PDA

View Full Version : Nước Anh chấn động vì việc mưu sát một gay trẻ.



ca_va
22-10-2005, 05:04 AM
Ba thiếu niên đã bị bắt và được đóng tiền bảo lãnh trong vụ mưu sát một người gay bị đánh chết ở công viên Clapham Common, khuya thứ bảy 15/10. Họ được thẩm vấn vào ngày thứ hai về cái chết của một người quản lý bar 24 tuổi, Jody Dobrowski, bị đánh chết tại khu vực miền nam London.


http://img490.imageshack.us/img490/7954/mh7qu.jpg
(di ảnh anh Dobrowski)

Anh Dobrowski bị thương ở đầu, mặt, cổ nên cảnh sát tin rằng đây là một vụ tấn công kỳ thị gay. Hai cậu 17 tuổi và một cậu 13 tuổi, bị bắt tại Battersea, tây nam London, được phóng thích nhờ tiền bảo lãnh. The Metropolitan Police (Cảnh sát Đô thị) chỉ công bố vụ bắt giữ vào sáng thứ ba, sau khi đã thẩm vấn xong.

Người gọi nặc danh

Người phát ngôn cảnh sát nói đầu tiên cả ba bị nghi ngờ giữ một chiếc motor phạm pháp. Sau đó, họ bị bắt chiều thứ hai và được đặt các câu hỏi liên quan đến vụ mưu sát. Họ được tạm thả do có bảo lãnh cho đến tháng 11. Các điều tra viên đang tìm cách liên lạc lại với người đã gọi điện thoại nặc danh đến chỗ cảnh sát.

Kết quả tốt

Trưởng phòng cảnh sát Joe Royle nói họ đã nhận được nhiều chỉ điểm tốt được cung cấp bởi dân chúng nhưng cảnh sát có nhạy cảm với cuộc gọi lúc 17h15 (giờ Anh) hôm chủ nhật thuộc vùng Surrey.

Trước đó họ đã cho triệu tập 10 đến 12 người được tin là có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng. Cảnh sát cũng theo dấu các hoạt động của Dobrowski trong khoảng thời gian 22h15, khi anh rời khỏi nhà một người bạn gần hiện trường, và ngay sau nửa đêm, cảnh sát đã phát hiện ra anh.

Các điều tra viên đang xem xét liệu có liên hệ giữa việc mưu sát anh Dobrowski với một loạt các cuộc tấn công kỳ thị gay trong khu vực hay không.

(Theo gay.com, 18/10) Các viên chức nói rằng họ (cũng) đang truy tìm hai người đàn ông để tìm ra hung thủ. Cả hai ở độ tuổi 20-30 và là người da trắng. Một người cao khoảng 6ft, còn người kia mang mặt nạ vớ da. Họ (các viên chức) nói là những người này đã đe dọa một người đàn ông khác tại công viên khi ông tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công.

Phản ứng (theo 360.ch)

Thị trưởng Ken Livingstone đã có phát biểu nhằm thúc đẩy cảnh sát hành động nhanh chóng tìm ra thủ phạm: "Tội phạm thù nghịch không được dung thứ trong thành phố này".

Vụ mưu sát đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Anh quốc. Ngoài việc thể hiện sự thương cảm mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là có một hoạt động thù ghét gay tại Vương quốc Anh hay không. Một thành viên của Gay Police Association (Hội Cảnh sát Gay) trả lời phỏng vấn báo The Guardian: "Sự gia tăng hiện tại các vụ bạo lực chống lại người đồng tính là một trong những nhân tố bất kham nhất, là sự trộn lẫn giữa ngờ vực và thái độ chống đối xã hội."


BBC, 18/10/2005 13:07 GMT
ca_va lượt dịch

singasong
22-10-2005, 06:25 AM
Sao tui cứ mãi nghe mấy cái vụ giết người này thế nhỉ? Sao ko có tin nào theo kiểu "1 người đồng tính Việt Nam vừa chế tạo ra được thuốc chữa bịnh Si-đa!" vậy ta? Hix hix...
Chuyện giết nhau ở nước ngoài đâu có lạ, nhưng cứ hễ là "giết gay" 1 cái là hô ầm lên, cứ như "gay là tội đồ" "là nguyên nhân của cuộc giết nhau" vậy... Chán thiệt.
Đôi khi chính những bài viết "phóng đại" này mà thế giới càng nhìn gay theo chiều hướng kinh dị hơn...

Bị giết cũng xấu (ôi, đáng đời, chắc nó làm gì người ta chứ gì), mà giết người khác cũng xấu (trời, bọn gay ghê thật, chúng toàn giết người, tệ nạn)... bó tay.

ca_va
22-10-2005, 02:35 PM
Xã hội ở Anh không phải là xã hội ở Mỹ hoặc ở Việt Nam. Người ta chết vì có nguyên nhân cả, và cảnh sát đang điều tra xem đây là một loại tội phạm thù nghịch, hoặc là một vụ cướp. Cũng nên nhớ công viên là nơi những người gay "lượn qua lượn lại", nên cũng có thể bị người ta thấy chướng tai gay mắt. Tuy nhiên, sinh mạng con người là quan trọng.

Các thống kê tội phạm kỳ thị đang tăng tại Anh cho thấy sự "bao dung" không hề giảm.

babyboy88
22-10-2005, 06:37 PM
lại thêm 1 bi kịch nữa cho giới chúng ta fải ko ???

ca_va
23-10-2005, 04:07 PM
Hai người đàn ông phải chịu trách nhiệm vụ mưu sát người quản lý bar Jody Dobrowski.

Một người không nghề nghiệp, vô gia cư, Thomas Pickford, 25 tuổi, và người kia là một họa sĩ trang trí 33 tuổi Scott Walker sống tại Clapham, tây nam London đã bị bắt giữ tối qua (thứ sáu, 21/10)

Anh Dobrowski, 24 tuổi, bị đánh đến chết ở công viên Clapham Common ngày 14 tháng 10 được tìm thấy bất tỉnh bởi một khách bộ hành.

Cả hai người trên có trách nhiệm phải trình diện tại South Western Magistrates Court (Tòa án Tây Nam), Clapham vào ngày thứ hai tới.

PA via Yahoo! UK & Ireland News - Oct 22 2:42 PM