View Full Version : Tình đơn phương
toilatoi2010
15-08-2006, 08:56 PM
theo các bạn tình đơn phương là đúng hay sai?liệu có bao nhiêu mối tình như thế có kết quả.???
mong các bạn chia sẽ cho mình với
người đau khổ trong tình đơn phương
mysterious
15-08-2006, 09:37 PM
Theo mình thì tình đơn phương không có gì sai cả, con người có quyền yêu mà, sau đó mới xét đến các mối quan hệ xã hội có liên quan xem nó có được chấp nhận hay không. Nó cũng đẹp như tình yêu đến từ hai phía vậy, nhưng mà đau và buồn lắm. Yêu mà không nói, hoặc nói ra nhưng không được đáp trả đều khổ. Nhưng tùy từng người cảm nhận nó mà thôi... Sao càng nói tui càng buồn dzậy nè, tui cũng dzậy đó
pon_pon
16-08-2006, 11:52 AM
yêu đó là lựa chọn của mình
và mình ko cảm thấy hối tiếc thì ko có gì là sai cả
bạn hãy cố lên
hi vọng tình cảm của bạn sẻ thành tình song phương
Chuyện Của Tôi
16-08-2006, 02:07 PM
Tình đơn phương là thứ tình yêu đẹp nhất và cũng đua bùn nhất của con người ta . Nhưng xin khẳng định một điều rằng , nó không hề sai trái ...
*người với người sống để yêu nhau * , yêu ai đó một cách âm thầm cũng có cái hay của nó , nếu không đủ can đảm để nói ra trong thời điểm hiện tại thì cũng có sao đâu . Những lúc gặp người ta , thấy người ta cười , cùng với người đó đi ăn .... cũng vui quá chài , cũng hạnh phúc quá chài gòi ... Nhưng đừng bao giờ câm lặng mãi , nếu cảm thấy " có thể " thì nên mở lời , còn không thì thôi ...
Rồi sau này , khi đã trưởng thành hơn , nếu có dịp nghĩ về những mối quan hệ của cái tuổi ăn-chưa-no-lo-chưa-tới , chắc chắn những cảm giác dịu ngọt về một thời iu đơn phương sẽ làm bạn vui rât nhiều và cảmt hấy cuộc đời này đẹp biết nhường nào .
Và cũng xin khẳng định một điều rằng , tôi chưa bao h gặp một người nào cảm thấy hối tiếc hay sai trái khi iu đơn phương ai đó mặc dù chẳng có kết quả nào
Thân !
toilatoi2010
17-08-2006, 07:31 PM
cảm ơn các bạn nhiều lắm!những gì các bạn nói đều đúng cả.biết chắc là như thế nhưng sao lại cứ đâm đầu vào nhỉ?con người thật lạ và tình đơn phưong càng lạ lẫm hơn vì người ta hiểu mọi chuyện nhưng vẫn cứ làm dù biết là khổ đau
nobadfriend
17-08-2006, 08:32 PM
nbf cũng đang "nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao ko thành câu ...", tức là đang sống trong tình đơn phương. Buồn quá, hic hic ...
Iu người ta mà ko biết người ta có cùng hệ với mình ko => ko dám nói => cứ đơn phương. Mà nếu may mắn người ấy cùng hệ cũng ko biết có được đáp lại ko => đơn phương tiếp ! Dù sao bây giờ điều mình mong muốn nhất vẫn là biết được anh ấy có phải thích boy, nếu phải thì mình mới nghĩ đến chuyện tiếp theo là có nên tỏ bày ...
nobadfriend
18-08-2006, 08:12 PM
Anh ấy sắp phải chuyển lớp rồi ! Mà nbf và anh ấy chưa có gì cả ! Bùn quá ! Ước gì vẫn được học chung với anh ấy ...
mysterious
18-08-2006, 08:35 PM
tui cũng dzậy nè, không bít him có giống mình không nên đành làm "người VN trầm lặng" vậy. Buồn wá, him sắp đi Singapore rùi, 4 năm lận đó!!
nobadfriend
21-08-2006, 10:35 PM
Ừ ... Buồn quá ... Ko phải buồn như con chuồn chuồn mà còn buồn hơn con chuồn chuồn nữa á ... Hic hic ...
Kat cũng đã từng đơn phương rồi đó
^^
Yêu đơn phương khổ lắm,nhưng không hiểu sao thấy nó sâu đậm hơn tình yêu từ 2 phía,có lẽ là do ko nắm đc nên lại càng yêu nhiều hơn
^^
so sad...
babyboy88
22-08-2006, 08:33 PM
Theo mình thì tình đơn phương không có gì sai cả, con người có quyền yêu mà, sau đó mới xét đến các mối quan hệ xã hội có liên quan xem nó có được chấp nhận hay không. Nó cũng đẹp như tình yêu đến từ hai phía vậy, nhưng mà đau và buồn lắm. Yêu mà không nói, hoặc nói ra nhưng không được đáp trả đều khổ. Nhưng tùy từng người cảm nhận nó mà thôi..
yeah bb hoàn toàn ok vớii idea này nhưng bb thấy các mối quan hệ xã hội ko ảnh hưởng nhìu đến nó vì nó là 1 mối tình đơn fương mà tức là thầm lặng nên ko ảnh hưởng đến xung quanh
babyboy88
22-08-2006, 08:39 PM
^^
Yêu đơn phương khổ lắm,nhưng không hiểu sao thấy nó sâu đậm hơn tình yêu từ 2 phía,có lẽ là do ko nắm đc nên lại càng yêu nhiều hơn
...[/I]
,hì hì đúng là như vậy ah tình đơn phương đáng được trân trọng lắm
nobadfriend
23-08-2006, 10:09 PM
,hì hì đúng là như vậy ah tình đơn phương đáng được trân trọng lắm
Đáng được trân trọng ??? =>> Đáng được buồn ??? =>> Đáng được khổ ???
==>>> Hu hu tui ko muốn phải buồn khổ vì iu đơn phương 1 người đâu !!!
Nói đáng đc trân trọng là phía ng` thứ 3 nhìn vào thôi,sẽ thấy 1 ng` hy sinh để yêu 1 ng` mà ko đc đáp lại thì đáng đc trân trọng thôi chứ là ng` trg cuộc thì khổ lắm
^^
heartless
24-08-2006, 02:07 AM
Mình nghĩ đối với tgt3 như bọn mình thì chuyện yêu đơn phương rất là phổ biến. Lý do chủ yếu là không biết đối tượng mà mình thầm thương trộn nhớ có cùng hệ với mình không thôi.
Câu hỏi muôn thuở là làm sau biết người "ấy" có phải là gay hay không. Cái hall nơi mình ở có nhiều anh nhìn gay gay nhưng mình không đủ can đảm để check mà cũng không biết check bằng cách nào nữa.
Tại sao mình không làm những "dấu hiệu nhận dạng quân mình" nhỉ? Giống như đeo 1 cái gì đó trên người (đại loại thế).
Gió Đi Hoang
24-08-2006, 11:03 AM
ai sinh ra 2 chữ " đơn phương " để nó vấn vương trong lòng
ai sinh ra chữ " tình " để mình phải khổ vì " tình đơn phương "
ai khổ chứ em không khổ ^^
ditchai_nhacvien
29-08-2006, 03:23 PM
Mình nói thật, tình yêu đơn phương đúng là ko sai trái, bởi tình yêu từ trái tim chứ ko phải từ bộ não, ko chủ động được. Thế nhưng mà ai nói nó đẹp thì mình ko tán thành, thật đó! Khi yêu đơn phương, đúng là tình yêu đó có vẻ bền bĩ hơn, có vẻ chứ ko phải thực tế là vậy. Con người thường thì ko chịu chấp nhận thực tế ngay mà cứ đeo đuổi mãi theo cái người mà mình áp đặt là chỉ người đó mới làm mình hạnh phúc. Ko được đáp lại nên đeo theo mãi cho nên thành ra bền bĩ, vậy thui! Tình yêu ko thể nào đẹp khi mà nó chỉ khiến ta buồn, tình yêu đẹp phải mang lại niềm vui và sự bình an cho con người. Đúng ko các bạn. Tất cảc mọi thứ mình đều tự ngộ ra sau những thất bại đã qua. Mình cũng như mọi người thôi, người đi trước khuyên nên chấp nhận thực tế thì lại cảm thấy tiếc, thế cho nên cũng đeo đuổi, rồi 100% là thất bại, thế là cuối cùng cũng ngộ ra thôi. Bi giờ thì mình ko ủng hộ cái gọi là tình yêu đơn phương nữa!
mysterious
29-08-2006, 09:59 PM
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Thí dụ như yêu đơn phương một người, mà lại đi tác hợp người đó với người mà him yêu, nếu là tôi, tôi sẽ cho là cao thượng. Nhưng đối với một số người, thì đó lại là ngu ngốc... Mỗi người mỗi khác, không ai giống ai ^_^
taoxanhguy
31-08-2006, 12:35 AM
Yêu như vậy đã lắm nha, có người để thương, đễ quan tâm chăm sóc!! txg cũng từng trải qua thời gian này gòi, dài hơn cả năm trời!! Bây giờ vào được mối quan hệ thật sự thì nó lại không đẹp như mình từng tưỡng tượng ra!!!g
Nếu mà không muốn hối hận thì take a shoot đi bạn ạ!! Biết đâu him cũng thích mình.... bây giờ VN nhiều người đàn hoàn lắm, không như xưa coi tụi mình không ra gì!!! Bây giờ nhiều chàng tâm lý lắm!! Nếu hắn không chịu thì dù sao hắm cũng đi, có ai nữa đâu mà wê!! phải hông... :)))
mysterious
31-08-2006, 12:46 AM
Khi thì mình có cảm giác là him có cái gì đó special dành cho mình. Nhưng lúc khác thì mình lại thấy him đối với mình hết sức bình thường. Cái đầu có lẽ do mình tưởng tượng... Nói chung là ko chắc chắn, ko muốn đối diện sự thật, nên mình vẫn chưa nói ra! Nhưng cứ giữ trong lòng thì thật khó chịu...
taoxanhguy
31-08-2006, 01:00 AM
Bạn muốn xem coi him có cảm tình với mình không phải không??? Cảm giác không giúp được bạn trong lúc này đâu, đã tới lúc dùng tới reality rùi bạn ạ!! Hắn sắp đi, nói gì đi bạn ạ!! Cơ hội không bao giờ tới lần hai đâu.. cứ nói hết tất cả những gì mình nghĩ (nếu bạn thật lòng tin vào him) thời gian không chờ đâu!!
mysterious
31-08-2006, 01:14 AM
Cám ơn lời khuyên của bạn nhiều lắm^_^, mình sẽ cố gắng tìm cách để nói cho him biết suy nghĩ và tình cảm của mình...
Xman_huynh
08-09-2006, 01:37 PM
Yêu đơn phương ..đẹp ..mà khổ lắm!
Nhất định phải thổ lộ cho người ta biết đi, bạn ạ. Để rồi ta sẽ có 3 con đường:
- Nếu người ta đồng ý thì quá tuyệt, Man xin chúc mừng bạn.
- Nếu người ta ko có tình cảm với mình, thì cũng đừng nên buồn nhiều, ít nhất bạn cũng có thể tự hào & hãnh diện rằng mình đã sống rất thật với tình cảm của chính mình, dù kết quả không như mình mong đợi thì ít nhất mình cũng đã có thể bày tỏ đc rồi, bản thân bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là không nói ra điều ấy để mãi mãi ...ko bao giờ có kết quả, tin không?
- Nếu người ta tỏ ra coi thường bạn.. quá rõ ràng, bạn đã yêu lầm, vậy thì còn gì để mà luyến tiếc nữa chứ, bạn?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.