Phieu
21-10-2005, 12:23 AM
23 năm mẹ vất vã nuôi con
Con nhớ những ngày con bị viêm phổi. Sáng sáng mẹ chở con đi uống thuốc ở trạm xá rồi vất vã chở con thật nhanh về trường để con không trể học. Dù nắng hay mưa mẹ vẫn cứ đi về đều đặn để giử sự sống cho con
Nhớ những ngày mẹ nằm ráng để lướt căn bệnh suyển. Đến nỗi khi vào viện rồi, mẹ mê man, vô thức. Bác sỹ chỉ lắc đầu khi biết mẹ sợ tốn kém, muốn dành tiền cho chúng con ăn học mà súyt nữa bỏ mạng.
Mẹ vừa là người cha cứng rắng vừa cáng đán việc của người mẹ. Mẹ dạy con không được ăn cắp, không được lãng phí, sống phải biết thật thà chân thực thì mọi người mới thương, mới trọng.
Mẹ như người bạn chia sẽ những vui buồn cùng con. Lúc con thất bại mẹ dẫn con đi ăn, thấp cho những niềm tin của con vừa vụt tắt.Lúc con thành công mẹ vui như thành công của mẹ. Lúc con bị người ta ăn hiếp mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ con.
Những ngày gần đây mẹ bắt đầu hỏi về những người bạn của con. Những người bạn đồng tính. Có người không đồng tình, nhưng tối nay thôi con vô tình nghe mẹ nói
"Dù nó có ra sao, nó vẫn là con tôi. Miễn sao nó hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Dù thương ai thì nó cũng thương con người mà thôi"
Giờ đã lớn khôn, lời dạy của mẹ không còn là kim chỉ nam như trước nhưng chí ít nó cũng làm con an lòng trước cuộc sống bon chen.
Ừ dù bây giờ con có nói ngàn lời hơn thì chắc cũng không nói hết tình thương mẹ dành cho con. Con sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ hạnh phúc vì con biết con hạnh phúc cũng có nghĩa là mẹ đang mãn nguyện rồi.
Hãy yên lòng mẹ nhé. Con đang lớn lên đây ^_^
Con nhớ những ngày con bị viêm phổi. Sáng sáng mẹ chở con đi uống thuốc ở trạm xá rồi vất vã chở con thật nhanh về trường để con không trể học. Dù nắng hay mưa mẹ vẫn cứ đi về đều đặn để giử sự sống cho con
Nhớ những ngày mẹ nằm ráng để lướt căn bệnh suyển. Đến nỗi khi vào viện rồi, mẹ mê man, vô thức. Bác sỹ chỉ lắc đầu khi biết mẹ sợ tốn kém, muốn dành tiền cho chúng con ăn học mà súyt nữa bỏ mạng.
Mẹ vừa là người cha cứng rắng vừa cáng đán việc của người mẹ. Mẹ dạy con không được ăn cắp, không được lãng phí, sống phải biết thật thà chân thực thì mọi người mới thương, mới trọng.
Mẹ như người bạn chia sẽ những vui buồn cùng con. Lúc con thất bại mẹ dẫn con đi ăn, thấp cho những niềm tin của con vừa vụt tắt.Lúc con thành công mẹ vui như thành công của mẹ. Lúc con bị người ta ăn hiếp mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ con.
Những ngày gần đây mẹ bắt đầu hỏi về những người bạn của con. Những người bạn đồng tính. Có người không đồng tình, nhưng tối nay thôi con vô tình nghe mẹ nói
"Dù nó có ra sao, nó vẫn là con tôi. Miễn sao nó hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Dù thương ai thì nó cũng thương con người mà thôi"
Giờ đã lớn khôn, lời dạy của mẹ không còn là kim chỉ nam như trước nhưng chí ít nó cũng làm con an lòng trước cuộc sống bon chen.
Ừ dù bây giờ con có nói ngàn lời hơn thì chắc cũng không nói hết tình thương mẹ dành cho con. Con sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ hạnh phúc vì con biết con hạnh phúc cũng có nghĩa là mẹ đang mãn nguyện rồi.
Hãy yên lòng mẹ nhé. Con đang lớn lên đây ^_^