PDA

View Full Version : Thất bại lần thứ 2



color_my_heart90
16-08-2006, 06:43 PM
Trước tiên là xin lỗi admin vì cung ít post bài nên ko biết post lên đây có đúng ko,mong admin bỏ wa.
Hôm nay buồn lắm,lúc sáng đi chơi với một người bạn,người ta nói người ta thíx mình lâu rồi,mình cũng hơi có cảm tình với người ta.Nhưng mình là đứa ko ra gì,trong lúc đó mình cũng thíx một người,mà có lẽ là say lời nói thôi.Mình với người đó couple với nhau cung khoảng mấy tuần nay rồi.haha.Lúc sáng,khi đi chơi với người bạn,mình đã kể cho người ấy nghe,người ấy ko hề tỏ ra khó chịu mà con khuyên mình nên cẩn thận trong mối wan hệ nay.Mình đã từng phải đau khổ một lần cũng vì chuyện tình cảm như thế này,và giờ đây,một lần nữa có thể mình sẽ vấp ngã.Mình đã tưởng là sau lần đầu,mình có thể thông minh ra,nhưng mình chỉ vẫn là thằng ngốc.hahahahaha.Theo mọi người thì khi người ta nói là "Nếu mai mốt anh vẫn online thì mọi chuyện bình thường,còn nếu ko thì we6n anh đi và hạnh phúc" khi đã nói vậy thì có phải là người ta muốn chia tay ko mọi người? Có phải mình đã làm gì sai trái đến nỗi mong muốn có một tình iu lâu dài cũng ko có được.Lúc nãy khi đọc xong offline của người ta,mình khóc va shock nhiều lắm nhưng giờ thì mình bình tỉnh lắm,phải bình tỉnh để thấy hết cái xấu xa của tình iu,cái đẹp của nghệ thuật lừa gạt tình cảm.Mình sẽ đóng cửa trái tim như mình đã tự hỏi,sẽ ko còn ai có thể làm mình mất đi niềm vui của mình nữa.Mình sẽ sống hết mình vì bạn bè,người thân,mình ko còn muốn iu ai nữa rồi.Nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên như tơ như chỉ.Mình sẽ đứng trên tình iu để ko bao giờ phải thấy nó nữa,mình sẽ tồn tại cho bạn be và người thân,vì họ cần mình.Tình iu chỉ là thứ có cũng được mà ko có thì vẫn phải tồn tại.Mình sẽ đóng cửa trái tim lại,như vậy sẽ tốt hơn,hihihi:cool:

Gió Đi Hoang
16-08-2006, 08:43 PM
Tình iu chỉ là thứ có cũng được mà ko có thì vẫn phải tồn tại.Mình sẽ đóng cửa trái tim lại,như vậy sẽ tốt hơn,hihihi
ông này cười nham hiểm ^^.

LovelyDense
17-08-2006, 12:29 PM
Có thề người đó cảm thấy 2 bạn ko hợp ,hoặc có thể gia đình có chuyện gì đó khiến anh ta chán nản không thể phân tâm vào chuyện khác ,anh ta có quá nhiều rắc rối nên cho rằng chưa đến lúc yêu và muốn dừng lại khi tình cảm còn chưa quá sâu đậm .Nói chung nếu chỉ mới vài tuần thì ko thể kết án anh ta được ,có khi yêu nhau 2 năm mà còn không hợp mà .Không nên trách người ta ,cũng không nên trách cuộc đời và càng không nên tự trách mình ,cái gì đến thì đến ,đi thì đi .Cứ sống vui vẻ và hết mình (nhưng ko được buông thả nha) thì sẽ nhận được những gì xứng đáng thôi ^_^

hellman231
17-08-2006, 06:42 PM
rồi sẽ lại thấy cô độc, lại vướng vào, lại khổ sở, lại ruồng bỏ, lại lại thế...chỉ có nỗi buồn là chênh vênh, mãi miết quấn theo cuộc sống của bóng tối này, nó nằm ngay cả trong nụ cười tự tin hay cả trong những khỏanh khắc tự thấy mình giải thoát mình...như mưa...!

graykat
17-08-2006, 07:07 PM
Yêu và đau khổ vì yêu thì có gì xấu? Nếu tình yêu giá trị đến thế thì chảy máu cho nó một chút đã sao? Nhưng mà mình nghĩ là cậu đã chạy nhanh quá nên ngã đau hơn bình thường thôi. Vài tuần sao có thể khẳng định chắc chắn tình cảm của mình, sao có thể hiểu người ta đến mức có thể yêu được, và đau vì người ta được? Cứ coi như nó là một vết xước, sẽ lành mau thôi. Đừng vì vài cái gai mà bỏ qua hoa hồng, đúng không? Chắc chắn sẽ có một nửa của cậu ở đâu đó, đừng bi quan thế! Cậu làm nhiều người cũng sợ yêu bi giờ!

Chuyện Của Tôi
17-08-2006, 07:17 PM
"Nếu mai mốt anh vẫn online thì mọi chuyện bình thường,còn nếu ko thì wên anh đi và hạnh phúc"

đây là hạng người không đáng đẻ nhớ nhung đâu , người không quyết đoán ,không có bản lĩnh và cũng o hề có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn đâu , hãy cố lên !