View Full Version : Hôm nay ngày hổng có vui của TMD
tieng-mua-dem
28-10-2005, 12:55 AM
Hôm nay thức dậy trể, cũng là cái tội mê coi phim "Formular 17". Nhanh nhanh thức dậy đi tắm, tắm xong thì nhớ ra mà quên mang khăn. :shock1:, hê hê. cứ bước ra mà ướt hết phòng, xì thấy kệ, lở trễ giờ rồi mà.....
Thật ra Rimbaurd cũng có lổi nữa đó. (ha ha ha), vì giới thiệu phim hay quá nên mới xảy ra như thế nầy. Thay đồ xong, là vọt đi liền. ý chà lại quên uống sửa nửa.
Trước khi xe lửa điện đến, ghé mua 1 ly cafe nóng $1.50, và tờ Báo Herald để đọc tin tức. Mùa Thu mà lạnh thế nầy, còn mùa Đông thì lạnh teo............... luôn. :d
Xe lửa vừa đến là ai ai cũng hùa vào lẹ lẹ, kiếm chổ ngồi cho ấm. Mình kiếm được 1 chổ thật là lý tưởng, hê hê, rộng nè, hổng ai ngồi kề bên hết, sương ghê. Từ nhà đến chổ làm khoảng 1 tiếng 10 phút, và khoảng 10 trạm để ngừng cho khách xuống va khách bước vào. Ngồi uống cafe nè, đọc báo ne, lổ tay nghe nhạc nè, ghét nhất là mấy bà 8 ngồi kế bên mà xí xô xí xào, bực bội lắm. Xe lửa đến trạm thứ 2 nè va thứ 3 thì hỏi ơi, người xuống xe thì ít mà người lên xe lữa thì nhiều. Chắc có lẻ vì xăng mắc quá, nên ai ai cũng muốn đi xe lửa đở tốn tiền xăng. Mình củng vậy á.!!!!
Cái băng ghế có 8 chổ ngồi hàng dọc và đối diện củng có 8 chổ ngổi nửa. Mình ngồi chính giửa cũa hàng ghế. không thích ngồi trong kẹt, mắc công đến trạm mình xuống, rồi phải xin phép người ta mà đi ra "Excuse me, let's me step out." Mệt ghê.
Đúng là gặp xui hôm nay, 1 người ngồi kế bên cạnh mập ơi là mập, chiếm hết chổ của mình, thấy kệ làm ngơ như hổng biết, kế tiếp là người thứ 2 lại ngồi xuống kế bên mình, mà người nầy củng mập ơi là mập. Hai người giống như kẹp bánh tráng vậy. Đang phê cafe và đọc báo và nghe nhạc, phãi đứng dậy bỏ cái ghế cũa mình mà đứng luôn cho đến trạm mà mình đi làm.:huh:
Đúng là 1 ngày xui xẻo
rimbaud
28-10-2005, 01:08 AM
trùi Tội anh TMD ghê, hic dậy trễ rùi đổ thừa Rim hen?? Mơi mốt cấm coi phim nghe chưa. Anh đi làm 1 tiếng 10 phút mà than, em mất 1 tiếng rưỡi, đổi 3 cái bus mới tới nơi nè!! Châu Âu năm nay mùa thu ấm áp, thích thật, hồi chiều đi làm về ráng nán lại đi bộ vòng vòng Amsterdam dưới cái nắng mùa thu, ui cha quá đã!! Ước gì trời cứ như thế này
admin
28-10-2005, 01:31 AM
Khà khà, nghe mấy bác kể mà thích ghê! Ở Việt Nam mùa này... bình thường. Nói chung không có mùa, cứ sáng là mát mát, trưa nóng cháy da, chiều mưa, tối lành lạnh... thích thế! Admin hôm nay được nghỉ cả ngày, học bài, hehe! Chiều bị triệu lên cơ quan gấp. Từ cơ quan tới nhà admin chỉ mất... 5 phút chạy xe thôi, mà vì đường nhà đang sửa nên đành đi... xe ôm! Đi taxi mắc công bị chửi chảnh!
Lên làm có tí việc mà đày đoạ người ta dễ sợ. Lúc về thì đi chung xe nhỏ bạn. Chở nó về... ghé hàng bánh tiêu mua 2 cái, admin ăn bánh bao chiên ngon lắm (có trứng cút đàng hoàng nhá!) sau đó uống nước sâm ở góc Đinh Tiên Hoàng... khà khà! Đường Sài Gòn bụi mịt trời, cứ như bão sa mạc ấy, kẹt xe thì thường trực... Hôm nay hông kẹt nhiều lắm!
Hôm nay thề là không online Táo Xanh để học bài, mà tới khuya cũng ráng mò lên thăm nhà nè! hì hì!!! Nhớ mọi người ghê (dù mới gặp hồi chiều :wub:)
tieng-mua-dem
28-10-2005, 02:48 AM
Lúc về thì đi chung xe nhỏ bạn. Chở nó về...
Ác mín ơi! Kêu nhỏ bạn chở về........có lợi dụng gì hông, vì ngồi ở ngoài sao. hê hê hê.
còn nửa á, SAS nói răng uống Sâm "xung" lắm đó. hê hê hê, coi chừng tối nay học hổng được.
admin
28-10-2005, 02:55 AM
Potay.com
Nước sâm khác với trà nhân sâm nha anh! Nước sâm chỉ làm mát thôi, còn trà nhân sâm thì... làm nóng! hehehe! Lợi dụng gì, mỗi lần đèn đỏ là em phải "thắng từ từ" đâu dám thắng gấp đâu, sợ "va chạm" nguy hiểm lắm... mô phật.
Loyal
28-10-2005, 06:16 AM
Ông ác min này cũng... tám ghê, dễ thương như mắm SAS quá anh Tieng-mua-dem, anh Rim ha. Hê hê.
Cho tám với, tám với, hí hí.
Ông Tieng-mua-dem hà tiện, có 1 câu "ịc xờ kiu mì" thôi mà cũng keo nữa, hí hí.
Tượ̉ng dzụ án gì nghiêm "chọng", hóa ra ổng gạt mình vào đây, hê hê.
Anh Tieng-mua-dem mà đổ tại tại, "nhứt" là tại anh Rim là em... tùng xẻo anh đó nha. Hông có được chọc anh Rim, để yên cho ảnh học bài, hê hê.
Sanya
28-10-2005, 05:24 PM
Ớ các anh sướng hơn em òi, em phải đi học láy xe mất tuy chỉ 50p buổi sáng, 1h30p trưa về nè, mà ở Châu Âu thì nhỡ có kẹt xe vẫn có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp, ngắm hoa, ngắm cây .... nếu ở Mỹ nhỡ có kẹt xe thì dù gì vẫn còn ngồi trong xe khí trời mát mẻ. Trời oi, tui đây nè, ngày xưa chưa đi học được mệnh danh là chàng công tử da bánh bao đó => trắng ơi là trắng nhìn muốn "cắn" hihihihi, đi học nắng quá trời luôn, trưa về, đoạn đường chỉ có 19 Km mà chạy tới hơn 1h => chu choai mệt gớm, cộng thêm bị bụi nè, nắng nè, khói xe nè => có gì đâu mà nhìn, toàn là nhà với nhà, toàn là người với người. Hôm nay hên kẹt xe, đậu ngay anh đẹp trai hihihihi nhìn cho đỡ thèm hihihihhii => trời ạ, SAN này cũng đâu vừa đâu há các anh nhỉ => á trời ơi SAN gớm quá à, SAN sắp thành bao công rùi nè hic hic, trùm kín mít hết á mà seo nó vẫn đen cơ huhuhuhuhu.
tieng-mua-dem
28-10-2005, 07:31 PM
Ớ các anh sướng hơn em òi, em phải đi học láy xe mất tuy chỉ 50p buổi sáng, 1h30p trưa về nè, mà ở Châu Âu thì nhỡ có kẹt xe vẫn có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp, ngắm hoa, ngắm cây .... nếu ở Mỹ nhỡ có kẹt xe thì dù gì vẫn còn ngồi trong xe khí trời mát mẻ. Trời oi, tui đây nè, ngày xưa chưa đi học được mệnh danh là chàng công tử da bánh bao đó => trắng ơi là trắng nhìn muốn "cắn" hihihihi, đi học nắng quá trời luôn, trưa về, đoạn đường chỉ có 19 Km mà chạy tới hơn 1h => chu choai mệt gớm, cộng thêm bị bụi nè, nắng nè, khói xe nè => có gì đâu mà nhìn, toàn là nhà với nhà, toàn là người với người. Hôm nay hên kẹt xe, đậu ngay anh đẹp trai hihihihi nhìn cho đỡ thèm hihihihhii => trời ạ, SAN này cũng đâu vừa đâu há các anh nhỉ => á trời ơi SAN gớm quá à, SAN sắp thành bao công rùi nè hic hic, trùm kín mít hết á mà seo nó vẫn đen cơ huhuhuhuhu.
:chinese: San nè, rám nắng có duyên mà. Nhìn Sexy nữa. Hổng tin hỏi Rimbaud đi. hay hỏi Đồng Chí SAS đó. hê hê hê.
Không dám đau, ở Mỷ Kẹt xe làm gì có chổ ngắm cảnh trong thành phố. còn ở VN, kẹt xe thì.........................ngắm TZAI đẹp. sương ghê. Dả lại đi xe 2 bánh, ngổi ở ngoải sau giống ÁC MIN đó, ôm, thấy lãng mạn làm sao .
sandctb
28-10-2005, 09:12 PM
ặc, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, mèn ơi, đi làm trễ mà cũng than, ai kiu tối lo la cà chi, Sand tưởng TMD bị gì nghiêm trọng lắm, tính vô chúc mừng, í lộn, chia buồn.
To all: Nè, sao mấy anh than thấy ghê vậy? có xe bus đi, có tàu điện ngầm đi còn la nữa, kẹt xe thì có cơ hội ngắm người ta. sướng muốn chết, sand muốn mà có được đâu. >_< huhuhuhu, vừa không bít láy xe, vừa không có xe bus, chỗ này lại không có nhiều người, thời tiết thì bây giờ lạnh muốn chít, hôm qua âm 2 độ mới ghê, chán quá, chắc là phải tẩu thoát đi chỗ khác thui.=> mấy anh là mai lắm rồi, phải biết trân trọn những giờ phút kẹt xe, mai mốt xuống lỗ rồi, kẹt xe cũng không được thấy. >_<
tieng-mua-dem
28-10-2005, 10:10 PM
Trời, Sandctb làm gì mà nói ghê vậy hả. Nè, nếu lạnh quá thì dọn qua RIM, hay là Lô Già hay là anh nè. Qua đây đi để mấy anh ôm cho ấm lại. hê hê hê. Còn hổng chịu thì.........................qua SAS ấm cho em. hehehe
Sanya
28-10-2005, 10:52 PM
Á không dám đâu đẹp trai và sexy đâu hihihi => ừ anh về VN đi nhìn thấy em mà anh cãm thấy em sexy thì anh muốn gì em cũng chiều hết á => sex bà nội tôi chứ sex hihihihi không thấy đâu thấy toàn đi đâu cũng bị người ta chê : thằng này đã xí rồi mà còn đen nữa hix hix.
Thế hả anh, ừ anh về đi em có khối địa chỉ quán càphê toàn là zai đẹp hồn à, cuối tuần nào cũng cuốc bộ, ý quên cuốc xe đi uống hết á, uống có ly mà ngồi mòn cả ghế lun hihihihi, vậy đi em sẽ dẩn anh đi quán nhé, cà phê vừa rẻ mà vừa được ngắm zai đẹp nữa hihihihi.
Duoigocnhin
29-10-2005, 06:58 PM
Bạn nên chú ý chứ,xem nghiền đến mấy cũng phải biết giữ mình một chút
Sanya
29-10-2005, 10:21 PM
hihihi bạn ạ SAN chỉ đùa với anh TMD thôi chứ ở ngài đời hihihi nhát lắm cơ hihihi.
ColdEyez
30-10-2005, 09:48 PM
Mr Bobby, la xui xẻo mà chui vô đây flirt hết em này tới em khác là sao ....hả, nói nghe coi...mún bị tạt...nước mắm hung hả :lol:
sandctb
02-11-2005, 07:22 AM
Trời ui, đang chuyển từ chủ đề môi trường sống sang chủ đề cua giai òi, kakakaka. Mà Sanya sexy thiệt hông TMD? chưa gặp mặt mà nghe tiếng thôi cũng dính miễng tùm lum òi. kakaka
Sanya
03-11-2005, 05:46 PM
Trời đừng có lấy SAN ra làm tiêu đề nữa nhe hic hic, SAN nhát lắm, SAN chỉ Kidding thui mà huhuhu => khổ thân nhiều chiện của tui huhuhuhu.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.