ozboy
28-10-2005, 06:32 PM
Hôm qua, nhỏ bạn tự nhiên chạy qua nhà mình khóc bù lu bù loa. Hỏi một chập mới chịu khai là bị thất tình. Tức hông, thất tình thì ở nhà khóc cho đã đi tự nhiên chạy qua đây khóc. Mình đâu có kinh ngiệm gì mấy dzụ này đâu. Mà nó đã qua thì chắc tin tưởng mình lắm … dzậy thì mình ra tay. An ủi gần một tiếng đồng hồ mới hết khóc một chút. Phù! Mệt quá!!! Lấy ly nước uống cái đã. Mà mới đi lấy ly nước có 1 chút nhỏ lại khóc nữa. Thôi, pó tay luôn. Chở nhỏ đi trung tâm tư vấn tình yêu dể ở đó “cắt cổ” cho biết, lần sau tiếc tiền hết dám thất tình nữa. Hì… hì.. Được nữa tiếng nhỏ ra, mặt cười tươi không còn 1 giọt nước mắt. Công nhận mấy trung tâm này hay thiệt. :biggrin:
Hôm nay, thằng bạn thân lại thất tình nữa. Chắc tại tiếng lành đồn xa nên lại chạy qua nhà mình “tư vấn”. Rút kinh nghiệm, hôm nay không nói nhiều nữa, chở thẳng tới trung tâm tư vấn hôm qua. Tới nơi rồi, nó mới hỏi mày chở tao tới đây làm gì. Thằng này lạ chưa, chở tới để trị khỏi thất tình chứ sao ??? Nó la oai oải, con trai mà, sĩ diện mà, ai lại đi kể lể dzới người khác, chỉ cần có người bạn tâm sự là được rùi. Dzậy không chịu nói trước, làm tốn tiến xăng :buck: . Hai đứa dừng lại quán cafe quen thuộc, vậy rồi cũng xong. Không thấy nó buồn nữa, hay là nó ráng kìm chế để mình khỏi quê.
Ngày mai, nếu mình thất tình thì sẽ ra sao nhỉ? Sẽ đi đến trung tâm tư vấn hay là cần một người bạn tâm sự là đủ rùi. Không biết nữa, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Hi…hi….:lol:
Hôm nay, thằng bạn thân lại thất tình nữa. Chắc tại tiếng lành đồn xa nên lại chạy qua nhà mình “tư vấn”. Rút kinh nghiệm, hôm nay không nói nhiều nữa, chở thẳng tới trung tâm tư vấn hôm qua. Tới nơi rồi, nó mới hỏi mày chở tao tới đây làm gì. Thằng này lạ chưa, chở tới để trị khỏi thất tình chứ sao ??? Nó la oai oải, con trai mà, sĩ diện mà, ai lại đi kể lể dzới người khác, chỉ cần có người bạn tâm sự là được rùi. Dzậy không chịu nói trước, làm tốn tiến xăng :buck: . Hai đứa dừng lại quán cafe quen thuộc, vậy rồi cũng xong. Không thấy nó buồn nữa, hay là nó ráng kìm chế để mình khỏi quê.
Ngày mai, nếu mình thất tình thì sẽ ra sao nhỉ? Sẽ đi đến trung tâm tư vấn hay là cần một người bạn tâm sự là đủ rùi. Không biết nữa, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Hi…hi….:lol: