View Full Version : Tình yêu ngộ ghê ta ...?
hacgiay
08-08-2006, 11:58 PM
Truyện này có thể sẽ làm vài bạn từng nói rằng thích giọng văn của HG trước đây hơi bị ...thất vọng ( có quá tự tin không ta ?) nhưng Hg thích nó và nghĩ rằng nhiều bạn cũng sẽ thích nó . Một chuyện tình ngộ nghĩnh , buồn ít , vui nhiều hy vọng sẽ mang lại cho bạn tâm trạng thật thoải mái khi đọc và sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn .
Nhân vật chính :
Nguyễn Đình Huy - 21 tuổi , sinh viên Mỹ thuật ngành đồ họa (cùng ngành với HG hehehe). Liều mạng , bốc đồng và là một mẫu nhân vật sinh động .Yêu rất cuồng nhiệt và cũng giận rất dai
Trần Tuấn Quang - 21 tuổi , sinh viên Kinh Tế - mẫu người thích gì là phải có bằng được . Thích cuộc sống gia đình , lãng mạn nhưng cũng rất thực tế . Sợ rắn cực kì .
Và các diễn viên khác .
Bây giờ , mời bạn bước vào thế giới tình yêu ngộ nghĩnh của họ.
TÌNH YÊU NGỘ GHÊ TA...?
***
Tít tít tít tít...tít tít tít tít ..
Tôi nhòai người , với tay tắt cái đồng hồ đang kêu la inh ỏi mà trong những âm thanh vô nghĩa của nó , tôi nghe được câu : dậy đi học mau đồ lười ..Chậc , tôi ghét nó , ghét thứ 2 trong nhà sau ông chú của tôi . Đâu hẳn là tôi vô lý , có khi nào đó bạn cũng sẽ ghét một cái gì đó không nguyên do huống chi 2 thứ tôi ghét thì đều có lý do rõ rệt .
Ngòai kia , mặt trời chưa ló dạng , nhưng bầu trời đã hửng màu hồng . Mấy cây trúc trong vườn phơ phất nhẹ , có lẽ gió không thể thổi mạnh qua những khối bê tông chằng chịt trong khu vực tôi đang sống . Bầu trời tôi trông thấy được từ cái cửa sổ nhỏ xíu cũng nhỏ xíu nốt . Nhưng tôi không đòi hỏi cao , thế cũng thiên nhiên chán chê đi rồi .
Tôi xoay người , bấm cái CD player và tôi chắc chắn âm nhạc phát ra phải là bản A new day has come của Celine Dion , một bài hát phù hợp hòan tòan cho một ngày mới . Bài hát này có một kỉ niệm nhỏ với người yêu thứ 2 của tôi . Lúc đó , 2 đứa chúng tôi cùng làm một cái thiệp handmade cho một khách hàng , chủ đề là an ủi một người bạn . Khó hơn tôi tưởng , sau khi làm xong , nghĩ mãi không biết nên viết cái gì lên trên đó . Tình cờ , bài A new day has come vang lên từ cái máy tính trong góc , thế là tôi lướt cây viết kim tuyến lên bề mặt giấy trơn láng , thơm phức mùi nước hoa dòng chữ A new day has come . Chắc bạn chẳng thể nào tưởng tượng nổi , lúc ấy , anh ta đã la tóang lên thế nào đâu . Đúng là hợp ý quá thể . Nhưng rồi có bên nhau mãi được đâu . Và rồi người yêu thứ 3 của tôi cũng tặng cho tôi bài hát này - bài hát đầu tiên – sau 2 năm quen nhau , khi tôi đang kêu gào là đang buồn chán trên forum với lời nhắn : chúc vui vẻ , và nhớ không được give up đó . Sau này , him cũng tặng tôi nhiều bài hát khác , nhưng rốt cục tôi cũng chỉ nhớ mỗi bài này . Nhưng hiện giờ thì tôi cũng chỉ thỉnh thỏang nhớ tới him thôi , hình như him đã có người yêu rồi thì phải , không rõ nữa . Hiện tại , tôi vẫn là một thằng con trai độc thân , mỗi sáng thức dậy với những kỉ niệm vu vơ về 2 chuyện tình dẽ thương đã qua và một cuôc sống khá đẹp . Tôi cũng đang định sẽ thử nghiệm sống độc thân thử xem sao , nếu thấy ổn thỉ chắc chẳng cần đi tìm người yêu nữa làm chi cho mệt xác .
Khi bài hát kết thúc và chuyển sang những giai điệu dance dồn dập cũng là lúc tôi vừa vệ sinh cá nhân xong . Lúc này , tôi đã bớt ngắm mình trong gương khi đáng răng rửa mặt , thành ra cũng đỡ tốn thời gian . Ngòai cửa sổ đã có vài tia nắng lấp lánh , tôi cười toe một cái trong gương cho trẻ lâu rồi nhào vào tập thể dục buổi sáng . Giơ lên giở xuống 2 cục tạ 5 kg , hít đất 20 cái , chạy tại chỗ . Xong . Tập nhiều quá thì lấy năng lượng đâu ra .Tập xong thì phải tắm chứ , và cũng đỡ mất thời gian cho cái khỏang cởi đồ lắm cơ , tại vì nãy giờ ...ăn mặc khá là khiêm tốn . Mắc cở thật đấy . May mà tôi đã lắp cái kính cửa là lọai trong nhìn ra ngòai thì thấy , từ ngòai nhìn vào thì miễn nhé . Con trai mới lớn mà , phải kín đáo chứ ...
Bình thường , tắm xong là tôi chòang một cái khăn lông to xụ ra ngòai ban công hóng nắng . Giờ đó , thường nắng cũng đã ngập ban công và hắn , tên con trai ở trọ nhà đối diện cũng ra ban công tập thể dục . Tôi nhìn hắn tự nhiên kinh khủng , kiểu như nhìn trời đất . Đúng là yêu nhiều quá hóa chai ..mặt , thành ra bây giờ tôi nhìn trai mà thấy dửng dưng , nhìn cho vui vậy thôi , chứ rung động cái quả tim thì đừng mơ . Mà hắn tập thì đúng là hơn tôi nhiều , thấy mồ hôi nhễ nhại cơ mà , lại chọn cái giờ nắng lên mà ra tập nữa chứ . Mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau đổ làm người hắn bóng lưỡng , những nét cơ nam tính nổi rõ lên , trông hơi bị hấp dẫn . Đó là lý do mà tôi không sợ trễ học để ra đây đứng mỗi sáng hehhee .Nhưng tôi không nói cái mặt hắn , tại hắn đẹp vô duyên . Tôi thì không thích mấy người đẹp kiểu mắt cũng đẹp , môi cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp . Tôi thích mấy người hơi xấu một chút nhưng phải có duyên . Tại vì tôi có đẹp đâu , nói ra mà muốn khóc , cũng may là còn vớt vát được miếng có duyên - bạn tôi nó bảo thế .
hacgiay
09-08-2006, 12:00 AM
Nhưng thôi , đang nói hắn cơ mà . Thỉnh thỏang hắn cũng nhìn lên , thấy tôi đang đứng cầm một ly sữa kết xù , vừa uống vừa nhìn hắn như uống cái gì của hắn vậy - lại nheo nheo mắt cười . Chắc là nhà bên ấy ngay hướng mặt trời . nghe nói mấy người cười nheo mắt gian lắm , không tin đựoc .
_Bên ấy không tập thể dục à ?
Hắn cũng thỉnh thỏang hỏi tôi bâng quơ , tôi cũng trả lời bâng quơ lại .
_Tập rồi . Bên ấy tập trễ vậy . Không sợ trễ học à ?
_Còn nghỉ tết . Này , uống sữa nhiều thế mà không lo tập thể dục coi chừng phát phì đấy .- nói xong hắn lại phì cười . Tôi cũng muốn cười theo ., vì đời nào mà tôi phát phì nổi . Lo giữ cái cân nặng hiện tại cho nó không bị rớt xuống với tôi đã là khó khăn lắm rồi .
_Thôi , chào bên ấy . Đi học đây , trễ rồi .
Tôi và hắn bâng quơ kiểu đó cũng cả tháng nay , từ lúc hắn mới dọn về nhưng chẳng ai hỏi ai tên gì , bao nhiêu tuổi . Cả tháng trời cứ bên ấy với bên đây , chán . Không biết là hắn ngố thật hay tôi giả ngố giỏi nữa . Tôi không thích cái mặt đẹp kiểu hắn , nhưng tôi chả có lý do gì để mà ghét hắn cả . Tôi thay đồ xong mới ngắm mình trong gương một lần . Chà , hôm nay trông anh bạn đẹp trai ra phết . Cái áo màu hồng khiến anh bạn trông cute lắm . Tôi mỉm cười rồi bước ra cửa . Một ngày mới bắt đầu đầy nắng và những âm thanh vui tai . Tôi thấy cuộc sống của mình tuyệt lắm .
---
_Huy , đi ăn sáng không ?
_Ừ , đợi tao kêu thầy chấm bài đã rồi đi . Rủ luôn mấy đứa xóm liều nữa . Đói quá trời .
Quanh bàn của thầy , mấy đứa sinh viên bu đông nghẹt . Ai cũng muốn chấm cho xong để còn ra chơi . Tôi cũng vậy thôi . Mấy đứa khác còn lúi húi vẽ , vài đứa khác thì chạy lăng xăng nhờ vả hết người này tới người kia . Lớp học trông y như cái chợ . Mà cũng hay , cái đám sinh viên này thì ai mà quản cho nổi . Có hứng thì vẽ , không thích thì ngủ hoặc đi chơi , miễn sao tổng kết đủ điểm là được . Sướng thật .
Mà tôi cũng quên giới thiệu một vài điều về mình , tôi là Huy , là sinh viên Mỹ thuật đồng thời cũng là lều trưởng của nguyên một cái xóm lều hay gọi là xóm liều cũng được . Vì tụi nó có câu châm ngôn là dân xóm liều , dựng lều làm liều mà . Mà sỡ dĩ tôi được chọn là lều trưởng vì tất cả đều nhất trí tôi là đứa liều nhất đám ,dám làm những điều mà những người bình thường ít ai dám . Nói ra cũng chẳng tự hào gì nhưng cũng vui , có 1 đám bạn thân hạp ý . Đi đâu cũng đi chung , ăn cũng ăn chung , làm cái gì cũng chung , hiểu ý nhau lắm , duy chỉ có duy nhất 1 điều không ai biết ngòai 1 thằng bạn thân trong nhóm : tôi là gay . Hình như vậy . Cũng vì tôi có một tấm bình phong quá tuyệt , mà đó cũng là một câu chuyện dài khác nữa .
_ Ê Huy , 14-2 có đưa nhỏ đó đi đâu chơi không ?
_Có chứ lị . Không thôi là nó giận sao . Chậc , lại phải tốn tiền nữa rồi .
_Ráng chịu . Ai biểu có bạn gái đẹp làm chi . Phải lo giữ cho kĩ đó .
_Ừ , thiệt thấy không ai như thằng này . Bạn gái nó thì đuôi quá trời mà nó thả cho bay cả tháng trời mới gặp một lần . Gặp tao là tao bỏ từ đời tám đế rồi .
_Thôi đi mấy bà ơi.Chuyện tui tui lo . Mấy bà lo kiếm người chở đi chơi tối 14-2 đi là vừa . Nó bỏ thì tui kiếm nhỏ khác . Đẹp trai như tui thì lo gì . Con gái không có thì tui kiếm con trai cũng có khối .
Và đúng như thường lệ , nguyên một đám làm động tác nôn ọe um sùm . Thằng Phong thúc tôi một cái đau điếng
_Đúng mà , Huy đẹp trai vậy thiếu gì chàng theo đuổi , phải không Huy?
Tôi liếc xéo thằng bạn .
_Chứ sao , thôi vô lớp đi . Thầy giảng bài mới bây giờ ...
***
Tôi ngồi ngòai ban công , lãng đãng ngắm chiều rơi . Mặt trời chưa lặn , trời còn sáng và hôm nay trời trong . Thời tiết sau Tết nóng bức thật khó chịu . Tôi nằm dài trên chiếc ghế bố , đã cởi trần rồi mà vẫn thấy oi bức , không lẽ phải cởi luôn cả ... mới mát sao . Âm nhạc đang vang lên ầm ĩ , uhm Toxic của brit làm không gian càng nóng bóng hơn nữa . Nóng quá , tôi chẳng suy nghĩ gì được cả . Bài vẽ tự do sắp tới , vẽ gì đây . Cây cỏ , phong cảnh vẽ rồi . Chán ngấy ...tòan những cảnh tầm thường mà tôi chẳng thấy có hứng thú . Đang lơ mơ nhâm nhi ly trà cúc và suy nghĩ miên man về bài vẽ sắp nộp mà chưa có được nổi cái bản phác thảo thì bỗng bên nhà đối diện xảy ra một chuyện – không biết có nên gọi đó là chuyện hài không nữa nhưng chắc chắn là một chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới .
Cánh cửa phòng của hắn , tức là ngay tầm mắt tôi bật tung kèm theo một tiếng la kinh hòang và theo sau là hắn , lao ra khỏi cửa . Mà tôi cũng nên nói cho các bạn dễ hình dung là ban công phòng tôi và hắn cách nhau độ khỏang 2m . Con hẻm nhỏ mà nhà nào cũng cố xây de ra để thêm được tấc đất nào là thêm được mấy tấc vàng ấy chứ . Hắn vừa la vừa chạy ào ra khỏi phòng và khi hắn nhận ra giới hạn của cái ban công thì cũng là lúc hắn không kịp dừng lại nữa . Thế là nguyên cả người hắn cùng với cái đà đó bay sang nhà tôi mà cụ thể là tôi mới khổ . Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn té ập lên người , cứ tưởng tắt thở ngay lúc ấy rồi ý chứ . Cái ghê bố mà tôi đang nằm mà còn bị sập nữa mà .
Hắn lồm cồm bò dậy và khi tôi chưa kịp định thần đã bị hắn lôi tuột vào phòng và đóng sập cửa lại làm chân tôi đập vào cái ghế đau điếng và sau đó nó còn làm tôi đi cà nhắc cả tuần lễ . Tôi thấy trời đất như quay cuồng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh . Khi lấy lại bình tĩnh thì tôi mới nhìn qua hắn khi nghe tiếng hắn thở hồng hộc . Mẹ ơi , trông mặt hắn xanh như tàu lá , cắt không còn một hột máu , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , hai mắt thất thần như vừa gặp ma vậy . Và điều quan trọng là ...hic hic ,trên người hắn không có gì cả theo đúng nghĩa đen luôn . Tôi há hốc nhìn hắn mãi mới lắp bắp được vài chữ
_Ông ...ông ...làm cái gì vậy ?
Hì, truyện đọc vui lắm bạn ạ. Mới về đọc thấy ngồ ngộ, nhưng bị cắt giữa chừng,... post típ nha, chờ đọc đó.
hacgiay
09-08-2006, 03:23 PM
cám ơn . đang tiếp tục type , mong là sẽ xong sớm để post lên tiếp
ko_co_j_de_noi
09-08-2006, 04:19 PM
Hihi! Cũng vui đó chớ.Muốn đọc tiếp quá.
mlforever
09-08-2006, 04:29 PM
chà chà ... hay ấy nhỉ ... chờ post lên đọc tiếp ...
hacgiay
09-08-2006, 10:50 PM
Chà ,viết truyện kiểu này mệt thật đó , cứ phải suy nghĩ mãi làm sao cho hấp dẫn , có điều tốc độ của HG hơi bị chậm , mấy bạn thông cảm nha . Viết xong phần nào sẽ up lên phần đó hìhì
Hứa với các bạn là truyện sẽ có rất ít những nỗi buồn .
hacgiay
09-08-2006, 10:52 PM
Hình như hắn cũng đã lấy lại được mấy phần hồn và đã nhận ra sự có mặt hơi bất thường của mình trong phòng tôi , phải nói là quá bất thường nên mới lắp bắp đáp lại
_Rắn...phòng tui có rắn .
Phải nói là dù có cố gắng nhịn cười , dù đang bị chóang tôi vẫn không nhịn nổi .
_Trời , chỉ vì con rắn mà ông ...như vậy bay qua đây hả...?
Lúc này hắn mới nhận ra sự mát mẻ có phần quá lố của mình . Hắn trố mắt nhìn lại tôi rồi thộn mặt lại , trông ngố không thể tả . Thoắt cái đã chạy biến vào trong toalét , chỉ còn cái mặt đỏ như gấc ló ra .
_Xin lỗi ấy nhiều nha . Tại tui sợ quá . Đang thay đồ tự nhiên thấy trong đống đồ có rắn nên chỉ kịp chạy ào ra cửa thôi , chả biết gì nữa hết . - rồi hắn lại cười trừ , cười cho đỡ quê , cái kiểu cười nheo nheo mắt gian chết người .
_Trời , ông sợ rắn dữ vậy hả . May là bên đây là phòng tui chứ lỡ phòng nhỏ nào hay phòng bà nào thì chết ông chắc .
Hắn lại cười . Có lẽ vì khi nghĩ lại thấy tôi nói đúng quá và hắn đang thầm cảm ơn tôi vì đã ở trong cái phòng đối diện này .
_Ấy có bộ đồ nào không , cho tui mượn đỡ đi .
Nhìn mặt hắn lại khiến tôi mắc cười kinh khủng .
_Tui tên Huy , không phải ấy ấy . Đợi chút đi .
Tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ cho hắn . Lúc này tôi mới phát hiện ra là cái chân mình đang đau khủng khiếp vì bị đập mạnh vào cửa . Tôi không kìm được la lên “ Ui da” .Cái mặt hắn lại hỏang lên .
_Gì vậy . Con rắn bò qua đây hả ?
Hình như là hắn sợ rắn thật . Trông hắn lo thấy phát tội . Tôi nhăn nhó nhìn hắn .
_Ừ , rắn bò qua nếu nó bay được như ông .Tại ông kéo tui làm tui đập chân vô cửa , giờ đi không được nè chứ rắn rết gì .
_Xin lỗi , tại tui sợ ông bị rắn cắn nên kéo ông vô phòng đặng đóng cửa lại .
_Thôi , chờ đó đi .
Tôi ráng cà nhắc lết tới cái tủ , lấy cho hắn cái quần đùi trắng mới mua của tôi . Không phải tôi tốt bụng lắm ,chỉ là tôi sợ ai nói tôi ở dơ lắm .
_Nè , mặc đỡ đi .
Hắn tròng cái quần lẹ làng rồi bước ra , tươi tỉnh như từng có lòai rắn trên đời này vậy . Tôi chợt nhận ra tôi và hắn đang ăn mặc y như nhau , độc một cái quần đùi trằng , chỉ có khác là hắn cao và to con hơn tôi nên cái quần hơi chật so với hắn , trông dĩ nhiên là hấp dẫn hơn tôi .
_Nè , cám ơn Huy nha . Xin lỗi luôn .
_Không có gì . Ấy tên gì vậy ?
_Quang . 21 tuổi .
_Vậy hả , bằng tuổi tui rồi .
_Hay vậy ha . Biết nhau cả tháng mà phải nhờ con rắn mới quen nhau . Ngộ thiệt .
Tôi cũng cười , mà có lẽ hắn nói đúng . Nếu không có chuyện này thì chắc 10 năm nữa tôi cũng chả biết tên tuổi hắn .
_Nè , có khát nước thì mở tủ lạnh lấy đi . Muốn ăn gì cứ thỏai mái .
_Cám ơn Huy nha . Quang mà ăn là sạch tủ Huy luôn đó .
_Khỏi ơn nghĩa . Quang ăn hết cũng được . Nhưng mà là ơn ra ngòai kia dọn dẹp giùm cái hiện trường đi . Ghế thì sập , ly thì bể , nước thì đổ . Không biết ông ăn cái gì mà nặng kinh khủng .
_Thôi thôi , Huy nhờ chuyện khác đi . Quang không dám ra đó đâu . Lỡ rắn nó phóng qua ...
Tôi đang ngồi cũng đành nằm vật ra giường kêu trời .
_Bó tay ông rồi . Ra đó không dám , vậy tối nay sao ông dám ngủ trong phòng . Mà thành phố thì sao có rắn cà ?
_Ai biết . Hình như con bà chủ nhà nuôi rắn chơi . Chắc nó làm sổng .
Rồi chợt nhớ ra điều quan trọng hơn liên quan tới cái chỗ ngủ tối nay , hắn bắt đầu hỏang . Mà mỗi lần như vậy , tôi lại thấy cái mặt hắn buồn cười hơn.
_Chết rồi , tối nay ngủ đâu đây. Chắc phải qua nhà thằng bạn ngủ nhờ thôi . Nhưng làm sao đi đây . Chìa khóa xe bỏ trong phòng . Rồi không lẽ mặc vầy ra đường . Chết rồi .
_Sao ông không gọi về nhà kêu bà chủ nhà bắt con rắn lại .
_Nhà bả đi chơi hết rồi . Mấy đứa ở tầng dưới thì về quê ăn tết chưa lên nữa . Không biết làm sao bây giờ .
Hắn nhìn tôi nhăn nhó khổ sở và tôi cũng đóan được là hắn đang chờ tôi nói hắn ngủ lại . Tôi thì cũng không nỡ làm hắn thất vọng , hơn nữa một ý nghĩ tinh quái vừa lóe qua đầu tôi . Dù gì tôi cũng là lều trưởng của xóm liều mà , mặt hơi chai rồi .
_Thôi , khỏi tính tóan . Quang cứ ngủ lại đây đi , chừng nào bắt được con rắn thì về .
_Trời ơi , Huy dễ thương quá hà . Cám ơn nhiều nha .
Hắn cười toe tóet như quên hết mấy con rắn , nhào lại ôm lấy tôi .
_Ui da , đau ông . Chân còn đau quá nè .
_Xin lỗi nha . Để Quang xức dầu cho .
_Khỏi . Tui chưa nói xong đâu . Ở lại có điều kiện đó .
Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên . Tôi cười tinh quái .
_Tối nay , ông phải ngồi mẫu cho tui vẽ . Tui sắp nộp bài rồi mà bây giờ chân đau quá không đi vẽ được . Giờ phải vẽ ông thôi .
Hắn lại cười toe tóet .
_Trời , tưởng gì , dễ ợt . Có cần Quang cởi đồ không vậy ?
Thú thật là tôi chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng tại hắn khơi ra làm tôi nảy ra hàng đống ý nghĩ tinh quái khác nữa .
_Có đó .
bifindgoodman
10-08-2006, 12:11 AM
truyện vui quá hihi post tiếp đi anh ơi
hacgiay
10-08-2006, 04:17 PM
chưa viết nổi , sắp thi Kinh tế chính trị rùi mà chưa học bài nữa huhuuhh
MikokY
11-08-2006, 01:41 AM
Ghét! Hac giay chơi chiến thuật câu khách nha. Biết vậy đợi chừng nào chuyện xong Mik mới vô đọc, dở dang giữa chừng làm khó chịu wá hà. Hichic
nhocconmayman
11-08-2006, 10:19 AM
Chời ơi ! Seo hông post nữa đi bạn ! Truyện dzui quá !
Lần sau viết có dấu
karin
hacgiay
11-08-2006, 01:12 PM
HG cũng ko biết chừng nào truyện mới xong đâu bạn , hiện giờ đang học thi nên mong mọi người thông cảm cho HG tí xíu
bifindgoodman
11-08-2006, 11:24 PM
thông cảm cho anh đó hihi mà nhớ post sớm nhất nha
mysterious
13-08-2006, 12:20 PM
Truyện dzui wá ah!! Thi xong nhớ post tiếp nha anh!
hacgiay
14-08-2006, 02:37 PM
hè hè , thi xong rùi , cũng ok cù chả ôn bài gì cả . hehe . Dạo này có con trai đầu lòng nên bận rộn quá , viết ko có đc nhiều nhưng cũng ráng viết ko thôi các bạn chờ lâu ko thèm đọc nữa thì chít .
*****************
Hắn lại nhìn tôi .
_Thiệt hả ?
_Ừ - Tôi tỉnh queo . Nhìn mặt hắn hơi ngớ ra một chút nhưng sau đó lại cười ngay .
_Thôi kệ , chơi luôn . Bây giờ nằm xuống , tui xức dầu cho nè.
Hắn vừa đánh dầu cho tôi vừa xúyt xoa .
_Trời ơi , sao bầm dữ vậy nè . Quang mà đập mạnh vậy cũng không bầm bằng Huy đâu . Người chai quá rồi .
_Ông cứ thử bị kéo một cái quá mạng kiểu đó coi có bầm không . Ui da , làm nhẹ nhẹ giùm tui .
_Chịu khó đi . Không mạnh tay một chút là không mau hết đâu .
Qua buổi nói chuyện , tôi và hắn cũng biết về nhau nhiều hơn . Hắn quê ở Lâm Đồng , đang học Kinh Tế , một ngành khác xa ngành tôi đang học . Nhờ một người bạn quen với con bà chủ giới thiệu mà hắn dọn đến đây ở , được thuê hẳn một phòng riêng trên tầng 3 . Hắn thích thể thao – cái này giống tôi ,lại thích nghe nhạc nữa - giống y xì . Nhưng hắn thì không thích vẽ lắm , cũng như tôi , ghét cay ghét đắng mấy con số .
_Huy nè , sao Quang thấy Huy tòan ăn uống không mà body cũng đẹp quá ha . Tập hồi nào vậy .
_Ai nói ông là tui ăn không . Huy đi bơi tuần 6 ngày đó .
_Ờ , hèn gì . Quang thì tập tạ sơ sơ thôi .
_Cũng may ông tập sơ sơ , chứ tập đàng hòang chắc tui chết rồi .
Hắn lại cười . Nụ cười sao tôi thấy dễ mến lạ lùng . Cái gian gian mà tôi đề phòng cả tháng nay bỗng biết đâu mất . Tôi có đang trở nên quá dễ dãi không ta .
_Huy nè , có gì ăn không . Đói quá à .
_Nấu mì gói ăn đỡ đi . Nè , nấu cho Huy với nha .
_Rồi , ngồi đó đi . Quang nấu lẹ lắm .
Trong lúc Quang lúi húi trong bếp , tôi leo xuống giường chuẩn bị mấy thứ để vẽ , chuốt lại mấy cây viết chì . Tôi làm xong thì Quang cũng vừa bưng hai tô mì thơm phức ra .
_Nè , bảo đảm ngon tuyệt vời . Ăn rồi là nhớ mãi .
_Ông có bỏ cái gì trong mì không đó – tôi hỏi đùa Quang .
_Có đó . Huy ăn vô là biết .
_Nhìn mặt ông gian quá hà . Bỏ gì vậy , nói coi .
_Thuốc ngủ .
_Trời , định hại đời tui hả . Hông chịu đâu .
_Không chịu không được , Quang lỡ mê Huy rồi .
Nói rồi hắn lại cười toe tóet , bưng tô mì ngồi cạnh tôi ăn ngon lành . Mặc dù tô mì Quang nấu rất ngon vì hắn cho thêm nhiều thứ , bình thường tôi chỉ chế nước sôi là ăn thôi, nhưng tôi cũng không chú ý đến nó nhiều bằng những lời Quang nói . Có khi nào...? Thôi , thôi , không nghĩ vẩn vơ nữa . Nhận ra mình đã từ lâu , trải qua mấy lần yêu dang dở , tôi tự cho mình đã có cái khả năng nhìn một người để đóan xem người đó có giống mình không và Quang thì nằm ngòai mọi dấu hiệu nhận biết của tôi . Him man , tôi chắc chắn .Chợt thấy mình khùng , tôi phì cười rồi cắm cổ ăn sạch tô mì .
_Nè , làm gì vừa ăn vừa cười vậy , may là ở trong nhà đó nha . Không thôi là bị xe cứu thương chở đi rồi .
Ăn xong , Quang giúp tôi dọn dẹp xuống bếp rồi nhào lên giường nằm cạnh tôi .Vừa quen nhau mà hai đứa có vẻ như đã thân từ lúc nào .Hai đứa mắt nhìn lên trần nhà , nơi có những tấm poster rất lớn hình những chàng trai gợi cảm đang hiện diện trên đó . Quang không nói gì , chỉ hỏi bâng quơ , tôi thì chỉ ừ hử vì không biết Quang có nhận ra ...
_Huy hay lấy mấy hình này làm mẫu hả .
_Ừm .
_Bữa nay có mẫu thật rồi nhe . Mà phòng Huy rộng và đẹp thiệt đó . Không bù với cái chuồng gà của Quang . Đúng là dân Mỹ Thuật có khác . Tiền thuê mắc không ha
_Đây là nhà của Huy , không phải thuê . Nói đúng hơn là nhà ba mẹ Huy mua cho .
_À . mai Huy có đi chơi không . Chắc có ha , Huy dễ thương vậy chắc có người yêu rồi .
_Ừm , có . Mai chở nhỏ đi coi phim , ăn chơi gì đó .. Còn Quang thì sao ?
_Quang hả , chắc ở nhà quá . Không biết mấy con rắn làm sao nữa . Chứ Valentine mà ra đường một mình kì thấy mồ .
_Xạo quá , ông mà không có bồ thì ai có .
_Thiệt mà . Lắm mối tối nằm không . Buồn quá .
_Vậy mai Quang ở đây coi nhà giùm Huy đi . Tối Huy về nói chuyện cho vui . À , với lại chưa chắc bữa nay Huy vẽ xong đâu .
_Được đó nha . Vui rồi .Huy vẽ cả tuần cũng được nữa . MÀ vẽ bây giờ chưa ?
_Ừ , rồi , để Huy lấy giá vẽ lại .
Tôi kê cái giá vẽ lại , căng giấy lên khung . Vừa nhìn lại đã thấy Quang khỏa thân nằm dài trên giường , đầy thu hút .
_Ông cởi đồ thiệt hả -tôi trố mắt nhìn không chớp , không biết mình đang nói gì nữa .
_Ủa , hồi nãy Huy nói ...
Không ngờ hắn lại thật thà như vậy , sao dễ tin người quá vậy trời . Tôi vội phân bua
_Ờ thì ...nhưng đừng cởi như vậy , nhìn phô lắm .
Tôi tạo lại dáng nằm cho Quang rồi lấy 1 tấm vải chòang ngang hông . Có lẽ như vậy thì may ra tôi còn vẽ nỗi . Chứ không thôi chắc cháy giấy . Quang nằm đó , gối đầu lên tay , mắt mơ màng nhìn ...tôi , miệng cười thật gợi cảm . Vóc dáng của Quang không cuồn cuộn cơ bắp nhưng rất sắc nét , làn da trắng hồng của con trai phố núi sáng lên dưới ánh đèn thật cuốn hút . Tôi cầm cây bút đo tới đo lui mà chẳng phác được nét nào lên giấy . Hắn có vẻ sốt ruột
_Sao Huy đo hòai vậy , bộ Quang khó vẽ lắm hả .
_Không , nằm vậy được rồi . Đo kĩ không thôi vẽ không đẹp .-Tôi cười và chắc mặt tôi lúc đó trông nham nhở lắm .
_Vẽ cho đẹp đó nha .
Tôi đặt bút bắt đầu vẽ những nét đầu tiên . Tôi có tật đã vẽ là quên hết mọi thứ , kể cả một người đẹp đang nằm trước mặt . Hình dáng của Quang hiện dần trên giấy (cứ cho là tôi vẽ giống đi ha) , cứ mỗi lần tôi nhìn qua là lại đụng ánh mắt như có lửa có Quang . Ánh mắt ấy cứ đốt dần , đốt dần những nhận định ban đầu của tôi . Phải chăng Quang cũng giống như mình ... nhưng vẫn có gì đó như một gáo nước tạt vào cái nhận định đang cháy đó .
Khi tôi phác thảo xong những nét cuối cùng thì Quang đã ngủ quên từ lúc nào .Tôi cũng buồn ngủ quá nên leo lên giường , nhắm mắt là ngủ ngay , một giấc ngủ vô tư lự như hai đứa bé ngủ quên giữa đồng . Ngòai kia , trăng lên . Gió cũng lặng .
nhocconmayman
14-08-2006, 08:29 PM
sao hết rùi!
hacgiay
14-08-2006, 10:23 PM
chưa hết đâu bạn , dự kiến sẽ còn dài lắm đó mà ko biết viết có nổi không nữa hichic
bifindgoodman
15-08-2006, 12:13 AM
viết nhanh cho mình đọc với truyện hay quá à
hacgiay
22-08-2006, 01:14 AM
sorry các bạn , hiện tại công việc của HG khá bận , ngày nào cũng phải thức tới 1h sáng để làm mà còn ko kịp nên có lẽ chuyện sẽ bị gián đoạn , mong mọi người đừng giận HG nha . (hình như ko có khiếu viết truyện dài )
lovesomeone
22-09-2006, 09:30 AM
Nhay qua 2m sieu qua,phuc luon
NMK_the_ghost
24-09-2006, 05:58 PM
Hì, ko chi có thế! Vụ nude la` hay I! Mong Quang cũng la`... Nếu thế thi` tuyệt wa'. Post nhanh lên đi!!
oạch ! dzít kiểu jì kì we' ah` ! đang dzui mà ! Cactacy wen hG thì kiu him dzit' típ nhanh nhanh dùm !!! ~^_^~ bùn đời ghia
hacgiay
07-01-2007, 01:12 AM
Xin lỗi mọi người vì đã quá lâu mới có thể post phần tiếp theo của câu chuyện vì nhiếu lý do cá nhân . Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho truyện này . Những phần tiếp theo đã được viết nhưng còn đợi phản hồi từ mọi người mới dám post
Lại một ngày mới , một ngày nắng đẹp như mọi ngày nhưng có gì đó rất khác – hôm nay là ngày Lễ tình nhân .Woaaa
Hôm nay nắng lên nhanh , trời trong không gợn mây và cũng không có gió . Mới sáng sớm mà trời đã khá nóng bức , cái quạt quay vù vù mà không xua nổi hơi nóng , tôi thấy người mình ẩm ướt mồ hôi . Cố nhướng mắt nhìn đồng hồ , tôi không thích ngủ nướng nên luôn phải canh giờ dậy dù hôm nay tôi được nghỉ . Nắng đã ùa vào cửa sổ tạo thành những vệt nắng đủ hình thù trên sàn la liệt những thứ linh tinh , một buổi sáng trong lành đúng nghĩa . Trong không khí có mùi gì đó rất thơm , quyện trong nắng sớm thật dễ chịu . Tôi ngồi dậy , dụi mắt rồi leo xuống giường . Cái máy hát lại vang lên những âm thanh quen thuộc của A new day has come . Tôi thấy trong người khoan khóai hẳn sau khi nghe những giai điệu ấy . Vừa lúc ấy , Quang cũng trong bếp bước ra , người mồ hôi nhễ nhại .
_Huy ơi , replay lại được hôn , Quang cũng thích bài này lắm đó .
_Quang cũng thích hả . Huy nghe nó mỗi ngày đó .
_Quang biết . Sáng nào Quang cũng nghe ké từ nhà Huy mà . Nhiều khi đang ngủ , nghe bài này là Quang dậy luôn .
_Ủa , vậy hả . Bộ Huy vặn lớn vậy hả . Có làm phiền nhà bên đó không . Tại vặn lớn vậy mới dậy nổi . Mà Quang đang làm gì vậy ?
_Làm điểm tâm . Thấy tủ lạnh đồ quá trời nên Quang trổ tài làm cho Huy ăn thử . Đợi chút nha , có ăn liền .
_Trời , mắc công quá vậy . Huy ra ngòai ăn cũng được mà .
_Có gì mắc công . Quang khóai nấu ăn lắm . Ở một mình mà , phải biết lo chứ .
_Quang làm Huy thấy mắc cỡ quá hà . Huy ở một mình mà chả biết nấu nướng gì hết . Tòan ăn cơm bụi không . Lâu lâu chạy về nhà ăn cơm nhà một bữa , nhưng cũng ít lắm . Ba mẹ thường không có nhà , mà nhà thì rộng thênh thang nên Huy dọn về ở đây , cho đỡ thấy buồn . Lúc Huy còn nhỏ thì cả nhà 4 người đều ở đây đó .
_Cũng buồn quá ha . Nhà Quang thì ở hết ngoài Đà Lạt , có mình Quang vô đây học thôi . Nhiều khi cũng nhớ nhà .
_Huy thì nhà ở ngay đây mà nhiều khi vẫn còn nhớ nhà nữa mà .
_Hai đứa mình hợp nhau ghê . Thật tình , có lẽ Quang nên cám ơn con rắn đã cho Quang có cớ bay sang đây . Nhờ vậy mới quen được Huy chứ .
_Trời , khùng quá hà . Vậy qua cám ơn nó đi – Tôi khẽ cười trước câu nói ngô nghê của Quang nhưng ba tiếng “hai đứa mình” nghe sao thân quen quá , có gì đó vui vui ...
_Mấy giờ Huy mới đi chơi với bạn ?- Câu hỏi của Quang đưa tôi về thực tại .
_À , 6 giờ chiều lận , nhưng chắc phải gọi nhỏ qua chở rồi , chứ chân đau thế này làm sao đi đâu được .
_Vậy hôm nay không đi học à ?
_Tuần này nghỉ ở nhà làm bài . Vậy Quang cứ ở chơi đi , chắc bà chủ nhà bên đó chưa về đâu , ở nhà một mình buồn chết . Tối Huy về còn vẽ tiếp mà .
_Được thôi !!!
Lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả . vậy là tôi có tới 1 ngày trời bên cạnh người bạn đáng mến này . Hôm nay là lễ tình nhân mà sao tôi không nghĩ tới cô gái mà tối nay tôi hẹn , đầu óc lúc này chỉ thấy tòan hình ảnh của Quang đêm qua , gợi cảm và quyến rũ như muốn trêu ngươi . Không lẽ Quang cũng như tôi ? Cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến tôi chẳng tập trung làm được điều gì nữa ...
_Huy ơi , cho Quang mượn đỡ bộ đồ được không , Quang có việc ra ngòai một chút .
_À , chợt nhớ ra có hẹn với cô nào phải không ? – tôi đùa Quang nhưng thực lòng rất không muốn nhận được câu trả lời là phải , tôi cũng không hiểu tại sao nữa , tôi thích Quang rồi chăng ? Thực sự rất khó hiểu , cảm giác này hơi giống với cảm giác thích mà tôi có với phần lớn những anh chàng đẹp trai mà tôi có dịp quen hoặc chỉ là lướt qua trên đường , nhưng bên cạnh đó tồn tại một cảm giác khác, gần gũi và thân thuộc hơn nhưng hơn hết là một cảm giác hơi dè dặt và lo ngại , điều đó có lẽ tự nó đến sau những cuộc tình không thành . Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể tạo được một vẻ ngòai vui vẻ như hiện tại , thóat khỏi cái hình ảnh một cậu học trò cấp III nhiều mơ mộng và thường buồn phiền , tự đông cứng không gian quanh mình và chờ đợi quá nhiều vào một tình yêu ...
***
1 năm trước …
Sân trường giờ ra chơi với tôi vẫn không náo nhiệt và ồn ào . Có một lớp sương mỏng bao quanh tôi , nhưng chính lớp sương mù ấy lại cách âm khá tốt , nó khíên tôi yên lặng với không gian của riêng mình và lặng lẽ gặm nhấm nó . Sân trường giờ này nhiều nắng , cây xanh mọc đều tăm tắm dọc lối đi chính , những cây to lâu năm xanh um và tán rộng khiến sân trường nở đầy hoa nắng . Tôi lặng ngắm những chùm hoa bò cạp vàng rủ dài trên nền lá xanh mát , chợt nhớ bấy đứa con gái vẫn hay gọi là hoa sushi , tôi chợt mỉm cười . Thời học sinh những năm cấp II có nhiều rộn rã đã qua , từ ngày bước vào cấp III , tôi thấy mình lặng lẽ hẳn . Tôi không thích con gái nhưng không hề ghét , thậm chí tôi có nhiều người bạn gái có thể trò chuyện nhưng tôi không thể nào giải bày mọi chuyện với họ , có một khỏang cách vô hình rất lớn . Đó là lý do vì sao tôi luôn lang thang một mình trong sân trường vào mỗi giờ ra chơi , không trò chuyện , không chơi đùa ...chỉ đơn giản là lẻ loi và im lặng .
Tôi không thể nào giải thích được sự thay đổi của mình vì mãi đến năm lớp 9 , tôi vẫn còn là một cậu học sinh vui vẻ và rất nhiệt tình . Tôi có nhiều bạn , chúng tôi thường hay đi chơi cùng nhau trong những ngày nghỉ , tôi có tên trong đội thi tuyên truyền của trường , tôi là một cán sự lớp năng nổ , luôn có những ý tưởng khá quậy giúp các tiết mục văn nghệ lớp tôi dù không đọat giải nào nhưng lại được các bạn trong trường yêu thích . Tôi còn là một nhân vật khá nổi trong trường vì ngọai hình hơi bị chơi trội với tóc nhuộm hung đỏ và lúc nào cũng vuốt gel dựng đứng . Nhưng vì là một học sinh chuyên văn , lại đọat giải thành phố nên tôi được các thầy cô khá ưu ái , cả thầy giám thị cũng không ngọai lệ nên tôi tha hồ tung tăng với mái tóc đỏ hoe ấy mà không sợ phải lên ngồi uống trà trong văn phòng .Khi ấy , tôi đang có tình yêu đầu với người bạn cùng lớp , một anh chàng dễ thương và chúng tôi cùng nhau kinh doanh một gift shop nho nhỏ . Nó như một thứ keo kết dính tình cảm chúng tôi và khi chúng tôi không thể tiếp tục duy trì thứ keo dính ấy thì tình cảm cũng dần rạn nứt .Và chúng tôi chia tay nhau trước khi tôi vào cấp III .
Ngôi trường tôi đang học là một trường danh tiếng , nội quy nghiêm ngặt và so với những thành tích của những người bạn thì tôi chẳng là ai cả .Và thế là không có một sự ưu tiên nào nữa , những nguời bạn cùng trường cũng không có ai , tôi nhuộm lại mái tóc màu nâu sẫm , ngả dần về đen và rủ dài xuống , che khuất đi một góc trán . Cùng với cái tâm trạng nặng nề của sự chia ly , tôi dần tách biệt và im lặng , tạo thành một điểm nhòe trong mắt mọi người .
MatBiec
08-01-2007, 12:00 AM
chơi trò cạnh tranh kìa, tui nghe nói truyện này dẹp sòng lun mà, sao giờ...thấy tui bê vào cái Từ Khi Có Em là...trỗi dậy là sao? >_<
Ghét! Dành khách với tui nha!
Landinh
14-01-2007, 11:41 PM
có cạnh tranh nghĩa là chất lượng truyện sẽ ngày càng tốt hơn. dấu hiệu tốt
burning
24-01-2008, 09:41 PM
sao ko thấy bạn hacgiay viết tiếp hả?
emlaaiday
25-01-2008, 02:15 PM
ừa truyện hay lắm mà sao tác giả không viết tiếp
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.