View Full Version : Cái chỗ chui ra chui vào thân thương của tui ơi!
agrostemmac
29-07-2006, 03:08 PM
Thương TX lắm lắm
Mà giờ mới được quay lại. Nhớ mấy bạn quá...Những ngừơi bạn đáng yêu..
Vừa nghe bạn báo tin là ngay lập tức vào ngay. Vui mừng khi TX quen thuộc đã trở về...
Nhớ quá, mừng quá....hixhix
MinhLight
30-07-2006, 10:16 AM
sớm sớm trốn nhà lên mạng.
Ló đầu lên IE, tay tự đánh taoxanh.net....
oái mừng!
"mời bạn đăng nhập hen"!<dògnnày tự dịch từ mớ tiếng anh lùng nhùng>
trời ơi mấy ng trogn tiệm way lại nhìn :D<-----mới cười héhé mà!!!
Vui ơi vui, từ nay được gặp lại tất cả rùi! tah hồ 8 và chia sẻ!
Nhớ giọng SAS wé mừ.....
TX return, my love!!!iuuuuuuu.....!
kokubu karin
31-07-2006, 09:29 AM
nhớ karin không hả cẩm chướng đọc ???
agrostemmac
02-08-2006, 04:46 PM
nhớ karin không hả cẩm chướng đọc ???
Tất nhiên là không thiếu mặt karin trong danh sách những người mà C nhắc "các bạn"..hihi
kokubu karin
02-08-2006, 05:01 PM
Đứng chỗ nèo trong danh sách đó vậy cẩm chướng ?
Hay vừa bổ sung vậy ^^
kokubu karin
02-08-2006, 05:07 PM
để hum sau nghen
bi giờ karin phải vìa , lên đọc bài rep về truyện karin vít thui
Hung có time chat
cẩm chướng dĩ nhiên dễ thương ( giống karin dĩ nhiên đáng iu đó )
agrostemmac
02-08-2006, 07:41 PM
hehehe, karin à, cơ hội không đến 2 lần đâu nhe!!!!
Tại vì karin hôm nay mới gặp lại, với nói chuyện dễ xương nên được chiếu cố, hihihi, mà karin từ chối rùi thì thui vậy!!!
Thật ra mấy hôm ni, C cũng bận rộn lắm đó, tranh thủ lên net tí ti. Mà không thể nói nhìu với karin được, tiếc nhở!!!
(^.^)
ốc con_9x
03-08-2006, 07:21 AM
ko biết cái chô chui ra chui vào... có khi nào đóng nữa ko... hic... đang trong tình trạng khó khăn mà... TT__TT
BlueGreen
03-08-2006, 07:25 AM
chùi ui, ko biết 1 ngày BG chui ra chùi vào trong đây mấy chục lần nữa, newmem mà sung như....animal dzay đó!!!!
oops, nếu đang khó khăn thì sao admin ko nhờ sự giúp đỡ của những member TX chứ!!!
kokubu karin
03-08-2006, 07:57 AM
hehehe, karin à, cơ hội không đến 2 lần đâu nhe!!!!
Tại vì karin hôm nay mới gặp lại, với nói chuyện dễ xương nên được chiếu cố, hihihi, mà karin từ chối rùi thì thui vậy!!!
Thật ra mấy hôm ni, C cũng bận rộn lắm đó, tranh thủ lên net tí ti. Mà không thể nói nhìu với karin được, tiếc nhở!!!
(^.^)
Vậy ra trước đây karin ăn nói vô duyên lắm hả cẩm chướng ?
Hung nhẽ chỉ hum qua mới nói chuyện dễ xương :confused:
quongdang
03-08-2006, 06:33 PM
hí hí...cũng mừng lắm đó chớ
vì được vô tám nữa mừh
cheo cheo...
thương tx lắm
nhờ tx mà mình có được người thương
nên cảm tx lắm òi
khuong_bear
14-08-2006, 01:57 PM
uhm, có được người thương mà hổng thương, xạo pa kố lu6n, heheheheheh
cung vui lam chứ, vì nhờ tao xanh mà biết va wen được nhiều người, hic, sao này ko còn cơ hội để lên tám nữa rồi..... huhuhuhu
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.