View Full Version : Friend ???
valen2
15-07-2010, 07:58 PM
ai cũng có bạn bè, nhưng không phải bạn bè nào cũng đáng tinh, trước mặt họ có thể vui vẻ, ngây ngô, chơi hết mình, trao cho bạn những cái ôm thật chặt, nhưng biết đâu đằng sau đó ...
http://fc06.deviantart.net/fs70/f/2010/011/b/9/Nobita_kill_doraemon_by_R_DRAIN.jpg
bạn bè mình nói: "mày đừng nên tin tưởng bạn bè trong giới!"
và ngay cả ng yêu của mình: "bạn bè trong giới không tốt như bên ngoài đâu anh!"
thế các bạn có bao giờ là 1 trong hai nhân vật kia chưa ???
Xi Mum
15-07-2010, 08:03 PM
Không có giao du nhiều w bạn bè trong giới nên cũng hok bik :D
laquynhon
15-07-2010, 08:07 PM
mình bầu chọn nôbita , ngu ngu ngơ ngơ ....... chả suy nghĩ giề nhiều thứ ^^
heallious
15-07-2010, 08:07 PM
Theo kinh nghiệm của riêng Heally mà nói thì ko chỉ bạn bè trong giới mà bạn bè ngoài giới cũng vậy thôi nhưng tỉ lệ đáng tin cậy thì ngoài giới cao hơn.
Đó là những gì mình thấy được trong thực tế cuộc sống và cũng tùy từng người mà có đánh giá riêng ...
Hi vọng số người đáng tin sẽ ko phải là một con số nho nhỏ :)!
chatdocxam
15-07-2010, 08:11 PM
Bạn thân là con gái cho mình cảm giác tin tưởng tuyệt đối >"< Rất an toàn, thân thiện...Còn bọn con trai trong giới rất hay hờn dỗi...
Cái hình kiếm đâu ra độc dzị bạn >"<
ktsChuÂn
15-07-2010, 08:16 PM
Cái tấm ảnh gây ác cảm quá, dù sao đi nữa thì vẫn có người này người kia, nếu mình chân thành thì cũng sẽ gặp ng chân thành thôi bạn à
Chính vì thế, bạn càng cần phải yêu quí ng bạn thân của mình hơn, trong số hàng triệu ng wen
SuPin_ng0x_kute
15-07-2010, 08:19 PM
^^ kiếm 1 ngừoi bạn rất khó đây ^^mún béc ngừ đo như thế nào mình phãi thử họ ^^ thỳ mới béc đc ^^ hay mình tiem hiểu về tính các và tính tình của ngừ đó thỳ mới bắt đâu kết thân ^^ chứ đừn vội kết thân liền
Vì Đời mào nóa cho mình cái gì nóa sẽ đõi lậi mý hồi ^^
valen2
15-07-2010, 08:25 PM
Cái tấm ảnh gây ác cảm quá, dù sao đi nữa thì vẫn có người này người kia, nếu mình chân thành thì cũng sẽ gặp ng chân thành thôi bạn à
Chính vì thế, bạn càng cần phải yêu quí ng bạn thân của mình hơn, trong số hàng triệu ng wen
không hẳn đâu anh à, có lúc mình vô tư nhưng ai ngờ người khác lại lợi dụng mình thì sao :d
em nghĩ người nhìu trải nghiệm như anh thì cũng đã từng chứ :leaf4:
anyway, em đã từng là cả 2, và có lẽ đến lúc cần chấn chỉnh lại mình rồi, dạo này nhìn mình trong gương, con mắt sao đục quá :leaf17:
NhoxIuAnh
15-07-2010, 08:29 PM
vẫn chưa có bạn thâ trong giới...hem bik sao nữa :(
Siam_Love
15-07-2010, 08:31 PM
ta là người luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. như thế đời sẽ thanh thản hơn^^.
findsomethingforme
15-07-2010, 08:41 PM
Thật may là không quen ai có tư tưởng chơi mình sau lưng, haizzz ...
ktsChuÂn
15-07-2010, 08:41 PM
không hẳn đâu anh à, có lúc mình vô tư nhưng ai ngờ người khác lại lợi dụng mình thì sao :d
em nghĩ người nhìu trải nghiệm như anh thì cũng đã từng chứ :leaf4:
anyway, em đã từng là cả 2, và có lẽ đến lúc cần chấn chỉnh lại mình rồi, dạo này nhìn mình trong gương, con mắt sao đục quá :leaf17:
Dĩ nhiên, thì phải trải qua vấp ngã, thì mình mới có cách nhìn người chín chắn hơn để "chọn bạn mà chơi" chứ em
A cũng đã từng bị lợi dụng lòng tin bởi ng thân và bạn bè phản bội không ít
Kimberly Archer
15-07-2010, 08:44 PM
Không phải ai cũng tốt thì ngược lại không phải ai cũng xấu, cứ tin, ai làm mất lòng tin 6của mình thì sẽ lộ diện...
Kualla
15-07-2010, 08:53 PM
có lẽ mình may mắn vẫn chưa rơi vào tình huống này :)
cả trong ngoài giới
xXx.boy.xXx
15-07-2010, 09:17 PM
Cái ảnh kia shock quá. Dù sao mình chưa từng bị như thế bao giờ, vì mình chỉ có đúng 1 người bạn trong giới mà thôi, ko có giao du nhiều.
k đánh giá chung chung vậy dc .. mốiu ng` mỗi khác mà :(
Chopper_ku
15-07-2010, 09:27 PM
tấm ảnh ghê quá....e thì chắc chưa bị cắn trộm sau lưng
^^
nên h nói chung đều thấy bạn bè tốt hết
Brother.Int
15-07-2010, 09:38 PM
nói chung cũng phải biết chọn lọc, 'friend' mà mất chữ 'r' thì nó thành 'fiend' đó:m077:
caylagio3
15-07-2010, 10:09 PM
ác nobita gì mà ác quá.,
gau_bac_cuc
15-07-2010, 10:10 PM
Haiz.... Nói thật, nhỏ h toàn rơi vào tình cảnh của Doraemon trong tấm hình.... Bị bạn bè bán đứng, or đem ra làm bia đỡ đạn, or pla pla pla, màh hiền quá, buồn nó, giận nó, nó xin lỗi vài câu lại huề.... Nghĩ lại cũng vì nó bị ép mới phải làm như v, nên thôi, cắn răng màh chịu.... Nhưng lại có ng nhìn vào bảo mình ngu mới ghê chứ :|:|:|
nuituyet
15-07-2010, 10:23 PM
Cái tấm ảnh gây ác cảm quá, dù sao đi nữa thì vẫn có người này người kia, nếu mình chân thành thì cũng sẽ gặp ng chân thành thôi bạn à
Chính vì thế, bạn càng cần phải yêu quí ng bạn thân của mình hơn, trong số hàng triệu ng wen
lâu lâu xuất mấy câu nghe Mát Tai dữ bây:leaf5:
valen2
16-07-2010, 02:42 PM
lâu lâu xuất mấy câu nghe Mát Tai dữ bây:leaf5:
:leaf17: làm sao chúng ta có thể
hi_vong_mong_manh
16-07-2010, 03:13 PM
chả có bạn gọi là bè trong cũng như ngoài giới....
Kurou
16-07-2010, 03:55 PM
Ít bạn trong giới nên hok rõ lắm ==''...
Còn mấy đứa con gái bạn thân lại thân tuyệt đối hơn nhiều ^^
nakun_nguyenduong
16-07-2010, 04:00 PM
cứ đối xử tốt vs mọi người thì, họ cũng sẽ làm thế vs mình, nếu mà chơi xấu thì trả gấp 10 coi thằng nào chết :leaf17::leaf17::leaf17:
Gấu con
16-07-2010, 05:57 PM
Uhm, quy tắc sống hoàn hảo: "trừ mình ra đừng tin vào ai", lại có quy tắc sống hoàn hảo khác : "con người là tin vào nhau" và "niềm tin có điều kì diệu". Gấu thiết nghĩ, khi đã thiết lập 1 mối quan hệ thì tin tưởng nhau thì mối quan hệ đó mới lâu bền. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, chẳng ai biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tuy mâu thuẫn, nhưng kết lại là : sống và yêu hết mình, chỉ cần luôn luôn tỉnh táo và khôn ngoan là được.
Loner
16-07-2010, 06:13 PM
bạn bè nào cũng vậy, cũng có người tốt người xấu
phân biệt trong giới hay ngoài giới làm gì
người ta ko phân biệt mình thôi, sao tự dưng mình lại tự tách biệt ra thế
mình thì nghĩ ai cũng tốt, nói gì mình cũng tin
quan trọng là có làm theo hay không thôi
kubi9x
16-07-2010, 08:07 PM
Theo kubi ,giới tính của chúng ta là giới tính trung gian ,vì thế chơi với ai cũng đc cả .Girl thì đáp ứng nhu cầu t8m xuyên biên giới ,boy thì game ,worlcup ,tgt3 thì chuyện thầm kín .Bạn bè rất wan trọng ,chắc chắn Nobita sẽ ko bao giờ độc ác đến mức đập tan tành người bạn thân nhất Đoremon của mình được .dù chiếc túi thần kì kia có món bảo bối j` đi chăng nữa .Tình yêu ko phân biệt giới tính thì cũng đừng nên phân biệt giới tính tình bạn ,trước khi nghĩ xem họ có phải là người bên ngoài một đằng bên trong một nẻo ko thì mình cứ hết lòng vì bạn bè đã .
Lúc nào cũng nghĩ ngờ người khác. Sống như thế âu đc chăng....
thegreenshirt91
27-07-2010, 01:03 PM
OMG, the picture!!!! Noooo
Seed_of_hope91
06-08-2010, 09:58 PM
Bạn bè nào cũng là bạn bè, nếu mình chọn đúng người
chẳng có lý do gì để đi kì thị chính người trong giới cả
nếu có thì chỉ là do tâm lý gay thường khó đoán hơn so với straight
mình bị nhỏ bạn thân nói là "hơi khó hiểu"
và mình cũng khó hiểu nổi thằng bạn gay của mình! ==
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.