PDA

View Full Version : Yêu nhau, chuyện xa xỉ, có người yêu, chuyện không tưởng



agrostemmac
02-08-2006, 08:03 PM
hihihi
Dạo này, thấy buồn kinh khủng, muốn có người share, mà đúng là đỏ con mắt cũng không thấy ai.
Câu hỏi bự nhất: chẳng lẽ tương lai của mình là: Chết già????
Phần 2:theo đánh già nhiều người, mình không hiền tí tẹo nào hết.Phải chăng đó chính là điều gây trở ngại.
phần 3:Muốn gặp mình còn rất khó khăn, thử hỏi, nều làm ngừơi yêu, tuần gặp nhau được mấy giờ? Đó có phải là trở ngại kế típ. Liệu ai đủ kiên nhẫn, đủ bền bỉ để có thể típ tục.
phần 4: Bản thân quá phức tạp, tính khí lại phi thường (tránh chữ bất thường, heheh), nếu vượt qua các điều trên, liệu ai đủ sức cầm cự đến phần 4 này.
Thắc mắc quá nhìu, suy nghĩ đến ...rụng tóc, heheh, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao ta không thể tìm ra 1 người yêu ta và để ta yêu.

hi_vong_mong_manh
02-08-2006, 08:08 PM
ặc ặc nhìn vào tiêu đề hơi bị sốc nhưng đọc lại mới thấm thía ..kekekk..cuộc sống luôn rộng mở với ta mà, nhất là tình yêu .....mà ....chúc bạn sớm có một tình yêu mà ....đôi lúc những thứ xa xỉ lại rất bình thường đấy kakak...

pon_pon
02-08-2006, 08:12 PM
ui mấy chuyện này hủm có gì đâu
ngừi ta thích mình vì chình mình
chứ ko phải thích mình rồi kêu mình thay đổi theo mẫu ngừi lí tưởng mà ngừi đó thích
thì ko cần bye bye

hi_vong_mong_manh
02-08-2006, 08:15 PM
cái này khá là đúng nha...vì em là chính em mà....đôi khi những điều mình cho là thất bại của mình biết đâu lại là những điểm cộng trong mắt người khác ?

agrostemmac
02-08-2006, 08:20 PM
heheh, mới mở hàng đã có 2 mem rep rùi, đa tạ!!!!!

Mình chẳng biết nguyên nhân vì cái chi. Chắc tiên trách kỷ, hậu trách nhân quá. Mình cũng không là người dễ chịu gì. Thích thử thách khả năng chịu đựng của người khác. Trích nguyên văn lời nói của một người rất là thân..huhuhu. Mình không muốn thế. Nhưng mà...biết sao giờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. tính mình vốn khó ưa rùi, heheh. Nhưng vẫn hi vọng ngày nào đó, có ai vì cái sự khó ưa đó mà "chít", hihi, mình sẽ hạnh phúc lắm nhở???

Nhưng mà, trước khi chit, người ta sẽ phản ứng thế nào đây? hay tự bản thân tạo ra 1 hàng rào bao bọc quá kín. Mình chẳng bít ai, chẳng ai bit mình. Có lẽ thế.....hixhixhix. Nhưng mà mình không muốn mạo hiểm tí ti. nhưng lại có câu: có gan làm giàu.

Làm sao đây???

hi_vong_mong_manh
02-08-2006, 08:23 PM
hic, cuộc sống của bạn khá mâu thuẫn đấy ...hic hic ...hvmm nghĩ nếu bạn dỡ bỏ dc một phần mâu thuẫn khi bạn nhìn nhận một vấn đề thì tốt biết mấy ? Bạn biết hướng tốt sao o thử đi nhỉ ? kekkeke...

agrostemmac
02-08-2006, 08:26 PM
mấu thuẫn chính là mình. thiên hạ đố kiếm ra người thứ 2, hihihi.
Rất chi là...
Chắc phải chuẩn bị cho tương lai đầy trắc trở với cuộc sống alone wé!!!
(^.^)

hi_vong_mong_manh
02-08-2006, 08:29 PM
hii, lovely cũng tự hào mình là chính mình mà ..kekke...cảm giác độc tôn về tính cách mà ....tương lai cũng còn hơi xa mà, hiện tại sao u o nghĩ sao cho mình dc hạnh phúc và vui vẻ nhỉ ?

charry
02-08-2006, 09:07 PM
thế rốt cuộc anh agrostemmac muốn tìm cái gì nhỉ ??? hihi có tìm con nuôi ko ... charry đang tìm papa nè !! hihi

baby_deokinh
02-08-2006, 09:10 PM
Yêu làm chi, nếu muốn biết cảm giác lạ thì cứ thử 1 lần coh biết.
Tình yêu trong giới này ko co kết quả tốt đâu bạn ơi .

Monotone
02-08-2006, 10:53 PM
Mình chẳng biết nguyên nhân vì cái chi. Chắc tiên trách kỷ, hậu trách nhân quá. Mình cũng không là người dễ chịu gì. Thích thử thách khả năng chịu đựng của người khác. Trích nguyên văn lời nói của một người rất là thân..huhuhu. Mình không muốn thế. Nhưng mà...biết sao giờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. tính mình vốn khó ưa rùi, heheh.
Aja, nói sao bây giờ... Bạn có thix ở chung với 1 ng` cộc cằn, thô bạo, và có khả năng sát thương bạn bất cứ lúc nào ko? :whistling
Nhân bất thập toàn. Chả có ai hoàn hảo cả. Người ta sống là để tự vươn lên khẳng định mình, ngày mai tốt hơn hôm nay.
Tức nhiên là mỗi ng` cũng cần có 1 fong cách riêng, ko nên bắt chước 1 ng` nào đó một cách mù wáng. Nói như vậy ko có nghĩ là chúng ta cổ hữu, ích kỷ, chỉ cho mình là đúng, bắt tất cả mọi ng` fải chiều theo mình. Nghĩ cho thấu thì chỉ có ng` trong gia đình là có khả năng chịu cái tính cách của mình thôi, đúng ko nè? Còn ng` ngoài thì chả cần nhọc công gì mà đi theo mình, chiều theo y` thix mình cả. (Chỉ trừ trường hợp bạn là ông nào đó tai thật to, mặt thật bự, thì may ra mọi ng` fải chịu lép về trc mặt bạn thôi. :tongue:).
Do đó, nói chung, nếu mà mình nhận ra mình có chỗ yếu nào đó, thì nên sửa, học theo cách của ng` mà mình cho là hay hơn. Uhm, đồng ý sửa thì khó thật đó, nhưng mà cố gắng thì có thể đc: Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Đúng hum nè? :smile: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính; nhưng mà tính tình cũng có thể sửa đc mà. Nếu ko sửa đc, thì dân gian ta chả có câu: Uốn cây từ thuở còn non \\ Dạy con từ thuở con còn thơ ngây rồi.
Vậy đó. :)
Àh, còn cái vụ thời gian gặp bạn trai ít thì cái đó mình nghĩ là ko sao cả. Đã yêu rồi thì gặp ít, gặp nhiều gì cũng rứa, ko gặp đc thì điện thoại cho nhau. Cách nào cũng ổn thôi. :) Wan trọng là hoàn thiện tính cách mình trước đã. Mấy vụ kia lo sau ^^, cả vụ bạn giai nữa, tính sau hết. Lo sớm, mau già đó. :smartass:
P.S: Đùng bứt tóc nha, bứt tóc nhìu xấu giai ráng chịu. ^^

ốc con_9x
03-08-2006, 12:30 AM
^^ nếu ai đó thật sự yêu mình... thì những điểm xấu đó chẳng đáng gì đâu... ^^

agrostemmac
03-08-2006, 05:23 PM
Aja, nói sao bây giờ... Bạn có thix ở chung với 1 ng` cộc cằn, thô bạo, và có khả năng sát thương bạn bất cứ lúc nào ko? :whistling
Nhân bất thập toàn. Chả có ai hoàn hảo cả. Người ta sống là để tự vươn lên khẳng định mình, ngày mai tốt hơn hôm nay.
Tức nhiên là mỗi ng` cũng cần có 1 fong cách riêng, ko nên bắt chước 1 ng` nào đó một cách mù wáng. Nói như vậy ko có nghĩ là chúng ta cổ hữu, ích kỷ, chỉ cho mình là đúng, bắt tất cả mọi ng` fải chiều theo mình. Nghĩ cho thấu thì chỉ có ng` trong gia đình là có khả năng chịu cái tính cách của mình thôi, đúng ko nè? Còn ng` ngoài thì chả cần nhọc công gì mà đi theo mình, chiều theo y` thix mình cả. (Chỉ trừ trường hợp bạn là ông nào đó tai thật to, mặt thật bự, thì may ra mọi ng` fải chịu lép về trc mặt bạn thôi. :tongue:).
Do đó, nói chung, nếu mà mình nhận ra mình có chỗ yếu nào đó, thì nên sửa, học theo cách của ng` mà mình cho là hay hơn. Uhm, đồng ý sửa thì khó thật đó, nhưng mà cố gắng thì có thể đc: Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Đúng hum nè? :smile: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính; nhưng mà tính tình cũng có thể sửa đc mà. Nếu ko sửa đc, thì dân gian ta chả có câu: Uốn cây từ thuở còn non \\ Dạy con từ thuở con còn thơ ngây rồi.
Vậy đó. :)
Àh, còn cái vụ thời gian gặp bạn trai ít thì cái đó mình nghĩ là ko sao cả. Đã yêu rồi thì gặp ít, gặp nhiều gì cũng rứa, ko gặp đc thì điện thoại cho nhau. Cách nào cũng ổn thôi. :) Wan trọng là hoàn thiện tính cách mình trước đã. Mấy vụ kia lo sau ^^, cả vụ bạn giai nữa, tính sau hết. Lo sớm, mau già đó. :smartass:
P.S: Đùng bứt tóc nha, bứt tóc nhìu xấu giai ráng chịu. ^^

HiHi, đa tạ, đa tạ.

thứ nhất, mình chẳng sát thương ai cả, chỉ có điều...tính khí hơi bị...,ai ja...Ai gặp rùi biết.
thứ 2, tính mình hả, không cần thay đổi, vì theo nhiều người thì vậy là tốt lắm rùi, thay đổi sẽ rất dở...hix, kèm theo là: tại vì tốt vậy rùi, nên ở giá là cái chắc, không ai chìu nổi.hixhix, vì mình sống rất chi là, sao nhỉ...ờ, thì khó tính lắm!
thứ 3: tóc nhiều vô kể, cắt mãi mà cứ dài, nên bức vài cọng chắc là không hói đâu nhỉ? hihihi

quongdang
03-08-2006, 06:41 PM
ô la la có người chít mới lạ đó anh àh
chẹp chẹp
nhưng mà ai bít
trời cho anh một người tính khí tương tự như thế để iu thì sao he he
chúc u sớm có được ý trung nhân nhé he he he

onion
03-08-2006, 08:12 PM
Thật ra không phải chúng ta ai cũng có lúc suy nghĩ rất phức tạp hay sao?

mlforever
03-08-2006, 09:16 PM
... phức tạp hay đơn giản là do bản thân mình thôi, sống đơn giản một tí vẫn tốt hơn mà ...

Littlebot
03-08-2006, 09:22 PM
từ từ bạn à...
chỉ tại là bây giờ chưa gặp trúng người.
chứ mà "Thiên lôi đánh trúng thì chỉ có chết":punk:

handsomekiller
03-08-2006, 11:36 PM
Trùi, ui, Agrostemmac kiếm được 1 người giống bạn rồi đó! Tui nè! Tính tình wái dị hợm, kinh khủng khiếp đảm lun! hehehehheh..... Tui rất vui tính, nhưng đùng 1 cái thành... cộc tính! :P biết seo được! Đặc biệt trời sanh cái lưỡi... miễn chê! An ủi 1 câu là móc 3 câu, nói đùa 3 câu là có ngay 3 thằng... hâm he xử lý! Hix... Óe óe.... hên là chưa tới mức thần khẩu hại xác phàm đóa! Tính tình thì khó như điên, kĩ thấy ớn, mà xuề xòa cũng thấy ghê! Nói chung là ko thuộc bất cứ type người bình thường nào hết! Hèhèhè....
Nhưng Agrostemmac ơi, đừng bùn vì chưa có người yêu, chịu khó chờ sẽ có, như tui nè! Công nhận người đó chịu đựng giỏi ghê, ôi, iu người đó wá đi mất! hihihihihih....

kokubu karin
04-08-2006, 10:09 AM
Cảm chướng theo cảm nhận của karin là hiền , dễ thương , hay dỗi như con gái , sợ bị hiểu lầm , hay đùa nhưng không biết cách đùa

Đừng mãi ở trong nhà khi đã có thể quên việc đó .
Làm tên mọt sách đâu có gì hay khi chỉ ngồi hỏi : tại sao ?

Làm người một mình là bất hiếu nghen ^^
Không lấy vợ , không yêu đương thì ít nhất cũng yêu cơ thể mà cha mẹ tạo ra chứ cẩm chướng độc

( Cẩm chướng con nít khi dỗi karin không chịu ra YH )

tinh_yeu_hoan_hao
04-08-2006, 12:16 PM
chòi !!! để bữa nào Duy dẫn vô sàn nhãy !! là có trai kua liền !!! lại Bar uống nứoc thế nào cũng có người cho số phone... để.... hahahha!!

agrostemmac
04-08-2006, 05:03 PM
Cảm chướng theo cảm nhận của karin là hiền , dễ thương , hay dỗi như con gái , sợ bị hiểu lầm , hay đùa nhưng không biết cách đùa

Đừng mãi ở trong nhà khi đã có thể quên việc đó .
Làm tên mọt sách đâu có gì hay khi chỉ ngồi hỏi : tại sao ?

Làm người một mình là bất hiếu nghen ^^
Không lấy vợ , không yêu đương thì ít nhất cũng yêu cơ thể mà cha mẹ tạo ra chứ cẩm chướng độc

( Cẩm chướng con nít khi dỗi karin không chịu ra YH )

hihi, karin toàn khen C thui nghen.
C không thích đùa lắm, nói vui thì có, nhưng đa số là nghiêm túc. Vì C suy nghĩ nhiều...hihi, như mấy hôm nay nè. Karin biết sao không? Khi ta mới ra đời thì ta phải học nói, nói càng nhiều càng tốt, Nhưng khi lớn lên rồi phải học cách nói ít lại, nói đúng lúc đúng nơi...Có khi phải học cách im lặng nữa đó. C mới học được điều này.
C đúng là bây giờ xem chuyện đó nhỏ như con kiến, dù sao cũng đã qua rất lâu, nhớ làm gì thêm mệt mỏi, đúng không?
Nhưng mà thật ra C ra ngoài cũng không biết làm gì, đi đâu. Chỉ có đi học thì đi thui, chứ thường ở nhà không hà. Mấy nay thì có xin vào lab để học hỏi thêm kinh nghiêm, hìhì, cũng không đến nỗi bó rọ chứ hả...
Còn C muốn karin ra YM vì nói chuyện riêng í mà, nói trên shoutbox, ai cũng đọc được..hìhìhìhìhìh

agrostemmac
04-08-2006, 05:07 PM
Trùi, ui, Agrostemmac kiếm được 1 người giống bạn rồi đó! Tui nè! Tính tình wái dị hợm, kinh khủng khiếp đảm lun! hehehehheh..... Tui rất vui tính, nhưng đùng 1 cái thành... cộc tính! :P biết seo được! Đặc biệt trời sanh cái lưỡi... miễn chê! An ủi 1 câu là móc 3 câu, nói đùa 3 câu là có ngay 3 thằng... hâm he xử lý! Hix... Óe óe.... hên là chưa tới mức thần khẩu hại xác phàm đóa! Tính tình thì khó như điên, kĩ thấy ớn, mà xuề xòa cũng thấy ghê! Nói chung là ko thuộc bất cứ type người bình thường nào hết! Hèhèhè....
Nhưng Agrostemmac ơi, đừng bùn vì chưa có người yêu, chịu khó chờ sẽ có, như tui nè! Công nhận người đó chịu đựng giỏi ghê, ôi, iu người đó wá đi mất! hihihihihih....

Nhắn nhỏ với bạn nè:

"Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra"

Cho nên, cẩn thận vẫn hơn. Do đó mình trở thành người nói chuyện khá là giữ kẽ, hihi
C cũng không là ngừơi cộc tính, vì C dằn lòng rất tốt,hihi
Chúc bạn và ngừơi đó vui vẻ lâu dài hen!!!

agrostemmac
04-08-2006, 08:28 PM
Yêu làm chi, nếu muốn biết cảm giác lạ thì cứ thử 1 lần coh biết.
Tình yêu trong giới này ko co kết quả tốt đâu bạn ơi .

^.^
Theo bạn thử là gì?
Thử xong rồi thế nào?

tuy là cho đến tận giờ phút này, mình đã thấy rất rất nhiều thứ không như ý muốn, thế nhưng vẫn tin rằng tồn tại 1 tình yêu trong thế giới này, nếu không tại sao, từ thời xa xưa, G đã có và vẫn tiếp tục hiện diện cho đến ngày hôm nay.
Dồng ý, có nhiều chuyện không hay, nhưng bên cạnh đó, cái tốt đẹp vẫn có mà, bạn có qua bi quan khi cho là trong thế giới này không có kết quả tốt?

agrostemmac
04-08-2006, 08:30 PM
ô la la có người chít mới lạ đó anh àh
chẹp chẹp
nhưng mà ai bít
trời cho anh một người tính khí tương tự như thế để iu thì sao he he
chúc u sớm có được ý trung nhân nhé he he he

thanks em nhìu, nhân tiện thông báo em biết luôn, đã có người chit...Nhưng quan trọng là không phải anh. Vấn đề là chỗ đó.
hihihi.....

Hi vọng lời chúc của em sớm thành sự thật

agrostemmac
04-08-2006, 08:32 PM
chòi !!! để bữa nào Duy dẫn vô sàn nhãy !! là có trai kua liền !!! lại Bar uống nứoc thế nào cũng có người cho số phone... để.... hahahha!!

đa tạ lời khuyên của Duy, nhưng bất khả thi, mình đã nói là rất ít khi ra ngoài cơ mà, hihi, vả lại chuyện ra khỏi nhà vào buổi tối càng không thể xảy ra, mình ngủ mất rùi, hìhìhìhi

Dù sao cũng cám ơn nhìu hen