PDA

View Full Version : Cám ơn



Phieu
21-08-2006, 06:04 PM
Cám ơn


Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi.
Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt.

http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20hoa%20tau/Cuppy%20Cake.mp3


Cám ơn các bạn, những người không hề yêu mến tôi.
Không có các bạn tôi hẳn sẽ không quý trọng tấm chân tình.

Và cám ơn các bạn, những người bỏ rơi tôi.
Vì nếu không, tôi sẽ chẳng thể tự nghiền ngẫm, khám phá hết bản thân mình.

Nhưng các bạn, những người nghĩ rằng tôi chỉ “bỏ đi”.
Tôi muốn được cám ơn nhiều nhất.
Bởi những suy nghĩ ấy sẽ khiến tôi phải cố gắng hơn.


Food for thought

babyboy88
21-08-2006, 07:47 PM
yeah chính sự chế nhạo của người khác là động lực thúc đẩy chúng ta nhìu nhất sống trên khó khăn mới là sống phải ko nè

aquila
22-08-2006, 12:51 AM
Đôi khi chính những sự chế nhạo lôi chúng ta xuống đáy sâu vực thẳm có khi còn thay đổi con người chúng ta theo 1 chiều hướng xấu nữa

babyboy88
22-08-2006, 08:40 PM
uh vì bất cứ thứ gì cũng đều có phản ứng phụ mà

enthu_frien_heart
27-08-2006, 09:03 AM
ahhhhhhhhh! bài hát đáng yêu quá!

quongdang
27-08-2006, 01:50 PM
trời...vô lộn..out thui...híc híc

quongdang
27-08-2006, 02:16 PM
mà lỡ nghe mất òi...thấy nhóc hát dễ xương ghê
thấy nhí nhố thế nào đó...keke
cảm ơn anh Phiêu nhen

babyboy88
30-09-2006, 10:21 PM
trời...vô lộn..out thui...híc híc

vậy cũng spam nữa ???

aquila
30-09-2006, 11:18 PM
Thế ai đang spam thế nhở v.V

babyboy88
30-09-2006, 11:21 PM
chài ngừ ta đâu có cố ý đâu nè

ktsChuÂn
27-02-2007, 04:00 PM
Những lúc khó khăn , thất bại chính là lúc con người chứng minh bản thân mình đã trưởng thành hơn 1 chút ^^