View Full Version : Nếu yêu một người biết người ấy không yêu mình bạn sẽ làm gì???
naiveboy
01-06-2010, 08:37 PM
Nếu bạn thật sự yêu một người mà biết người ấy không yêu mình( người ấy chưa có người yêu ak nha) bạn sẽ làm gì trong những trường hợp trên.Thật lòng nghen:leaf5::leaf5:
Thấy được thì THANK 1 cái + 1 TRÁI TÁO hen
:leaf4::leaf4::leaf4::leaf4:
Boy Gumiho
01-06-2010, 08:39 PM
bik sao dc hả bạn. ng ấy ko yêu mình rồi mà. giành giựt chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi
naiveboy
01-06-2010, 08:42 PM
thì bạn cứ thử lòng mình xem sao ^^
Brother.Int
01-06-2010, 08:44 PM
cái thứ 2, thứ 2:leaf17:
kyniembuon_giomay
01-06-2010, 08:46 PM
im lặng là vàng!!!!
naiveboy
01-06-2010, 09:06 PM
sao lại im lặng ................ phải chọn chứ ^^ hok được im lặng đâu ak ^^
Seagonz
01-06-2010, 09:10 PM
Cuộc đời thật ngắn ngủi, tại sao bạn lại lờ đi rất nhiều người yêu bạn để đến với người không yêu mình nhỉ ?
namhelp
01-06-2010, 09:13 PM
nói ngay, thời buổi này là phải chộp giựt ko thui bị mất phần =))
nói vậy chứ bi h lớn là người có tuổi rồi nên cũng dễ đối mặt với chiện tỏ tình này, cứ im ỉm "thôi em giấu riêng cho bik" thì bản thân của mình sẽ khó chịu, mà đối phương cũng chẳng bik tình cảm của mình đối với họ như thế nào nên thui thà cứ nói đi để đối phương ít ra họ cũng biết rằng mình quan tâm, iu thương họ, còn việc đáp trả lại tình cảm hay không thì cũng tùy nơi họ.
namhelp
01-06-2010, 09:15 PM
Cuộc đời thật ngắn ngủi, tại sao bạn lại lờ đi rất nhiều người yêu bạn để đến với người không yêu mình nhỉ ?
bởi thế nó mới là cuộc đời đấy, "người ta iu lại ko iu ta mà người ta không iu lại iu ta" :leaf5:
BiKute1994
01-06-2010, 09:20 PM
Nếu thật sự Bi yêu một người và người ta không yêu Bi chắc Bi sẽ buồn lắm nhưng chắc chắn sẽ làm mọi cách để quên đi người ta rùi và từ đây về sau không yêu bừa bãi nữa !!!! Như vậy nhiều quá Bi trở thành người vô cảm mất hic....!
P.Physalis
01-06-2010, 09:24 PM
Đã từng rơi vào trường hợp này...
Chọn tránh mặt!
Demon Hunter
02-06-2010, 08:51 AM
Hum... nếu như thích người ta mà hok chịu nói ra thì coi như đã thất bại rồi, nói ra cho người đó bit để rồi nếu được thì đến người đó còn nếu hok thì vẫn coi nhau là bạn.
Tieuho
02-06-2010, 09:10 AM
từ từ cháo nó nhừ, ......người ta chưa có.... người iu..... mà lo gì! hehe...
Bô Bô
02-06-2010, 10:31 AM
Đang iu 1 str8 :leaf5:
dù biết là k iu mình nhưng vẫn cứ nc như 1 người bạn :leaf17:
đơn phương vẫn vui mà , mặc dù nhiều lúc hơi buồn tí thôi :leaf4:
ziplonely
02-06-2010, 10:33 AM
theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Cứ yêu đi rồi mai mốt gặp thèn nào khác hớp hồn thì quên phéng ngay đó mà, ôi mau chán lắm.
luv_without_regret33
02-06-2010, 10:42 AM
hihihi đã wa 1 thời ròi
nhưng mà lúc đó nghĩ là ko lẽ cứ iu mãi 1 ng mà khi bít họ sẽ chảng iu mình
sau đó ôm bùn lách đi hướng đi khác
nhưng ròi cũng hết đau thôi
boy_kute000
02-06-2010, 10:56 AM
làm bạn thôi chứ h bít sao ?
caylagio3
02-06-2010, 11:48 AM
trời ơi ! sao mà cái hoành cảnh y chang vậy . thôi cũng không biết nữa chọn cái 1 !
ijite
02-06-2010, 12:03 PM
đẹp zai ko bằng chai mặt
hi_vong_mong_manh
02-06-2010, 12:37 PM
đâu ng ta đâu cấm iu nè... thấy quá thẳng thắn lun thì ....thui làm bạn tốt hơn...mà thấy ng ta lơ lun thì lơ lại...huề
Ordi The King
02-06-2010, 12:57 PM
Đâu dễ đầu hàng vậy ta!??
vitamine_c'est moi
02-06-2010, 01:30 PM
Mặc dù, người đó chưa có người yêu và mình cũng cảm nhận được người đó không yêu mình, thì mình sẽ không dám thổ lộ, sẽ mãi giữ tình bạn giữa hai người. Nếu thực sự yêu một người, đâu nhất thiết phải "chiếm đươc" người ấy, chỉ cần người ấy vui vẻ, không lo lắng, đau buồn khi khó khăn, vất vả, thi cử làm việc, ... là mình cũng thấy vui vẻ phần nào rồi. Nếu là bạn thân, khi ấy mình cũng giúp đỡ được người ấy nhiều, giúp người ấy tốt hơn, mình cũng sẽ thấy đỡ đau khổ hơn.
:smile:
ktsChuÂn
02-06-2010, 03:17 PM
chuyện thuờng ngày ở huyện
thì cứ iu cho tới khi nào nguời ta iu mình thì thui
tuy nhiên vẫn fải có sơ cua :))
tuannhoc
02-06-2010, 05:22 PM
thì mình làm bạn với người đó thui
^^ k tiến xa hơn được thì đừng nên cưỡng ép
nhokkobikyeu
02-06-2010, 06:37 PM
haizzzzzzzzzzzzzz........đơn phương cho tới khi nào tình cảm lụi tàn thì đến với người khác.....nhưng hơi bị lâu
DarkPhantom
02-06-2010, 09:06 PM
đang nghiên cứu vấn đề này
hiệ nta5i đã hốt đc 1 ng mình thích thích thích thích :">
nhưng phía ng ta thì chả rõ là j :<
thôi thì cứ tình cảm của mình thì mình thể hiện đã :">
leon212
02-06-2010, 09:18 PM
mình vẫn cố gắn trên con đường chinh phục, vì ng` đó chưa có ng` yêu mà :p,nhưng nếu ng` ấy vẫn như zay thì chỉ còn 1 lựa chọn chúc người ấy hanh phúc :D
im lặng là số 1
quan tâm là số 2
làm bạn là số 3
người ta sẽ có ngày nghĩ lại bên cạnh có hũ vàng :d lúc đấy đạt ý nguyện òi đó
caydang89
02-06-2010, 10:46 PM
cứ yêu :leaf17::leaf17:
Condor
04-06-2010, 09:35 PM
cái này là ng ấy ko yêu mình or ko biết mình yêu ng ấy?
2 cái này hơi khác chút.
Nếu ko biết t sẽ hành động giống như bạn namhelp, nói ra cảm xúc thực, còn lại tùy ng đó qđ, tôn trọng mọi ý kiến của ng đó.
Nếu biết và ko yêu thì thôi, giữ tình bạn, tìm ng khác.
Do chưa rõ nên chưa vote, chỉ nêu ý kiền riêng thôi.
Nhoc_[M]
04-06-2010, 09:37 PM
Híp nó ...............................
Condor
04-06-2010, 09:38 PM
;1362225']Híp nó ...............................
Bạo wá.:leaf5: :leaf5: :leaf5:
Pheebs_Sament
04-06-2010, 09:51 PM
nói chung tuỳ ở mình hà, nếu đủ can đảm thì nói zí ng` đó, còn chưa sẵn sàng thì thui cứ yêu thầm, giữ ở mức tình bạn đối với ng` đó
to ny
04-06-2010, 09:54 PM
Nếu nó là trai thực thụ, thì chỉ làm bạn thôi. Thấy ng mình yêu vui là mình vui rồi, phương châm là thế.
Nếu nó là gay, thì thân thiết với nó hơn, tìm cách gần gũi với nó nhiều hơn, tạo điều kiện và hoàn cảnh dễ dẫn đến tội lỗi, và làm sao cho hắn chủ động phạm tội với mình. Đôi khi sẽ cũng kéo người ta lại gần nhau hơn. Tình yêu đôi khi bắt nguồn từ sẽ.
3.BCafe
04-06-2010, 09:54 PM
cứ như ta nên cho nhau một lối đi riêng.............. ko iu thì làm bạn, còn làm bạn ko dc thì nên mất tích khỏi cuộc đời ng đóa.............
mr_ratngoan
04-06-2010, 11:53 PM
cái j của mình là của mình .. cái j k phải của mình giành riết nó cũng là của mình thôi:leaf5:
Tìm mọi cách để chiếm đoạt, bất cứ điều gì :))
Cái gì của mình thì của mình, cái j` k fải của mình thì... mình fải cướp =))
p/s: e đag dối lòg :">
Brother.Int
05-06-2010, 12:29 AM
cái j của mình là của mình .. cái j k phải của mình giành riết nó cũng là của mình thôi:leaf5:
trời, câu trước câu sau chịu hông nổi:m146:
Xtreme
05-06-2010, 01:37 AM
Mình là người chọn "Tìm mọi cách để chiếm đoạt, bất cứ điều gì" đầu tiên :))
maituananh
05-06-2010, 01:41 AM
cái này mình gặp wai....bỏ cuộc hôi thế giới này đâu phải hết ng cho bạn iu..hehe
janitor_1
05-06-2010, 01:48 AM
e hèm .. tốt nhất là hok nói cho người ta bít. vì còn mún đc gặp người ta. nói ra goỳ người ta bít người ta còn né mình thêm or làm những việc gì đó để " đuổi khéo " mình ... haizz bị cũng hok phải nhìu nhưng cũng rút dc một chút kinh nghiệm . nên về sau này rơi vào trg` hợp này đều từ bỏ .. :) bởi vì Thế Giới To Thật To ^^
Ku Mập
05-06-2010, 01:45 PM
hic, mình nhát lắm, mình chọn phương án 2 =.=
nếu yêu một người là không được yêu lại, mình chắc cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để quên người đó. nhưng mình cũng khó iu một người lắm. hihi :D
Super Chíp Hôi
27-06-2010, 12:36 AM
nói lời chia tay trc gòi sau đó sẽ đi chơi 1 thời gian cho đở chán .............. sau khi xong về tìm t.y mới hêhê
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.