PDA

View Full Version : Em muốn nói là EM YÊU ANH...



ineedyou_because_ilu
23-08-2006, 04:05 PM
...."Hum nay fải mặc gì đây???".Nó thầm nghĩ...Hôm nay là lần hẹn đầu của nó...Chỉ mới vừa quen thôi..Nhưng cái cảm giác vui sướng lẫn hồi hộp cứ xen chân vào đầu óc nó..Thấycũng vui vui...hì..hình như nó thích anh rồi thì phải...Hở đời nay, chưa từng thấy ai lại ngốc như nó, ko hẹn ở đâu lại hẹn ở hồ bơi...Trời nắng chang chang, vậy mà 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ mới chết chứ...bỗng nhiên anh nắm tay nó và nói "anh chỉ có mình em"...Nó ko biết fải nói sao nữa...vui và hạnh phúc lắm đó chứ.Nhớ lúc đầu quen nhau trên VF, nó cũng thấy nick là lạ nên vào chat chơi..ai ngờ..sau khi cho nick Yahoo xong...anh cho nó wc, nó thấy mến anh lắm...ko fải vì vẻ đẹp trai mà là cách nói chuyện dễ thương của anh và anh nói anh thích nó cũng vì cách nói chuyện dễ thương của nó...nó hẹn anh bắt buộc fải lên vào ngày hôm sau nó sẽ cho coi wc(đúng là cách "cổ" nhưng vẫn xài tốt chán)..và qua hôm sau...đang ngủ ngon và đang mơ về anh...bỗng nó sực tỉnh...chết rồi...hẹn anh 5h nhưng bi giờ là 5h30...luýnh quýnh...Nó vơ vội cái áo và chạy 1 mạch đến tiệm net gần nhà...thở hồng hộc...nó chào anh ai ngờ anh vẫn đang chờ nó vậy mà nó cứ tưởng...nó cười thầm trong bụng...Hôm nay nó làm kiểiu tóc mới..và rất tự tin khi mở wc lên (ngại ghia..hehehhe) và anh nói nó dễ thương vớiđôi mắt 1 mí(giống quỷ chưa??hehehhe)..nói chuyện với nhau 1 hồi thì anh về...nó thấy thiếu thiếu cái gì ấy..anh vừa đi đc 1 chút thì anh lại lên...hỏi tại sao anh nói "tại sợ em buồn nên nah ko đi chơi nữa mà chat với em thôi"..trời ơi..nó muốn nhảy cẫng lên đó chứ..vậy là tối hôm đó..nó nằm lăn qua lăn lại mà nhớ tới anh..ko hỉu sao mà lần đầu gặp anh nó đã thấy thích...lần hẹn đó..anh nói anh ko có gì tặng nó nên nah tặng nó 1 chiếc vòng nhựa màu xanh và nói là "chừng nào em hết tình cảm với anh thì hãy vứt chiếc vòng này đi"...sao nó cảm thấy buồn buồn khi anh nói câu đó thế???nó ko muốn anh nói câu "o thích nữa"...nó thích anh thật lòng mà??sau lần hẹn đó nó ko còn thấy anh online chờ nó nữa...những tin nhắn cho nó cũng ít dần...nó cứ cho là anh busy nện ko online nhưng trong thâm tâm nó biết là anh bắt đầu muốn tránh nó...cũng đơn giản thoai...nó con nít quá mà...nhưng nó ko muốn tin là vậy. Nó ko bít fải làm gì để tìm anh nữa...nó muốn nói với anh là nó đã yêu anh rồi........

dam hoang thanh
23-08-2006, 04:34 PM
''"1 lời yêu ,làm sao nói được trong phút giây ban đàu bên nhau ,ngập ngừng nhìn nhau ánh mắt nói lời yêu thiết tha trong tầm thâm sâu""..... bài hát đó hát thử đi
đọc bài viết của... của ai hỏng biết nữa , mà thấy bạn này ... nặng tình ghê biết đâu được chỉ là 1 lần gặp gỡ ko đáng bận tâm ,vậy mà cũng thương cũng nhớ , thui quên đi ..có duyên sẽ gặp lại và bạn cũng nên nhớ rằng trên đời này chẳng có ai mà nói thật lòng mà yêu bằng cả trái tim đâu (ngoại trừ tui hix tại dì tui hỏng có biết iu)

ineedyou_because_ilu
23-08-2006, 04:36 PM
ghi vậy thoa chứ hum nay ổng chịu lên òi...tại ổng bệnh mà..đâu biết đâu

mat ngot
24-08-2006, 08:40 AM
minh chi mun khuyen ban , dung nen dat niem tin qua voi vao 1 ai do . neu ban nhu zay thi se cang lam cho ban dau long` hon do'

dam hoang thanh
24-08-2006, 09:15 AM
ghi vậy thoa chứ hum nay ổng chịu lên òi...tại ổng bệnh mà..đâu biết đâu
trời ơi !! tưởng đâu sắp có 1 cuộc tình lãng mạng vừa xảy ra chứ té ra hỏng có dì. dô diên phải nể luôn. làm tui tưởng thiệt an ủi hix hix buồn ghê. mai mốt khi nào mà bị người ta bỏ luôn thì hẳn ghi nha

Gió Đi Hoang
24-08-2006, 11:08 AM
giữa anh và nó có gì chưa ^^ ..
còn tiếp :D ( truyện dài kỳ .. )

ineedyou_because_ilu
24-08-2006, 03:16 PM
?ko có gì hít trơn trọi...hehehehe...lần đầu muh...mình ko bít chuyện của mình với ổng ko bít tới đâu nữa....cũng hơi buồn chớ bộ...nhưng...thật lòng...mình like ổng lắm...

ineedyou_because_ilu
24-08-2006, 03:23 PM
trời ơi !! tưởng đâu sắp có 1 cuộc tình lãng mạng vừa xảy ra chứ té ra hỏng có dì. dô diên phải nể luôn. làm tui tưởng thiệt an ủi hix hix buồn ghê. mai mốt khi nào mà bị người ta bỏ luôn thì hẳn ghi nha
thì cũng có mà...ổng trả lời òi chứ bộ....hehehhehe...ổng nói ổng cũng có cảm tình dzới mình nữa...theo mí u mình có nên tin tưởng ổng ko???mình ko bít fải làm gì nữa?!mình vừa tin vừa ko tin...nhức cả đầu..thoai...nghĩ chút nữa chắc banh óc wá...

boyhocmoncodon
24-08-2006, 03:30 PM
Loi viet rat hay va minh cung rat thich

ineedyou_because_ilu
24-08-2006, 04:06 PM
cám ơn nha???hihihihihi....

dam hoang thanh
24-08-2006, 06:21 PM
thì cũng có mà...ổng trả lời òi chứ bộ....hehehhehe...ổng nói ổng cũng có cảm tình dzới mình nữa...theo mí u mình có nên tin tưởng ổng ko???mình ko bít fải làm gì nữa?!mình vừa tin vừa ko tin...nhức cả đầu..thoai...nghĩ chút nữa chắc banh óc wá...
Trời nhìn cha nội này mừng muốn toét rún luôn. gớm thấy người ta trả lời hớn ha hớn hải... ổng nói ổng thích you ha? hỏi kỷ lại coi cho chắc chắn nếu có tấn công dồn dập nếu ko có thi\ .... viết tiếp he he he... mong chờ tình yêu sẽ đến với kẻ bất hạnh

ecko
24-08-2006, 06:26 PM
chúc " nó" và " anh " có hạnh phúc... hehe ... thế là ta đã yêu...

Gió Đi Hoang
24-08-2006, 06:30 PM
?
ko có gì hít trơn trọi...hehehehe...lần đầu muh...mình ko bít chuyện của mình với ổng ko bít tới đâu nữa....cũng hơi buồn chớ bộ...nhưng...thật lòng...mình like ổng lắm...đến giờ này mà vẫn còn nói thích đc sao ^^ .. nếu thực sự yêu thì đến với người ta đi

ineedyou_because_ilu
25-08-2006, 04:26 PM
òwm...hẽm bít nữa....nếu mà tiến xa hơn chút nữa thì...tiến!!!còn hông thì thoai...mà dù seo cũng cám ơn các u nhìu nhìu...hehehehehhe...đang chán quá nà...hummm...giờ này ổng chưa lên nữa..chút ổng lên là bít tay tui...grrr

oOMewMeeOo
26-08-2006, 12:28 AM
À xin số phone của him đi,rồi em gọi cho him.Anh chỉ em cho,em hỏi anh ta là: -"Đu viu lớp mi ?"
Hy vọng anh ta trả lời "dét ,ai đu"
Chúc hai người hạnh phúc nhá

ineedyou_because_ilu
27-08-2006, 03:19 PM
chòy...thax bạn...mò tui hỏi cái nì chút nà..."đu viu lớp mi" là gì dzạ???hẽm hỉu..câu sau thì dễ hỉu hơn...nói gì dzạ??

dDr2
28-08-2006, 02:24 PM
chuyện lãng mạn ghê hihi... tấn công him đi nếu U thấy like him roai thì còn chần chừ gì

ineedyou_because_ilu
28-08-2006, 04:26 PM
ò...mà sao tự nhiên hẽm thấy cái bài của tui ở tâmsự_kỉ niệm" mà lại ở đây dzạ chòy...giống quỷ ghia

dDr2
28-08-2006, 05:05 PM
vì U để sai chỗ nên mod quăng qua đây chứ sao

ineedyou_because_ilu
28-08-2006, 05:21 PM
kì dzạ chòy...hix hix..