PDA

View Full Version : Khi kiệt sức...



singasong
22-10-2005, 10:17 AM
Những lúc đó mình sẽ làm gì nhỉ?

1 người khuyên ngừng nghĩ đi, nằm xuống và ngủ...

1 người khuyên về quê, 1 thời gian sẽ hết...

1 người khuyên, tâm bệnh, tự mình nghĩ nó tệ là nó sẽ tệ và ngược lại...

1 người khuyên những thay đổi của hôm nay, sẽ là bước ngoặc của ngày mai, nó giống như 1 cái cây, em uống từ từ, nó sẽ cong, em bẽ gấp, nó sẽ gãy...

1 người khuyên, đừng yêu nữa sẽ hết khổ.

1 người khuyên, đi tắm.

1 người khuyên, sau mỗi thất bại là 1 lần mình khôn lớn em à.

1 người khuyên "em đã đau khổ bằng ai chưa?"

1 người an ủi, như vậy là đúng thôi, tớ đoán trước cậu thế này từ cách đây mấy tháng.

1 người an ủi tìm lại ai đó, thân thuộc để chia sẻ... khóc đi, sao mày chả bao giờ khóc nhỉ

1 người khuyên... kiệt sức thì dưỡng sức, dễ mà...

1 người xúi tự tử đi. Dám không? Không dám đúng không? Mày đừng tưởng muốn tự tử là tự tử... chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này đấy à... khùng

1 người khuyên... đáng đời, tự mày chuốc lấy thôi. Chịu khó để lớn lên đi.

... và mình tự khuyên... hãy nghe tất cả những gì bè bạn đã khuyên mình.

Loyal
22-10-2005, 11:53 AM
12 người đầu khuyên hay, người thứ 13 sau khuyên hơi lạ.
Đang kiệt sức còn muốn người ta quỵ mới vừa lòng sao ?

Lạ quá lạ quá. Tên nào cũng buồn thiu... thỉu !
Ko được rồi, táoxanh năng động, tên nào cũng phải mạnh mẽ lên mới được.

Cuộc sống mang hình tấm gương, nhăn nhó với nó nó nhăn nhó lại.
Nhìn vào gương thấy mặt mình thê thảm, mình nhoẻn miệng cười với nó, nó sẽ cười lại ngay thôi. Ko việc gì phải "xi" nghĩ, mệt !

Hà hơi tiếp sức, phù phù !!!

heoquay_dzon
22-10-2005, 01:19 PM
khi kiệt sức thì ngủ,cố ko nghĩ ngợi nhiều....thức dậy thì gọi điện về nhà nói chuyện với má hoặc nói chuyện với bé Út,tự nhiên thấy người nhẹ nhõm...ko còn gì để buồn.....

Ổ ồ ôi
22-10-2005, 05:30 PM
Tớ khuyên: ngày mai là một ngày mới

enthu_frien_heart
09-01-2006, 10:53 AM
Hãy thư giãn bằng cách post bài cho taoxanh