View Full Version : Tốc độ yêu của bạn?
bon_anpe
25-06-2010, 10:27 PM
Cụ thể là ngày xưa muốn nói được lời tỏ tình thì cũng mất … một đống thời gian ấy, nhưng bây giờ, chuyện mới gặp mặt làm quen rồi buông ngay câu “ I love U” trong tíc tắc gần như là chuyện thường. Thế nên muốn xem các mem Táo thuộc về trường phái cổ điển (mưa dầm thấm lâu) hay hiện đại (tốc chiến tốc thắng)… :D
Tớ thì cụ thể tự bản thân mình có ba con số :
Người đầu tiên: một ngày có lẻ thêm vài tiếng
Người thứ hai: có chậm bước đi chút đỉnh: 1 tháng
… người thứ 3: ọc, 1 tiếng đồng hồ: chat, gặp nhau, ok, mình là ** ** ://
Bây giờ thì “hãy bước thật chậm, để biết yêu nhau nhiều hơn…”, nhưng mà không có kết quả khả quan…
holaboy
25-06-2010, 10:34 PM
càng nhanh thì càng mau tàn
theo mình nghĩ là vậy
phải có thời gian để 2 bên tìm hiểu nhau thì tốt hơn ^^!
Lible_kelvin
25-06-2010, 10:41 PM
Mình là người của chủ nghĩa hoài nghi, thuộc cổ điển :D tất nhiên chậm mà chắc :D
Brother.Int
25-06-2010, 10:42 PM
Ọc, tớ phải kiên trì đến mấy chục năm !!!
bon_anpe
25-06-2010, 10:43 PM
Nhưng mà tình yêu trong giới này phức tạp quá hơ, lỡ mà chậm rồi đánh mất cơ hội thì chắc tiếc ngẩn tiếc ngơ quá…
bon_anpe
25-06-2010, 10:46 PM
Ọc, tớ phải kiên trì đến mấy chục năm !!!
Mấy chục năm rồi có thành công chưa bạn? Quen nhau lâu vậy chắc tình cảm đủ sâu đậm để “trọn đời bên nhau” hen? :D
Brother.Int
25-06-2010, 10:49 PM
Mấy chục năm rồi có thành công chưa bạn? Quen nhau lâu vậy chắc tình cảm đủ sâu đậm để “trọn đời bên nhau” hen? :D
ùh, wen cỡ từ lúc 59 tuổi tới cuối đời 60 luôn :binhsua08:
SaintValentine
25-06-2010, 11:02 PM
Đã trải qua thời kì yêu nhanh chia tay nhanh, giờ ăn chắc mặc bền thôi :)
Kimberly Archer
25-06-2010, 11:04 PM
Yêu vô cùng nhanh... Nhưng thực ra tùy trường hợp
Có người Kim phải chờ cả tháng
Có người chỉ cần mất 1 ngày
nakun_nguyenduong
25-06-2010, 11:04 PM
trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, nói ra để người bên kia hiểu người bên kia biết chứ im re chờ hoài thì tới già, trâu đi tìm cột chứ có khi nào cột đi tìm trâu :leaf11: Tốc độ do bản thân quyết định ấy mà :leaf8:
dewdrop88
25-06-2010, 11:11 PM
thăm dò, ko ai mới quen mấy ngày nói iu mình mà mình tin cả, chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu thôi
nakun_nguyenduong
25-06-2010, 11:13 PM
thì ban đầu ai mà chẳng đạo đức giả khi nói tiếng yêu :leaf11:
DarkPhantom
26-06-2010, 12:23 AM
tốc độ yêu là sao? o.o
tốc độ cưa cẩm? tốc độ tiến triển? hay j j nữa o.o
bO_sMiLe
26-06-2010, 12:26 AM
Tùy n`g =))
Có người chỉ vài ngày....
Nhưng có người cả mấy năm chả thấy hó hé ;))
Seed_of_hope91
26-06-2010, 12:35 AM
toàn lủi đầu vô hẻm cụt thẳng (straight) nên phải thắng gấp ngay lập tức! ==
baby.crazy2012
26-06-2010, 12:39 AM
chậm mà chắc chớ sau hahaha
vitamine_c'est moi
26-06-2010, 09:34 AM
Mình thuộc chủ nghĩa cổ điển, phải quen nhau cũng lâu một chút, tìm hiểu nhau thật kỹ thì mới tiến tiếp được.
L.o.L
26-06-2010, 09:45 AM
nói 1 ngày thì hơi quá, 1 tháng vs 1 năm thì nhiều quá... ai đợi nổi =))
Thực ra thì mình với ng ấy 1 tuần -> 2 tuần j` đó, chẳng nhớ nữa, k rảnh đếm :))
Cứ theo tiếng gọi con tim là được rồi http://i880.photobucket.com/albums/ac1/TyLoveZin/Smile/3583651249_fd7c1bc46d_o.gif
[U]nlovable[K]id
26-06-2010, 09:56 AM
mình chỉ nói miss thôi chứ chưa nói love ;))
DạThiên
26-06-2010, 10:21 AM
dục tốc bất đạt :leaf7:
nhưng nếu cứ dây dưa lâu quá người ta ngán người ta buông thì tự sướng vui đi nhé _ _"
bon_anpe
26-06-2010, 01:27 PM
Nói có vẻ nhảm chứ, có 4 bước trước khi nói tiếng yêu:
1. Gặp mặt rồi, muốn người ta chú ý đến mình, thế là làm đủ trò để mình nổi trội. Mà chưa chắc làm người ta để ý, mà lại khiến mình như thằng hề…
2. Tìm hiểu đối phương, thầm lặng, gián tiếp thông qua người khác cũng có, mà hỏi thẳng người ta cũng có. Nói chung thời buổi hiện đại, càng nắm bắt nhiều thông tin càng tốt…
3. Tán tỉnh và củng cố niềm tin. Cứ như thể một giai đoạn dài bỏ công ra ma hông thu lại kết quả, nhưng nếu ai pro trong nghệ thuật này thì khỏi nói cũng biết bên kia đã bị “chấn động”
4. Tỏ tình… Ý đến cái bước này rồi thì ngoài vắt óc ở nhà nghĩ ra một đoạn sên sến nào đó, thì còn phải ra sức tạo một hoàn cảnh thuận tiện để tăng tỉ lệ thành công.
Nói là các bước như vậy chứ nhanh hay chậm tùy vào chiến lược của từng người. Có người đốt cháy giai đoạn làm cái rẹt đến ngay giây phút tỏ tình mà chỉ với một câu: “mình yêu nhau nhé!”. Có thể cái tốc độ này khiến người ngoài không tin rằng nó lâu bền, nhưng người trong cuộc lại hiểu, nếu đã là ánh mắt thiết tha ngay từ lấn đầu gặp, là nỗi bức rứt nhớ nhung sau khi tạm biệt, thì cớ gì không cho cả hai một cơ hội để quyết tâm đi đến cùng.
Nãy giờ là bênh cái nhanh trước, tại xu hướng đa số là chậm mà chắc. Lợi thế thì chắc ai cũng nghĩ ra được, nào là từ từ tìm hiểu thì tình cảm nảy sinh nó sâu sắc hơn, rồi không đốt cháy giai đoạn thì cả hai không cảm thấy choáng vì tốc độ, và còn được khối thời gian chơi trò lãng mạn kiểu con nít (chẳng hạn ngồi công viên mà chỉ biết nhìn nhau cười chứ hông abc xyz, nhiều người thích vậy). Ấy thế nhưng liệu có mấy ai là người kiên nhẫn với đối tượng của mình, thậm chí là với bản thân mình.
Nắm bắt tâm lý của đối phương mới thực sự là điều quan trọng. Bạn hiểu người đó, bạn cảm thấy chắc chắn vào phán đoán và tình cảm của mình dành cho người đó, thì nhanh cũng chẳng sao. Còn nếu bạn thực sự muốn thận trọng hơn, thì cứ từ từ mà tiến nhé.
Cảm ơn đã lắng nghe…
bobylong
26-06-2010, 01:49 PM
đã từng yêu chỉ sau 1 tối gặp nhau mặc dù bản thân thì k thik nhanh chóng trong tình yêu. tuy có cảm thấy là quá nhanh nhưg cũg đành vậy cái j đến nó sẽ đến
DarkPhantom
26-06-2010, 11:08 PM
phải nói chuyện tình cảm của mình đi nhanh quá :<
ước j slow down nó lại đc :((
shroom.núm
26-06-2010, 11:13 PM
cái gì mau đến nó cũng mau đi mà :P tốt nhất là tìm hiểu kĩ đối phương rồi buông lời ong bướm cũng chưa muộn mà :X
Seed_of_hope91
27-06-2010, 02:00 AM
phải nói chuyện tình cảm của mình đi nhanh quá :<
ước j slow down nó lại đc :((
a thì gặp 2tiếng đồng hồ là ... rùi lấy gì ko nhanh! :leaf5:
DarkPhantom
27-06-2010, 12:31 PM
a thì gặp 2tiếng đồng hồ là ... rùi lấy gì ko nhanh! :leaf5:
nói thế mà nói đc đó :<
luv_without_regret33
27-06-2010, 12:38 PM
hihihihihi
y chang minh lun
dc mấy ngày là thành ng iu
chắc có lẽ tại chưa yêu thực sự thôi
Chẳng có gì chắc chắn cả, câu: " cái gì mau đến mau đi" cũng vậy. Tình yêu mà, đoán dễ thế sao?? :D
Dẫn chứng chuyện của mình: quen nhau chưa bao lâu thì hẹn đi uống nước gặp mặt. Cuộc hẹn chán ngắt, và người ấy cũng ko như mình tưởng tượng :)) . 2 hôm sau là cuộc hẹn thứ 2 ở ngay nhà mình, vì một số lý do khách quan hay chủ quan (của người kia mà tới giờ mình vẫn ko biết :-" ) mà người kia tối đó ngủ lại. Sau đêm đó bắt đầu được nghe: anh anh em em, em yêu anh yêu..... Lúc đầu cũng nghi ngại chuyện " mình dễ dàng quá". Vậy mà cũng quen nhau đến tận bây giờ, càng lâu càng thấy yêu nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn. Tính năm cũng đã gần đầy 1 bàn tay rồi. :)
Điều quan trọng không phải là mặc định chuyện của mình bằng câu nói của người khác : mau đến mau đi. Mà là do bản thân mình có quyết tâm đeo đuổi tình yêu lâu dài và thật sự sẵn sàng cho tình yêu đó không?
Mình trãi qua 2 mối tình và đều thuộc kiểu yêu nhanh thế cả. Nhưng bây giờ, trong mối tình hiện tại, nhìn lại chuyện trước kia, mình thấy buồn cười và hơi tiếc, vì hồi trc mình chưa biết yêu :)
Lời khuyên mình góp ý cho mọi người: thận trọng trong tình yêu thì tốt nhưng đừng bó hẹp suy nghĩ của mình trong bất cứ khuôn khổ nào. Đừng yêu theo cách của một câu nói nào cả :-"
Mr.Kute
27-06-2010, 04:25 PM
Đừng yêu theo cách của một câu nói nào cả :-"
Thích câu này...nhưng đôi khi vẫn phải theo người xưa....^^ Không thể làm hơn được nhiều...."Mau đến là mau đi...."
cry_lonely_123
27-06-2010, 04:57 PM
tình một đêm, yêu liền=))
ThieuKyAnh
28-06-2010, 10:59 AM
Yêu có 1 người mà chật vật vất vả , cuối cùng là sống 1 mình :))
bon_anpe
28-06-2010, 11:15 AM
Yêu có 1 người mà chật vật vất vả , cuối cùng là sống 1 mình :))
Chịu được bao lâu hả bạn. Chán nản trong tình yêu, song đến lúc con tim khùng khùng lên thì cũng đi tìm kiếm... mặc dù trong vô vọng...
Chopper_ku
02-07-2010, 11:17 AM
tuỳ từng lần 1
lần nhanh như chớp ấy
và bây h.......cả năm mất...http://www.laymark.com/i/m/m033.gif
kelvin_saytinh
02-07-2010, 04:08 PM
cậu ấy là nguười đầu tiên của mình, nói trong một đêm ngủ nhờ nhà(quen nhau trên mạng và ngày ngủ nhờ đó là ngày đi choy đầu tiên lun)lâu rồi nhưng càng lúc càng thấy mình quyết định đúng đắn
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
02-07-2010, 04:19 PM
ở thời điểm hiện tại là đã 3 năm và vẫn đang chờ câu trả lời :)
Mr.Sun
02-07-2010, 04:30 PM
tùy à, 5s 1o phút 15 tiếng 20 ngày hay 25 tháng cũng nên. keke. có khi là 30 năm:leaf11:
kết quả là 5s 10p 15 tiếng và 20 ngày đều đã có.:leaf18: đang chờ 2 mối tình 25 tháng và 30 năm:leaf8:
bon_anpe
02-07-2010, 04:54 PM
cậu ấy là nguười đầu tiên của mình, nói trong một đêm ngủ nhờ nhà(quen nhau trên mạng và ngày ngủ nhờ đó là ngày đi choy đầu tiên lun)lâu rồi nhưng càng lúc càng thấy mình quyết định đúng đắn
Trường hợp của mình thì ngược lại, mình bị ép ngủ lại trong khi hơi say say… và tin đó là một quyết định không nên… qua đêm lần đầu tiên, kể cho mẹ nghe sơ sơ mà bị chửi không còn mặt mũi nào hết… không nên tí nào… hix
flamingo2009
02-07-2010, 05:48 PM
Đã chờ đợi người ấy gần 7 tháng nhưng vẫn hoài công
hok thjk cái kjủ mà mới bjk lần đầu mà mình ngủ lại nhà ng ta or ng ta ngủ lại nhà mình. hok chấp nhận dc.
DK Master
08-07-2010, 03:09 AM
2 ngày để yêu và 1 năm rưỡi tồn tại tính đến hiện tại :P :P
[Wind]
08-07-2010, 03:51 AM
Cũng còn do tình cảm của mình nữa mà :)
Mình nghĩ những tình cảm kiểu cảm nắng thì dễ tan vỡ hơn là những tình yêu mà 2 người đã hiểu rõ về nhau rồi :P
nhOczAc1990
08-07-2010, 09:21 AM
Tùy mỗi người thui à,mình thì chọn dòng 2
thugidauko
08-07-2010, 09:22 AM
tốc độ là do bản thân và củng do người ấy nữa nếu người ấy từ từ thì bản thân mình có nhanh được ko nè nói chung là do cả 2 cho nên cứ bt đi
;))
tuỳ trường hợp, tuỳ đối tượng =))
KingLion[T]
08-07-2010, 10:48 AM
từ giờ tới kíp sau lun ;))
bixxx.94
08-07-2010, 10:53 AM
thời gian đẹp nhất là khi cưa 1 ai đó lúc để cả 2 cùng rung động và lúc mới yêu
cho nên mọi thứ cứ từ từ
để nó trôi tự nhiên thì hơn :)
cái ji` nhanh đến thì nhanh đi cho nên chậm chắc là tốt nhất :)
honjou_ren
08-07-2010, 10:59 AM
Tự nhiên, nương theo cảm xúc của mình. Đã gọi là yêu thì nhanh chậm đâu phải do ta kiểm soát được. Nếu cả 2 yêu nhau rồi mà cứ "thế này có nhanh quá ko?", "thôi, chờ lâu lâu thêm chút cho nó thật" thì chán òm!!!
leonis
12-07-2010, 04:40 PM
em thik kieu mua dam tham lau y
lang man
^^
heallious
12-07-2010, 04:56 PM
Thời gian ko chờ một ai cả phải biết nắm lấy cơ hội, đừng để đến khi mất rồi mới hối tiếc ...
" Có yêu thì nói rằng yêu, ko yêu thì nói một điều cho xong..."
electric angel
12-07-2010, 08:08 PM
yêu mãnh liệt và tốc độ nhanh, dưới 24 tiếng có thể yêu 1 người
mr_gianxao
15-07-2010, 05:42 PM
như 1 ngọn lửa bỏ vào bồn xăng..... còn chừng nào hết xăng là tắt ko cháy nổi :))
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.