PDA

View Full Version : Heo mi lee



Chuyện Của Tôi
26-06-2006, 04:22 PM
tôi đang gặp phải một vấn đề vô cùng gây go đây.
Tôi chơi thân với 1 người bạn , thân lắm ... Và tôi thường hay " nói chơi " là tôi thích chát với mấy người ở TGT3 trên YMG ........rồi hắn lại ...lại dám xúc phạm đến lòng Tự Ái của tôi ....chúa Ơi ! hắn nói tui là dân.....
Trời ơi ! tôi đã giận hắn và hônt hèm nói chuyện với hắn ...... vì hắn nói đúng ....... trời Ơi ! tôi phải làm sao ?
có nên típ tục giận làm eo với thằng bạn đó nữa không đây ......
kíu mình zói....!

alextai
26-06-2006, 05:01 PM
nếu hắn đã bít bạn như vậy rồi hắn nên thông cảm cho bạn mới fai chứ ma thôi nếu hắn là ban thân của ban thì ban nên nói tê nhị với hắn để hằn hiểu và thông cảm vì theo alex thì nếu là bạn thân thì fai hiểu nhau chứ đừng giận wa ma đánh mất tình bạn của bạn nha

cat_walk
26-06-2006, 05:19 PM
sự thật nào rồi cũng phải phơi bày...
Có lẽ...bạn phãi nói cho bạn thân cũa bạn bít về giới tính cũa bạn...mình nghĩ...theo bạn nói bạn với ng` ấy thân lắm thì chắc chắn rằng bạn thân cũa bạn sẽ hỉu thôi...chúc bạn may mắn

Virus*Online
26-06-2006, 07:00 PM
tôi đang gặp phải một vấn đề vô cùng gây go đây.
Tôi chơi thân với 1 người bạn , thân lắm ... Và tôi thường hay " nói chơi " là tôi thích chát với mấy người ở TGT3 trên YMG ........rồi hắn lại ...lại dám xúc phạm đến lòng Tự Ái của tôi ....chúa Ơi ! hắn nói tui là dân.....
Trời ơi ! tôi đã giận hắn và hônt hèm nói chuyện với hắn ...... vì hắn nói đúng ....... trời Ơi ! tôi phải làm sao ?
có nên típ tục giận làm eo với thằng bạn đó nữa không đây ......
kíu mình zói....!
véo vào tai của hắn vào nói cho hắn biết là được ngay thui à :evil: đảm bảo hắn sẽ như vậy nữa níu mà còn á thì ... cho véo tai tui nè :nauchao:

alextai
26-06-2006, 07:55 PM
minh mong ban cua ban se hiu ra va thong cam cho ban nha

MikokY
26-06-2006, 10:36 PM
Mik nghĩ vậy nè: chuyencuatoi thử nhớ lại lúc hắn nói câu đó thái độ hắn sao...nếu bình thường thì tuyệt rồi, hãy nhân cơ hội này bộc bạch sự thật cho người bạn thân đó nghe đi
nhưng còn nếu hắn tỏ vẻ gì đó là ...uhm...khinh bỉ thì dẹp ngay ý tưởng đó, cứ cười cười cho qua chuyện hoặc phủ nhân tất cả cũng chả sao. Còn việc nên giữ tình bạn này không thì tùy bạn, im lặng như trước đây để có 1 người bạn e cũng tốt

charry
27-06-2006, 09:11 AM
hix hix..đọc tittle mà tưởng ...nhảy zo^ ai ngờ là help !! hehehe
chài ai chuyện cỏn con í mà , mà sao bạn lại đi hỏi kí nì vậy ?? bạn thix người đó à ?? tại sao ko nói thẳng nhỉ , bạn là người thế nào , nguyên nhân gì đó , bộc bạch cho người ta bít , giận làm eo là ế ráng chịu à nghen !! ^^

Chuyện Của Tôi
27-06-2006, 01:31 PM
cảm ơn nhìu !
mà mỗi người một ý , nên bây giờ tui cũng đang không bít tính sao đây .Bạn tui nó cứ xin lỗi hoài khi tui không nói chiện và gặp nó ....
ùh ! thôi , không làm eo nữa , bắt nó khao tui một bữa để chụt tội mới đc

alextai
27-06-2006, 07:54 PM
nói chung mọi người chỉ góp ý cho chuyện của tôi để tạo ra hướng đi mới cho chuyện của tôi thôi con chuyện ấy tuy vào bạn xem xét xử sự ra sao thôi

redmoon
27-06-2006, 07:56 PM
tôi đang gặp phải một vấn đề vô cùng gây go đây.
Tôi chơi thân với 1 người bạn , thân lắm ... Và tôi thường hay " nói chơi " là tôi thích chát với mấy người ở TGT3 trên YMG ........rồi hắn lại ...lại dám xúc phạm đến lòng Tự Ái của tôi ....chúa Ơi ! hắn nói tui là dân.....
Trời ơi ! tôi đã giận hắn và hônt hèm nói chuyện với hắn ...... vì hắn nói đúng ....... trời Ơi ! tôi phải làm sao ?
có nên típ tục giận làm eo với thằng bạn đó nữa không đây ......
kíu mình zói....!
nếu người ta đã nói đúng như vậy về mình thì đành....im lặng mà lắng nghe thôi
chứ còn xin ý kiến j nữa
còn giận người ta nữa chứ? thật pó tay:evil:

Chuyện Của Tôi
27-06-2006, 08:30 PM
oi trời oi !
sao redmoon nói .... " ác" với Nguyên như vậy chứ .Thì lâu lâu cũng phải làm eo chứ .vả chăng , làm sao "nhận" dễ dàng khi người thân của bạn đều " sợ " TGT3 . " Giận " cũng là một cách để "tự bảo vệ "
2 tuần nữa Nguyên đi Sapa rồi , có Táo nào đi hôn .

redmoon
27-06-2006, 09:03 PM
Moon ko có ác ý nhưng sự thật là vậy
fai~ chấp nhận thôi, bạn định giấu gia đình đến khi nào?
khi họ fat' hiện ra được thì chắc sẽ ko tha thứ cho bạn đâu nhỉ - Moon nghĩ vậy
thà là bi giờ mình "thú nhận trước bình minh" đi sẽ được hưởng "chính sách khoan hồng of nhà nước". hehe

oOMewMeeOo
28-06-2006, 10:33 PM
Hoan hô bạn moon nói rất chính xác

alextai
28-06-2006, 10:36 PM
chuyện đó ko thể dấu mãi đuợc đến ngày nào đó sự thật fai foi bầy ra thui ah mình nên đối diện với sự thật thì hơn đi bạn ah

Chuyện Của Tôi
28-06-2006, 10:46 PM
ác quá , xúi hoài ... họ mà bít chắc cắt viện trợ là đói dài dài ,
Có Táo nào nui nổi Nguyên hay không đây .

taoxanhguy
29-06-2006, 10:06 PM
Hahahah!! Đã xin lỗi rồi thì đừng làm eo nữa, là bạn thân chứ đâu phải là bồ đâu mà lại bắt người ta xin lỗi hoài cơ chứ?? Lần này thì bạn nên bỏ qua đi, nếu là sau hắn còn gọi bạn như vậy nữa thì bạn phải hành động ngay lúc đó, chứ không phải để mấy ngày sau rồi giận hờn, giống con gái lắm!!
Mọi người bảo và đối diện sự thật này nọ, txg thấy xúi bậy bạ quá!! Bây giờ CCT chỉ có một lựa chọn, nếu khi nói ra, gia đình có chuyện gì thì hành động thế nào đây?Có bị đuổi ra ngoài đường (ví dụ) hay là không đối mặt với cách chấp nhận vấn đề của các thành viên khác trong gia đình thì phải làm sao đây??
CCT nên chờ cho tới khi có khả năng tự nuôi sống bản thân được rồi thì hãy nói, có gì mình cũng tự lo cho bản thân được, chứ bây giờ không biết xoay sở thế nào.

dDr2
02-08-2006, 03:50 PM
Làm lành với ng bạn đó đi chuyencuatoi à

Chuyện Của Tôi
15-08-2006, 01:53 PM
cám ơn ! tất cả đều đã trong tầm kiểm soát gòi .