PDA

View Full Version : Du học - Kinh nghiệm cá nhân, được và mất?



keep
30-04-2010, 01:49 PM
Như trong tiêu đề đã nêu, hy vọng được các đàn anh và các bạn đã/đang du học ở nước ngoài chia sẻ vài kinh nghiệm mắt thấy tai nghe cũng như ý kiến cá nhân về vấn đề này. Keep đang học đh thôi và mong muốn du học sau đại học. Thưc ra vẫn chưa định hướng rõ sẽ đi nước nào. Keep học Y, nhưng muốn được nghe ý kiến của các du học sinh nói chung, không nhất thiết phải liên quan đến y.

Trên tinh thần "Chỉ có câu trả lời vớ vẩn, không có câu hỏi vớ vẩn", hy vọng topic cũng sẽ là nơi các mem Táo khác nêu thắc mắc để mọi người cùng tham khảo.

1/ Môi trường sống ở nước ngoài có khó hòa nhập không? Những khó khăn đầu tiên? Nỗi lo lắng của mọi người khi sống và học tập ở đó là gì?

2/ Được và mất?

3/ Yêu cầu về kinh nghiệm hoạt động xã hội có tầm quan trọng như thế nào trong quá trình xin học bổng (cụ thể bao nhiêu phần trăm càng tốt)? Kinh nghiệm của bản thân mọi người để đáp ứng yêu cầu này thế nào?

4/ Câu này nghe chuối, nhưng nó quan trọng với keep: Ngoại hình tí hon có xin được học bổng không (thấy cái học bổng nào cũng hay kèm đủ điều kiện sức khỏe >!< ). Và sẽ gặp những bất lợi gì so với bình thường?

pine_9x
30-04-2010, 02:26 PM
Pine chỉ mới đi du học hơn 1 năm nay thôi, nên kinh nghiệm cũng chưa nhiều như các bậc tiền bối với thâm niên nhiều năm ở đây. Nhưng mình cũng có 1 vài kinh nghiệm chia sẻ với bạn. (:

1. Hòa nhập-dễ hay không, nó tùy thuộc vào mội trường bạn sẽ sinh sống và học tập, và cũng dựa vào khả năng thích nghi của bạn với môi trường đó. Hoa Kỳ là nơi dễ dàng hòa nhập nhất, mình nghĩ, bởi sự đa chủng tộc của nó. Khi đến Mỹ, người ta sẽ không nhìn bạn như 1 người nước ngoài, không kỳ thị hay dị nghị, mà sẽ xem bạn như 1 người của nước họ. Nhưng có lẽ cũng tùy thuộc nơi nào trên nước Mỹ, mình đã từng sống 1 năm ở Texas nhưng không hòa nhập được ở đó, cách đây 4 tháng mình chuyển sang California và cảm thấy thật tuyệt vời, đến nỗi, ngay lúc này đây, mình không muốn rời xa California nữa (: Cali là 1 tiểu bang tập trung đông dân châu Á, trong đó có người Việt mình, và khu Little Saigon là nơi tập trung đông người Việt bên ngoài Việt Nam nhất thế giới. Mình cảm thấy Cali như 1 nơi quốc tế, bạn có thể gặp gỡ rất nhiều người từ tất cả các quốc gia tại đây, vì thế, khi người ta nhìn thấy bạn, người ta sẽ xem bạn như người Cali, chứ ko phải là 1 du học sinh từ Việt Nam đến. Mình k chắc, nhưng có lẽ nếu bạn đến châu Âu, người ta sẽ nhìn bạn như 1 người châu Á mới đến đất nước của họ.

Về khó khăn, mình thành thật nói đó là vấn đề ngôn ngữ. Đến 1 đất nước mà ng ta nói ngôn ngữ khác lạ, thì dù bạn đã rất tự tin v ngoại ngữ của mình, mình cũng chắc rằng bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng đó k phải chuyện lớn, nhất là khi còn trẻ, ngôn ngữ rất dễ học hỏi nên khó khăn này cũng sớm biến mất thôi. Thứ 2 là văn hóa, bạn cần tiếp xúc nhiều với dân bản xứ để hiểu rõ nền văn hóa của họ. Có 1 điều thú vị là ở Cali, do tập trung đa sắc tộc, nên nó có 1 nền văn hóa đa dạng nhất. Nhưng qan trọng là sự tự tin, bạn học hỏi văn hóa đất nước họ, nhưng cũng đừng qên giới thiệu nền văn hóa nước mình, đừng nhút nhát về vấn đề này nhé (:

Nỗi lo lắng mà hầu hết du học sinh đều vướng phải là tài chính và việc làm. Nếu gia đình bạn khá giả có thể cung cấp đủ học phí và phí sinh hoạt hàng năm thì k phải lo. Nhưng 1 số thì ba mẹ chỉ có thể cung cấp 1 phần nào đó, phần còn lại bạn phải tự bươn chải (như bưng phở) để phụ giúp 1 phần cho già đình. Tìm việc làm ở Mỹ k phải dễ, vì luật định cư của họ rất hạn chế việc du học sinh đi làm off campus.


2. Được mất? mình k hiểu câu hỏi này. Được gì thì tương lai sẽ trả lời, còn mất gì thì tùy trường hợp của mỗi người.

3. Mình k biết ở những nước khác thế nào, chứ ở Mỹ mình chưa thấy học bổng nào liên qan đến sức khỏe cả. Chủ yếu nó dựa vào GPA của bạn, và essay, cũng như những thực lực của bạn, còn theo ngành Art, nó thường yêu cầu portfolio (:


Hy vọng những giải đáp trên đã phần nào giúp đỡ cho bạn. Chúc bạn may mắn (:

True Blood
30-04-2010, 02:50 PM
Học Y mà đi du học cũng mệt lắm á. Thời gian học dài, tiền học lại cao hơn những ngành khác nhiều.

Trả lời câu 5 trước, tại thấy dễ nhất. =))

Điều kiện sức khỏe là xem bạn có mắc các chứng và bệnh ko đó mà, như lao, HIV, thần kinh, blah blah blah. Chứ còn nhỏ bé hay ko đâu có liên quan gì đâu anh.

Link với câu 1: Ngoại hình tí hon thật ra cũng ko hẳn là trở ngại cho việc hòa nhập, nhưng mà nhìn ai cũng cao hơn mình quá trời thì thiệt là tủi thân đó mà. :m035:

tin_tin
30-04-2010, 03:14 PM
Hi keep, chào mừng bạn sắp đến với thế giới của những du học sinh ^^

1. Đối với một du học sinh thì ban đầu tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn rồi: hoàn cảnh sống khác này, ngôn ngữ, văn hóa, và cả tài chính (nếu du học tự túc)... nhưng mình nghĩ những chuyện này sẽ chóng qua thôi, ban đầu mình cũng lo lắng như bạn vậy, mà nghĩ lại lo làm chi, nhiều người sống được thì mình cũng sống tốt thôi.

2. Đi du học thì mình nghĩ có nhiều cái được hơn là mất đó chứ, với mình thì có 3 cái được:
_ Học thêm một ngôn ngữ mới.
_ Học cách sống tự lập, làm chủ được suộc sống và có cơ hội khám phá những khía cạnh mới của bản thân mình
_ Bạn chắc cũng sẽ ngạc nhiên ở số lượng bạn bè quốc tế mà bạn có thể quen được sau vài năm và tiếp thu được một lượng kiến thức ở một môi trường đào tạo chất lượng :P
Mất thì chắc là: ko được ở nhà bù khú với gia đình, ng iu, và thời gian đầu chắc sẽ ko thoải mái lắm

3. Không biết bạn dự định xin hb theo dạng nào: trước khi qua nước bạn học hay đến đó xin trong quá trình học.

Theo kinh nghiệm của mình thì nếu bạn đi theo dạng đầu tiên, bắt buộc phải "nổ" một chút về các hoạt động ngoại khóa khi thi hoặc phỏng vấn - tất nhiên là "nổ" có cơ sở nhé, "nổ" quá chả ai tin đâu :P. Họ thường hỏi bạn có bao giờ làm đề tài nghiên cứu với một trường khác trong hoặc ngoài nước chưa? bạn thích làm gì lúc rảnh này? thể thao? kiếm tiền...tè le cả, và tất nhiên theo dạng này thì bạn phải có một sức khỏe tốt khi nộp hồ sơ rồi. Sức khỏe tốt tức là bạn không bị bệnh tật gì cả thôi. Hồi đó mình làm thì phải in tờ Certificate of Health mẫu ra rồi đi lên bệnh viện cho người ta khám khám xét xét, vài ngày sau lên lấy tờ giấy ấy về.

Nếu bạn định xin học bỗng theo cách thứ 2 thì chắc chỉ cần có GPA cao, còn về vụ sức khỏe này nọ thì chắc không cần.

4. Riêng về vấn đề thể hình khiêm tốn của bạn, chậc... làm sao mà đánh lại dân người ta khi có ẩu đả nhỉ ;)). Mình đùa chút thôi, chứ ko có vấn đề gì đâu, có ai yêu cầu bạn phải cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu mới quăng hb cho bạn đâu, đừng lo lắng nhé. Chỉ cần khi khám sức khỏe bạn đủ sức học hành là ok rồi

Vài dòng linh tinh vớ va vớ vẫn góp vui vào topic của bạn :D. Mong bạn nhiều may mắn với nghiệp du học nhé!
Thân

still_be_sea
30-04-2010, 04:26 PM
Welcum bạn đến với suy nghĩ và định hướng của du học sinh. :")

- Mình nghĩ làm thủ tục du học không khó. Nếu có, thì thường xảy ra khi đi Mỹ vì nhiều lúc họ sẽ từ chối hồ sơ của bạn một cách rất không hiểu lý do. Thường thì nếu đã bị từ chối lần thứ 1, bạn nên định hướng đi học ở một nước khác (sau này có cơ hội sang Mỹ lại cũng được) vì nếu tiếp tục làm lại, thường xác xuất bị từ chối càng cao hơn nữa.


- Trước tiên khi đi du học bạn cần có một định hướng : nước nào, ngành gì, muốn ở lại hay không. Và bạn nên học một ít kinh nghiệm nấu ăn từ mọi người để đỡ phải loay hoay thời gian đầu với công nghệ bếp núc. :"P


- Vấn đề tài chính mình nghĩ bạn nên cân nhắc. Nếu đi theo dạng học bổng, gia đình bạn cũng chỉ ở mức vừa tạm, thì khi sang bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhất là ngành Y. Nói thật, mình nghĩ rất khó học Y ở nước ngoài khi bạn chưa được chuẩn bị về tiếng Anh chuyên ngành và tổng quát.


- Suy nghĩ của du học sinh là được tiếp cận với một thế giới mới, một môi trường học tập phát triển, tuy nhiên để hòa nhập vào đó thì không phải dễ dàng. NHưng thời gian sẽ khiến bạn vững vàng hơn và ... :") ko cần phải lo lắng nhiều quá. Chưa hết, du học sinh khi học quen rồi thì rất là không muốn về. Bởi vì sao thì ... mình nghĩ là môt câu chuyện rất dài khác.


- Nói chung cuộc sống của du học sinh rất là ngộ. Ngộ thế nào thì khi bạn tham gia vào bạn sẽ thấy ngay. Nếu bạn có định hướng du học, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ và cân nhắc Canada nha bạn. :")


^_^ Mình sẽ sắp xếp ý và thảo luận nhìu hơn. Nếu mems Táo nhà mình ai có hứng thú về đất nước Canada thì tự nhiên tham gia nha.

aoi
30-04-2010, 05:22 PM
Góp ý chút chút :"> :

1/ Hòa nhập hay không thì tùy vào bản thân rồi, có người chỉ ngày hum sau là đã quen nhiều bạn, thik nghi cuộc sống, có người cả tháng mới quen được . Nói chung do tự thân mình vận động thui :). Tóm lại nên tiến một bước đầu tiền ( mượn bài để chép nè :D ).

Còn việc học ngành y thì ở nước ngoài là ngành cần , nên chất lượng giảng dạy nó rất cao, khó học. Nhưng nếu bạn có ý chí và cố thì mọi chuyện đều ổn cả thôi :)

2/ Được cũng nhiều và mất cũng không ít, nói chung có cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Nhưng đối với du học sinh mà nói, đều mất đí đó là không khí gia đình những ngày tết, hay những bữa ăn sum vầy với gia đình ... còn được thì cũng nhiều lắm ^^, cái này thì mọi người đã nói rồi, aoi không thêm gì nữa :d

cái 3 với 4 thì aoi không biết ^^, nhưng mà người ta không xét về ngoại hình khi xin học bổng đâu, đừng lo nè :)

keep
30-04-2010, 09:24 PM
Mới thấy các đàn a đi trước thiệt tốt bụng, hỏi trả lời ngay. Merci mọi người (nhìu nhìu)^n



...Khi đến Mỹ, người ta sẽ không nhìn bạn như 1 người nước ngoài, không kỳ thị hay dị nghị, mà sẽ xem bạn như 1 người của nước họ.
... khi người ta nhìn thấy bạn, người ta sẽ xem bạn như người Cali, chứ ko phải là 1 du học sinh từ Việt Nam đến.

Pine nhận xét chuẩn thật. Có điều mấy thầy nói học Y bên Mỹ yêu cầu cao lắm lắm. Có ông thầy học nội trú bên Mỹ zìa, ổng nói muốn theo kịp tụi nó phải ngủ 3 tiếng/ngày và học ko ngưng nghỉ, lại còn bị phân biệt đối xử nữa (tụi Mỹ ko tin tưởng bs châu Á)


Ngoại hình tí hon thật ra cũng ko hẳn là trở ngại cho việc hòa nhập, nhưng mà nhìn ai cũng cao hơn mình quá trời thì thiệt là tủi thân đó mà. :m035:

Chuẩn ko cần chỉnh, Hòi nhỏ thằng nào cũng như thằng nào, mình tha hồ tỏa sáng. Giờ tụi nó bỏ xa mình, nghĩ mà :leaf16: Cái ngoại hình nó làm mình mất tự tin ghê. Cứ nghĩ coi: Zô 1 office lớn mà cứ bị soi như thằng nhóc lóc chóc nào đó, nhiều khi còn bị bảo vệ chặn lại không chừng, hic :leaf9:



Theo kinh nghiệm của mình thì nếu bạn đi theo dạng đầu tiên, bắt buộc phải "nổ" một chút về các hoạt động ngoại khóa khi thi hoặc phỏng vấn - tất nhiên là "nổ" có cơ sở nhé, "nổ" quá chả ai tin đâu :P. Họ thường hỏi bạn có bao giờ làm đề tài nghiên cứu với một trường khác trong hoặc ngoài nước chưa? bạn thích làm gì lúc rảnh này? thể thao? kiếm tiền...


E định xin hb trước rồi mới đi a. Hồi đó a nổ sao kể em nghe với, để biết đường còn kiếm zai cái "cơ sở" sau này nổ nữa :leaf5:

Ơ mà mới thấy a với aoi bên topic hội Việt Nam tại Pháp. Anh cũng bên đó ah? Em cũng đang học tiếng Pháp bên trường nè, nếu nỗ lực có thể kiếm được 1 suất qua Pháp. Nhưng hiện tại thì ngán nó quá. Năm sau thi DELF B1, phấn đấu lấy luôn B2.Tthằng bạn cày cũng dzu mà cũng rớt B2...

@still_be_sea: Still học gì bên Canada thế? Có biết thông tin gì về Y hay sinh, hay y sinh gì bên đó hok? Keep biết xíu xíu tiếng Pháp, chăc có xíu lợi khi sang Canada nhỉ?

@aoi: Hồi mới sang học aoi có bị cú nào shock shock hok kể nghe cho dzui. Thực ra đi du học bên Âu hay US thì chỉ mong được cận lâm sàng thôi, chứ học lâm sàng tụi nó không cho đâu. Với lại còn nghe thầy nói bs bên đó có chuẩn cao tối thiểu :m017:

v11tor
30-04-2010, 09:30 PM
Hi bạn

Vic xin gop ý thẳng thắng một câu học đến đại học mới nghĩ đến việc du học thì hơi muộn một chút rồi đó.Nhưng chúc bạn may mắn.
coment vài lời, tránh ko nói lại mấy ý mà các bạn đã niu ở trên

1.hòa nhập hả, shock culture vài tháng đẩu thôi, rồi cũng ok, nếu sống ở khu vực có nhiều người vn, sẽ bị shock về chính trị, thời sự vn, và nhớ đừng có mà bận áo hay đội nón hay bất cứ cái gì co cờ đỏ sao vàng ra ngoài phố.Lí do ko nói ra ai cũng hỉu.

2. được và mất mọi người đã nói nhìu, bổ sung là khi rảnh sẽ được đi du lịch ở đất nước bạn đến, chỉ mất thời gian và tiền bạc níu bạn ko kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục đích đã chọn.

3.có tài chính vững vàng thì du học tự túc,ko phải bàn.Níu bạn trông chờ vào học bổng thì kiểm tra lại :

A_Điểm thi anh văn hay ngoại ngữ khác theo chứng chỉ quốc tế của bạn phải bằng hoặc cao hơn yêu cầu của trường và cấp học.cho dù bạn là thủ khoa trường y nếu speaking ko tốt, viết lách ko ổn thì rớt từ vòng gửi xe.

B_trình độ học vấn của bạn phải cao, điểm và thứ hạng trong lớp trong trường phải trong ít nhất top 3.(nói cho bạn cố gắng nhìu hơn nữa)

C_đi vào câu hỏi chính về hoạt động xã hội,bao gồm cả văn thể mỹ tất nhiên là cũng quan trọng, giữa 10 người giỏi chuyên môn bằng nhau thì sẽ tiếp tục hơn thua ở mặt này,nhưng bạn phải cũng phãi có thành tích vượt trội mọi người, phải có giấy khen , huy chương , huân chương, bảng vàng ,học bổng đã được các đơn vị trường học trao tặng, bài báo viết về bạn , được phỏng vấn và lên truyền hình,thắng một gameshow nào đó chăng...Với ngừoi nước ngoài bạn phải có bằng chứng thuyết phục chứ ko co mở miệng nói suông đại loại như tham gia tình nguyện6 mùa hè xanh nhìu năm liền , đoạt giải này ở phường , giải kia ở quận , giải nọ ở thành phố, nói tới đâu phải có "hàng" show ra tới đó.("hàng" có bảng dịch công chứng kèm theo chứ ai mà hỉu tiếng Việt)

D_thường thì nếu như đã vưột A B C thì D này hẳn là nằm trong máu của bạn, nhưng vẫn đề cập cho bạn thấy tầm quan trọng quyết định của nó,dó chình là sự tự tin của bạn, sự lanh lẻ hoạt bát nắm bắt cơ hội và đối đáp khôn ngoan, tóm lại là kĩ năng sống và chỉ số EQ của bạn phải cao ngang ngữa IQ thì mới qua được vòng phỏng vấn.

3.Cuối cùng chuyện thật như đùa, tất cả những gì bạn làm được ở trên sẻ uổng phí nếu sức khỏe bạn ko tốt, ko chịu được thòi tiết của nước ngoài, nhất là lạnh lẻo vào mùa đông,

tin_tin
30-04-2010, 09:50 PM
Hi keep,
Mình không có đi Pháp, vì hồi trước mình có học tiếng Pháp và cũng có nghiên cứu hb bên Pháp nên bon chen bên topic đó một chút :">

Ngoài vấn đề GPA, bằng cấp, ngoại ngữ này nọ thì người ta cũng phỏng vấn các hoạt động ngoại khóa, cái này thì tùy mình linh động thôi. Ví dụ như hồi đó mình có gặp một câu thế này:
_ Bạn có tham gia một chương trình nghiên cứu nào của của một trường nước ngoài hoặc nước bạn không?
_ Mình thì chưa có dịp nào, nhưng có đi thực tập ở vài chỗ, thì mình phăng ra, mình đã làm gì, học hỏi thu hoạch được gì, bla bla gì đó :">

Thực ra mấy câu hỏi mà bạn đặt vấn đề ở đây cũng là một trong những câu hỏi mình đã từng gặp phải khi thi, bạn nên gom góp ý kiến của mọi người để lấy kinh nghiệm về sau khi apply học bỗng nhé :D

keep
02-05-2010, 06:10 PM
Đọc bài của v11tor xong đúng là shock như con cá lóc trên nồi thiệt luôn. Nhưng thực sự phải cảm ơn v11tor chân thành vì đã cho tớ thấy mình đang đứng ở xuất phát điểm nào :binhsua12:. Phải merci thêm lầm nữa mới được.

Sao lại phải edit bài nhỉ, bài trước hay lắm mà, chưa kịp reply thì...

Tớ cũng biết hơi muộn (thực ra là muộn lắm) khi nghĩ đến du học vào lúc này, trước đó cũng nghe đứa bạn nói ít nhất phải chuẩn bị 5 năm mới mong.

Thực ra hồi ở quê không có nhiều thông tin như bây giờ và cũng không nghĩ được nhiều, nên chưa bao giờ có ý định để mà phấn đấu. Đến giờ, sau nhiều chuyện, được mở tầm mắt nhiều hơn và nhiều lý do lớn nhỏ khác mà mình mới nghĩ đến du học. Và theo như v11tor đã chỉ ra, thì gần như keep đang ở vạch 0 tròn trĩnh. Nhưng tớ xác định rồi, tớ có 3 năm để chuẩn bị, nên sẽ phải cố gắng nhiều (và vất vả hơn đây).

Ấn tượng và cảm phục thực sự với cậu bé trong câu chuyện. Ngạc nhiên nhất khi đó là cậu bé 10t và mong muốn "sống thật với con người mình".

Nếu có thể, hy vọng được v11tor chia sẻ vài tâm huyết về hoạt động đoàn. Cũng không biết hỏi cụ thể cái gì cả vì chưa có kinh nghiệm mà ( mình nghĩ đôi khi muốn hỏi phải có kiến thức, theo một nghĩa hẹp nào đó :hk46:)

Cuối cùng, vì không thể lên mạng thường xuyên cũng như không biết nhiều lắm để hỏi, hy vọng các mem khác đang có ý định du học cùng tham gia Topic để có thể khai thác tối đa kinh nghiệm của người đi trước. keke :leaf18:

nickylie16
02-05-2010, 07:16 PM
hi chào bạn mình đang du học ở úc và đang làm bài mai hạn chót :d hehehe kể một chút.

1/ Hòa nhập hả: cái này thì khó thật cũng tùy người thôi bạn và cách nghĩ của bạn nữa vd như mình lúc đầu mới sang úc giống như là đi từ tp hcm ra hn chơi vậy đó vì có một diuề may mắn là chú mình có người quen là australian bên này và mình đã làm quen với người đó bên vn nên khi qua đây họ coi mình nhu người trong nhà vậy đó nên ko có cảmgiac1 xa lạ và thêm nữa là do mình cũng thix theo dạng tự do ko thix bị làm phiền như bên vn nêncam thấy rất là bt khi qua đây,và còn lý do khách quan làluc1 mình qua đây khá vội vã nên mọi cảm giáclo lắngcua mình thật sự ko co từ lúc lên máy bay xuống máy bay cũngvay , và mình thực sư ko có cảm giác vui hay nhớ gi lúc đầu hết hiihi, nói chung bạn đùng suy nghĩ đén nó nhiuề hãy tự có nói bản thân là một khi nhớ là sẽ càng nhớ thêm :D, với lại bạn có thể cố gắng kết bạn đi(nên có 2-3 bạn vn mình nói thật lòng vì chính bạn vn sẽ nhug đúa mình có thể nói nhãm và nói giỡn nhìu nhất )bạn nói chuyện nhìu sẽ giai tỏa bớt stress đó, còn về bạn foreign thì bạn có thế tìm ở khap nơi mà fai ko bạn có nên controll giữa bạn foreign va vn đùng7 vì câu nói đi du học là ko kết bạn vn->đó là điều mà ko ít du hs vn qua đây thay đổi cách đói xử với người khc :D dù gì thì chúng ta vẫn là người vn có truyền thống của mình chứ đùng theo câu nói cái gì cũng như tây thi thôi ko còn gì để nói hehe.

ah còn về hoc ngành y thì mình thấy bạn nên chọn Phap hay châu âu mà học mình ko hiuề sao có nhiu người chọn mỹ để hoc nữa ,mình vd úc thôi cuộc sống ở úc khá binh yên cũng đa văn hóa như mỹ cơ hội việc làm cao hơn mỹ(mình nghĩ vậy:D), đời sống cũng cao nữa hihi nhg ma tóm lại đó là do bạn :D hehe .đây là nhg gì minh nghĩ chc có lẽ có đúng có sai vì thật ra mình mới di úc tính đến nay là 2 thang thui hehe còn nhiu thứ fai làm lắm ,chuc bạn may mắn

glue_knight
02-05-2010, 07:58 PM
Các bạn ở trên nói đúng hết rồi, mình chỉ muốn nói là đi sau đại học là hơi muộn, để vào được trường top gần như không thể vì các trường đó ko tin lắm vào bậc đại học VN và cơ hội học ngành Y có học bổng lại càng nhỏ nhỏ nhỏ.....

Còn về hoạt đọng ngoại khóa, cái đó là điều bắt buộc và được đánh ra rất cao (các trường mình biết đều bảo nó chiếm đến 40% trong bộ hồ sơ ="= ) Nhưng ko phải tham gia nhiều và bừa phứa mà tập trung vào 2-3 hoạt động mình thích nhất (từ văn nghệ đến tình nguyện đến thể thao... cái nào cũng được) Phải làm cho họ thấy mình thực sự có tâm huyết với nó và nếu có cã khả năng lãnh đạo (leadership) thì thể hiện ra càng tốt.

Btw, các hoạt động và các loại giải thưởng sẽ có mục để điền vào trong hồ sơ. Mình ko biết các nước khác như thế nào nhưng đối với Mỹ thì không nên gửi chứng nhận. Có gửi họ sẽ khó chịu chẳng những ko đọc mà còn vứt đi hoặc có trường sẽ gửi về. Họ tin tưởng mình tuyệt đối vì thế nếu họ phát hiện ra mình "điêu", dù chỉ 1 phần nhỏ thôi thì cơ hộ của bạn ở trường đó nói chung và các trường khác nói riêng sẽ bằng 0 (các trường đều có liên kết với nhau mà.) Ở Mỹ có 1 câu, mình ko nhớ rõ lắm, đại loại là: When a small lie was exposed, it is not small anymore.

G'luck cho con đường du học của bạn

v11tor
03-05-2010, 10:00 AM
Keep đã viết

"Nếu có thể, hy vọng được v11tor chia sẻ vài tâm huyết về hoạt động đoàn. Cũng không biết hỏi cụ thể cái gì cả vì chưa có kinh nghiệm mà ( mình nghĩ đôi khi muốn hỏi phải có kiến thức, theo một nghĩa hẹp nào đó :hk46:)""

Mặc dù mình được may mắn xuất thân và đào tạo kĩ lưỡng and chuyên nghiệp :leaf17: từ cái nôi phong trào Đoàn Đội các cấp.Nhưng, mình tham gia phần lớn cũng là vì yêu thích một cách tự nhiên, giống như la chất máu lữa có sẵn trong người ở một khoảng thời gian niên thiếu đó., chứ ko chỉ yêu thích phong trào vì "có mụch đích cá nhân" mà thôi.Cho nên mình khuyên ban nên lam cái gì mình thích , ko nhất thiết phải tham gia sinh HOat Đoàn.(vì ở thời điểm này của bạn mình e rằng khó mà hội nhập vào những hoạt động Đoàn )vì thời gian học sẽ ko cho phép đâu và sẽ rất rất khó đặt thành tựu nổi bật.

Bắt đầu hoạt động phong trào hay hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ phù hợp với sở thích và khả năng của bạn, đừng ôm nhìu quá vào mình, sẽ chẳng có kết quả và sao lãng việc học.Sắp xếp thời gian cho hợp lí, hoạt động ngoại khóa cũng tương tự như việc học, dù bạn cố gắng mấy đi nữa chũng chẳng có kết quả nếu như bạn ko thật sự yêu thích nó.

mangaka
03-05-2010, 10:32 AM
e đi cũg gần 2 năm nhưg vẫn còn học high school. Vẫn còn lẫn quẩn ở trog khu vực gần trường nên ko cho nhiều advice đc. Nhưg e có thể make clear 1 điều rằng nếu đi Canada, trừ khu vực Quebec,Montreal, sẽ có lợi thế hơn nếu a biết ..... tiếng Tàu :))

mangaka
03-05-2010, 09:22 PM
@Still: thì đúng là vậy mà :)) ngòai tiếng Anh ra thì biết tiếng Tàu là một lợi thế khi ở Can. Ví dụ cơ bản nhất là , chúg chửi sau lưg thì ..... mình còn hiểu :"> hi hi hi hi.Nói thật chứ bên đây biết tiếng Tàu thì có nhiều lợi thế hơn :D E cá nhân e thì e thấy nhờ mấy bạn Tàu mà cả Châu Á mình bị đánh đồng thì đúg hơn ;_____;
p/s: 4-7 này e về rồi :D