View Full Version : Gởi người nơi xa...
cristine
29-10-2005, 04:06 PM
crist không chác là alex có đọc được những dòng này không! nhưng crist mong một điều rằng lựa chọn của leck là đúng đắn! crist không hiểu thế nào là tây hóa!vì crist là người việt nên crist sẽ giữ cách sống từ trước đến giờ mà crist đã sống! mong rằng ở nơi xa đó leck sẽ tìm được một người yêu leck hơn crist! chỉ mong leck hãy nhớ nơi đây có một người luôn dành cho leck một khoảng trống trong quả tim đang nhỏ máu!
tranabang
28-12-2005, 09:43 AM
Giá mà có ai nói với mình những câu đại loại như thế nầy nhỉ!
Tình yêu là thế đấy, như một trò chơi rượt đuổi
"Người yêu mình, mình không yêu lại
Kẻ không tình mình lại đắm say"
Con người thường là không biết trân trọng những gì mình đang có đâu, đến khi tuột khỏi tầm tay rồi thì mới nuối tiếc.
Mong là anh ấy nghĩ lại và sớm về với bạn.
Chúc may mắn!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.