PDA

View Full Version : Khi yêu ai đó...



unhe111
31-10-2005, 01:44 PM
khi yêu 1người ban sẽ bỏ qua hết mọi khuyết điểm của người.
Khi người đó có ở đây thì bạn ko nhìn nhưng khi người đó quay đi thì ban sẽ tìm kiếm.
Khi yêu thì sẽ học quên mình.
Và nếu có giận nhau thì sẽ ko lâu. Sẽ càng hiểu nhau hơn.
Người đó buồn thì minh cũng buồn

singasong
31-10-2005, 01:54 PM
Khi yêu ai, không phải bỏ qua mà là "tập thích ứng với khuyết điểm" của họ, riết rồi thấy nó cũng... phình phường.
Khi yêu ai, mình thường nghĩ đến người đó nhiều hơn, nhất là những lúc mệt mỏi và buồn...
Khi yêu ai, bạn sẽ thường làm những việc mà lúc bình thường mình cho là "điên mới làm" vì dụ như ngồi cố gắng vẽ 1 bức tranh để tặng sinh nhật, tự làm 1 cái thiệp, thắt 1 sợi dây đeo tay... và cả đánh ghen.
Khi yêu ai, bạn sẽ sợ khi người ấy đi xa, ở 1 mình trong quán bar, du lịch xa đâu đó mà không có bạn...
Khi yêu ai, bạn muốn những lúc mình giận là những lúc họ dỗ dành, những lúc mình buồn là những lúc họ bên cạnh, những lúc mình chán nản là những lúc họ chia sẻ...
Bạn sẽ lo lắng khi người đó online yahoo một cách "im lìm", sợ sệt họ "làm bậy" và thường muốn lục tung mọi thứ bí mật của họ... để... dằn mặt "anh đừng lừa dối tui nhé!"
Khi yêu ai đó, bạn thường nghĩ tới những điều xa xôi hơn... như 1 cuộc sống lâu dài, 1 đứa con nuôi, một ngôi nhà hạnh phúc, và... 1 cái giường.

---

Song đôi lúc cũng chính bởi vì "quá yêu ai đó" bạn đã đánh mất mình. Và chắc chắn là "hiếm ai" có thể yêu 1 người quá cuồng tính, quá khép nép so đo, quá yếu đuối hoặc quá chằn tinh và cả quá thờ ơ!

Hoàng Anh
04-11-2005, 05:22 PM
Thế gia, nghìn đàn ông giống nhau
Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
Đã yêu thì dù anh thế nào
Vạn lần em vẫn thứ tha cho người

tieng-mua-dem
04-11-2005, 05:26 PM
không còn ai, tôi đi 1 mình
Cùng với bóng tôi qua đầu làng..............................

Lưu_Khiết_Huyên
25-12-2005, 10:52 AM
vì trên đời ko có sự chung tình cũa giới gay ta !

anhla tinh yeu
25-12-2005, 11:07 AM
hanhphuc gia dinh thi nhu mot ly nuoc cam can co phu nu va ca nhung dua con. nhung ty gay thi mot trai chanh chua . cac ban thu nghi coi co the nao lam duoc mot ly nuoc cam tu mot trai chanh chua khong ?
vay chung ta phai lam gi khi ta chi co mot trai chanh chua

chilamotdem
25-12-2005, 01:20 PM
tui mà yêu ai hả, tui sữa từng khuyết điểm liền chứ ở đó mà yêu khuyết đểm, sữa không đựoc tán cho xéo ku liền,hứ.

timanhchicominhem
25-12-2005, 01:45 PM
Tinh Yeu Ah , Do Ai Dinh Nghia Duoc No, Nhung Toi Thi Luon Tin Toi Se Co Tinh Yeu Dep

tranabang
28-12-2005, 08:14 PM
Khi yêu rồi thì cái gì cũng đẹp cái gì cũng đáng yêu hết, củ ấu cũng cho là tròn mà!

Nói thì nói vậy thôi chứ trước những cái khiếm khuyết của người yêu nhất định là mình phải góp ý sửa đổi rồi. Quan trọng là mình góp ý như thế nào và thời điểm nào cho thích hợp, đừng thẳng thắn quá nhiều khi thành kém tế nhị và làm tổn thương người yêu, lúc đó thì đừng có gào:"Ước gì em đã không lỡ lời....!"

erorr666
22-01-2008, 06:22 PM
Khi yêu ... bạn nhớ người ấy ngay khi người ấy ngồi bên cạnh bạn
khi yêu ... trong mắt bạn chỉ nhìn thấy mỗi 1 người
khi yêu ... cả thế gian này ... nhẹ hơn một người

có phải vậy không ... tui không biết ^_^ tại vì chưa yêu lần nào ...

BloodyBoyVn
22-01-2008, 07:02 PM
Tình yêu của zới chúng ta ít bền vững vì chúng ta đều mang trong mình cả 2 dòng máu.
Nhưng cái mà làm cho chúng ta bị mắc chứng " ít chung thủy " là máu dê, hám đẹp của phái nam.
Nhưng mình thì ko nghĩ thế, mình yêu đơn phương 1 người. Tuy zờ đã wa lâu rồi, mình ko còn yêu người đó nhìu ngư trước nữa nhưng vẫn nhớ đến người ta và hiện vẫn đang độc thân. Ko bao zờ có ý định đi tìm kiếm 1 tình yêu khác dù cho cũng có lần đc ... cua ^^
Hihi Tùy người à bạn
Mình cũng là 1 xí phụ nữ, cũng có ít chung thủy chứ ! ^^