LicLee
08-08-2010, 11:39 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC8wMi8wMDIxOTmUsIC3MGRiZTkxMTZiYWQwOTk1NTljYmRjN DVhOC5cUIbaBmUsICDN8VGhlIEJlmUsIC3QgRnJpZW5kmUsIC3 xCYW5kYXJpfHRydWU
Gửi YA Club - những bạn trẻ thân mến
Cảm nhận đầu tiên khi ần đầu tham gia nhóm đó là sự năng động cực kì, rất trẻ trung và đáng yêu. Các bạn đến với nhau không chỉ đơn thuần là những người bạn nữa - mà đó là một gia đình thật sự. Với các bạn gặp gỡ nhau không hề có một thời khóa biểu nào như những club khác, các bạn thấy nhớ và muốn thấy nhau để trao những nụ hôn của tình yêu thương, trao thêm những tiếng cưới pha ghẹo nhau, là các bạn sẵn sàng dành cho nhau cả một buổi tối bất-ki-trong-tuần
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/tinhban.jpg[/RIGHT]
Kelic ước gì mình có thể hòa nhập với các bạn nhiều hơn, thay vì cứ ngồi một cục, nhưng cũng đúng thôi vì lần đầu tiên Kelic đến với các bạn mà. Nhớ mãi lần đầu tiên gặp các bạn. Tuy chưa biết là ai, nhưng các bạn sẵn sàng cho Kelic một lời khen " Ai vậy, sao dễ thương quá ah" làm Kelic sướng điên người luôn. hihi. Cảm ơn những tình cảm chào bạn mới của các bạn nhé
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/images-4.jpg
Thêm một điều Kelic ham mộ ở chúng ta đó là tài năng diễn xuất và dựng phim của các bạn. Rất hay, rất dễ thương và cũng rất thật tế nữa. Kelic thật sự rất thích tham gia vì Kelic đã từng đóng kịch rất nhiều, nhưng cũng vỉ chữ " NGẠI" đã nếu chân Kelic lại gần các bạn hơn nữa rồi.
Nhưng khen hoài thì người ta sẽ nói mình nịnh đúng hem? Nên bây giờ cho Kelic góp ý một xíu nhé ..hihi
Thứ nhất : nếu có thành viên mới chúng ta hãy mở lòng hơn một xíu nữa để nói chuyện nhiều hơn thì chắc chắn sẽ tạo cho người ấy một cảm giác thân thiện ngay lần tiếp xúc đầu. Đúng không nè?
Thứ hai: Với những vở kịch của chúng ta, đôi khi chúng ta nên đổi style một chút. Thường thì chúng ta đóng kịch nói, bây giờ chúng ta thử đóng kịch câm. Theo suy nghĩ chủ quan của Kelic, khi chúng ta không nói thì người xem sẽ thoải mãi hơn trong suy nghĩ, đó cũng là một nghệ thuật mà. hihi
Và điều cuối cùng : Là những bạn trẻ cực teen và năng động chúng ta cần tham gia hết mình vào các công tác xã hội của anh SAS nữa chứ. Không phải tham gia không thôi, mà chúng ta còn phải chủ động nữa. Vì chúng ta còn quá trẻ mà. Như thế mọi người sẽ nhìn chúng ta với thiện cảm rằng " ĐÚNG LÀ TÀI, SẮC, ĐỨC vẹn toàn"
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/485-true-friendship-is-like.jpg
Đó là những suy nghĩ rất thật của Kelic về YA Club của chúng ta, nếu Kelic có nói gì quá đáng thì mong các bạn bỏ qua cho Kelic nhé! Rất muốn hòa nhập với mọi người.
Yêu tất cả !
Gửi YA Club - những bạn trẻ thân mến
Cảm nhận đầu tiên khi ần đầu tham gia nhóm đó là sự năng động cực kì, rất trẻ trung và đáng yêu. Các bạn đến với nhau không chỉ đơn thuần là những người bạn nữa - mà đó là một gia đình thật sự. Với các bạn gặp gỡ nhau không hề có một thời khóa biểu nào như những club khác, các bạn thấy nhớ và muốn thấy nhau để trao những nụ hôn của tình yêu thương, trao thêm những tiếng cưới pha ghẹo nhau, là các bạn sẵn sàng dành cho nhau cả một buổi tối bất-ki-trong-tuần
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/tinhban.jpg[/RIGHT]
Kelic ước gì mình có thể hòa nhập với các bạn nhiều hơn, thay vì cứ ngồi một cục, nhưng cũng đúng thôi vì lần đầu tiên Kelic đến với các bạn mà. Nhớ mãi lần đầu tiên gặp các bạn. Tuy chưa biết là ai, nhưng các bạn sẵn sàng cho Kelic một lời khen " Ai vậy, sao dễ thương quá ah" làm Kelic sướng điên người luôn. hihi. Cảm ơn những tình cảm chào bạn mới của các bạn nhé
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/images-4.jpg
Thêm một điều Kelic ham mộ ở chúng ta đó là tài năng diễn xuất và dựng phim của các bạn. Rất hay, rất dễ thương và cũng rất thật tế nữa. Kelic thật sự rất thích tham gia vì Kelic đã từng đóng kịch rất nhiều, nhưng cũng vỉ chữ " NGẠI" đã nếu chân Kelic lại gần các bạn hơn nữa rồi.
Nhưng khen hoài thì người ta sẽ nói mình nịnh đúng hem? Nên bây giờ cho Kelic góp ý một xíu nhé ..hihi
Thứ nhất : nếu có thành viên mới chúng ta hãy mở lòng hơn một xíu nữa để nói chuyện nhiều hơn thì chắc chắn sẽ tạo cho người ấy một cảm giác thân thiện ngay lần tiếp xúc đầu. Đúng không nè?
Thứ hai: Với những vở kịch của chúng ta, đôi khi chúng ta nên đổi style một chút. Thường thì chúng ta đóng kịch nói, bây giờ chúng ta thử đóng kịch câm. Theo suy nghĩ chủ quan của Kelic, khi chúng ta không nói thì người xem sẽ thoải mãi hơn trong suy nghĩ, đó cũng là một nghệ thuật mà. hihi
Và điều cuối cùng : Là những bạn trẻ cực teen và năng động chúng ta cần tham gia hết mình vào các công tác xã hội của anh SAS nữa chứ. Không phải tham gia không thôi, mà chúng ta còn phải chủ động nữa. Vì chúng ta còn quá trẻ mà. Như thế mọi người sẽ nhìn chúng ta với thiện cảm rằng " ĐÚNG LÀ TÀI, SẮC, ĐỨC vẹn toàn"
http://i18.photobucket.com/albums/b121/an_quang/485-true-friendship-is-like.jpg
Đó là những suy nghĩ rất thật của Kelic về YA Club của chúng ta, nếu Kelic có nói gì quá đáng thì mong các bạn bỏ qua cho Kelic nhé! Rất muốn hòa nhập với mọi người.
Yêu tất cả !