View Full Version : Có nên xin số điện thoại khi mới quen.
Twist Twist
09-07-2010, 05:18 PM
Tình huống như sau: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Mới quen 1 nhóc rất kute ở ký túc xá Đại Học Nông Nghiệp khi dẫn em gái đến đấy thi, không biết có phải Gay hay không nhưng rất dễ thương và có vẻ cũng mên mến mình. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Mai thi xong là ai đi đường đấy rồi làm sao đây. http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif
Câu hỏi đặt ra ( Coi như là chung cho mọi người gặp hoàn cảnh tương tự): http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Có nên xin số điện thoại nhox ấy không vì đúng lý ra chả có lý do gì mà xin. http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Bà con đồng bào cho mình vài lời với. http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif
Đa tạ trước: http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif
Update page 4 (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=91518&page=4)
thugidauko
09-07-2010, 05:20 PM
xin nick chat yahoo đi cho dễ còn muốn thì ĐT củng được nói dối chiyện j đi làm sao xin được thì ok lỡ em đó thick1 anh cho liền thi sao
findsomethingforme
09-07-2010, 05:22 PM
Xin số điện thoại thì hem coá sao, mà chỉ có điều e có dám xin hay không thoai à :D F thì F chịu, không dám, hehe ...
holaboy
09-07-2010, 05:22 PM
chịu
chả bao h dám xin số đt đâu
hông nghĩ ra dc cái lí do gì thik hợp để 2 thằng con zai xa lạ chạy lại xin sdt của nhau cả :((
Twist Twist
09-07-2010, 05:25 PM
xin nick chat yahoo đi cho dễ còn muốn thì ĐT củng được nói dối chiyện j đi làm sao xin được thì ok lỡ em đó thick1 anh cho liền thi sao
Khiếp bạn liều thế. Sin sdt còn hông dám. http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif
chịu
chả bao h dám xin số đt đâu
hông nghĩ ra dc cái lí do gì thik hợp để 2 thằng con zai xa lạ chạy lại xin sdt của nhau cả :((
http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Lible_kelvin
09-07-2010, 05:32 PM
Xin thì xin, bạn nói ng đó có vẻ cũng mên mến bạn thì dĩ nhiên bạn có thể đã nói chuyện với người đó rồi. Nếu đặt trường hợp như thế, xin sô điện thoại không có gì cả. Vốn cả hai đã nói chuyện với nhau, muốn làm bạn lâu dài với nhau thì xin số điện thoại để liên lạc nhau dễ hơn, không sao đâu.
Nhưng nếu bạn tự cho là ng ấy mên mến bạn bằng tất cả những cử chỉ của ng ấy thì ta đặt đây là trường hợp hai. Với trường hợp này, và chỉ còn một ngày thì bạn cứ vờ mượn tập ng ấy, hoặc hỏi han gì đó lúc ng ấy thi xong. Đấy là những chuyện mà kể cả những học sinh k quen biết nhau vẫn làm đc. Như mình :P thi học kỳ xong gặp ai cũng hỏi ng ta về những vấn đề thi, và từ từ là quen đc nhiều ng. Thế đấy, sau khi trò chuyện và bạn khẳng định lại một lần nữa ng ấy có mến bạn k và làm theo cách phía trên.
Hoặc lựa chọn thứ 2, giống a gì ở trên, xin nick yh. Tuyệt,
còn cái thứ 3 thì.....:leaf8:
Không sao, rất mong bạn sẽ thành công và có một tình bạn hoặc một tình yêu thật tốt đẹp :leaf3:
Twist Twist
09-07-2010, 05:36 PM
Nhưng nếu bạn tự cho là ng ấy mên mến bạn bằng tất cả những cử chỉ của ng ấy thì ta đặt đây là trường hợp hai. Với trường hợp này, và chỉ còn một ngày thì bạn cứ vờ mượn tập ng ấy, hoặc hỏi han gì đó lúc ng ấy thi xong. Đấy là những chuyện mà kể cả những học sinh k quen biết nhau vẫn làm đc. Như mình :P thi học kỳ xong gặp ai cũng hỏi ng ta về những vấn đề thi, và từ từ là quen đc nhiều ng. Thế đấy, sau khi trò chuyện và bạn khẳng định lại một lần nữa ng ấy có mến bạn k và làm theo cách phía trên.
Cảm ơn bạn nha. Nhưng mà mình dẫn em gái đi thi thì gặp nhóx ấy thôi chứ ko phải là thí sinh đi thi. Trên nhóc 2 tuổi. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Lible_kelvin
09-07-2010, 05:38 PM
Cảm ơn bạn nha. Nhưng mà mình dẫn em gái đi thi thì gặp nhóx ấy thôi chứ ko phải là thí sinh đi thi. Trên nhóc 2 tuổi. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Sao không nói :leaf18:
Mà em gái bạn thi gì dzị, nếu đã lớn rồi thì dễ hơn đấy, giống cách 2, kêu em gái bạn hỏi bài gì đó ng ấy, mượn viết hay gì đó. Nhưng đó là lúc vào thi, còn lúc về, thì hẳn em gái bạn phải trả đồ cho ng đó. Lúc đó, bạn đi tới, cái này bạn phải đến sớm hơn nghe :leaf4: rồi nói chuyện với em bạn, dùng hết khả năng của mình để bắt chuyện với ng ík.
:leaf3:
Twist Twist
09-07-2010, 05:40 PM
Sao không nói :leaf18:
Mà em gái bạn thi gì dzị, nếu đã lớn rồi thì dễ hơn đấy, giống cách 2, kêu em gái bạn hỏi bài gì đó ng ấy, mượn viết hay gì đó. Nhưng đó là lúc vào thi, còn lúc về, thì hẳn em gái bạn phải trả đồ cho ng đó. Lúc đó, bạn đi tới, cái này bạn phải đến sớm hơn nghe :leaf4: rồi nói chuyện với em bạn, dùng hết khả năng của mình để bắt chuyện với ng ík.
:leaf3:
Cũng được đó nhưng ngại lắm. Bắt chuyện chán chê rồi, vấn đề là xin số điện thoại. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
chịu
chả bao h dám xin số đt đâu
hông nghĩ ra dc cái lí do gì thik hợp để 2 thằng con zai xa lạ chạy lại xin sdt của nhau cả :((
http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
pingu1109
09-07-2010, 06:00 PM
Dũng cảm lên bạn !!!:leaf18: Mình cũng từng như thía nà !!! nói chuyện qua lại ùi hỏi vớ vẩn có hay chat k ? rùi xin lun cái nick chat :leaf5: . Nói chung là hồi hộp mún rụng tim lun . xin được mừng quá chòy :leaf18:
Kami kun
09-07-2010, 06:37 PM
Tình huống như sau: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Mới quen 1 nhóc rất kute ở ký túc xá Đại Học Nông Nghiệp khi dẫn em gái đến đấy thi, không biết có phải Gay hay không nhưng rất dễ thương và có vẻ cũng mên mến mình. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Mai thi xong là ai đi đường đấy rồi làm sao đây. http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif
Câu hỏi đặt ra: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Có nên xin số điện thoại nhox ấy không vì đúng lý ra chả có lý do gì mà xin. http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Bà con đồng bào cho mình vài lời với. http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif
Đa tạ trước: http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif
Cho số của kamj nè, lấy ko =)))))))))))))))))))) :leaf5:
may19th1992
09-07-2010, 06:40 PM
Xin anh... Em nói thiệt... Ai xin mình số thì có lý do gì không cho đâu ^^ (ai cũng zay thôi )... Sau đó là tùy cách "vào bài" của anh ^^
ang3ltin
09-07-2010, 07:43 PM
Cũng hơi khó à nh3n. nh0x se nghĩ ji` chứ. Nhưng mà cơ hội chỉ 1 lần thoy hãy nắm bắt thứ ah đang có. Tin ủng hộ ah
SaintValentine
09-07-2010, 07:53 PM
Xin đi, share Sên với :boss:
_Zen_
09-07-2010, 07:54 PM
Thì cứ xin ik....cứ bình thường coi như mên mến nhau tiện liên lạc ỏ tám thôi.
valen2
09-07-2010, 08:18 PM
Thì cứ xin ik....cứ bình thường coi như mên mến nhau tiện liên lạc ỏ tám thôi.
hờ hờ, lâu lắm rùi mới thấy anh xuất hiện nha :leaf5:
Xin đi, share Sên với :boss:
coi kìa, mám giai thấy ghê :leaf17:
Chopper_ku
09-07-2010, 11:39 PM
ừa
xin yh đê.......^^
NothingInMyLife
10-07-2010, 01:56 AM
bắt chuyện
trò chuyện vui vẻ 1 hồi thì bảo : hôm nào 2 anh em mình đi uống cf nhé
rồi xin sđt để liên lạc :m066:
cuhanh
10-07-2010, 02:21 AM
Tưởng tượng nếu mình muốn quen nó 1 cách trong sáng thì xin số điện thoại là bình thường mừ.
Cứ nói thằng, "em cho anh số di động nha, có gì mình liên lạc", bảo đảm nó cho liền. Ai lại từ chối làm mình mất mặt, nhỉ?
adn21
10-07-2010, 02:28 AM
bạn ơi muốn cua thì tới luôn đi, xin dt xin yh cho chắc ăn, nhát quá thì sao cua dc
SadAngel1108
10-07-2010, 03:17 AM
Thay vì xin số ĐT, sao bạn ko thử cho số ĐT trước!?
Mình đã nhìu lần rơi vào TH như bạn. Hi
Xin chia sẻ cho bạn 1 số kinh nghiệm của mình:
- Xin hỏi mấy giờ ròi bạn!? (tại mình ko đeo đồng hồ và ấy có đeo, còn nếu ấy ko đeo luôn thì hỏi câu khác, giả bộ hỏi đường chẳng hạn...)
- Cám ơn bạn, hihi
- À, bạn học trường nào vậy!?
- ...
- Bạn là dân TP à!?
-...
Sau mấy câu chào hỏi và nói chiện 1 hồi, thì ...
- Đây là ĐT và email của mình, có gì thì bạn cứ liên lạc với mình!
Nếu ấy cười và cho lại ĐT và email cho mình thì coi như có 50% hi vọng.
Nếu sau đó ấy gọi ĐT và add nick của mình -> 90% hi vọng :)
Còn ngược lại, ấy cười (có vẻ hơi gượng gạo), rồi cầm tờ giấy cất vào túi. "Uhm, mình sẽ gọi cho bạn..." TH này (đối với mình từng gặp) thì 0% hi vọng :((
Theo mình, đây là cách làm quen có thể coi là tự nhiên (ko khó lắm đâu). Cũng có thể test dc ấy có phải là ĐT hay ng ta có thix mình ko.
Còn nếu ko phải thì xem như mình quen thêm 1 người bạn bình thường thôi. Mình đâu có mất mát gì đâu! hi
Còn nếu mình may mắn cua dc ng mình thix và ng ta cũng thix mình ... thì ... ôi... hạnh phúc và sung sướng biết bao! hehe
cuziloveu
10-07-2010, 03:57 AM
mình có bị một người để ý, nhưng thay vì xin/cho số dt, anh ấy đưa ra business card...phản ứng tự động là vơ tay ra lấy, chẳng lẽ từ chối? :P
nhưng đó chỉ dành cho các bạn nào làm cho cty hay business nào thôi..
celeroke
10-07-2010, 04:42 AM
Cơ hội thường chỉ đến một lần thôi bạn à. Nếu bạn không dũng cảm để vượt qua nỗi sợ hãi là sợ người ta nghĩ ko tốt về mình thì có thể sau này bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc và ân hận. Mình đã từng rơi vào trường hợp này (nhưng ko phải là đi thi đại học ^^) và cho đến bây giờ mình cũng vẫn còn nuối tiếc vì sự nhút nhát đấy.
Đành là người lạ, mới quen mà xin số đt này nọ thì người ta sẽ nghĩ mình không đàng hoàng. Nhưng nếu mà người ta nghĩ mình không đàng hoàng thì người ta đã không cho số đt rồi. Nên bạn hãy dũng cảm lên (có mình luôn ủng hộ bạn ^^) và xin số đt nhóc ý, nếu nhóc đồng ý cho bạn thì cũng có nghĩa là nhóc không nghĩ bạn là người xấu, coi như bạn thành công rồi đấy! Còn nếu nhóc e dè không dám cho thì... coi như là có duyên nhưng không có nợ vậy... Dù gì bạn và nhóc đó cũng ko phải hàng xóm hay họ hàng gì với nhau, không phải đụng mặt nhau hằng ngày, nên cho dù bị nhóc đó từ chối thì bạn cũng chỉ... quê 1 lần rồi thôi. Còn hơn là sau này ôm 1 nỗi dày vò, tiếc nuối.
Mình ủng hộ bạn! Sáng nay chở em gái đi thi xong là xin số đt liền luôn nha!!! Viện lý do là bạn thích cách nói chuyện của nhóc, muốn liên lạc với nhóc sau này... Chúc bạn may mắn và thành công! Khi nào có tin vui thì báo cho mình biết với nhé ^^!
The_Arkanian
10-07-2010, 08:20 AM
Đọc xong topic thấy mấy cái comment dào dạt tình cảm quá ta http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif
Đã bảo rồi, cách thức siêu đơn giản và không phải mất sức làm ra 1 topic như thế này, đấy là...
hỏi thẳng.
Không được thì thôi, còn được thì...từ từ tính http://matcuoi.com/smilies/2onion16.gif
SaintValentine
10-07-2010, 08:21 AM
Xin xong nhớ pm mình đấy :">
Bắp iu Bơ
10-07-2010, 08:26 AM
haiz năm ngoái đi thi cũng gặp 1 bạn, 2 đứa ko biết nhau nhưng thân nhau lắm, vô phòng thi thì nói chuyện vs nhau thôi, còn ở chung nhà trọ nữa, nhưng thi xong thì mỗi ngừi một nơi. Hối hận là lúc đó ko xin yahoo hay sdt ngừi ta, haiz theo mình nghĩ bạn nên xin 1 ít thông tin như yahoo chẳng hạn, còn sdt thì .... ;))
caylagio3
10-07-2010, 09:00 AM
Check hàng nó thử trước đã.
^^
nhOczAc1990
10-07-2010, 09:15 AM
Thì nói rằng sắp xa nhau,xin số đt để có gì liên lạc,hỏi han giúp đỡ nhau trong việc học,hoặc gì đó,cứ xin đi :D
Ordi The King
10-07-2010, 10:57 AM
Cần gì bịa ra lý do, cứ hỏi thẳng. T tin là k sao đâu.. 100% người tui hỏi thẳng đều k từ chối..
Hì... Yên tâm! [có điều lúc hỏi hơi ngượng với đỏ mặt đấy =]] ]
jokwonbrian
10-07-2010, 12:46 PM
hihihi dũng cảm lên mới làm quen được chứ :P
cứ bơ mặt ra mà xin đi bạn
kenhalliwell
10-07-2010, 01:25 PM
haiz thì hẹn người ta di cafe trà sữa gì đó vài lần hay đi chơi đâu đó cũng được đến lần thứ 3 thứ 4 gì đó thì thiên thời địa lợi nhân hòa ko đợi hỏi sợ người ta còn chủ đông cho trước ấy chứ
Seed_of_hope91
10-07-2010, 02:49 PM
Ủa, Twist Twist bữa trước mới vote vô mục les mà ta? =))
Giả vờ xin số điện thoại dùm cho ...em gái, mục đích đó chắc ok! =))
Antruong
10-07-2010, 02:54 PM
cũng mún xin số đt 1 ngừi
nhưng mình và ngừi đó ko wen
ko bík sao xin đây http://www.matcuoi.com/smilies/panda91.gif (http://www.matcuoi.com)
janitor_1
10-07-2010, 02:55 PM
nên chứ . để liên lạc. có rãnh thì rủ rê hihi
Twist Twist
10-07-2010, 10:03 PM
Hehe, cảm ơn tất cả các lời khuyên rất hay của các bạn. Và sau đây là tình tiết tiếp theo: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
9h sáng con em gái nó thi xong phải thu xếp đồ đạc về cho kịp xe nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi nhóc ấy đâu cả. Mình đã cố gắng nán lại một lúc nữa để chào mọi người mục đích chính là chờ nhóc ấy. Vào thời điểm cuối cùng mình cũng gặp đước nhóc ấy nhưng lúc đó trai gái ở đấy có tất chả lẽ xin mỗi nhóc ấy mấy đứa kia nghĩ chết. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Nhưng rồi mình cũng cố chai mặt lại gọi nhóc tới để hỏi số điện thoại. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Và câu trả lời thật sự bất ngờ: Em lấy máy anh nháy sang máy em rồi, số em đã lưu trong máy anh rồi đó. http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Ôi sướng tê người. http://matcuoi.com/smilies/2onion16.gif
Seed_of_hope91
10-07-2010, 10:16 PM
Hehe, cảm ơn tất cả các lời khuyên rất hay của các bạn. Và sau đây là tình tiết tiếp theo: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
9h sáng con em gái nó thi xong phải thu xếp đồ đạc về cho kịp xe nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi nhóc ấy đâu cả. Mình đã cố gắng nán lại một lúc nữa để chào mọi người mục đích chính là chờ nhóc ấy. Vào thời điểm cuối cùng mình cũng gặp đước nhóc ấy nhưng lúc đó trai gái ở đấy có tất chả lẽ xin mỗi nhóc ấy mấy đứa kia nghĩ chết. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Nhưng rồi mình cũng cố chai mặt lại gọi nhóc tới để hỏi số điện thoại. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Và câu trả lời thật sự bất ngờ: Em lấy máy anh nháy sang máy em rồi, số em đã lưu trong máy anh rồi đó. http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Ôi sướng tê người. http://matcuoi.com/smilies/2onion16.gif
Chúc mừng a nha
Ganh tị tê người! :leaf7:
su_min27
11-07-2010, 01:08 AM
Tình huống như sau: http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Mới quen 1 nhóc rất kute ở ký túc xá Đại Học Nông Nghiệp khi dẫn em gái đến đấy thi, không biết có phải Gay hay không nhưng rất dễ thương và có vẻ cũng mên mến mình. http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif http://matcuoi.com/smilies/5onion4.gif
Mai thi xong là ai đi đường đấy rồi làm sao đây. http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif http://matcuoi.com/smilies/4onion56.gif
Câu hỏi đặt ra ( Coi như là chung cho mọi người gặp hoàn cảnh tương tự): http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion44.gif
Có nên xin số điện thoại nhox ấy không vì đúng lý ra chả có lý do gì mà xin. http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Bà con đồng bào cho mình vài lời với. http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion13.gif
Đa tạ trước: http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif http://matcuoi.com/smilies/7onion.gif
Update page 4 (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=91518&page=4)
có thể mở lời bằng cách: sao mình nhìn thấy bạn quen quá không biết có gặp ở đâu chưa ta? :leaf11: bạn học ở đây hả?mốt mình cũng tính vào đây học nè [mốt có học ko,ko cần bik :)) ] :m018:...nc một hồi cái nói àh bạn nói chuyện cũng zui zẻ ha :m150: ....bạn có nick chat ko cho mình xin đi :m066: ...mốt tám :m076: ...v...v.....
celeroke
11-07-2010, 05:37 AM
Đề nghị cái bạn Twist gì đó hậu tạ cho những người đã đưa ra lời khuyên cho Twist (trong đó có tui, đừng quên nha :d)
Vậy là hạnh phúc rồi nhé, rồi thi xong 1 ngày rồi, hôm wa giờ có tin nhắn hay cuộc gọi qua lại gì chưa? ;;)
celeroke
11-07-2010, 05:42 AM
Đọc xong topic thấy mấy cái comment dào dạt tình cảm quá ta http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif
Đã bảo rồi, cách thức siêu đơn giản và không phải mất sức làm ra 1 topic như thế này, đấy là...
hỏi thẳng.
Không được thì thôi, còn được thì...từ từ tính http://matcuoi.com/smilies/2onion16.gif
Lập hội những người chai mặt đi bà koooonnnnnnnnnn......!!! :leaf5:
anthuc[16]
11-07-2010, 07:18 AM
bỏ mịa thật, hèn gi bữa h tg ku chích nó trốn mất tiêu, ra là lo kua zai Nông nghiệp :D, bỏ cụ bơ vơ lun, cụ bảo nó giới thiệu cái em ấy cho cụ thế mà nó lơ cụ, thôi có số dt em nó rồi thì share cho cụ, cụ hẹn 3 dứa cùng đi chơi, dù sao cụ đang rãnh :D
Demon Hunter
11-07-2010, 08:25 AM
Hum... nói chung là còn tùy vào từng trường hợp, làm quá người ta sợ người ta chạy lun ^_^
why in wine
11-07-2010, 10:49 AM
Xin thì choa,ngại gì nà,nó đâu ăn thịt mình đâu mà sợ,hehe
Mr Cùi Cùi
11-07-2010, 12:53 PM
thích thì cứ dí theo xin
chứ k thôi về nhà tiếc lắm nha :D
adn21
11-07-2010, 04:22 PM
Xin thì choa,ngại gì nà,nó đâu ăn thịt mình đâu mà sợ,hehe
câu này đúng nè, mình xin số dt để mình ăn thịt nó chứ đâu phải để nó ăn thịt mình nên ko cần phải sợ :)))
cop_con86
11-07-2010, 04:25 PM
dễ òm, nói là trước lạ sau quen, xin số xã giao mà, có gì đâu, giả nai càng hiền càng tốt
HuanYu
11-07-2010, 04:47 PM
Twist ơi, cho anh xin số đt em đi !!!!!!!!!!:m150::m031::m089::m044:
celeroke
12-07-2010, 04:54 AM
Twist ơi, cho anh xin số đt em đi !!!!!!!!!!:m150::m031::m089::m044:
Cái comment này là hay nhứt! :))
leonis
12-07-2010, 04:42 PM
neu thay thik ng ta thi con cho gi nua ak.
tan cong di anh
nhung dung lam nguoi ta hoang nha
:D
freshAir
12-07-2010, 05:21 PM
Nhân tiện topic này mình xin hỏi mọi người cái nì luôn.
Chiều hôm qua là chủ nhật nên mình cùng mấy đứa bạn đi tắm biển, khi đi lên tắm nước ngọt chuẩn bị ra về thì bỗng nhận ra có một anh body cực ổn, nhìn cũng được lắm :leaf15: đang nhìn mình không chớp mắt. Lúc mình gội đầu thì biết là chả tắm xong rồi mà vẫn đứng im ở đó nhìn Hic, người đâu mà khiếm nhã thế. Nhìn người ta hoài vậy :leaf4:
Đến lúc vào thay đồ cũng đụng mặt anh ấy, lúc đi ra cũng ngoái lại nhìn >"<.
Đến lúc dắt xe ra chuẩn bị đi ăn thì lại đụng mặt chả vẫn mặt bộ đồ tắm đó để ra xe (thế lúc đi vào thay đồ giang phòng kế bên cạnh mình chả làm gì nhỉ ?), ui người đâu mà đẹp thế, lại nhìn mình không chớp mặt nữa mới ghê chứ >"<. Ực Ực.
Nhưng đứng một lúc thấy ngại quá nên dắt xe về luôn. Có đá lông nheo ổng một cái :leaf5:.
Hậu của chuyện này là từ tối đến sáng hôm nay là mình rất chi là khó ngủ >"< vì tiếc nuối.
Theo mọi người, nếu lúc đó mình nên làm gì để làm quen được him nhỉ?
Không lẻ chạy lại hỏi thẳng thừng là anh có muốn làm quen không ?:leaf8:. Như thế thì quê quá >"<
Lible_kelvin
12-07-2010, 05:29 PM
Kết quả sao rồi ???
Không thấy chủ tôpíc nhắc đến ta :P
Twist Twist
12-07-2010, 05:32 PM
Bực mình bực mình. http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion43.gif
Lible_kelvin
12-07-2010, 05:33 PM
Nhân tiện topic này mình xin hỏi mọi người cái nì luôn.
Chiều hôm qua là chủ nhật nên mình cùng mấy đứa bạn đi tắm biển, khi đi lên tắm nước ngọt chuẩn bị ra về thì bỗng nhận ra có một anh body cực ổn, nhìn cũng được lắm :leaf15: đang nhìn mình không chớp mắt. Lúc mình gội đầu thì biết là chả tắm xong rồi mà vẫn đứng im ở đó nhìn Hic, người đâu mà khiếm nhã thế. Nhìn người ta hoài vậy :leaf4:
Đến lúc vào thay đồ cũng đụng mặt anh ấy, lúc đi ra cũng ngoái lại nhìn >"<.
Đến lúc dắt xe ra chuẩn bị đi ăn thì lại đụng mặt chả vẫn mặt bộ đồ tắm đó để ra xe (thế lúc đi vào thay đồ giang phòng kế bên cạnh mình chả làm gì nhỉ ?), ui người đâu mà đẹp thế, lại nhìn mình không chớp mặt nữa mới ghê chứ >"<. Ực Ực.
Nhưng đứng một lúc thấy ngại quá nên dắt xe về luôn. Có đá lông nheo ổng một cái :leaf5:.
Hậu của chuyện này là từ tối đến sáng hôm nay là mình rất chi là khó ngủ >"< vì tiếc nuối.
Theo mọi người, nếu lúc đó mình nên làm gì để làm quen được him nhỉ?
Không lẻ chạy lại hỏi thẳng thừng là anh có muốn làm quen không ?:leaf8:. Như thế thì quê quá >"<
Là sao ta ??? Nói chung là spam đó... Mà đó có phải là spam k ? Mà sao thấy vui suốt ngày :leaf17:
Nói chơi thôi. Nhưng nèk, lúc đó đã là quá khứ rồi. Mình còn nhớ là thằng bạn mình nói chuyện gì cũng do định mệnh đã sắp đặt. Mình thì không nghĩ vậy. Con người luôn luôn có sự quyết định. Như trong trường hợp của bạn nìk. Buồn nhỉ :leaf7: Sao mình k có ai nhìn hết zạ. :leaf7:
Nếu có duyên mà gặp lại lần nữa, mình khuyên bạn nên đi thằng đến mà hỏi ảnh tại sao nhìn bạn. Nhưng nếu muốn lịch sự hơn ? Bạn hãy hỏi là "chúng ta có gặp nhau lần nào chưa ? Mà sao trong đầu em có một hình bóng mập mờ của anh vậy ?" :leaf4:
Sao đó là "tùy cơ ứng biến"
freshAir
12-07-2010, 05:42 PM
From Lible_kelvin:
Kết quả sao rồi ??? Không thấy chủ tôpíc nhắc đến ta
Kết quả nè
From Twist Twist:
Hehe, cảm ơn tất cả các lời khuyên rất hay của các bạn. Và sau đây là tình tiết tiếp theo:
9h sáng con em gái nó thi xong phải thu xếp đồ đạc về cho kịp xe nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi nhóc ấy đâu cả. Mình đã cố gắng nán lại một lúc nữa để chào mọi người mục đích chính là chờ nhóc ấy. Vào thời điểm cuối cùng mình cũng gặp đước nhóc ấy nhưng lúc đó trai gái ở đấy có tất chả lẽ xin mỗi nhóc ấy mấy đứa kia nghĩ chết.
Nhưng rồi mình cũng cố chai mặt lại gọi nhóc tới để hỏi số điện thoại.
Và câu trả lời thật sự bất ngờ: Em lấy máy anh nháy sang máy em rồi, số em đã lưu trong máy anh rồi đó. Ôi sướng tê người.
@Lible_kelvin: Mình đâu có spam đâu? cũng hỏi về cách làm quen một người mới gặp mà, cùng chủ để của topic này. Nói oan ức cho người vô tội nha :leaf7:
Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm :leaf3:, sẽ áp dụng ngay tức thì, chắc cả tuần ni ngày nào cũng phải đi tắm để hòng gặp anh ý quá đi.:leaf4:.
Hi vọng có duyện sẽ gặp lại anh chàng sexy đó. :leaf15:
From Twist Twist:
Bực mình bực mình..
Sao bực mình, chuyện gì xảy ra hả? Thấy bạn xin được số điện thoại gòi mà. Tình hình thế nào rồi ?
Tiểu Min
12-07-2010, 05:46 PM
Em gái đi thi còn anh thì lo đi... nhòm zai hem à...Keke
Lible_kelvin
12-07-2010, 05:47 PM
Em gái đi thi còn anh thì lo đi... nhòm zai hem à...Keke
Tiệt chiêu đếy :leaf18:
Martinez
12-07-2010, 06:00 PM
thôi..hãy để bạn í chủ động xin số mình!! ngại lém khi phải chủ động như thế!
Twist Twist
12-07-2010, 06:01 PM
Nhân tiện topic này mình xin hỏi mọi người cái nì luôn.
Chiều hôm qua là chủ nhật nên mình cùng mấy đứa bạn đi tắm biển, khi đi lên tắm nước ngọt chuẩn bị ra về thì bỗng nhận ra có một anh body cực ổn, nhìn cũng được lắm :leaf15: đang nhìn mình không chớp mắt. Lúc mình gội đầu thì biết là chả tắm xong rồi mà vẫn đứng im ở đó nhìn Hic, người đâu mà khiếm nhã thế. Nhìn người ta hoài vậy :leaf4:
Đến lúc vào thay đồ cũng đụng mặt anh ấy, lúc đi ra cũng ngoái lại nhìn >"<.
Đến lúc dắt xe ra chuẩn bị đi ăn thì lại đụng mặt chả vẫn mặt bộ đồ tắm đó để ra xe (thế lúc đi vào thay đồ giang phòng kế bên cạnh mình chả làm gì nhỉ ?), ui người đâu mà đẹp thế, lại nhìn mình không chớp mặt nữa mới ghê chứ >"<. Ực Ực.
Nhưng đứng một lúc thấy ngại quá nên dắt xe về luôn. Có đá lông nheo ổng một cái :leaf5:.
Hậu của chuyện này là từ tối đến sáng hôm nay là mình rất chi là khó ngủ >"< vì tiếc nuối.
Theo mọi người, nếu lúc đó mình nên làm gì để làm quen được him nhỉ?
Không lẻ chạy lại hỏi thẳng thừng là anh có muốn làm quen không ?:leaf8:. Như thế thì quê quá >"<
Đầu tiên là bạn hãy làm quen và xin số điện thoại. Như thế nào thì nhiều mem trong topic này đưa ra những gợi ý rất hay đó. Chúc bạn sớm làm quen được him nhé. http://matcuoi.com/smilies/7onion51.gif
Lible_kelvin
12-07-2010, 06:01 PM
thôi..hãy để bạn í chủ động xin số mình!! ngại lém khi phải chủ động như thế!
Đời là con dao hai lưỡi ! Chủ đồng nhiều lúc tốt nhiều lúc xấu. Nhưng trong trường hợp này, nếu chắc thì hãy mạnh mẽ lên :leaf6:
Twist Twist
12-07-2010, 06:07 PM
Sao bực mình, chuyện gì xảy ra hả? Thấy bạn xin được số điện thoại gòi mà. Tình hình thế nào rồi ?
Update tình hình.
Đã xin được số, đã nhắn tin hỏi thăm và.
Lần nhắn tin đầu tiên, sau vài lời thăm hỏi xã giao...
" Em gái anh thế nào rồi? "
" Cho em số của nó để em chêu nó 1 chút hihi..."
... http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Và 2 hôm nay đã chém gió với đứa em mình được trăm tin. http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif
Lần nhắn tin thứ 2: Chưa có. http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif
Vote phương án 3 đi các bạn. http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif
Kurou
12-07-2010, 09:16 PM
Ôi dồi =))=))=)):)):))>>
Thế hóa ra mục tiêu của nó là em gái bạn à :))... Chẳng lẽ lại đi...ghen với em gái nhỉ :))....
ĐỌc xong topic này tự dưng nổi máu lên muốn xin sdt của "anh" lắm nhé...
Gặp anh trên xe bus.. Người đâu mà dễ thương thế ><... Chắc chắn nhiều tuổi hơn mềnh mà mặt non choẹt ra, dễ thương kinh khủng... Chảng lẽ lại hỏi anh ơi cho e sdt đc hok??? Hok biết cả xe sẽ nhìn mình thế nào nhỉ :))...
Hay là giả vờ: cho em mượn máy xem.. Rồi nháy trộm vào :))
freshAir
13-07-2010, 11:07 AM
@Twist Twist : :leaf7:. xin chia buồn.
Thôi thì để hắn tiếp tục chém gió với em gái của bạn đi. Lâu lâu mình xin chém hộ vài cái là được rồi :leaf17:. Ít ra thì cũng còn có cơ hội tiếp cận hắn sau này để mà... check hàng :binhsua13:
vinhphuc.ngoc
13-07-2010, 03:45 PM
ôi! Biìn thường mà
Nói chuyện với nhau hợp thì cứ xin số điện thoại nếu còn có lần sau gặp nhau đi trà đá
Những người phụ nữ toàn thế :
vinhphuc.ngoc
13-07-2010, 03:48 PM
Ai muốn có số điện thoại của Twist thì liên hệ với mình nhé. Tính phí cả :D
nakun_nguyenduong
13-07-2010, 03:50 PM
dĩ nhiên phãi xin để có gì dễ hú hí :leaf11:
Martinez
13-07-2010, 05:03 PM
Đời là con dao hai lưỡi ! Chủ đồng nhiều lúc tốt nhiều lúc xấu. Nhưng trong trường hợp này, nếu chắc thì hãy mạnh mẽ lên :leaf6:
phải mạnh mẽ à!! hừmmmm...gồng lên..cố gắng gồng mạnh lên!:leaf5:
Lible_kelvin
13-07-2010, 08:57 PM
phải mạnh mẽ à!! hừmmmm...gồng lên..cố gắng gồng mạnh lên!:leaf5:
:leaf18: Nhưng gồng nhiều quá coi chừng đứt gân đóa :leaf5:
Seed_of_hope91
13-07-2010, 09:23 PM
Update tình hình.
Đã xin được số, đã nhắn tin hỏi thăm và.
Lần nhắn tin đầu tiên, sau vài lời thăm hỏi xã giao...
" Em gái anh thế nào rồi? "
" Cho em số của nó để em chêu nó 1 chút hihi..."
... http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif
Và 2 hôm nay đã chém gió với đứa em mình được trăm tin. http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif http://matcuoi.com/smilies/6onion34.gif
Lần nhắn tin thứ 2: Chưa có. http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif http://matcuoi.com/smilies/cuteonion22.gif
Vote phương án 3 đi các bạn. http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif http://matcuoi.com/smilies/8onion5.gif
Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu! :leaf5:
Bị biến thành ...cầu phao rồi!
Hồi xưa ta cũng từng bị, cách tốt nhất cho a là ...cắn răng dò xét tiếp! :leaf18:
jokwonbrian
13-07-2010, 11:22 PM
Hiz tình hình rất chi là tình hình...
Tớ nói cái này chủ topic đừng có buồn nha...
THẤT BẠI RỒI :((
cuhanh
14-07-2010, 01:26 AM
Thua keo này ta bày keo khác, sợ zì chứ ...
saddest_day
14-07-2010, 01:37 AM
Mình thì thấy ko nên, có thể xin yahoo chat thì được.
Ngay bản thân mình cũng thế thôi, ko thích cho nhiều ng sđt, kể cả mới quen.
chiecgoiuot
06-10-2011, 06:54 PM
Xin đi nhưng mà:m101:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.