PDA

View Full Version : Siêu nhân đồng tính?



Impossible
18-08-2006, 10:42 AM
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/warner_brothers/superman_returns/brandon_routh/supes10.jpg

Siêu nhân, biểu tượng của người đàn ông có sức mạnh vô biên, hình tượng của một mẫu đàn ông lý tưởng trong suốt hơn nửa thập kỷ qua. Thế nhưng, khi bộ phim Superman returns (Siêu nhân trở lại) của đạo diễn Bryan Singer vừa ra mắt vào cuối tháng 6, không ít lời bàn tán xoay quanh chuyện giới tính của siêu nhân, kể cả việc nghi ngờ siêu nhân là người đồng tính!
Không chỉ lan trên những tờ báo lá cải và Internet, lời bàn tán rằng nhân vật siêu nhân trong Superman returns là một người đồng tính còn được tranh cãi cả trên các tạp chí chính thống.

The Advocate phát pháo đầu tiên về những lời xì xầm trên. Thật ra, tờ tạp chí này không nói rằng siêu nhân là người đồng tính, mà ở diện rộng hơn, bài báo đánh đồng “tâm sự của siêu nhân” với những người đồng tính: họ đều có một bí mật, một nỗi khổ không thể tiết lộ cùng ai, kể cả những người thân thiết.

Trong bài viết “How gay is Superman” (Siêu nhân “gay” cỡ nào), tác giả Alfonso Duraide đã chỉ ra rằng: “Hãy nhìn nhận đi, các siêu anh hùng ai cũng nóng bỏng. Nhưng siêu nhân đúng là biểu tượng của người đồng tính, bởi anh ta sống cuộc đời hai mặt, anh ấy thích mặc đồ bó và lông mi dài”. Nói thêm về phần “đồ bó” của siêu nhân, hãng Warner Bros khá lo lắng từ trước Giáng sinh năm 2005 vì bình luận của tờ London Sun về ngoại hình của Brandon Routh, nam diễn viên trẻ thủ vai siêu nhân, trong trang phục này. Theo The Sun, bức ảnh đầu tiên chụp Routh trong trang phục siêu nhân được công bố đã bị xử lý vi tính vì hãng Warner Bros sợ công chúng bị “dội” trước một siêu nhân “phô diễn quá nhiều phần cơ thể” trong bộ đồ bó sát. Một người trong đoàn phim đã tiết lộ với tờ báo này rằng “chúng tôi bị buộc phải xoá cái “mớ hàng” của cậu ta bằng kỹ xảo điện ảnh”. Trên tuần báo Newsweek, nhà thiết kế trang phục Louise Mingenbach tiết lộ vấn đề phức tạp nhất mà hãng phim đụng phải về trang phục là “cái mớ hàng” của siêu nhân trong bộ đồ bó sát! Cô cho biết đề tài thảo luận nhiều nhất chính là chuyện “nó” có quá to không? Nó bự thế đủ chưa? Sao phẳng lì thế? Đó là công việc phải làm suốt cả tháng trời để quyết định xem cuối cùng, phần cộm lên sẽ… hình gì! “Đúng là điên”, cô kết luận. Đại diện hãng Warner Bros lý giải rằng điên nhưng cần thiết, vì phim này có dành cho thiếu nhi xem!



Hãng phim này né chuyện hình ảnh siêu nhân quá “gợi cảm và khiêu khích” trong trang phục áo bó, nhưng lại đẩy mạnh quảng cáo phim trên một kênh dành cho người đồng tính! Theo nhận định của tờ Los Angles Times, hãng phim đã cố xây dựng hình ảnh một siêu nhân đồng tính để gây scandal và lôi kéo giới đồng tính ra rạp xem phim, nhất là sau thành công của Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An.

Một lý do nữa khiến người ta nghi ngờ nhân vật siêu nhân mới là người đồng tính chính là đạo diễn Brian Singer, một người đồng tính công khai. Từng nổi tiếng với hai bộ phim Dị nhân 1 và 2 , Singer không giấu giếm chuyện anh lồng vào trong cả hai phim này thông điệp về những người đồng tính. Những dị nhân luôn phải giấu diếm về sự khác biệt của họ với gia đình và xã hội, bởi họ bị xem là “quái đản” trong một xã hội người thường - tương tự như những người đồng tính luôn bị xem là dị biệt trong một xã hội của những người dị tính. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Singer còn gọi phim Superman returns là “bộ phim chick-flick (phim dành cho nữ giới) đầu tiên của tôi, với hình ảnh siêu nhân được tái hiện qua góc nhìn của nữ giới”. Trước những tin đồn về giới tính của siêu nhân, Singer buộc lòng lên tiếng và anh phủ nhận những nghi ngờ này. “Đây có thể nói là nhân vật nam tính nhất trong tất cả các bộ phim mà tôi được thực hiện”, anh khẳng định. Thế thì cứ tạm tin như thế.

Siêu nhân: trai tân 31 tuổi?

Vấn đề khác quanh chuyện giới tính của siêu nhân là nếu không phải dân đồng tính, thì tại sao anh ấy lại chẳng có nổi một cô bạn gái với một ngoại hình đẹp như thế, với khả năng nhanh nhẹn như thế, với sức mạnh tuyệt đỉnh như thế? Ở tuổi 31, Kal-El (tên gốc của siêu nhân ở hành tinh Krypton, còn ở trái đất anh tên là Clark Kent) vẫn chưa có vợ. Đương nhiên, anh ấy vẫn còn “gin”. Và đó được xem là chuyện bất thường!

Nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đó. Trong hàng loạt phim về siêu nhân đã từng được dựng, kể cả phim Smallville kể về thời niên thiếu của siêu nhân, thì mối quan hệ của Clark Kent với nữ giới chỉ đi xa lắm là một nụ hôn! Cứ nghĩ xem, siêu nhân “khoẻ vô địch” như thế, lỡ “vô tình” quá trớn sẽ gây hậu quả ra sao với người bạn gái mong manh của mình? Khi còn niên thiếu, Clark Kent yêu Lana Lang, nhưng anh chàng không dám thổ lộ khi phát hiện ra cha mẹ của Lana Lang chết vì chính con tàu đưa cậu đến trái đất. Khi đã trưởng thành, Clark Kent yêu cô bạn đồng nghiệp trong toà soạn tờ Daily Planet, Lois Lane.



Nhưng trong phần mới nhất, siêu nhân… “mất gin”, và đạo diễn Bryan Singer còn khiến người xem nghi ngờ rằng thật ra siêu nhân đã “mất gin” từ lâu! Trong tập này, siêu nhân trở lại trái đất sau bao nhiêu năm anh tìm tổ tiên của mình ở hành tinh Krypton xa xôi. Khi gặp lại Lois Lane, anh choáng váng vì nghe tin nàng đã có con và sắp làm đám cưới. Nếu như các phim khác, những gã nhảy xổ vào chuyện tình của các siêu anh hùng, nếu không là thằng đồi bại xấu xa thì cũng bị xui xẻo mà chết để cuối cùng người đẹp về tay người của công chúng. Trong Superman returns , anh chàng “giật bồ” của siêu nhân vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Thế nhưng đến cuối phim, khán giả cũng chả dám chắc cậu nhóc con kia có phải là con của anh bạn trai mới đó, hay là con của… Clark Kent - tức siêu nhân.

Ngoài ra, vì siêu nhân mất đi sức mạnh khi đụng phải loại thiên thạch đến từ hành tinh Krypton, Lois Lane đã “tranh thủ” mà “khám phá sức mạnh đàn ông” của siêu nhân. Khán giả bây giờ đã yên tâm thở phào: siêu nhân không phải đồng tính, và cũng chẳng còn là “trai tân 31 tuổi” nữa…

Một chuyện tình tay ba thú vị

Chuyện tình của Clark Kent và Lois Lane được xem là một trong những chuyện tình tay ba nổi tiếng nhất trong lịch sử truyện tranh. Loạt truyện tranh Dị nhân cũng có chuyện tình tay ba giữa Cyclops/Jean Grey/Wolverine, nhưng đó là kiểu chuyện tình tay ba quen thuộc, với hai gã đàn ông tiêu biểu cho hai kiểu đàn ông kinh điển: cậu trai ngoan và cậu trai quậy. Nếu bạn là đàn ông, bạn là một trong mấy kiểu đó. Nếu bạn là phụ nữ, bạn phải chọn một trong hai. Rất đơn giản. Thế nên nó chẳng có gì đáng nói.

Chuyện tình tay ba của siêu nhân mới đáng nói. Clark thì yêu Lois, Lois thì yêu siêu nhân, và siêu nhân thì chỉ muốn nàng yêu mình trong hình ảnh của Clark. Và đó chính là nguồn gốc của nhân vật nổi tiếng này. Tác giả của nhân vật Siêu Nhân, Jerry Siegel, từng nói trên tờ New York Times rằng thời học trung học, ông mê rất nhiều cô gái quyến rũ xinh đẹp, nhưng họ chả hề bận tâm ngó ngàng gì đến ông, cũng như chả hề biết ông có tồn tại hay không. “Nhưng nếu tôi có thể làm điều gì đó siêu phàm thì sao? Liệu họ sẽ yêu tôi?”, Jerry tự hỏi mình. Và siêu nhân ra đời, không phải vì muốn cứu thế giới, mà bởi những mơ ước tưởng tượng về chuyện… giới tính của cậu trai mới lớn.



Nhưng ngay đối với người trưởng thành thì chuyện mơ ước tưởng tượng này vẫn có giá trị. Clark Kent là hình ảnh của mọi người đàn ông, không phải vì anh ta hiền lành và ôn hoà mà vì tất cả đàn ông đều cảm thấy mình “siêu đẳng” trong một cách nào đó. Tôi “siêu- dễ thương” với thú nuôi. Tôi “siêu-thông minh” với con số. Tôi có được sự siêu đẳng bên trong. Tại sao mọi người lại không nhận ra điều đó? Cũng như Clark Kent, không ai nhận ra anh ta là siêu nhân. Một cách rất hình tượng: muốn chinh phục Lois Lane, Clark Kent phải cởi quần áo! Nói cách khác: khi anh cởi quần áo, anh ấy là siêu nhân. Khi anh ấy cởi quần áo, anh ấy khiến cô nàng được bay bổng…

Trong chuyện tình tay ba này, với nam giới, bạn không phải là người này hay người kia, bạn là cả hai. Với phụ nữ, bạn không phải chọn lựa một trong hai, bạn được cả hai. Người đàn ông mà bạn yêu là người đàn ông yêu bạn, và câu hỏi duy nhất là liệu bạn có đủ thông minh để nhận ra hay không mà thôi. Nói cách khác: đàn ông nào cũng là “siêu nhân”, có điều phụ nữ có chịu nhìn thấy hay không mà thôi. Cũng như trong phim Superman returns , siêu nhân có đeo mặt nạ đâu, thế là Lois Lane không hề nhận ra anh bạn đồng nghiệp ngờ nghệch với cặp mắt kính dày cộp luôn thầm thương trộm nhớ cô chính là siêu nhân đã bao phen cứu cô và khiến cô rung động trái tim suốt bao năm trời… Cho nên, siêu nhân ra đời từ lâu mà vẫn còn người bàn tán và tranh luận quanh chuyện giới tính và tình yêu của siêu nhân.


Sưu tầm

BlueGreen
18-08-2006, 11:01 AM
chùi ui, nóng bỏng đó, siêu nhân mà đồng tính là chết với BG, hahahhaah

bifindgoodman
25-08-2006, 02:10 AM
chòi coi bạn này ham hố ghê chưa

leeloveangel
26-08-2006, 05:33 PM
chà hay đó siêu nhân mà cũng đồng tính... vậy là bao nàng thất vọng

St.Unique
26-08-2006, 05:47 PM
Mình thấy thế lại hay! Siêu nhân đông tính, sẽ cho người ta hiểu rằng, siêu nhân cũng như người bình thương thôi, cũng có thể bị đồng tính ^.^
Và đồng tính là một chuyện rất bình thường...
Mà cái thằng diễn viên này đẹp trai kinh khủng, không đồng tính cũng tiếc! ^.^

aquila
26-08-2006, 07:11 PM
Nghe nói đạo diễn cũng là gay mà

eden_male
29-08-2006, 09:57 AM
hết chuyện nói thì đem chuyện đồng tính ra nói chứ có gì đâu.hơi đâu nghe mấy điều vô bổ đó.chỉ cần biết ảnh đẹp zai la được rồi...

tonywhite
29-08-2006, 05:35 PM
Po chan ! Vay ma cung noi cho duoc

sadsea
29-08-2006, 07:00 PM
quá sàm xí!Sao lại nói thế chứ!đáng giận mà!

graykat
29-08-2006, 07:23 PM
Bài sưu tầm này thú vị phết! Không phải là người ta rỗi hơi nói nhảm đâu. Đây chỉ là cách nhìn những người hùng truyện tranh dưới một góc nhìn khác thôi mà.

aquila
29-08-2006, 07:38 PM
uhm Người ta có ghét diễn viên đóng vai superman thì cũng chỉ nên hiểu đơn giản 1 điều >>> họ ghen vì có người quá đẹp ^^ hiểu vậy đi :)

thiên di
30-08-2006, 05:05 AM
him ẹp choai thịt ó nhưng mò .. hõng bèng honey của di âu nhoa

nguyen thanh truc
26-09-2006, 09:34 PM
kio dau anh ta co ve day nam tinh do chu co gi du ma noi nah ta dong tinh la do phim bat anh ta phai dien xuat nhu the gthoi

quayhetco
26-09-2006, 11:42 PM
chùi ui, nóng bỏng đó, siêu nhân mà đồng tính là chết với BG, hahahhaah

tự tin thấy ớn

KELLY_1987
26-09-2006, 11:44 PM
siêu nhân đông` tính đã ah` nha !!!!!!111

tuchung
03-10-2006, 09:37 PM
Ok.ai Noi Sao Tui Nghe Vay .thanh Vien Moi Ma.hiiiiiiiii
Sieu Nhan Cung Dep Trai Lam, Minh Cung Dau Thay Dong Tinh May Chi 1 Chuc Thoi

trung16
05-11-2006, 05:08 PM
dau co gi dac biet.............................................. .................................................. .................................................. .........

tuiyeunguoi
23-11-2006, 11:14 AM
hihi sieu nhan ma dong tinh thi hoi la do nha
vi la bieu tuong cua suc manh vo bien ma` eoeo la ko dc

toiyeu
23-11-2006, 04:07 PM
troi oi sieu nhan ma dong tinh thi chet roi con gi la suc manh nua

laotienboi24590
26-11-2006, 04:09 PM
đúng vậy siêu nhân mà có vấn đề thì thật là nóng bỏng