View Full Version : Chết là hết...
khuong_bear
13-08-2006, 05:41 PM
KHI NÃY GỌI ĐIÊN CHO CÁ, MỘT LẦN , HAI LẦN, ..., MƯỜI LẦN, ... CÁ KO BẮT MÁY, ĐẾN KHI CÁ BẮT MÁY THÌ VỎN VẸN MẤY CÂU: CÁI GÌ VẬY? BA TUI ĐANG Ở ĐÂY ĐẤY! UHM, GẤU BIẾT CHỨ, GẤU BIẾT RẰNG BA CÁ Ở ĐẤY, NHƯNG NÓI CHUYỆN VỚI GẤU MỘT CHÚT, MỘT CHÚT CŨNG KO ĐƯỢC SAO, NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG THÔI CŨNG KO ĐƯỢC À? GẤU CŨNG CHỈ MUỐN HỎI THĂM CÁ MÀ THÔI, GẤU BIẾT NHẬT ĐANG Ở BÊN ĐÓ, TẠI SAO NHẬT- NGƯỜI MÀ CÁ COI NHƯ ANH CÓ THỂ LUÔN BÊN CẠNH CÁ, CÒN GẤU, MỘT NGƯỜI BẠN BÌNH THƯỜNG TRONG MẮT CÁ, NGAY CẢ GỌI ĐIỆN NÓI CHUYỆN CŨNG KO ĐƯỢC... SAU KHI NHẮN TIN CHO CÁ XONG, GẤU VÀO PHÒNG LẤY THUỐC NGỦ UỐNG, MỚI UỐNG 3 VIÊN THÌ MẸ VÀO, THẤY GẤU ĐANG KHÓC, TRÊN TAY CẦM LỌ THUỐC NGỦ... VẬY LÀ KO CHẾT ĐƯỢC, HAHAHAH, THẬT SỰ SỐNG KO ĐƯỢC MÀ CHẾT CŨNG KO XONG, MẸ NÓI VỚI GẤU, NẾU NHƯ NGƯỜI ĐÓ KO YÊU CON, THÌ CON CỨ COI NHƯ LÀ GIẢI THOÁT KHỎI GIỚI NÀY VẬY, CON ĐÃ HỨA VỚI GIA ĐÌNH SẼ KO GẶP AI TRONG GIỚI NÀY NỮA, SAO CON LẠI LAMJ2 VẬY... THẤY THƯƠNG MẸ NHIỀU LẮM, NHƯNG MẸ CÓ HIỂU KO, ĐÚNG LÀ CON KO GẶP AI NỮA, NHƯNG CON CHỈ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ẤY, CHỈ MUỐN NGƯỜI ẤY COI CON LÀ BẠN, NHƯNG CẢ CƠ HỘI NGƯỜI ẤY CŨNG KO CHO CON, CON BIẾT CON CÓ LỖI VỚI GIA ĐÌNH, CÓ LỖI VỚI BÀ NGOẠI, NHƯNG CON RẤT MỆT MỎI, CON KO SAO WE6N NGƯỜI ẤY ĐƯỢC, CON YÊU NGƯỜI ẤY THẬT LÒNG, NHƯNG NGƯỜI ẤY CÓ HIỂU HAY KO?
GẤU BIẾT ĐÃ MẤY LẦN GẤU NÓI SẼ CHẾT, NHƯNG KO CHẾT ĐỰƠC, VÌ SAO? VÌ GẤU NGHĨ CÁ VẪN CÒN QUAN TÂM ĐẤN GẤU, VẪN CÒN COI GẤU LÀ BẠN, NHƯNG DƯỜNG NHƯ BÂY GIỜ, CÁ ĐÃ THÂT SỰ RỜI XA GẤU RỒI, ĐÃ KO CÒN COI GẤU LÀ BẠN NỮA RỒI, THẾ THÌ GẤU SỐNG CÓ NGHĨA GÌ, GẤU CHẾT ĐI, CÓ AI ĐAU XÓT, CÓ AI THƯƠNG CẢM, VÀ GẤU CHẾT ĐI, CÁ CÓ NHỚ GẤU KO?
HÔM NAY KO CHẾT ĐƯỢC, THÌ NGÀY MAI LẠI CHẾT, LẠI TIẾP TỤC MUA THUỐC NGỦ, MỖI NGÀY MUA 5 VIÊN, VÌ CHỈ MUA ĐƯỢC TỐI ĐA NHƯ THẾ, ĐẾN 19/08 CHẮC SẼ ĐỦ ĐỂ CHẾT, UH, HÔM ĐÓ LÀ THỨ BẢY, GẤU CÓ HẸN VÀ MONG CÁ SẼ GẶP GẤU, GẶP LẦN CUỐI, ĐỂ KHI CHẾT RỒI, GẤU SẼ KO ÂN HẬN, KO HỐI TIẾC, LINH HỒN CỦA GẤU SẼ CHỜ CÁ, SẼ ĐỢI CÁ ĐẾN ĐỂ CÙNG CÁ TIÊU DAO KHẮP CÕI VÔ THƯỜNG, DẪU CHO TRO CỐT CỦA GẤU CÓ ĐƯỢC HÒA CHUNG VỚI TRO CỐT CỦA CÁ HAY KO? LINH HỒN GẤU VẪN SẼ ĐỢI CÁ ĐẾN VỚI GẤU... GẤU YÊU CÁ THẬT LÒNG GẤU, YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM MONG MANH VÀ DỂ VỠ NÀY, YÊU CHO HẾT KIẾP NÀY, CẢ KIẾP SAU, VÀ KIẾP SAU NỮA...YÊU MÃI MÀ THÔI...
HAHAHAH, HỠI THẾ GIAN CÓ AI HIỂU TA
ĐỜI LÀ GÌ
TÌNH LÀ GÌ
KHƯƠNG NHỚ ĐÔNG NHIỀU LẮM....:bawling:
mysterious
13-08-2006, 06:07 PM
Có thể bạn đang rất buồn, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc bạn có quyền tìm lấy cái chết. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ có lỗi với rất nhiều người, đặc biệt là cha mẹ và bạn bè. Bạn nghĩ mẹ bạn sẽ chịu đựng nổi khi bạn làm điều đó sao??? Vả lại, nếu bạn chết, mọi người sẽ chỉ nhìn vào đó với suy nghĩ "Sao lại yếu đuối đến thế??" Chẳng gíup ích được gì đâu!! Chi bằng hãy cố gắng trở lại bình thường, tình yêu không nhất thiết phải bi quan như thế. Cố lên bạn nhé!!!!!!!^_^
khuong_bear
13-08-2006, 06:20 PM
Cảm ơn Vì Những Lời Tâm Sự Thật Lòng Của Bạn, Thật Sự Mình Ko Muốn Chết, Nhưng Mình Chỉ Muốn Người ấy Tha Thứ Cho Mình Vì Những Lời Nói Tổn Thương Mà Mình đã Nói, Chi Muốn Người ấy Coi Mình Như Một Người Bạn, Như Trước đây, Chi Muốn Người ấy Mỗi Ngày Lại Nhắn Tin Cho Mình Chúc Mình Ngủ Ngon, Chi Cần Như Vậy Thôi Nhưng Sao Khó Quá...mình Thật Sự Bế Tắc, Như đang O Trong Một Vũng Lầy, Tìm Một Cánh Tay Kéo Mình Lên, Nhưng Rất Rất Nhiều Canh Tay đã Giơ Ra, Mình Lại Ko Chịu Cầm Lấy, Vì Mình đang Chớ Cánh Tay Của Quongdang Nắm Tay Mình, Kéo Mình Ra Khỏi Hố Sâu Của Tuyệt Vọng, đông ơi, Khi đông đọc Những Dòng Này, Ko Biết Gấu Còn Cầm Cự được Nữa Ko, Ngày Lại Ngày Trôi Qua, Gấu Thật Sự đau đớn Con Tim, Gấu Nhớ Và Rất Nhớ, Thương Lại Càng Thương Hơn, đông ơi, Gấu Rất Muốn Gọi đông Là Em, Dẫu Chì Một Lần Rồi Ra đi Mãi Mãi, Thì Anh Vẫn Muôn Nói, Anh Yêu Em Nhiều Lắm, đông àh! Yêu Nhiều Lắm....
quongdang
15-08-2006, 01:07 PM
chúa ơi
con có tội lỗi nhiều lắm ưh.
--------------------------
G biết đấy
buồn ưh
chết ưh
thực sự thì sao nhỉ?
C cũng kô biết nữa
thật sự kô biết làm sao cả
cả tuần qua cha mẹ c, cùng đứa em gái lên trên này, đưa c đi chơi
gửi gắm c cho ông chú lên trông coi
no phone, no message
thế thì làm sao
cú điện thoại nào cũng xem
cũng hỏi
c hêt chịu được rồi
-------------
còn g
g tưởng rằng chết dễ thế ưh
bao lần nói
bao lần bảo
lần nào c cũng chỉ nói một câu thôi
g còn nhớ kô???
nhớ lại đi...
nếu nhớ rồi mà vẫn muốn chết thì c cũng kô nói j cả
xin lỗi về tất cả
---
còn Nhật hả
ừhm
Nhật là một người anh
một người anh kô hơn kô kém mà thôi
còn tin hay kô tuỳ g
c kô muốn nói j thêm nữa
khuong_bear
15-08-2006, 07:29 PM
cá ah, gấu nhớ chứ, đã bao lần hứa với cá sẽ ko bao giờ như vậy, vây mà..
gấu đã làm cá buồn nhiều lắm, nói rằng yêu cá, muốn á hạnh phúc, vậy mà những gì gấu làm chì làm cho cá buồn thôi...gấu nói yêu cá, nhưng gấu đã ko hiểu cá, đã ko quan tâm, chia sẻ buồn vui vói cá như những gì gấu nói, thật sự gấu ích kỷ lắm phải ko cá, uhm, gấu ích kỷ lắm, chỉ nghỉ đến mình thôi... gấu giận bản thân mình lắm, hận bản thân mình lắm...gấu ơi! mày có biết mày ích kỷ lắm ko hả gấu...
bây giờ có thế cá sẽ ko tin những gì gấu nói là tật lòng gấu, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả...uhm, thời gian sẽ trả lời tất cả....
loc20042000
15-08-2006, 07:40 PM
Mình ko cần biết bạn đúng hay sai,nhưng bạn tự hành hạ bản thân mình cho đến chết như vậy mình sẽ coi thường bạn, mặc dù mình ko biết bạn là ai........
BUA TIEC NAO CUNG SE TAN
NOI BUON NAO CUNG SE QUA DI.
Gió Đi Hoang
15-08-2006, 08:43 PM
ngu sao chết ... nếu như bạn thì tôi đã đi lâu rồi ... nhưng tôi vẫn yêu đời .. vẫn sống .. chết phí đời trài ^^ .. chết giờ nhiều thằng khóc
pon_pon
16-08-2006, 12:05 PM
hủm bít gấu nghĩ gì nhỉ?
tự tử có phải là cách lựa chọn tốt nhất mà hiện giờ gấu nghĩ ra hay ko ?
nếu gấu chết , gấu nghĩ cá sẻ nghĩ gì ?
suy nghĩ thật kỹ trước khi quết định
nếu buốn có thể tâm sự với pon nè
ym : gaychocolate ( nếu ko thích nick này có thể đổi nick khác )
LovelyDense
16-08-2006, 09:50 PM
Gấu muốn chết thì chết lẹ lẹ đi ,đừng có sống tiếp nữa .Gấu có biết mỗi ngày Gấu sống tính từ khi Gấu sinh ra đời là đánh đổi từ bao nhiêu mồ hôi ,nước mắt và máu thịt của những người thân của Gấu không ??? Yêu là 1 điều thiêng liêng cao quý nhưng liệu Gấu có thật sự hiểu thế nào là Yêu chưa ??? Gấu nói Gấu yêu Cá nhưng Gấu chẳng hiểu Cá ,làm tổn thương cá và thậm chí đem tính mạng ra làm áp lực với Cá ,trong khi đó tính mạng đó không phải của Gấu mà nó là của bao nhiêu người mà Gấu còn chưa kịp trả ơn .Gấu có Yêu Cá không khi Gấu thậm chí không yêu ngay cả mẹ mình .
NHƯNG DƯỜNG NHƯ BÂY GIỜ, CÁ ĐÃ THÂT SỰ RỜI XA GẤU RỒI, ĐÃ KO CÒN COI GẤU LÀ BẠN NỮA RỒI, THẾ THÌ GẤU SỐNG CÓ NGHĨA GÌ, GẤU CHẾT ĐI, CÓ AI ĐAU XÓT, CÓ AI THƯƠNG CẢM, VÀ GẤU CHẾT ĐI, CÁ CÓ NHỚ GẤU KO?
Đọc lại đi ,đối mặt với cái chết Gấu chỉ biết 1 người mà thôi ,còn những người khác đối với Gấu là con số 0 chứ gì ,con số 0 thật bự .Gấu chẳng yêu thương gì Cá hết mà chỉ yêu bản thân Gấu thôi .Gấu chẳng hiểu Yêu là gì thì làm sao yêu ai được mà đã ko yêu thì làm sao biết cách thể hiện và chứng minh tình yêu .Gấu chỉ có ép buộc và hi sinh người khác vì Gấu mà thôi .Gấu cứ suy nghĩ lại đi .Nếu 1 ngày nào đó Gấu hiểu được Tình Yêu là gì thì Gấu sẽ biết cách làm sao để đem lại hạnh phúc cho Gấu và Cá .Còn bây giờ hãy tự xem xét những gì Gấu đã nói ,đã làm đi !
agrostemmac
17-08-2006, 05:42 PM
Những lời góp ý bên trên cũng quá đủ rồi. Mình không nói gì thêm.
Nhắc bạn một điều:
Cuộc sống mỗi người chúng ta có ít nhất là 15 người quan tâm đến mình. Nếu bây giờ bạn chưa nhận ra 15 người đó, hãy tìm đi, bạn sẽ thấy!
Do đó, chết là dại dột. Chết là hết! Đúng. Hết tất cả luôn đó bạn. Nhưng như thế là không hay đâu. Hãy vì 15 người luôn yêu thương bạn mà nhìn lại nhé.
khuong_bear
17-08-2006, 06:04 PM
đúng vậy, chết là hết, nhưng là sự trốn tránh bản thân, trốn tránh sự thật, trốn tránh tội lỗi của bản thân mình, khi mình chết đi, thì người duoc giai thoat chi la ban than minh thoi, minh ich ky lam. Nhưng mình cam thấy hạnh phúc rất nhiều, và ko hối hận vi lúc đó mình đã chọn cái chết, vì chính như vậy mình mới phát hiện ra có rất nhiều người quan tâm đến mình...mẹ mình, hai thằng bạn thân, khi biết mình như vậy, mình những tưởng sẽ khinh thường mình, sẽ coi mình như một quái thai, nhưng ko, mẹ ko la mắng, ko chán ghét, mà chỉ khuyên mình sống sao cho tốt, hai thằng bạn thân ko khinh bỉ, mà còn tâm sự với mình rất nhiều...umh, tình yêu la điều thiêng liêng, nhưng tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè còn thiêng liêng và cao quý gấp trăm ngàn lần, cảm ơn mẹ, cảm ơn những người bạn đã quan tâm, chia se cùng gấu, cảm ơn anh Phiêu vì những lời tâm sự của anh, cảm ơn Bồ công anh vì nhờ bồ công anh mà gấu biết rằng cuộc sống này ngoài tình yêu ra vẫn còn rất nhiều điều đáng để mình hy sinh và trân trọng, cảm ơn vì tất cả...
hellman231
17-08-2006, 06:26 PM
Lấy dây buộc một dãy dài tuyệt vọng, tuyệt vọng luồng qua kẻ tay trôi đi mất. Đánh thức trong lòng những giọt nước mắt của hư vô, của khói đời. Bụi bay tung tóe, ta tìm về là ta, tự hỏi mình đã đủ chêng vênh ?
Ngày hôm qua ta đã sống, đã khóc, ngày hôm nay ta còn j lại cho mình? cứ bay lên bay thật cao, đến một nơi nào đó mình thuộc về, tìm kiếm những hy vọng và sống, sống cho qua khỏi cái khúc khủy này và để cho những giọt lệ lòng hòa vào đại dương mênh mông, torng sâu thẳm đó, ta biết mình tồn tại...!
Chuyện Của Tôi
17-08-2006, 06:31 PM
đừng bao giờ tạo áp lực cho người mà mình thương yêu chứ .
Tối biết chắc chắn rằng bạn vẫn còn rất trẻ , vẫn chưa hề va chạm với cuộc đời này nên cái chết với bạn quá dễ dàng và stupid đến thế . mọi người nói đều rất đúng và cũng may là bạn vẫn còn lương tri để nhing lại chính mình .
Nếu không thể tiếp tục thì thôi , níu kéo chi cho thêm phiền chứ và nếu bạn cứ níu kéo như thế sẽ càng làm cho người khác thêm chán ghét bạn ...
toilatoi2010
17-08-2006, 08:21 PM
sao mà chuyện tình này khổ dữ vậy làm cho tôi nghĩ đến bản thân tôi quá đi.tôi cũng như bạn iu một người ko dành tc cho mình nhưng đỡ hơn chút là ng ấy ko bỏ mặt mình còn ntin tra lời khi minh hỏi thăm.nhiều lúc nghĩ cũng bùn lằm chứ nhưng biết sao được tình cảm ko miễn cưỡng được.bạn hãy sống thật tốt với những gì đang có và với quá khứ tươi đẹp của mình và chờ đợi 1 ngày nào đó cuộc tình của bạn và người ấy sẽ có kết quả
chúc bạn lun vui sống nhe!
zinkaty
17-08-2006, 08:28 PM
chet vi` tinh` la` he`n,vo cu`ng he`n
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.