View Full Version : Danh bạ điện thoại
LamLinhHaNhung
26-10-2005, 05:25 PM
Tôi để tên anh chỉ một chữ A, trong dạnh bạ điện thoại, đơn giản chỉ vì tôi muốn số điện thoại của anh nằm đầu tiên trong danh bạ.
Nhiều hôm nhắn cho đồng nghiệp, cứ nhè số anh mà nhắn, xong mới biết là nhầm.
Hôm nay lại nhầm nữa...
Có lần, tôi muốn biết xem anh lưu tên tôi là gì trong điện thoại của anh. Lấy điện thoại của mình gọi thử.
Hahaha
Chỉ là một cái tên bình thường trong hàng chục tên danh bạ.
Mà thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Rồi tất cả các số điện thoại sẽ được delete, rồi tất cả những tin nhắn cũng sẽ được delete.
Rồi thì... Sẽ chẳng còn gì cho nhau, kể cả anh, kể cả tôi.
Sanya
26-10-2005, 06:04 PM
Mình cũng thế, để nhớ tên anh và được nhận được tên anh đầu tiên mình đã lưu danh bạ tên của anh là A.A. Một ngày mình lấy điện thoại của anh xem anh lưu tên mình thế nào : Vinh khùng => hết nói và hihihihihihi (^^).
singasong
26-10-2005, 06:32 PM
Một lần nọ, em hỏi tôi lưu số mobile của em bằng nick gì. "Chỉ là An thôi!" – Tôi mỉm cười. "Người ta thường gọi nhau bằng tên bí mật, nếu yêu nhau…" – Em nói rụt rè, gò má ửng lên như da quả táo. "Có một cái tên mang tới ý nghĩa tốt lành. Đến nỗi anh không tìm được ngôn ngữ nào thay thế nó"...
- Phan Hồn Nhiên -
tranabang
27-12-2005, 02:55 PM
Những người con gái xung quanh tôi thì lưu số điện thoại của tôi bằng những từ ngữ đáng yêu nhất: Anh yêu,****(Đứng đầu danh bạ đó mà !), My love, My dear.....con bf của tôi thì không biết, mà cũng chẳng muốn biết. Nhiều khi sự thật lại đau lòng như bạn Sanya ấy!
Còn hiện giờ người mà tôi đang "chết mê chết mệt" thì ghép tên tôi và người ấy, tên tôi đứng trước. Tôi cũng vô tình thấy được thôi! Trong lòng vui như mở hội....
luckyluke
27-12-2005, 04:25 PM
Hai chữ "A" là hai chữ "A" bé nhỏ
ngây thơ , hồn nhiên (có chút gì bồng bột)
Một chữ "khùng" bằng cả đất trời .
Em đâu biết em là người hạnh phúc !
Anh yêu em bằng những gì bình dị
Anh yêu em "vì biết đó là em"
ốc con_9x
08-10-2006, 12:44 AM
^^ hình thức ko quan trọng bằng cá dáng vẻ bên trong mà... chữ nào cũng dc, miễn sao trong lòng người đó có mình là dc ^^
oOMewMeeOo
08-10-2006, 07:33 AM
Mà thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Rồi tất cả các số điện thoại sẽ được delete, rồi tất cả những tin nhắn cũng sẽ được delete.
Rồi thì... Sẽ chẳng còn gì cho nhau, kể cả anh, kể cả tôi.
hix nghe buồn nhỉ ?
Mew và bf...lưu vào cái danh bạ cùng 1 tên "Porcelet" = "Heo Con".
Mew thì thích chọc him là Heo con vì him từ lúc quen với Mew càng ngày càng phát tướng ^^Còn khi Mew hỏi him :"Sao anh lại lưu Porcelet giống em ?'
Anh ấy trả lời :"Rồi có ngày em cũng sẽ giống anh !!!"
Tức Hem
tình_yêu_hoàn_hảo
08-10-2006, 09:41 AM
hiếu chết liền !!
yêu đon phương hả !!!!??!!
Gió Đi Hoang
08-10-2006, 09:52 AM
tôi để chữ PEPSI là tên anh ... chắc chỉ có ảnh mới hiểu nó nghĩa gì
tình_yêu_hoàn_hảo
08-10-2006, 10:02 AM
tôi để chữ PEPSI là tên anh ... chắc chỉ có ảnh mới hiểu nó nghĩa gì
ai nói có mình anh hiểu ???duy cũng hiểu pepsi có ý nghĩa gì nè !!!^^
Gió Đi Hoang
08-10-2006, 10:07 AM
duy cũng hiểu pepsi có ý nghĩa gì nè !!!^^
làm ơn câm nín dùm tôi đi ^^
người ta đang lãng mạng mà :D
Mr.stylish
08-10-2006, 10:37 AM
Không nói ra nhưng vẫn hiểu điều anh muốn chia xẻ . Tình yêu thường như thế nhỉ ? Không bao giờ theo ý ta muốn và hoàn hảo . Có những cái ta cần phải quên và không thể nào quên ? Dù sao anh cũng cố gắng lên nhé ! Vì .... Ta vẫn phải sống mà ...
boything
08-10-2006, 12:38 PM
WOW, hầu như ai trong Taoxanh đều fall in love cả.Hạnh phúc quá.
Chuyện Của Tôi
08-10-2006, 01:03 PM
ùh ! sao nhiều người jống mình quá , cũng để tên người ấy là chữ A ...
maiyeu2046
08-10-2006, 10:11 PM
Cũng chỉ là 1 cái tên!Nhưng với người này rất quan trọng vị trí của nó trong danh bạ của mình,còng người khác thì rất bình thường.Vậy ta hãy bình tường vậy.Vì cuôc sống mà,"hy vọng càng nhiều ,thất vọng càng lớn"!Hihi.Vậy nhớ là đừng hy vọng quá nghen bạn!kakakakaka.
nuhoncuathanchet
09-10-2006, 01:02 AM
Lưu với tên gì trong danh bạ điện thoại không quan trọng, lưu ở đâu trong điện thoại cũng không quan trọng. Chủ yếu người đó có thật sự yêu bạn hay không thôi!
2 người tôi yêu trước đây cũng lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ, nhưng khi không còn yêu tôi nữa thì xoá cái rẹt không thương tiếc (Xem như là chưa từng quen tôi trên đời)!?
Chỉ có mỗi 1 mình tôi ngu, không lưu số điện thoại của 2 người đó vào danh bạ điện thoại mà lưu nó ... trong đâu! Đến bây giờ muốn "delete" 2 cái số điện thoại đó đi để trả thù lại 2 kẻ phụ tình đó cũng chẳng biết làm sao?!
LovelyDense
09-10-2006, 01:07 AM
Khi bạn đặt ra một vị trí đặc biệt cho người yêu thì có nghĩa bạn sợ lãng quến người đó giữa bao người khác .Dense chỉ gọi bf của mình bằng chính cái tên của him cũng như mãi mãi Dense luôn nhận ra và tìm ra him nhanh nhất dù him ở bất cứ đâu vì "anh yêu em" ^_^
Nói lên cảm xúc thôi còn mỗi người một thói quen mà .Khống biết chừng người ấy lưu tên bạn là chính tên của bạn vì người ấy yêu bạ vì bạn là bạn đấy ^_-
LovelyDense
09-10-2006, 01:36 AM
Khi bạn đặt ra một vị trí đặc biệt cho người yêu thì có nghĩa bạn sợ lãng quến người đó giữa bao người khác .Dense chỉ gọi bf của mình bằng chính cái tên của him cũng như mãi mãi Dense luôn nhận ra và tìm ra him nhanh nhất dù him ở bất cứ đâu vì "anh yêu em" ^_^
Nói lên cảm xúc thôi còn mỗi người một thói quen mà .Khống biết chừng người ấy lưu tên bạn là chính tên của bạn vì người ấy yêu bạn vì bạn là bạn đấy ^_-
hoadem
12-10-2006, 08:50 PM
mình cũng vậy,vậy mà khi gọi vô máy anh ấy thì nghe bài hát lãng xẹt nào đó ,ko như anh ấy nói bài mà mình hay hát cho him nghe,bực mình wa trời !!!
En Chồ
12-10-2006, 10:08 PM
hic, tui k có anh iu để lưu, miễn bàn luận, ganh tỵ với ai có người iu >"<
vinhvincent
18-10-2006, 03:46 PM
huhu ko có điện thoại để lưu tên anh iu, buồn quá, còn đi học ba má ko cho xài, bảo vào đc Đại Học rồi tính tiếp huhuhuhu
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.