songdu
17-06-2010, 11:20 AM
Nếu mưa rơi
Giữa cuộc đời
Ước cho mưa rơi nơi đồng khô nắng cháy
Yêu dấu ơi!
Em về nơi ấy
Nếu một ngày em nhớ đến tôi
Trên đường đời
Rơi nụ cười... rơi nước mắt
Ước cho người
Ôi nụ cười! Ôi nước mắt
Nước mắt nào rơi xuống tay em
Giữa đêm đen không thấy
Ánh dương bừng cháy
Nơi ngọn đồi
Hôn môi một người
Khơi nụ cười
Im lặng!
Em nghe
Tiếng của đôi môi.
__________________________
songdu đã viết bài thơ này được 5 năm rồi đó
hồi xưa yêu nó quá (tất nhiên là chỉ lờ mở cảm nhận vậy thôi) không biết bày tỏ tình cảm thế nào. hôm đó đi học về, nhà khóa cửa nên ngồi ngoài sân viết tên nó trên nền đất rồi từ nhiên nảy sinh ra ý tưởng viết bài thơ này
nó là bản original chưa từng được sửa một từ nào cả
nó rất đặc biệt, bài thơ này có một từ khóa
bạn phải thật sự tinh tế mới có thể nhận ra vì tên người mà songdu từng yêu nằm trong bài thơ này
[chúc bạn thành công]
Giữa cuộc đời
Ước cho mưa rơi nơi đồng khô nắng cháy
Yêu dấu ơi!
Em về nơi ấy
Nếu một ngày em nhớ đến tôi
Trên đường đời
Rơi nụ cười... rơi nước mắt
Ước cho người
Ôi nụ cười! Ôi nước mắt
Nước mắt nào rơi xuống tay em
Giữa đêm đen không thấy
Ánh dương bừng cháy
Nơi ngọn đồi
Hôn môi một người
Khơi nụ cười
Im lặng!
Em nghe
Tiếng của đôi môi.
__________________________
songdu đã viết bài thơ này được 5 năm rồi đó
hồi xưa yêu nó quá (tất nhiên là chỉ lờ mở cảm nhận vậy thôi) không biết bày tỏ tình cảm thế nào. hôm đó đi học về, nhà khóa cửa nên ngồi ngoài sân viết tên nó trên nền đất rồi từ nhiên nảy sinh ra ý tưởng viết bài thơ này
nó là bản original chưa từng được sửa một từ nào cả
nó rất đặc biệt, bài thơ này có một từ khóa
bạn phải thật sự tinh tế mới có thể nhận ra vì tên người mà songdu từng yêu nằm trong bài thơ này
[chúc bạn thành công]