huynhkienhao
11-05-2010, 08:42 PM
Có nhiều cách để giải tỏa "stress" hữu hiệu nhưng một bộ phận teen lại chọn cách giải tỏa xì trét cực kì tai hại bằng cách đập, ném không tiếc tay các đồ đạc từ nhỏ nhất cho đến những món đồ đắt tiền như máy ảnh, điện thoại…
Đập phá không tiếc tay
T.Hưng (18t) sở hữu vóc dáng và khuôn mặt bảnh trai nên Hưng hay được các tạp chí thời trang mời làm người mẫu. Vì thế, tuy còn trẻ nhưng cậu bạn có một khoản thu nhập kha khá. Do yêu thích các mặt hàng công nghệ cao nên Hưng mua rất nhiều đồ điện tử như là Ipod, điện thoại di động, máy ảnh. Bạn í còn có một bộ sưu tập điện thoại di động toàn hàng “xịn”, đắt tiền, có cả hàng độc. Tuy vậy, những thiết bị ấy thường không có "tuổi thọ" cao vì cứ mỗi lần căng thẳng, bực bội chuyện gì là cậu bạn lại đem đồ ra phá không thương tiếc.
Có lần bạn gái đi chơi với nhóm bạn không thể đi với Hưng được, thế là sau khi đọc xong tin nhắn, cậu chàng ức chế ném tan luôn cái điện thoại rồi bỏ đi. Được biết, Hưng từng ném vài cái điện thoại, hơn chục cái máy nghe nhạc, mà chẳng bao giờ cần nhặt lại dù có sửa được. Cậu bạn hay giải thích cho hành động "ném tiền qua cửa sổ" của mình là: "Lúc đấy nóng giận quá chẳng làm được gì, nếu không đập phá hay ném thì mình sẽ nổ tung lên mất." Hưng còn nói cậu có thể làm ra tiền nên chẳng thấy tiếc, hỏng cái này thì có cái khác, miễn sao thỏa mãn nhu cầu của mình là được.
T.Hương (17t) thì việc bị thầy cô phê bình nặng trước lớp hay ba mẹ mắng mỏ, bạn bè không nói chuyện… cũng đủ làm cô nàng ném đồ đạc, vơ gì ném lấy không tiếc tay, ở lớp thì sách vở, đồ dùng học tập, ở nhà thì ném vỡ bát đĩa, cốc thuỷ tinh... Hương bảo có làm như vậy thì mọi người mới hiểu rõ thái độ của mình được.
Còn Q.Huy (18t) cũng rất nóng tính, Huy được bố mẹ cho một chiếc xe máy cũ để đi học xa cho tiện, Huy giữ xe lắm. Nhưng đến khi bị bạn gái nhất định đòi chia tay, không làm cách nào được, Huy đã đập phá yếm xe, đèn xe, tháo hết vỏ xe máy ra cho đỡ tức giận.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20100511/Image/2009342428_11510DSdap.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang làm một teen xấu xí
Nếu đó chỉ là 1, 2 lần quá nóng giận, không kiềm chế được, hẳn còn có thể thông cảm cho bạn. Ai chẳng có lúc "giận quá mất khôn".
Nhưng khi đã biến nó thành một thói quen khó bỏ - thành cách ứng xử của bạn khi gặp bất cứ chuyện gì không vừa ý thì quả thật bạn đang làm một teen xấu xí.
Trước tiên là phung phí tiền bạc. Đa phần trong số các bạn đều chưa đủ khả năng làm ra tiền, vật dụng bạn đang dùng dù có xịn đến mấy thì cũng là do bố mẹ mua cho. Bạn có thể "thả sức" phá hoại những thứ được mua bằng mồ hôi công sức của cha mẹ? Và thậm chí, nếu là bạn mua được nó thì thói quen đó cũng là sự thể hiện của việc không biết quý trọng đồng tiền. Đã đủ xấu xí chưa?
Điều cũng quan trọng không kém nữa chính là cách ứng xử của bạn trước những sự cố trong cuộc sống. Nếu từ việc nhỏ đến việc lớn, thay vì bình tĩnh giải quyết, bạn lại chỉ biết ném, đập hay phá... thì còn ai có thể tin tưởng vào bạn, có thể nghĩ rằng bạn đã lớn hay trưởng thành?
Bây giờ mới chỉ là chuyện giận người yêu, thầy cô bố mẹ trách mắng, nhưng sau này là bao nhiêu chuyện va vấp trong cuộc sống, chẳng lẽ bạn lại tiếp tục đập phá đồ đạc để thỏa cơn giận?
Chia sẻ qua: http://static.timnhanh.com/yume/images/share/ymshare.gif (http://yume.vn/home) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/facebook_share_icon.gif (http://www.facebook.com/share.php?u=<url>) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/yahoo_share_icon.gif
Theo PLXH
Đập phá không tiếc tay
T.Hưng (18t) sở hữu vóc dáng và khuôn mặt bảnh trai nên Hưng hay được các tạp chí thời trang mời làm người mẫu. Vì thế, tuy còn trẻ nhưng cậu bạn có một khoản thu nhập kha khá. Do yêu thích các mặt hàng công nghệ cao nên Hưng mua rất nhiều đồ điện tử như là Ipod, điện thoại di động, máy ảnh. Bạn í còn có một bộ sưu tập điện thoại di động toàn hàng “xịn”, đắt tiền, có cả hàng độc. Tuy vậy, những thiết bị ấy thường không có "tuổi thọ" cao vì cứ mỗi lần căng thẳng, bực bội chuyện gì là cậu bạn lại đem đồ ra phá không thương tiếc.
Có lần bạn gái đi chơi với nhóm bạn không thể đi với Hưng được, thế là sau khi đọc xong tin nhắn, cậu chàng ức chế ném tan luôn cái điện thoại rồi bỏ đi. Được biết, Hưng từng ném vài cái điện thoại, hơn chục cái máy nghe nhạc, mà chẳng bao giờ cần nhặt lại dù có sửa được. Cậu bạn hay giải thích cho hành động "ném tiền qua cửa sổ" của mình là: "Lúc đấy nóng giận quá chẳng làm được gì, nếu không đập phá hay ném thì mình sẽ nổ tung lên mất." Hưng còn nói cậu có thể làm ra tiền nên chẳng thấy tiếc, hỏng cái này thì có cái khác, miễn sao thỏa mãn nhu cầu của mình là được.
T.Hương (17t) thì việc bị thầy cô phê bình nặng trước lớp hay ba mẹ mắng mỏ, bạn bè không nói chuyện… cũng đủ làm cô nàng ném đồ đạc, vơ gì ném lấy không tiếc tay, ở lớp thì sách vở, đồ dùng học tập, ở nhà thì ném vỡ bát đĩa, cốc thuỷ tinh... Hương bảo có làm như vậy thì mọi người mới hiểu rõ thái độ của mình được.
Còn Q.Huy (18t) cũng rất nóng tính, Huy được bố mẹ cho một chiếc xe máy cũ để đi học xa cho tiện, Huy giữ xe lắm. Nhưng đến khi bị bạn gái nhất định đòi chia tay, không làm cách nào được, Huy đã đập phá yếm xe, đèn xe, tháo hết vỏ xe máy ra cho đỡ tức giận.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20100511/Image/2009342428_11510DSdap.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang làm một teen xấu xí
Nếu đó chỉ là 1, 2 lần quá nóng giận, không kiềm chế được, hẳn còn có thể thông cảm cho bạn. Ai chẳng có lúc "giận quá mất khôn".
Nhưng khi đã biến nó thành một thói quen khó bỏ - thành cách ứng xử của bạn khi gặp bất cứ chuyện gì không vừa ý thì quả thật bạn đang làm một teen xấu xí.
Trước tiên là phung phí tiền bạc. Đa phần trong số các bạn đều chưa đủ khả năng làm ra tiền, vật dụng bạn đang dùng dù có xịn đến mấy thì cũng là do bố mẹ mua cho. Bạn có thể "thả sức" phá hoại những thứ được mua bằng mồ hôi công sức của cha mẹ? Và thậm chí, nếu là bạn mua được nó thì thói quen đó cũng là sự thể hiện của việc không biết quý trọng đồng tiền. Đã đủ xấu xí chưa?
Điều cũng quan trọng không kém nữa chính là cách ứng xử của bạn trước những sự cố trong cuộc sống. Nếu từ việc nhỏ đến việc lớn, thay vì bình tĩnh giải quyết, bạn lại chỉ biết ném, đập hay phá... thì còn ai có thể tin tưởng vào bạn, có thể nghĩ rằng bạn đã lớn hay trưởng thành?
Bây giờ mới chỉ là chuyện giận người yêu, thầy cô bố mẹ trách mắng, nhưng sau này là bao nhiêu chuyện va vấp trong cuộc sống, chẳng lẽ bạn lại tiếp tục đập phá đồ đạc để thỏa cơn giận?
Chia sẻ qua: http://static.timnhanh.com/yume/images/share/ymshare.gif (http://yume.vn/home) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/facebook_share_icon.gif (http://www.facebook.com/share.php?u=<url>) http://static.timnhanh.com/yume/images/share/yahoo_share_icon.gif
Theo PLXH