View Full Version : Chỉ là 2 anh em... trên cả tuyệt vời
chào nhóc... anh post bài viết này trên táo xanh để cho nhóc biết rằng anh đã hiểu rằng chuyện của nhóc và anh là không thể tiến xa thêm được nữa. Anh đã nghĩ kỹ rồi tất cả mọi chuyện giữa anh và em cũng chưa là gì cả... anh sẽ không để mình mất 1 đứa em trai đáng yêu như em nữa đâu, anh sẽ trân trọng những tình cảm mà em dành cho anh ... Đó là tình cảm của 1 đứa em đáng yêu dành cho ông anh mình... Anh biết... anh tin rồi 2 tụi mình sẽ là 2 anh em tốt. Đúng ra anh không nên làm em khó xử :smile: tình cảm mà anh dành cho em không biết em có hiểu hết không... Chúc em vui nha đứa em trai thân thương của anh...:punk:
ceres
28-06-2006, 09:25 PM
uix mệt wa' làm rùm ben cả forum lên
thiên di
29-06-2006, 12:54 AM
ceres: anh này nói lãng hôn.
ecko: anh nói đúng, anh em là tuyệt vời hơn cả, vậy anh có chịun hận ĐỨA EM ĐẶC BIỆT này hôn
thiên di
29-06-2006, 12:54 AM
ceres: anh này nói lãng hôn.
ecko: anh nói đúng, anh em là tuyệt vời hơn cả, vậy anh có chịun hận ĐỨA EM ĐẶC BIỆT này hôn
YiYi_Suyuki
29-06-2006, 02:39 AM
Cả tôi nữa nè. Nhận làm đứa em đặc biệt luôn đi ..........hahahahahahaa
ceres
29-06-2006, 09:33 AM
trời ơi sao mấy người ham hố wá dzậy pó cánh mí người lun rùi
< thiendi > em làm em đặc biết của anh??? đặc biệt như thế nào? chat chút xíu để biết đặc biệt như thế nào hen... long_t04
< yiyi suyuki > aydada... anh hông biết nói gì nữa... em đặc biệt nhiều quá.... bảo mẫu khó sống... keke...
rất hân hạnh làm quen với mấy nhóc... mấy đứa em dễ thương của anh
< cers > có muốn an kem không??? sao nói anh dậy a???
anh long tội nghịp we' !!! nhóc haruka khó tính ghia ! thui kệ , làm anh em cũng vui , hũn seo !!!
[M]ercury_[A]qua
30-07-2006, 05:41 PM
Hic! Ko phải Harưka khó tính đâu! Mặc dù Harưka cũng quý anh Ecko lắm nhưng tình cảm mà Harưka dành cho anh ấy chỉ dừng lại ở mức anh em thôi! Và hơn nữa.......... Harưka cũng đã giải thích cho anh Ecko hiểu lý do tại sao rồi! Bây giờ làm anh em, cả Harưka và anh Ecko đều vui lắm!! Hì
thiên di
13-08-2006, 01:50 AM
làm em đặc biệt tức là.. Di khuyên anh nên đọc lại bài thơ LÀM ANH của cô Phan thị Thanh Nhàn, nhưng đó chỉ là thơ, Di thích đặc biệt hơn cơ.
onez: anh này sao biết Di ham hố, mà Di ham hố thì kệ Di, anh ghen à
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.