PDA

View Full Version : :: Danh Ngôn Tình Yêu ::



buomtrangdemden
22-09-2005, 10:47 AM
: : Tình yêu là ngọn lửa không có nhiên liệu là nó tắt. M.Lermontov
: : Thuộc tính tình yêu chính là ở chỗ nó đem lại may mắn cho ai nếm trải nó. L.Tolstoi
: : Yêu ai là yêu cả con người đó trong thực tế, chứ không phải trong mơ ước của ta. L.Tolstoi

hoatudang23
23-09-2005, 08:39 PM
tình yêu là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mà ngay đoạn đầu thì nhân vật chính đã chết mất rồi..........

virgo
03-10-2005, 09:58 AM
Tình yêu là biển cả?!!:boat: :chris:

singasong
03-10-2005, 09:59 AM
: : Tình yêu là tình yêu, không định nghĩa được. Vì không có cái nào có tính chất giống nó : :

Iceheart
06-10-2005, 10:29 AM
(Được xóa bởi P, theo yêu cầu của Ice...)

chilamotdem
08-10-2005, 12:21 PM
"Tình yêu là một điều kỳ diệu trong tất cả sự kỳ diệu.
Tình yêu là sự khổ đau mà con người phải gánh lấy nặng nhất trong tất cả mọi khổ đau">>>>>>>Chilamotdem<<<

babyboy88
16-10-2005, 06:28 PM
woa nhìu câu hay wè hé cho bb bổ sung dzô kho tàng danh ngôn nì dzới hén
* Tình yêu là cái nhìn cho tương lai chứ ko fải sự tò mò về wá khứ của người đó
* Đôi khi trong t/y chúng ta thường cho nhìu hơn nhận
* t/y là thứ có thể khiến cho con người sẵn sàng hy sinh all
he he he trước mắt thì nhiu đó đi há ah mà wên nưã toàn là của "danh nhân" babyboy88 đặt ra ko đó

Sanya
17-10-2005, 09:48 PM
Tình yêu là cái cao thượng => chấp nhận tất cả và biết tha thứ tất cả.

tranabang
27-12-2005, 04:36 PM
Tình yêu có một ma lực rất lớn. Biết yêu là khổ mà ai cũng muốn ...đâm đầu vô!!!

hoatuylip
28-12-2005, 12:14 PM
Tình Yêu là sự cho đi, nếu được đáp lại thì là Hạnh Phúc

bestguyboi
05-01-2006, 11:06 PM
Tình yêu là cái gì vậy ta , đang tìm hiểu

enthu_frien_heart
15-01-2006, 11:24 AM
tình yêu là giận, là buồn, là nhớ , là thương, là đau khổ và là hạnh phúc vĩnh cửu nếu ai có nó

quongdang
16-01-2006, 09:12 PM
Yêu là chít ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc đã được iu...:shifty:

Tình iu là món quà khó tính nhất mà thượng đế dành tặng cho con người.:present: