vangtrangcodon
08-08-2006, 03:58 PM
88 tuổi vẫn sinh con Y học hoàn toàn sửng sốt trước hiện tượng kỳ lạ. Một cụ ông 88 tuổi mà vẫn có khả năng sinh con. Con "xịn" chứ không phải bà vợ có máu tòm tem đâu nhé.
Một người nông dân Ấn Độ sống ở tỉnh Barmer thuộc bang Rajasthan đã vô cùng hạnh phúc khi được làm cha ở độ tuổi 88. Đó là cụ Virmaram Jat. Đứa con trai nhỏ bé ra đời hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Đó là do mặc dù đã cao tuổi nhưng cụ Jat vẫn còn “sung mãn” lắm. Cả đời chưa bao giờ cụ phải nhờ vả Viagra. Bây giờ cũng vậy.
Virmaram Jat nói với Times of India: “Tôi chẳng mong ước sống đến 100 tuổi nhưng chừng nào còn sống tôi còn phải tận hưởng cảm giác sung sướng của tình dục”.
Người đàn ông đã làm lễ thượng thọ này vui vẻ với bộ râu dài và gương mặt khắc khổ. Cụ nói rằng cụ vẫn “tiến hành” mỗi ngày. Để có được sức khoẻ phi thường như vậy, cụ đã chuẩn bị tinh thần từ những năm còn trẻ. Khi đó cụ thường xuyên đi bộ trên những con đường dài và uống sữa tươi của lạc đà.
Cũng theo tạp chí này, người vợ thứ ba của cụ trẻ hơn cụ 45 tuổi. Tháng trước bà mới sinh hạ cho cụ Jat cặp sinh đôi. Tuy nhiên chỉ một em bé còn sống. “Người vợ trẻ” này chính là nguồn cảm hứng chủ yếu của cụ trong sinh hoạt chăn gối.
Để ăn mừng đứa con mới chào đời này cụ đãi cả làng một chầu mệt nghỉ. Đó cũng là cách cụ giúp những người hiếm muộn hy vọng về những đứa con cho riêng mình. Cũng trong bữa tiệc ăn mừng đó cụ chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu. Không hút thuốc, không uống rượu là một trong những yếu tố hàng đầu kéo dài đời sống tình dục.
Mặc dù người vợ đầu 85 tuổi không sơ múi được gì nhưng cụ vẫn còn cô vợ mới “làm vốn”. Cụ Jat giải thích: “Tôi hành sự mỗi ngày một lần và thời gian đẹp nhất chính là giữa 02h00 và 04h00”.
BV- 24H.COM.VN
Một người nông dân Ấn Độ sống ở tỉnh Barmer thuộc bang Rajasthan đã vô cùng hạnh phúc khi được làm cha ở độ tuổi 88. Đó là cụ Virmaram Jat. Đứa con trai nhỏ bé ra đời hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Đó là do mặc dù đã cao tuổi nhưng cụ Jat vẫn còn “sung mãn” lắm. Cả đời chưa bao giờ cụ phải nhờ vả Viagra. Bây giờ cũng vậy.
Virmaram Jat nói với Times of India: “Tôi chẳng mong ước sống đến 100 tuổi nhưng chừng nào còn sống tôi còn phải tận hưởng cảm giác sung sướng của tình dục”.
Người đàn ông đã làm lễ thượng thọ này vui vẻ với bộ râu dài và gương mặt khắc khổ. Cụ nói rằng cụ vẫn “tiến hành” mỗi ngày. Để có được sức khoẻ phi thường như vậy, cụ đã chuẩn bị tinh thần từ những năm còn trẻ. Khi đó cụ thường xuyên đi bộ trên những con đường dài và uống sữa tươi của lạc đà.
Cũng theo tạp chí này, người vợ thứ ba của cụ trẻ hơn cụ 45 tuổi. Tháng trước bà mới sinh hạ cho cụ Jat cặp sinh đôi. Tuy nhiên chỉ một em bé còn sống. “Người vợ trẻ” này chính là nguồn cảm hứng chủ yếu của cụ trong sinh hoạt chăn gối.
Để ăn mừng đứa con mới chào đời này cụ đãi cả làng một chầu mệt nghỉ. Đó cũng là cách cụ giúp những người hiếm muộn hy vọng về những đứa con cho riêng mình. Cũng trong bữa tiệc ăn mừng đó cụ chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu. Không hút thuốc, không uống rượu là một trong những yếu tố hàng đầu kéo dài đời sống tình dục.
Mặc dù người vợ đầu 85 tuổi không sơ múi được gì nhưng cụ vẫn còn cô vợ mới “làm vốn”. Cụ Jat giải thích: “Tôi hành sự mỗi ngày một lần và thời gian đẹp nhất chính là giữa 02h00 và 04h00”.
BV- 24H.COM.VN