm di chúc có nhiều hình thức lắm, tốt nhất anh SAS ạ em sẽ đánh dùm anh môt bộ di chúc hé, toàn bộ tài sản để lại hết cho Sanya này hé hihihihihi => làm di hcú chùa cho hổng có lấy tiền công mừ, mệt lắm đó phải đem ra phường chứng thực nữa đoá.
m_style
04-11-2005, 01:33 AM
Để lại cho một đống nợ thì ăn cho hết nhóc Sanya à!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.