PDA

View Full Version : Help me , Khó Xữ Qúa !!!!!!



de_thuong_wa_nhoc_oi
29-06-2006, 02:15 PM
Ngày Nảy ngày nay , mt pé trai sinh sống ở Sai Gòn , quenđược một chàng trai o Vũng tàu , tuy xa nhau , nhưng cậu bé vẫn dành trọn tình cảm cho chàng trai đó . Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên , cậu pé đã rất thìch chàng trai đó rồi . Chàng trai đến từ Vũng tàu đạo Chúa , còn cậu pé dễ thương lai đạo Phật , khỗ nỗi chàng trai chỉ thích những ai theo đạo Chúa thôi . nên cậu pé đã nói dối la mình đạo Chúa để chiếm được tình cảm của chàng trai .Bây giờ thì cậu pé muốn nói ra sự thật nhưng cậu pé nhà ta sợ chàng trai sẽ giận mình va đánh mất anh ấy . Cậu pé đã có một gia đình không đươc vui vẽ rồi , nên cậu pé muốn tìm được một chàng trai thương cậu pé hoài hoài . Và chàng trai trong mơ của cậu ấy đã xuất hiện , đó chính là chàng trai đến từ Vũng tàu . Cậu pé thương anh ấy lắm , nhưng đã lỡ nói dối với chàng trai rồi , anh ấy sẽ giận cậu pé thôi .
Giải thích cho chàng trai ấy hiểu giùm cậu pé dễ thương đi . Híc híc :down:

AnhDy
29-06-2006, 02:25 PM
Chào bạn!Đúng là một trường hợp khó xử đúng không?Nhưng nếu bạn suy nghĩ lại thì bạn sẽ thấy mọi việc cũng đơn giản thôi!
Bạn thích anh ấy và nếu anh ấy cũng thật sự thích bạn thì vấn đề tôn giáo không thể ngăn cách bạn với anh ấy đâu.
Bạn hãy nói thật cho anh ấy biết nếu anh ấy có tình cảm với bạn thì anh ấy sẽ chấp nhận nếu anh ấy không có tình cảm với bạn thì đây sẽ là cơ hội cho anh ấy từ chối bạn,như thế cũng tốt cho bạn vì qua việc này bạn sẽ biết tình cảm chân thành mà bạn dành cho anh ấy có xứng đáng không?
Tình yêu là "sự dung hợp" với nhau chứ không phải là tìm những cái "tương đồng" của mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tình yêu của bạn.

Chuyện Của Tôi
29-06-2006, 02:27 PM
Tui không có đạo nhưng thấy đạo chúa cũng hay hay , cũng từng cầu nguyện mặc du không tin vào tôn giáo...
Àh ! mà làm j ghê thế ... níu mà him thích bé thì câu nệ j chiện tôn giáo chứ.Mà cho jù có nói dối thì cũng do mún duy trì quan hệ thôi , lời nói dối không xấu thì dễ dàng đc tha thứ thôi , miễn là sau nay đừng nói dối nữa , không thôi thì sau này thành tật khó sửa lắm !

de_thuong_wa_nhoc_oi
29-06-2006, 06:55 PM
AnhDy ơi , cảm ơn đã cho Thái lời khuyên nghen .
Thank You

de_thuong_wa_nhoc_oi
29-06-2006, 06:57 PM
Chuyện Của Tôi
cảm ơn nha

taoxanhguy
29-06-2006, 09:51 PM
Chào chào!! Nếu anh chàng tới từ Vũng Tàu đó thích bạn thật sự thì chẳng vì chuyện này mà anh ấy bỏ bạn đâu!! Vả lại cái anh ấy thích là con người thật của bạn chứ không phải vì bạn theo đạo nào đâu!! "Ói" ra đi

Philiophilis
02-08-2006, 07:07 PM
Đạo chúa và đạo phật chỉ thật sự có vấn đề khi gặp phải đám cưới,bộ bạn tính làm đám cưới với anh ta hay seo mà sợ,nếu quen yêu đương bình thường thì Chúa Phật nhằm nhò gì đây.go go

daquyxuongpho
02-08-2006, 07:12 PM
thì cứ lựa dịp nào đó nói :thí dụ em đạo phật thì sao?thử xem phản ứng sau đó thì suy nghĩ có nên nói thật hay hok

tinh_yeu_hoan_hao
03-08-2006, 12:14 AM
nếu yêu nhau thì đạo cháu hay đạo pậht ko phaỉ là vấn đề lớn !!
nếu vì khac đạo mà chàng trai đó xù bạn thì bạn nên chấm dứt là vừa !!!
cái thứ đó yêu chi cho mệt !!!

ốc con_9x
03-08-2006, 12:18 AM
Đạo nào cũng dạy cho con người ăn ở có đạo đức mà... nếu anh ấy ko thật sự yêu bạn thì đạo gì cũng vậy thôi à... ^^

tinh_yeu_hoan_hao
04-08-2006, 12:00 AM
Đạo nào cũng dạy cho con người ăn ở có đạo đức mà... nếu anh ấy ko thật sự yêu bạn thì đạo gì cũng vậy thôi à... ^^
bé óc nói hay wá à !! ủng hộ bé óc đó !!

Occon9x2
04-08-2006, 08:50 AM
Ốc mà lại..................

everyM
04-08-2006, 09:03 AM
Nếu bạn biết chọn đúng "thời điểm" và dùng đủ "thuốc mê" bằng lời nói thì sẽ không có gì đâu.Có thể anh ta còn thêm yêu bạn đấy.Nhưng dù sao cũng cẩn thận nhé,đừng nói dối thêm điều gì nữa, và nhất là trong vấn đề tôn giáo nhé.Người theo đạo Thiên Chúa,Công Giáo,Tin Lành... ở Việt Nam rất rất sùng đạo đó.

mlforever
04-08-2006, 11:05 AM
... nghĩ cho cùng rắc rối là ở chuyện lỡ nói dối ... chứ đâu phải ở tôn giáo ... keke

nick carter
05-08-2006, 08:42 AM
tui thay bai viet cua ban nham nhi qua!

tinh_yeu_hoan_hao
05-08-2006, 10:54 AM
tui thay bai viet cua ban nham nhi qua!
ừ !! hơi hơi nhãm thiệt !! mà ban nick carter kì nha !! nói vậy người ta tự ái !! (^_^)

skater_boi
05-08-2006, 01:13 PM
tui thay bai viet cua ban nham nhi qua!

ừ !! hơi hơi nhãm thiệt !! mà ban nick carter kì nha !! nói vậy người ta tự ái !! (^_^)

dạo lòng vòng nãy giờ thấy 2 bài này nhảm nhất (hay cố tình spam bài nhỉ)

ý kiến của anh : Dễ lắm nhóc, em học 1 khóa vô Đạo chúa là xong, chừng vài tháng à. khhi nào đã được chứng nhận là Christian chính hiệu thì đi gặp người ta kể lại mọi chuyện <- ko còn gì perfect hơn ^^

Mr.stylish
05-08-2006, 07:08 PM
Hì hì ! Nhóc à !

Chuyện này cũng không có gì phức tạp lắm đâu . Nếu chàng trai kia , sống ở Vũng Tàu , thì chàng trai ấy còn có thể chấp nhận đền điều gì đó chứ , đâu phải chỉ vì chuyện em theo đạo phật .

Chúc em may mắn nhé ! Vì vậy em hãy nhớ , thành thật luôn tốt hơn !

hoangtubongtoi
05-08-2006, 07:08 PM
câu truyện của bạn bùn thật
mình cũng là người theo đạo tin lành,và theo đúng luật thì phải yêu người cùng đạo mới được,nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ mà,mình có thể hướng người mình yêu đi theo tín ngưỡng của mình mà ,như vậy thì cả hai sẽ được ở bên nhau ,tôn giáo ko ngăn cách con người bạn á !!!

oOMewMeeOo
05-08-2006, 09:55 PM
chài mình nhớ Đạo Chúa cấm cản tình yêu đồng giới mà...Người ấy còn cãi lời Chúa được tại sao yêu người khác đạo không được vậy ta.
Hãy mạnh dạng nói sự thật với anh ta đi vì nói dối không tốt đâu nhé

MikokY
06-08-2006, 01:11 AM
Đọc hết mấy bài này thấy aMew nói chí lý nhất á! Túm lại là vầy:
T1: Yêu thui chứ có tính xa hơn đâu mà đạo với không đạo.
T2: Nếu ảnh yêu bạn--> ảnh fản đạo. Nếu ảnh phản đạo--> chả có lý do gì ảnh lại bỏ bạn.
T3: Má Mik đạo Phật, yêu ba Mik đạo Chúa--> cuối cùng má đi lễ còn chăm chỉ hơn ba, nhưng thỉnh thỏang vẫn đi viếng chùa. Hehe...

mysterious
07-08-2006, 12:24 AM
Mình cũng là đạo công giáo nè (sùng đạo nữa là đằng khác), nhưng mình vẫn thích người không có đạo đấy thôi. Đó là chuyện hết sức bình thuờng. Nếu như anh chàng kia nói như vậy thì quả là điên rồ, còn không thì đó chỉ là cái cớ mà thôi.