Mr.stylish
28-06-2006, 07:56 AM
Đây không phải là chuyện của Mystar , mà là của một người anh , người bạn của Mystar , anh ấy tâm sự , Mystar cũng chưa biết nên khuyên anh ấy như thế nào để thật sự "tốt cho cả hai" cả . Chuyện là thế này :
Anh ấy là Bi . Anh ấy đã có bạn gái hơn một năm rồi . Nhưng gần đây anh ấy lại quen thêm một người nữa , một người con trai . Hai người ở xa nhau , chỉ biết mặt nhau qua webcam và anh ấy hay gọi điện thoại cho người đó . Theo lời của anh ấy thì , người đó còn nhỏ rất hồn nhiên , vô tư và nói chuyện cũng rất đáng yêu và hình như ấy ấy cũng cảm người đó mất rồi . Và đến ngày , người đó vào Sài Gòn thi Đại Học và hai người sẽ phải đối diện với nhau . Nhưng , trong lý trí của mình , anh ấy phải kết hôn , vì cả cảm xúc và trách nhiệm với người con gái kia . Nhưng nếu anh ấy phải chia tay người con trai kia thì anh ấy sẽ rất buồn và không muốn làm thế , một phần sợ người đó bị shock nữa . Anh ấy có ý định sẽ làm người con trai đó chán từ từ và tự bỏ mình , liệu anh ấy làm như thế có đúng không ? Vòng vòng , chuyện tình cảm thật là rắc rối mọi người nhỉ ?
Mystar đã nói với anh ấy như thế này : Nếu anh ấy vẫn còn cảm xúc với con gái , mà nhiều hơn với con trai , thì có lẽ việc anh ấy lấy vợ sẽ tốt hơn , cho anh ấy và cả gia đình của mình nữa . Và với người con trai , dù biết chia tay sẽ đau nhưng thà đau một lần rồi hơn , không thể một lúc quen hai người , và chờ cho người ta thi xong Đại học hãy nói điều đó ra . Và ngay từ bây giờ , anh ấy nên chấm dứt tất cả mọi quan hệ , nếu như đã có ý định lấy vợ .
Không biết nói thế có đúng hay không nữa . Phức tạp thiệt đó ! :confused:
Anh ấy là Bi . Anh ấy đã có bạn gái hơn một năm rồi . Nhưng gần đây anh ấy lại quen thêm một người nữa , một người con trai . Hai người ở xa nhau , chỉ biết mặt nhau qua webcam và anh ấy hay gọi điện thoại cho người đó . Theo lời của anh ấy thì , người đó còn nhỏ rất hồn nhiên , vô tư và nói chuyện cũng rất đáng yêu và hình như ấy ấy cũng cảm người đó mất rồi . Và đến ngày , người đó vào Sài Gòn thi Đại Học và hai người sẽ phải đối diện với nhau . Nhưng , trong lý trí của mình , anh ấy phải kết hôn , vì cả cảm xúc và trách nhiệm với người con gái kia . Nhưng nếu anh ấy phải chia tay người con trai kia thì anh ấy sẽ rất buồn và không muốn làm thế , một phần sợ người đó bị shock nữa . Anh ấy có ý định sẽ làm người con trai đó chán từ từ và tự bỏ mình , liệu anh ấy làm như thế có đúng không ? Vòng vòng , chuyện tình cảm thật là rắc rối mọi người nhỉ ?
Mystar đã nói với anh ấy như thế này : Nếu anh ấy vẫn còn cảm xúc với con gái , mà nhiều hơn với con trai , thì có lẽ việc anh ấy lấy vợ sẽ tốt hơn , cho anh ấy và cả gia đình của mình nữa . Và với người con trai , dù biết chia tay sẽ đau nhưng thà đau một lần rồi hơn , không thể một lúc quen hai người , và chờ cho người ta thi xong Đại học hãy nói điều đó ra . Và ngay từ bây giờ , anh ấy nên chấm dứt tất cả mọi quan hệ , nếu như đã có ý định lấy vợ .
Không biết nói thế có đúng hay không nữa . Phức tạp thiệt đó ! :confused: