PDA

View Full Version : Anh muốn nói "anh thích em"



ecko
25-06-2006, 08:44 PM
em nè - khi biết táo xanh, anh nghĩ nó chỉ là diễn đàn cho những thằng rãnh hơi và không có việc làm... ( sorry những ai mà ecko vô tình đụng chạm )
Nhưng bây giờ anh không nghĩ thế, vì nhờ TX mà anh biết thêm nhiều người bạn - nhiều thằng em 9x và biết em... anh đã có được niềm vui, niềm tin và niềm hy vọng... ( Từ đoạn này trở đi em hãy đọc thật chậm chậm và suy ngẫm thật nhiều nghen em ) :cool: anh gặp em là 1 thằng 9x đầu tiên trong vườn táo này - em cũng là người anh nói chuyện nhiều nhất trong vườn táo này và anh thực sự thích em nhất trong ... vườn táo. :exclaim: em ơi, em có thể cho anh có được nhiều cơ hội gặp em hơn, nói chuyện với em nhiều hơn ... chở em đi chơi nữa và hiểu em nhiều hơn không... vì anh nghĩ rằng em đã cho anh niềm yêu thương ( đợi chờ ) và 1 suy nghĩ lạc quan lắm đó... anh rất thích nhìn em khi em cười nhưng anh sợ em... mắc cỡ :biggrin: nếu em ok 2 tụi mình sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nghen .... vì anh không muốn làm anh 2 của em nữa đâu - anh muốn làm anh yêu của em cơ... NHOC_HARUKA

no.name
25-06-2006, 08:52 PM
Mong cho ai kia sẽ gất đầu cái rụp với ecko trong thời gian sớm nhất he - bài viết mộc mạc - dễ thương lém

charry
25-06-2006, 09:22 PM
uh..cũng hay đó !! huraka đâu òi ra đón nhận đi chứ !!

onez
25-06-2006, 09:24 PM
@amen: tỏ tình we' dễ thương , ai đó mà làm vậy với onez thì , hi ...còn suy nghĩ thêm chút nữa , NHOC_HARUKA ơi , còn đợi j` nửa hả u ?hi

charry
25-06-2006, 09:27 PM
à đính chính lại tí xíu !! a Long nè !! có lẽ lúc này hỏi chiện , tâm sự với nhóc là hay nhất đó !! anh nên hỉu bạn ấy hơn hihi !!

ốc con_9x
25-06-2006, 09:31 PM
hihi bài này dễ thương quá à.. xíu chọc nhóc haruka mới dc... chúc anh thành công nha.. 9x tụi em dễ tính lắm á... hohoo ^^

ecko
25-06-2006, 09:44 PM
anh buồn lắm... huhu .. nghe nhạc.. muốn khóc...

ecko
25-06-2006, 09:48 PM
điều hấp dẫn tôi đến với diễn đàn chính là bạn có thể biểu hiện cảm xúc nhiều hơn là bạn chat hoặc là nói chuyện = điện thọai.. cảm giác của long tôi đang phải gánh chính là niềm si... si tình mà ... 9x không chỉ có nét dễ thương mà còn nhiều điều nữa... Nếu ... fall ... chắc L tôi không dám online lên tx quá... hic hic... các bé ơi... thank vì đã ủng hộ...

ecko
25-06-2006, 09:51 PM
mod ơi ... del giùm topic đi... nhiệm vụ hết rồi ... please

[M]ercury_[A]qua
25-06-2006, 10:54 PM
Khoan đã anh Mod ơi, đừng Del! Anh Long, em hiểu tình cảm mà anh dành cho em, em rất quý và trân trọng! Buổi chiều hôm đó đi chơi với anh thật sự em rất vui, được nghe anh tâm sự nhiều về mình!! Nhưng em mong anh Long hãy hiểu cho em, em vừa .... cách đây 2 tuần thôi! Nên em chưa muốn ... để rồi chính mình lại bị tổn thương lần nữa (nhưng ý em ở đây ko phải là nói anh, em xin lỗi)! Hơn nữa em và anh Long chỉ mới biết nhau thôi, con người thật của em như thế nào, anh Long vẫn chưa biết mà! Anh Long ơi, anh đã chia tay ngưỡng của cấp 3 và ko lâu nữa anh sẽ phải bước vào kì thi Đại học rồi, em muốn anh Long hứa với em 1 điều: anh hãy ôn tập và thi thật tốt, em ko muốn anh vào trường DLHB như anh nói đâu!! Anh Long hãy cho em thời gian để suy nghĩ nhé! Em sẽ trả lời anh sau khi anh có kết quả thi Đại học, em tin rằng anh sẽ làm được, anh hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng nhé, vì nếu anh ko tin vào chính bản thân mình, thì sẽ rất khó khiến người khác tin vào anh được! Em chỉ muốn được nhìn thấy anh trở thành sinh viên của một trường Đại học tốt hơn DLHB thôi! Bố mẹ đặt hết hy vọng vào anh đó, anh co biết ko, và cả chị anh nữa! Anh có thể hứa với em điều đó ko, anh đừng phân tâm chuyện gì nhé, hãy cố gắng thi thật tốt, em luôn ở bên cạnh anh mà! Ngốc ạ!!!

oOMewMeeOo
25-06-2006, 11:10 PM
Chà có bf như nhóc Hakura hay nhỉ....ban ecko thật hạnh phúc đó nha.
Chúc hai người happy

cachuaxay
26-06-2006, 01:32 AM
Từ từ thì cháo nó cũng nhừ đó ecko ... hì hì ...

cc sẽ tạm close cái này lại, để tráng giang hồ đồn đại làm ảnh hưởng đến kỳ thi của nhận vật chính ... nhưng cc sẽ chờ sau khi thi xong, có động tĩnh gì thì meo 1 tiếng, tui mở ra liền cho ... he he