PDA

View Full Version : Chùm ảnh: Sống ở đời, phải có chiếc điện thoại?



Ringo
24-10-2005, 02:36 PM
Điều kỳ diệu nhất của chiếc điện thoại là nó không biết...đỏ mặt khi ta nói dối hoặc ta bị kẻ khác từ chối, mắng mỏ, truy vấn, hạch sách, đòi nợ, ra lệnh vv...Nó không chỉ tạo ra các cơ hội làm ăn, cơ hội khoe mẽ mà còn giúp ta tìm bạn trăm năm hay bạn chỉ một vài giờ!


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793866_3.jpg
Đáng ghét! Mình không thèm trả lời mà sao "hắn" nói dai thế nhỉ?

Dân sành điệu chỉ nhìn cái điện thoại di động là đoán được đẳng cấp chơi sang cỡ nào. Tiêu nhiều tiền cho điện thoại là thể hiện mức độ quan trọng, khả năng giao tiếp với xã hội, khả năng trổ mã với bạn khác giới của chủ nhân...Thậm chí, nhiều người đã khái quát: Sống ở đời này tất phải có cái điện thoại, không có điện thoại kè kè bên mình thì có mà là...người rừng, là kẻ cô đơn như núi, là kẻ không...cần chơi với ai hoặc chả ai cần chơi với hắn! Tất nhiên, dân sành điệu nói như thế là chụp mũ, là đánh bùn sang ao, là cào bằng mọi giá trị, là vàng thau lẫn lộn bởi đâu phải cứ tậu điện thoại mới là người tử tế?


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793818_6.jpg
Bạn đã ăn cơm chưa?

Có thể nói không ngoa rằng chiếc điện thoại là cái cần câu kỳ diệu có thể câu...mọi thứ trên đời! Vấn đề chỉ là cách câu mà thôi. Hãy nói nghiêm chỉnh về cách "câu" trong công việc một chút. Phó nháy tôi bất ngờ gặp được một sự kiện nóng giãy đành đạch, vừa bấm máy ảnh xoành xoạch, vừa gọi điện đến các toà báo đăng ký bán tin, bán ảnh độc quyền. Một cuộc điện thoại cứ cho là mất 20.000 đồng thì cái tin nóng kèm theo ảnh cũng thu được gấp 7 lần theo thời giá hiện tại. Buôn 1 lời đến 7 là nhờ ai nếu không phải là chiếc điện thoại di động yêu quý của tôi? "Câu" chậm hơn (nghĩa là rao bán tin chậm hơn) tay máy khác thì có mà mất cả vốn lẫn lãi!


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793820_39.jpg
Ở nhà đã... sẵn sàng chưa?

Trái tim nhiều lúc không ngủ yên chỉ vì ...không có chiếc điện thoại, nếu có thì mọi sự đều tốt đẹp, đều ổn thoả cả thôi. Điều kỳ diệu nhất của chiếc điện thoại là nó không biết...đỏ mặt khi ta nói dối hoặc ta bị kẻ khác từ chối, mắng mỏ, truy vấn, hạch sách, đòi nợ, ra lệnh vv...Nó không chỉ tạo ra các cơ hội làm ăn, cơ hội khoe mẽ mà còn giúp ta tìm bạn trăm năm hay bạn chỉ một vài giờ!. Chỉ riêng việc nó thay ta nói dối như cuội cũng đủ khiến ta... kính trọng nó biết chừng nào!?


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793824_12.jpg
Thay nước cho mấy con cá cảnh ngay đi nhé!

Thử hình dung xem, trong biển người ồn ào sôi động nếu không có chiếc điện thoại thì ta có thể tìm được người ta cần gặp không? Có mà đến tết tây! Chiếc điện thoại khi đó giúp ta giống loài dơi định vị đối tượng trong không gian bằng sóng âm và ta nhanh chóng gặp được người cần gặp để làm cái việc cần làm một cách nhanh chóng hiệu quả nhất.

Mà thôi, nói về cái sự tiện lợi và hiệu quả kiếm tiền của chiếc điện thoại thì cũng giống như...gõ vào cánh cửa đã mở! Không nói thì ai cũng biết, nói ra chắc chắn sẽ bị cười vào mũi vì...không đủ trình độ tiếng Việt!

Không nói nữa thì... nói bằng chùm ảnh ngồ ngộ sau đây vậy:


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793742_8.jpg
Alô! Tôi đang ở hiện trường, 5 phút nữa sẽ có tin kèm ảnh!

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793756_1.jpg
Mệt quá rồi, lát nữa em nhé?

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793758_2.jpg
Anh không đến, em sẽ...chết trên cầu thang luôn!

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793760_17.jpg
Trời ơi, anh đang bận lắm em yêu ạ!

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793766_48.jpg
Anh đang chủ trì một cuộc họp rất quan trọng, lát nữa gặp em được không?

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793770_16.jpg
Gọi chàng chả thấy chàng thưa, em khô cả họng...

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793776_4.jpg
Cháy... đống rơm hả? Chúng tôi sẽ đến ngay!

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793780_15.jpg
Em đây, nói nhỏ thôi...

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793782_20.jpg
Hướng dẫn nàng đến nơi cần gặp?


vietnamnet.vn

tieng-mua-dem
24-10-2005, 04:37 PM
hheehhehe,

Hình và chử viềt đang iêu.

dainam
01-09-2007, 04:35 PM
hè hè hè cười tét rún

Strife2931
01-09-2007, 05:02 PM
http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images793758_2.jpg
Anh không đến, em sẽ...chết trên cầu thang luôn!
em ôi đừg làm a sợ... T"T =))

ziczachzuc
02-09-2007, 01:13 AM
giụt mình ghê
nghe điện thoại mà nằm vật vã ghê, hehe style dữ hen