hsm4ever
10-06-2010, 11:25 AM
tình hình là MV này đang gây ra chiến tranh nãy lửa.Vì thế để kết thúc trận chiến mình xin lập cái topic thăm dò này để cho các anti-fan của chị Gà sáng mắt ra.
:leaf4::leaf4::leaf4:
bổ sung thêm cái ý nghĩa của MV cho các bạn anti đầu đất hiểu nó nói cái gì
Mọi người hãy để ý đến chi tiết: mở đầu MV là cảnh những người lính và cảnh tuyết rơi trắng trời. Điều đó gợi cho ta nhớ tới trận đánh thất bại của của Quân Đức tại Stalingrad (Nga) trong những ngày mùa đông giá lạnh đầu năm 1943. Hình ảnh một vị tướng của Đức nhìn ra tuyết lạnh một cách đầy vô vọng, cùng với tiếng bước chân hành quân ngày một lớn của quân đồng minh cho thấy sự thất bại thê thảm của quân Đức. Trận đánh ấy như một điềm báo, báo hiệu ngày tàn của Đức Quốc Xã đang tới rất gần. Và sự thật, Đức Quốc Xã đã sụp đổ vào năm 1945, khép lại một trang đen tối trong lịch sử nhân loại.
Nếu hiểu biểu tượng Hitler và Đức Quốc Xã tượng trưng cho những gì xấu xa, những sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và kì thị giữa người với người, thì trong MV này, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Phải chăng, GaGa muốn nói lên một điều: những sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng ấy cũng sẽ sớm đến ngày kết thúc. Nếu ai thường hay dõi theo GaGa đều thấy cô rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện vì quyền con người, quyền phụ nữ... Nay, GaGa đã trực tiếp nói lên điều đó trong MV của mình.
Tiếp nữa, ta thấy hình ảnh GaGa đi đưa ma Alejandro. Alejandro chính là một người lính của quân đồng minh đã ngã xuống trong trận chiến Stalingrad. Trận chiến Stalingrad là một hình ảnh ẩn dụ, một trận chiến lớn giữa những người bảo thủ, cực đoan, kì thị, racist.... với những con người đấu tranh vì quyền bình đẳng trên thế giới. Và có bạn phân tích GaGa hóa thân vào vai chỉ huy trại lính của quân đồng minh. Phải chăng điều đó có ý nghĩa: GaGa khẳng định muốn góp chút công sức của mình vào trận chiến ấy?
Dưới cái chế độ Nazism này từ thời 1933 đến 1945 hơn 100 ngàn người đồng tính bị bắt và bị tra khảo một cách dã man tại các nhà tù phát xít và thêm nữa, các hình ảnh tôn giáo cũng chính là nạn nhân của Nazism. Với tư tưởng độc tài coi Nazism là nhất, chúng khinh bỉ tất cả các tôn giáo nhất, nhất là thiên chúa giáo và do thái giáo. Hitle cũng ra lệnh tàn sát hết các tín đồ và thiêu huỷ hết các kinh thánh, tài liệu bị nghi ngờ là phản Nazism.
từ 1 bạn bên YAN
"Về vấn đề tôn giáo, trong MV này Gaga đóng 2 vai:
1 là bà ma sơ, bị giam ở trong lãnh cung, cuối cùng đã nuốt sợi dây chuyền thành giá rồi chết
2 là ông cha xứ, bị tụi gay kia hãm hiếp, sau cùng ông ta đã tự trút bỏ qần áo để have sex với tụi gay
Chi tiết này thể hiện rõ sự đả kik của Gaga đối với thiên chúa giáo, vốn cấm đoán, kì thị tình yêu đồng giới, cuối cùng ông cha xứ đã phản bội lại niềm tin tôn giáo để sống đúng với giới tính của mình, bà sơ - 1 biểu tượng khác của thiên chúa giáo, đã chết. Chi tiết này mang thông điệp tôn vinh, ca ngợi gay love 1 cách rất rõ nét.
MV này còn đề cập đến gay ở 1 mặt khác, đó là tái hiện lại nạn kì thị ng` đồng tính của chủ nghĩa phát xít trong thời kì đức quốc xã.
Như 1 bạn nào đó đã nói, ng` đồng tính lúc đó là một trong những mục tiêu bị tàn sát của bọn phát xít đức. Nhưng trong MV, cái trại lính lại toàn là gay (điều này là có thật, vì môi trường đó ko có phụ nữ nên các lính phải tự xử lẫn nhau --> all gay). Gaga diễn tả lại điều mâu thuẫn này là để mỉa mai, chê cười n~ kẻ kì thị đồng tính.
Nếu xem kĩ ta sẽ thấy, cách truyền đạt ý tưởng của Gaga sâu sa hơn n`. Lúc đầu Gaga đóng vai 1 vị tướng chỉ huy trong quân đội, sau đó, đóng vai 1 chàng trai và make love như điên với tụi lính kia. Thực chất, cả 2 ng` đó đều là 1, tức là vị tướng kia (ám chỉ thành phần kì thị đồng tính) tuy ngoài miệng thì kì thị gay nhưng thực chất bên trong cũng tham gia vào cộng đồng đó. Thậm chí, 1 số cảnh Gaga làm top, còn tụi lính đi giày cao gót --> bot, cho thấy hành vi lạm dụng tình dục của lũ qân tướng với binh lính.
Ý nghĩa thì chắc là chỉ trích lũ ng` kì thị gay, thể hiện rõ bộ mắt đạo đức giả của chúng, mặt khác ủng hộ gay love"
:leaf4::leaf4::leaf4:
bổ sung thêm cái ý nghĩa của MV cho các bạn anti đầu đất hiểu nó nói cái gì
Mọi người hãy để ý đến chi tiết: mở đầu MV là cảnh những người lính và cảnh tuyết rơi trắng trời. Điều đó gợi cho ta nhớ tới trận đánh thất bại của của Quân Đức tại Stalingrad (Nga) trong những ngày mùa đông giá lạnh đầu năm 1943. Hình ảnh một vị tướng của Đức nhìn ra tuyết lạnh một cách đầy vô vọng, cùng với tiếng bước chân hành quân ngày một lớn của quân đồng minh cho thấy sự thất bại thê thảm của quân Đức. Trận đánh ấy như một điềm báo, báo hiệu ngày tàn của Đức Quốc Xã đang tới rất gần. Và sự thật, Đức Quốc Xã đã sụp đổ vào năm 1945, khép lại một trang đen tối trong lịch sử nhân loại.
Nếu hiểu biểu tượng Hitler và Đức Quốc Xã tượng trưng cho những gì xấu xa, những sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và kì thị giữa người với người, thì trong MV này, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Phải chăng, GaGa muốn nói lên một điều: những sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng ấy cũng sẽ sớm đến ngày kết thúc. Nếu ai thường hay dõi theo GaGa đều thấy cô rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện vì quyền con người, quyền phụ nữ... Nay, GaGa đã trực tiếp nói lên điều đó trong MV của mình.
Tiếp nữa, ta thấy hình ảnh GaGa đi đưa ma Alejandro. Alejandro chính là một người lính của quân đồng minh đã ngã xuống trong trận chiến Stalingrad. Trận chiến Stalingrad là một hình ảnh ẩn dụ, một trận chiến lớn giữa những người bảo thủ, cực đoan, kì thị, racist.... với những con người đấu tranh vì quyền bình đẳng trên thế giới. Và có bạn phân tích GaGa hóa thân vào vai chỉ huy trại lính của quân đồng minh. Phải chăng điều đó có ý nghĩa: GaGa khẳng định muốn góp chút công sức của mình vào trận chiến ấy?
Dưới cái chế độ Nazism này từ thời 1933 đến 1945 hơn 100 ngàn người đồng tính bị bắt và bị tra khảo một cách dã man tại các nhà tù phát xít và thêm nữa, các hình ảnh tôn giáo cũng chính là nạn nhân của Nazism. Với tư tưởng độc tài coi Nazism là nhất, chúng khinh bỉ tất cả các tôn giáo nhất, nhất là thiên chúa giáo và do thái giáo. Hitle cũng ra lệnh tàn sát hết các tín đồ và thiêu huỷ hết các kinh thánh, tài liệu bị nghi ngờ là phản Nazism.
từ 1 bạn bên YAN
"Về vấn đề tôn giáo, trong MV này Gaga đóng 2 vai:
1 là bà ma sơ, bị giam ở trong lãnh cung, cuối cùng đã nuốt sợi dây chuyền thành giá rồi chết
2 là ông cha xứ, bị tụi gay kia hãm hiếp, sau cùng ông ta đã tự trút bỏ qần áo để have sex với tụi gay
Chi tiết này thể hiện rõ sự đả kik của Gaga đối với thiên chúa giáo, vốn cấm đoán, kì thị tình yêu đồng giới, cuối cùng ông cha xứ đã phản bội lại niềm tin tôn giáo để sống đúng với giới tính của mình, bà sơ - 1 biểu tượng khác của thiên chúa giáo, đã chết. Chi tiết này mang thông điệp tôn vinh, ca ngợi gay love 1 cách rất rõ nét.
MV này còn đề cập đến gay ở 1 mặt khác, đó là tái hiện lại nạn kì thị ng` đồng tính của chủ nghĩa phát xít trong thời kì đức quốc xã.
Như 1 bạn nào đó đã nói, ng` đồng tính lúc đó là một trong những mục tiêu bị tàn sát của bọn phát xít đức. Nhưng trong MV, cái trại lính lại toàn là gay (điều này là có thật, vì môi trường đó ko có phụ nữ nên các lính phải tự xử lẫn nhau --> all gay). Gaga diễn tả lại điều mâu thuẫn này là để mỉa mai, chê cười n~ kẻ kì thị đồng tính.
Nếu xem kĩ ta sẽ thấy, cách truyền đạt ý tưởng của Gaga sâu sa hơn n`. Lúc đầu Gaga đóng vai 1 vị tướng chỉ huy trong quân đội, sau đó, đóng vai 1 chàng trai và make love như điên với tụi lính kia. Thực chất, cả 2 ng` đó đều là 1, tức là vị tướng kia (ám chỉ thành phần kì thị đồng tính) tuy ngoài miệng thì kì thị gay nhưng thực chất bên trong cũng tham gia vào cộng đồng đó. Thậm chí, 1 số cảnh Gaga làm top, còn tụi lính đi giày cao gót --> bot, cho thấy hành vi lạm dụng tình dục của lũ qân tướng với binh lính.
Ý nghĩa thì chắc là chỉ trích lũ ng` kì thị gay, thể hiện rõ bộ mắt đạo đức giả của chúng, mặt khác ủng hộ gay love"