binmanman
15-08-2006, 02:53 PM
Gửi ba...
Con thật sự không có tình cảm chút nào với ba, chắc ba cũng biết vì sao mà, từ nhỏ con đã xa ba, con sông với mẹ, con không sống cùng ba, mẹ con thì 2 người chồng, nên con đã quen không có cha. Những lần mẹ dắt con thăm ba, con luôn tránh né ba, mỗi lần cha lại gần con khóc qua trời, con sợ ba bắt con ở với ba, ko cho con về với mẹ, đêm ở nhà ba mà con ngồi suốt buổi tối không dám ngủ, mặc dù con ngủ gà ngủ gật cũng nhất quyết ko leo lên giường... con là thế, rất bướng.
Năm ba mất con học lớp bốn, con có về nhưng không khóc một giọt có cảm tình gì đâu, tại từ nhỏ đã thế mà. Hôm nay con lớn rồi, con thấy con thật ngốc, sao con lại đối xữ với ba như vậy.
Con viết cái này cũng bốn năm lần rồi, nhưng chưa lần nào con dám gửi lên, hôm nay con đọc bài của bạn con, mỗi lần con ko chú ý, nhưng hôm nay con đọc bài của bạn con xong con cảm động quá, con nghĩ bạn con dám nói lên cảm xúc, tại sao mình lại không, con đã viết...
Người ta viết còn có người đọc, còn con thì không. Con muốn có một người để con được yêu thương, con muốn biết thế nào gọi là tình cha con, những cái này có sách dạy, nhưng đối với con thì ko có bài thực hành...Mỗi lần con điền vô phiếu liên lạc phần của cha, cha biết không con buồn lắm, nhất là phải điền từ "ấy" vào phần của cha. Con rất thích tranh cãi, con luôn tạo ra những lí lẽ riêng cho mình, con luôn thắng, nhưng lần kia con giỡn với thằng cùng bàn, con tranh cãi với nó, con đã thua, con không cãi lại nó, nó nói "đỡ hơn thằng không cha", con đã thua nhưng đổi lại con đã đánh nhau với nó một trận, con đã không ngồi cùng bàn với nó nữa.
Ba ơi con hối hận... nếu như thời gian có trở lại, con sẽ không như thế đâu,ba ơi hôm nay con muốn có một người để gọi là ba, hôm nay con muốn có cảm giác có ba như bạn con, ba ơi... hôm nay con muốn khóc...
http://i27.photobucket.com/albums/c154/khukhukhokho/cry-boy.jpg
Con thật sự không có tình cảm chút nào với ba, chắc ba cũng biết vì sao mà, từ nhỏ con đã xa ba, con sông với mẹ, con không sống cùng ba, mẹ con thì 2 người chồng, nên con đã quen không có cha. Những lần mẹ dắt con thăm ba, con luôn tránh né ba, mỗi lần cha lại gần con khóc qua trời, con sợ ba bắt con ở với ba, ko cho con về với mẹ, đêm ở nhà ba mà con ngồi suốt buổi tối không dám ngủ, mặc dù con ngủ gà ngủ gật cũng nhất quyết ko leo lên giường... con là thế, rất bướng.
Năm ba mất con học lớp bốn, con có về nhưng không khóc một giọt có cảm tình gì đâu, tại từ nhỏ đã thế mà. Hôm nay con lớn rồi, con thấy con thật ngốc, sao con lại đối xữ với ba như vậy.
Con viết cái này cũng bốn năm lần rồi, nhưng chưa lần nào con dám gửi lên, hôm nay con đọc bài của bạn con, mỗi lần con ko chú ý, nhưng hôm nay con đọc bài của bạn con xong con cảm động quá, con nghĩ bạn con dám nói lên cảm xúc, tại sao mình lại không, con đã viết...
Người ta viết còn có người đọc, còn con thì không. Con muốn có một người để con được yêu thương, con muốn biết thế nào gọi là tình cha con, những cái này có sách dạy, nhưng đối với con thì ko có bài thực hành...Mỗi lần con điền vô phiếu liên lạc phần của cha, cha biết không con buồn lắm, nhất là phải điền từ "ấy" vào phần của cha. Con rất thích tranh cãi, con luôn tạo ra những lí lẽ riêng cho mình, con luôn thắng, nhưng lần kia con giỡn với thằng cùng bàn, con tranh cãi với nó, con đã thua, con không cãi lại nó, nó nói "đỡ hơn thằng không cha", con đã thua nhưng đổi lại con đã đánh nhau với nó một trận, con đã không ngồi cùng bàn với nó nữa.
Ba ơi con hối hận... nếu như thời gian có trở lại, con sẽ không như thế đâu,ba ơi hôm nay con muốn có một người để gọi là ba, hôm nay con muốn có cảm giác có ba như bạn con, ba ơi... hôm nay con muốn khóc...
http://i27.photobucket.com/albums/c154/khukhukhokho/cry-boy.jpg