hiphopboi
24-10-2005, 01:06 PM
Tôi không hiểu tình yêu của những người đồng giới là như thế nào. Nhưng với một số trường hợp mà tôi được biết thì... rất mãnh liệt. Chẳng thế mà có người sẵn sàng chấp nhận bỏ ra hàng trăm triệu đồng sang nước ngoài để phẫu thuật thay đổi giới tính để có thể sống với nhau một cách hợp pháp.
http://img472.imageshack.us/img472/1934/mh5lb.jpg
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Những ngày bước vào thế giới của người đồng tính, tôi được biết một sự thật về tình yêu của họ. Nó quả là mãnh liệt đến mức ghê gớm mà nếu như không được nghe chính người thân của họ nói ra, có lẽ tôi không thể tin đó là sự thật. Một sự thật đáng buồn và hậu quả của nó thì chưa ai có thể biết trước được sẽ như thế nào?
Đấy là chuyện hai thanh niên ở Hà Nội "yêu nhau" suốt một thời gian dài, và họ đã sống với nhau như những đôi vợ chồng thực thụ. Tuy nhiên đây là điều không được pháp luật Việt Nam cho phép, dư luận xã hội cũng coi đây là điều không bình thường và lên án gay gắt. Không thể chịu nổi áp lực dư luận, nhưng để thể hiện "tình yêu" ấy là mãnh liệt, một trong hai thanh niên này đã sang nước ngoài phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ. Chỉ làm riêng khuôn mặt, giọng nói và "đôi gò bồng đảo", nghe nói thanh niên này đã chi phí cho việc phẫu thuật khoảng 15.000 USD.
Không có điều kiện phẫu thuật tiếp, thanh niên này tạm thời trở về nước với một hình dáng... không giống ai. Cơ thể của anh được chia làm hai khúc rõ ràng. Từ thắt lưng, ngực cho tới khuôn mặt, giọng nói, anh hoàn toàn giống phụ nữ. Từ thắt lưng trở xuống lại hoàn toàn của đàn ông. Để có thể phẫu thuật nốt phần "con trai" chuyển sang của "con gái", anh phải chi phí một khoản tiền lớn nữa. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật xong lần hai, người này đã sang nước ngoài kết hôn với một người nước ngoài và sống tại đó.
Trường hợp thứ hai là sự kiện xảy ra cách đây chưa lâu ở Tp.HCM khiến người ta không thể nào quên được. Trước khi xuất ngoại, một người đồng tính sử dụng hộ chiếu và ảnh của mình (đàn ông). Nhưng trải qua một thời gian phẫu thuật ở nước ngoài, anh này thay đổi hoàn toàn từ dáng vóc, khuôn mặt, giọng nói của nam giới thành nữ giới (kể cả bộ phận sinh dục). Thế nên mới có chuyện cười ra nước mắt là, khi sử dụng hộ chiếu cũ về nước, người này không được nhập cảnh. Bởi tên và ảnh là con trai, nhưng thực tế người lại là con gái... Rắc rối ấy mãi mới được giải quyết, và cuối cùng người này cũng đã sang nước ngoài kết hôn với một người nước ngoài, đến nay đã hơn một năm.
Theo các tài liệu liên quan đến vấn đề này thì hiện nay, luật của nhiều nước trên thế giới chưa chấp nhận việc phẫu thuật thay đổi giới tính. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người vẫn tự ý đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại các trung tâm tư nhân. Đây có thể coi là một loại bệnh lý mà ngành khoa học dường như chưa thể có một biện pháp điều trị hữu hiệu. Còn đối với Việt Nam, hiện tượng người đồng tính sống cặp bắt đầu xuất hiện trong vài năm gần đây. Song đến thời điểm này đang có chiều hướng phát triển mạnh, nhất là ở giới trẻ.
Trong cuộc thăm dò ý kiến của đại đa số người đồng tính, những tâm sự của họ tôi ghi nhận được khá giống nhau. Nghĩa là chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao mình lại thích gần gũi và sống như vợ chồng với người đồng giới. Ngoài ra, người đồng tính nữ cũng có thể chơi thân với người đồng tính nam, bởi theo họ, có lẽ là do sự hoà cảm của những người đồng cảnh ngộ.
Một nhà nghiên cứu khoa học nữ khá nổi danh đang sống độc thân ở Hà Nội (tuổi trung niên) cũng nhiều lần thổ lộ với bạn bè rằng, mình đã cố nhưng vẫn không thể nào hoà hợp được với người khác giới, chứ đừng nói tới chuyện thích. Thời gian của chị phần lớn là dành cho công việc nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng tham gia cố vấn cho một số chương trình khoa học. Hiện nay, chị cặp với một người đồng giới ít tuổi hơn mình. Cố gắng lắm nhưng người ta cũng chưa thể có cái nhìn sâu hơn về chị, bởi hầu như những mối quan hệ có tính riêng tư, chị đều gói kín trong lòng, và rất ít thổ lộ chuyện này với ai ngoài người bạn tình mà chị chọn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ phát biểu về lĩnh vực chuyên môn của mình, chị dường như tránh tiếp xúc với mọi người. Cuộc sống của một người phụ nữ không bình thường như chị thật buồn và tội làm sao...
Bước vào thế giới của những người đồng tính mới thấy có nhiều điều khập khiễng, nó hoàn toàn trái ngược với quy luật của xã hội, mà người ta chưa thể đưa ra một nhận định hay kết luận gì sát thực nhất. Song có một điều rằng, cuộc sống của họ phải chịu đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ngoài đời, họ cố thể hiện mình là người bình thường trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng khi trở về với khoảng trời riêng, lúc ấy họ mới đối mặt với con người thật của mình. Một sự thật buồn bã và phũ phàng, không dễ gì có thể tìm được sự cảm thông của dư luận, sự sẻ chia của bạn bè, dẫu rằng họ chẳng hề muốn thế. Họ cũng chỉ muốn là một người bình thường như bao người khác, ước mong được sống hoà mình trong một xã hội tiến triển theo đúng quy luật của tạo hoá. Nhưng điều đó quả là chẳng dễ chút nào khi họ là người không bình thường.
Cũng giống như người đồng tính nam (gay), người đồng tính nữ muốn tìm bạn tình đều phải nhờ tới trung gian, chứ không phải tự nhiên mà họ biết được nhau. Đồng tính nữ thường không thể hiện tình cảm mạnh mẽ như "gay" mà chuyện ấy diễn ra rất kín đáo. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, họ cũng chỉ nói đại ý rằng, đồng tính nữ là một loại bệnh lý, trong đó người nào bị nặng thì lộ rõ, người nào nhẹ thì chìm đi. Để tìm ra phương pháp điều trị bệnh này, có lẽ phải bắt đầu từ một công trình nghiên cứu dài lâu chứ không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết ngay được.
Trong những lúc tự bạch, tôi nhận thấy điều mà người đồng tính rất cần là sự cảm thông của dư luận, chứ không phải là những ánh mắt nhìn soi mói, hay sự coi thường. Có thể đó là một trong những cách tốt nhất giúp người đồng tính xoá bớt mặc cảm, sống gần gũi hơn với mọi người?!
Nguyễn Anh Anh - Công An Nhân Dân
tinhyeutraiviet.com
http://img472.imageshack.us/img472/1934/mh5lb.jpg
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Những ngày bước vào thế giới của người đồng tính, tôi được biết một sự thật về tình yêu của họ. Nó quả là mãnh liệt đến mức ghê gớm mà nếu như không được nghe chính người thân của họ nói ra, có lẽ tôi không thể tin đó là sự thật. Một sự thật đáng buồn và hậu quả của nó thì chưa ai có thể biết trước được sẽ như thế nào?
Đấy là chuyện hai thanh niên ở Hà Nội "yêu nhau" suốt một thời gian dài, và họ đã sống với nhau như những đôi vợ chồng thực thụ. Tuy nhiên đây là điều không được pháp luật Việt Nam cho phép, dư luận xã hội cũng coi đây là điều không bình thường và lên án gay gắt. Không thể chịu nổi áp lực dư luận, nhưng để thể hiện "tình yêu" ấy là mãnh liệt, một trong hai thanh niên này đã sang nước ngoài phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ. Chỉ làm riêng khuôn mặt, giọng nói và "đôi gò bồng đảo", nghe nói thanh niên này đã chi phí cho việc phẫu thuật khoảng 15.000 USD.
Không có điều kiện phẫu thuật tiếp, thanh niên này tạm thời trở về nước với một hình dáng... không giống ai. Cơ thể của anh được chia làm hai khúc rõ ràng. Từ thắt lưng, ngực cho tới khuôn mặt, giọng nói, anh hoàn toàn giống phụ nữ. Từ thắt lưng trở xuống lại hoàn toàn của đàn ông. Để có thể phẫu thuật nốt phần "con trai" chuyển sang của "con gái", anh phải chi phí một khoản tiền lớn nữa. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật xong lần hai, người này đã sang nước ngoài kết hôn với một người nước ngoài và sống tại đó.
Trường hợp thứ hai là sự kiện xảy ra cách đây chưa lâu ở Tp.HCM khiến người ta không thể nào quên được. Trước khi xuất ngoại, một người đồng tính sử dụng hộ chiếu và ảnh của mình (đàn ông). Nhưng trải qua một thời gian phẫu thuật ở nước ngoài, anh này thay đổi hoàn toàn từ dáng vóc, khuôn mặt, giọng nói của nam giới thành nữ giới (kể cả bộ phận sinh dục). Thế nên mới có chuyện cười ra nước mắt là, khi sử dụng hộ chiếu cũ về nước, người này không được nhập cảnh. Bởi tên và ảnh là con trai, nhưng thực tế người lại là con gái... Rắc rối ấy mãi mới được giải quyết, và cuối cùng người này cũng đã sang nước ngoài kết hôn với một người nước ngoài, đến nay đã hơn một năm.
Theo các tài liệu liên quan đến vấn đề này thì hiện nay, luật của nhiều nước trên thế giới chưa chấp nhận việc phẫu thuật thay đổi giới tính. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người vẫn tự ý đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại các trung tâm tư nhân. Đây có thể coi là một loại bệnh lý mà ngành khoa học dường như chưa thể có một biện pháp điều trị hữu hiệu. Còn đối với Việt Nam, hiện tượng người đồng tính sống cặp bắt đầu xuất hiện trong vài năm gần đây. Song đến thời điểm này đang có chiều hướng phát triển mạnh, nhất là ở giới trẻ.
Trong cuộc thăm dò ý kiến của đại đa số người đồng tính, những tâm sự của họ tôi ghi nhận được khá giống nhau. Nghĩa là chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao mình lại thích gần gũi và sống như vợ chồng với người đồng giới. Ngoài ra, người đồng tính nữ cũng có thể chơi thân với người đồng tính nam, bởi theo họ, có lẽ là do sự hoà cảm của những người đồng cảnh ngộ.
Một nhà nghiên cứu khoa học nữ khá nổi danh đang sống độc thân ở Hà Nội (tuổi trung niên) cũng nhiều lần thổ lộ với bạn bè rằng, mình đã cố nhưng vẫn không thể nào hoà hợp được với người khác giới, chứ đừng nói tới chuyện thích. Thời gian của chị phần lớn là dành cho công việc nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng tham gia cố vấn cho một số chương trình khoa học. Hiện nay, chị cặp với một người đồng giới ít tuổi hơn mình. Cố gắng lắm nhưng người ta cũng chưa thể có cái nhìn sâu hơn về chị, bởi hầu như những mối quan hệ có tính riêng tư, chị đều gói kín trong lòng, và rất ít thổ lộ chuyện này với ai ngoài người bạn tình mà chị chọn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ phát biểu về lĩnh vực chuyên môn của mình, chị dường như tránh tiếp xúc với mọi người. Cuộc sống của một người phụ nữ không bình thường như chị thật buồn và tội làm sao...
Bước vào thế giới của những người đồng tính mới thấy có nhiều điều khập khiễng, nó hoàn toàn trái ngược với quy luật của xã hội, mà người ta chưa thể đưa ra một nhận định hay kết luận gì sát thực nhất. Song có một điều rằng, cuộc sống của họ phải chịu đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ngoài đời, họ cố thể hiện mình là người bình thường trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng khi trở về với khoảng trời riêng, lúc ấy họ mới đối mặt với con người thật của mình. Một sự thật buồn bã và phũ phàng, không dễ gì có thể tìm được sự cảm thông của dư luận, sự sẻ chia của bạn bè, dẫu rằng họ chẳng hề muốn thế. Họ cũng chỉ muốn là một người bình thường như bao người khác, ước mong được sống hoà mình trong một xã hội tiến triển theo đúng quy luật của tạo hoá. Nhưng điều đó quả là chẳng dễ chút nào khi họ là người không bình thường.
Cũng giống như người đồng tính nam (gay), người đồng tính nữ muốn tìm bạn tình đều phải nhờ tới trung gian, chứ không phải tự nhiên mà họ biết được nhau. Đồng tính nữ thường không thể hiện tình cảm mạnh mẽ như "gay" mà chuyện ấy diễn ra rất kín đáo. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, họ cũng chỉ nói đại ý rằng, đồng tính nữ là một loại bệnh lý, trong đó người nào bị nặng thì lộ rõ, người nào nhẹ thì chìm đi. Để tìm ra phương pháp điều trị bệnh này, có lẽ phải bắt đầu từ một công trình nghiên cứu dài lâu chứ không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết ngay được.
Trong những lúc tự bạch, tôi nhận thấy điều mà người đồng tính rất cần là sự cảm thông của dư luận, chứ không phải là những ánh mắt nhìn soi mói, hay sự coi thường. Có thể đó là một trong những cách tốt nhất giúp người đồng tính xoá bớt mặc cảm, sống gần gũi hơn với mọi người?!
Nguyễn Anh Anh - Công An Nhân Dân
tinhyeutraiviet.com