PDA

View Full Version : “Thiên đường trà sữa” trong... buồng



hi_vong_mong_manh
05-05-2010, 10:08 AM
Theo lời rỉ tai của một nhóm bạn ở quận 11, TPHCM, chúng tôi đã tìm đến quán trà sữa T.L (gần chợ Bình Thới) để tận mục sở thị loại hình trà sữa mới toanh: trà sữa được uống trong buồng.


Các quán trà sữa với phong cách trang trí dễ thương, kẹo ngọt dành cho teen mở ra ngày càng nhiều. Để thu hút “khách hàng tuổi tím”, các quán trà sữa không ngại “biến tấu” thêm nhiều hình thức phục vụ mới.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/05/04/trasua040510.jpg

“Thiên đường trà sữa” của các cặp đôi tuổi teen

Đã ra vô nghiên cứu từ trước và nắm được quy định tiếp khách “đôi” của quán nên lần này chúng tôi đi “hai mình”, trong vai một cặp đôi teen... thèm uống trà sữa lạ. Vừa xuống xe, chúng tôi đã được nhân viên của quán nhanh nhẹn đưa phiếu cho khách và dẫn xe vào con hẻm sâu bên cạnh. Có lẽ “bắt được tín hiệu”, vừa bước vào cửa, chúng tôi đã được hướng dẫn: “Mời anh chị lên lầu”.

Nhìn từ bên ngoài, quán T.L thoạt trông cũng giống như những quán trà sữa bình thường khác: tầng trệt là quầy nước, kê thêm vài bộ bàn ghế cho khách ngồi nhâm nhi, tầng lửng với bàn thấp kiểu Nhật trang trí Pucca khá xinh xắn. Tuy nhiên, cả hai khu vực này đều vắng tanh vắng ngắt. Đi theo cái khoát tay của nhân viên, “cặp đôi bắt đắc dĩ” lò dò theo cầu thang hẹp lên lầu trên, và tha hồ mắt tròn mắt dẹt với khung cảnh... lãng mạn lạ lẫm. Chả trách nhiều teen đã ví von đây mới chính là “thiên đường trà sữa”, các quán nổi tiếng như HDD, A.L chỉ có nước... xếp xó về độ chiều khách.

Ngoài lối trang trí như những quán trà sữa thông thường khác, chủ quán trưng dụng phần lớn diện tích căn phòng để... giăng rèm. Căn phòng hình chữ nhật được chia ra làm nhiều ô nhỏ, mỗi ô đặt hai chiếc ghế nệm dài, một chiếc bàn thấp đúng phong cách trà sữa và được... phủ rèm bốn bên giống như buồng ngủ.

Thấy khách có vẻ... lơ ngơ, nhân viên nhanh chóng dẫn cả hai vào một “ô” cuối dãy. Chị nhân viên bưng nước vào xong là tháo lui ngay lập tức, trước đó đã... ý nhị buông rèm cửa hộ khách. Trong mỗi ô đều trang bị quạt nên cánh rèm mỏng cứ phất phơ bay nhè nhẹ. Rèm mỏng, từ ô bên này có thể quan sát ô bên kia nhưng xem ra chỉ có hai chúng tôi chăm chỉ làm cái việc... rỗi hơi đó, còn các teen ở đây, “cặp nào có việc của cặp ấy”.

Chuyện kể từ... “phòng rủ rỉ rù rì”

Thực đơn của quán khá phong phú với gần trăm loại đồ uống và thức ăn nhẹ. Chủ quán cũng chẳng ngại ngần ra “điều luật” đính ngay trên bàn: “Khách không dùng thực đơn phụ thu 20 ngàn/người”. Giá nước uống, các loại trà sữa trân châu, thạch dao động từ 15 - 30 ngàn/món. Dường như để cho phù hợp với khung cảnh lãng mạn, các loại nước uống ở đây cũng được gắn cho những cái tên ướt át đến nổi da gà: 100% yêu em, Phút giây ngọt ngào, Thiên đường lãng mạn, Sắc màu tình yêu...

20g30, khuất sau những tấm rèm bay phất phơ mờ mờ ảo ảo, chúng tôi đếm được 3 cặp đôi đang “rủ rỉ rù rì” với nhau. 10 phút sau, một cặp mang đồng phục thể dục trường N.K. dìu nhau đi vào ô đối diện, một cặp khác (có vẻ mới đến lần đầu) được nhân viên quán dắt vào ô trước mặt.

Khách đông, đèn được nhân viên tắt bớt đồng thời volum nhạc cũng mở mạnh hơn. Nhưng vì không gian hẹp nên nhạc cũng không thể lấn át được những âm thanh “lạ” phát ra từ những “ốc đảo” chỉ cách nhau mỗi một tấm rèm mỏng. Vén rèm ở ô của mình, hai chúng tôi không khỏi giật mình khi thấy cặp đôi mặc đồng phục thể dục gần như... nằm hẳn xuống nệm cùng với những tiếng động cực kì... khó nói. Không kém cạnh, những ô khác cũng vang lên những âm thanh tương tự. Mải mê “tâm sự”, hai teen trên không thèm để ý đến chiếc cặp sách đi học rớt xuống đất từ bao giờ và bị đẩy ra sát lối đi.

Khung cảnh lãng mạn và riêng tư tới mức tối đa, nhân viên quán phục vụ nhiệt tình và sẵn sàng... rút êm xuống lầu, nhường toàn bộ “thiên đường” cho các cặp đôi thể hiện tình cảm... nên chuyện teen siêng năng ghé nơi này cũng là điều dễ hiểu. Trong cái cảnh rèm bay lả lướt, quây kín bưng xung quanh, đèn lồng đỏ treo cao mà nhiều bạn đã ví von “giống y chang cái phòng... tân hôn trong phim cổ trang”, có trời mới biết những “cặp đôi trà sữa” này đi đến đâu trong giới hạn tình cảm học trò.

Một lúc sau, chúng tôi đứng dậy ra về. Nhìn sang xung quanh, hầu hết những bóng áo trắng đồng phục trong các ô đã... dính cứng từ hai thành một. Tấm rèm mỏng màu mỡ gà rung nhè nhẹ la đà theo làn gió từ dãy quạt treo tường. Thử hỏi, trong cái cảnh “thiên thai” ấy, liệu đã có mấy teen giữ được mình?


(Kenh14, Mực Tím)

Seed_of_hope91
05-05-2010, 12:06 PM
í mẹ ơi, tới trà sữa mà cũng .... =))

pon_pon
05-05-2010, 12:10 PM
e mún đi em mún đi

Au16
05-05-2010, 12:30 PM
hình như ở trên đường Trần Hưng Đạo phải ko, hình như có tới chổ này với mấy đưá bạn rôì =.=

[B]lack[C]at
05-05-2010, 12:35 PM
muốn đi thử 1 lần cho biết ;))

chíp_hôi_ins
05-05-2010, 12:38 PM
có ai rủ tui đi ko......:leaf5::leaf17::leaf5::leaf17:

hi_vong_mong_manh
05-05-2010, 01:51 PM
hjxhjx nghe cũng dzui...nhưng mà....

tan biến
05-05-2010, 01:52 PM
em mún đi hì hì

Bartz
05-05-2010, 02:30 PM
Trà sữa Ma :))

D - K
05-05-2010, 03:02 PM
Kinh khủng quá!!! Riết rồi ko biết nói sao nữa, đến "trẻ em" (thế hệ tương lai) mà cũng đc “khuyến khích” mà nói đúng hơn là bị đầu độc! Sẽ đi đâu về đâu cái gọi là bản sắc văn hóa và truyền thống đạo đức của Người VN! Haizzz

Rinkuke
05-05-2010, 03:08 PM
hình như ở trên đường Trần Hưng Đạo phải ko, hình như có tới chổ này với mấy đưá bạn rôì =.=

bạn nói quán trên Trần Hưng Đạo là Pha Lê Đá cũng y chang dzậy nè .. nhưng quán trong sạch hoàn toàn :leaf4:

Japy
05-05-2010, 03:12 PM
để về rủ cha pon đi chung hahahahahaha

holaboy
05-05-2010, 03:25 PM
có nghe con nhỏ làm chung nói về cái pha lê đá
còn cái này thuộc diện trà sữa trá hình rồi :hk19:

hsm4ever
08-05-2010, 01:46 PM
chỗ này ở đâu chỉ tui đi với :)

modanh
24-05-2010, 08:00 PM
Cho em xin cái địa chỉ đi mấy anh hahahhaa

ngoisaobenho
24-05-2010, 08:04 PM
trà sửa...tũm wá...>"<

Mr_romeo
24-05-2010, 08:26 PM
Ặc... Trà sữa ngày càng biến tướng... ,mất đi sự trong trắng rùi... dẹp quán này đi ... tệ nạn xã hội k thui

kyniembuon_giomay
05-06-2010, 10:18 AM
kinh khủng!!! càng ngày càng loạn!!

happysoul
05-06-2010, 10:25 AM
có ngày bị rờ gáy. chịu hết nổi thì thuê ks đi. có bao nhiêu đâu

Yulmin
05-06-2010, 10:56 AM
há há ... chắc kêu chủ đầu tư làm giống style này quá ... hahahah ...
nghe vui đó chứ ^^ công nhận có nhiều kiểu kinh doanh độc đáo ko đụng hàng ta ơi ^ ^ "trà rèm sữa"

You_Make_Me_Cry
05-06-2010, 11:01 AM
í, có ai rủ e đi hok? =]]

stevin177
05-06-2010, 11:06 AM
Áhhhhhhh thích quá....mún đi mà tại rèm mỏng quá hơi ngại kaka

connittapyeu
05-06-2010, 12:25 PM
thấy cũng hấp dẫn đó , bữa nào đi thử