PDA

View Full Version : Yêu người bạn thân...



unhe111
30-10-2005, 08:50 PM
minh da yeu 1 nguoi ban rat than
va da ngo loi
nhung nguoi do ko tra loi ro rang
va minh da rat buon
hy vong
that vong
dan xen lan lon
nhung minh minh ko the quay tro lai nhu ngay day
2 dua quen nhau duoc

m_style
31-10-2005, 01:10 AM
Òh. Chuyện này thì cũng bình thường như biết bao nhiêu người khác, Như M tui đây, yêu đứ đừ một thằng bạn học, chết lên chết xuống cũng vì nó, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp dành cho nó, mọi thứ tất tần tật dành cho nó vậy mà ngày nó lên máy bay. Tui phải xin chief nghỉ một ngày chứ không chịu nổi, mà shock thật, mình lo lắng cho nó biết bao nhiêu, nó không để ý, nó chỉ có một chuyện là ôm con ghệ của nó, hun thắm thiết, còn thằng tui đây chỉ được một cái wơ tay "bye mày nhe". Vậy có thấy tức hông, Tức lắm chứ, bị shock, xin chief nghỉ một ngày, sau đó mới đi làm được........ và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.

Bạn ạ! rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả!!!

singasong
31-10-2005, 10:21 AM
Trong giới này, ranh giới tình bạn (thân) và tình yêu rất nguy hiểm... chỉ cần 1 trong 2 khác khác 1 chút là sẽ khác hẳn...

heoquay_dzon
01-11-2005, 04:17 PM
hihi...tốt nhất là wen đi,yêu bạn thân--->điều ngốc nhất...biết là ngốc nhưng vẫn lao vào...hihi...