View Full Version : Bạn cảm thấy dân RMIT hay đh quốc tế khác như thế nào?
kenny23
22-04-2010, 05:24 PM
Vì mình nge đâu đó trên dd và thậm chí ở ngoài đời có 1 số ít phản cảm với sinh viên học trường quốc tế ( đặc biệt là RMIT). Có người cho là vào đó ăn chơi, đua đòi chả lo học hành j. có người bảo RMIT-er chảnh chọe nên rất ghét. Hm nay mạo mụi làm thử cái thăm dò này.Mong mọi người giúp đỡ!
decon2210
22-04-2010, 05:29 PM
tính nói mà bạn nói rùi đó.........đã tưng tiếp xúc với 1 đưa qtê ( dh quốc gia) chãnh chẽ hợm hĩnh ,,,,,,,,,chuyên môn thì như con kiến mà cư tuơng mình giỏi ,,,,,,úm
Tùy người thôi, đâu phải môi trường đó thì ai cũng như vậy.
Nhiều khi những người nói câu này lại là những người ghen tị vì không có khả năng vào đó học thì sao ? :)
kenny23
22-04-2010, 05:32 PM
tính nói mà bạn nói rùi đó.........đã tưng tiếp xúc với 1 đưa qtê ( dh quốc gia) chãnh chẽ hợm hĩnh ,,,,,,,,,chuyên môn thì như con kiến mà cư tuơng mình giỏi ,,,,,,úm
hihi đúng là có những ngườii như vậy nhưg đâu hẳn là ai cũng vậy đâu bạn :D
chíp_hôi_ins
22-04-2010, 05:32 PM
nói chung cũng có ng này người kia, nhưng do chưa gặp ai tốt hết nên cho là ai cũng chảnh he he he
để khi nào gặp dc ng hiền lành và tốt bụng thì suy nghĩ lại vậy....hí hí hí
steve
22-04-2010, 05:33 PM
anh thấy em đẹp chai thoy àh
^^!
:binhsua04:
kenny23
22-04-2010, 05:33 PM
Tùy người thôi, đâu phải môi trường đó thì ai cũng như vậy.
hihi mình cũng đồng tình với bạn ý này
Nhiều khi những người nói câu này lại là những người ghen tị vì không có khả năng vào đó học thì sao ? :)
Còn vấn đề này thì.... mình ko biết rõ hihii
kenny23
22-04-2010, 05:35 PM
anh thấy em đẹp chai thoy àh
^^!
:binhsua04:
hahaha bít a sẽ cm như thế mà!
salonoto
22-04-2010, 05:37 PM
Mình cũng thấy như bạn vậy, bản thân mình cũng đang theo học RMIT, bạn bè mình chơi chủ yếu, cũng là bạn trong trường mà thôi, bạn cũ càng ngày càng xa mình, hồi cấp 3 học chung thì chơi bình thường, nhưng từ dạo biết mỉnh vào trường RMIT là tụi nó né ra, nói là vào trường này rồi, ai củng chảnh hơn, chơi với giới giàu có mà thôi, mình dân nghèo theo không nổi. Minh thật sự rất buồn, không hiểu những bạn mình nghĩ gì nữa. Ai gặp dân RMIT lúc nào câu đầu tiên nói ra cũng là: CHÀ SAO BẠN GIÀU QUÁ VẬY?????? Một câu hỏi lớn, mình giàu hay ba me mình, ba me mình giàu, có thể, nhưng mình thì không, nói thẳng nếu vẩn cón ngồi ghế học hành, chưa đi làm, thì sao gọi là giàu có duoc, vô sản nữa là khác, cha me có khả năng nên mới cho mình vào hoc RMIT vì tương lai mà thôi, thử hỏi một người vô sản thì có gì đê mà chảnh chọe chứ...vào Rmit hoc cũng gần chết, không học là rớt ngày, mà rớt quá 3 lần là đuỗi khoi truong, chứ đâu có giông như truong vn, rớt bao nhiêu lần cũng dc, vào RMIT hoc chương trình tiếng anh, rất nặng các bạn àh, nói thẳnng ai đagn theo hoc chương trình đại học tẠI rmit sẽ thấy điều đó, không có thời gian để mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như các ban nghĩ đâu, nên hi vong các bạn hạy thay đổi suy nghĩ về RMITer đi, ai củng đều phải học vì tương lai hết các bạn àh
kenny23
22-04-2010, 05:43 PM
Mình cũng thấy như bạn vậy, bản thân mình cũng đang theo học RMIT, bạn bè mình chơi chủ yếu, cũng là bạn trong trường mà thôi, bạn cũ càng ngày càng xa mình, hồi cấp 3 học chung thì chơi bình thường, nhưng từ dạo biết mỉnh vào trường RMIT là tụi nó né ra, nói là vào trường này rồi, ai củng chảnh hơn, chơi với giới giàu có mà thôi, mình dân nghèo theo không nổi. Minh thật sự rất buồn, không hiểu những bạn mình nghĩ gì nữa. Ai gặp dân RMIT lúc nào câu đầu tiên nói ra cũng là: CHÀ SAO BẠN GIÀU QUÁ VẬY?????? Một câu hỏi lớn, mình giàu hay ba me mình, ba me mình giàu, có thể, nhưng mình thì không, nói thẳng nếu vẩn cón ngồi ghế học hành, chưa đi làm, thì sao gọi là giàu có duoc, vô sản nữa là khác, cha me có khả năng nên mới cho mình vào hoc RMIT vì tương lai mà thôi, thử hỏi một người vô sản thì có gì đê mà chảnh chọe chứ...vào Rmit hoc cũng gần chết, không học là rớt ngày, mà rớt quá 3 lần là đuỗi khoi truong, chứ đâu có giông như truong vn, rớt bao nhiêu lần cũng dc, vào RMIT hoc chương trình tiếng anh, rất nặng các bạn àh, nói thẳnng ai đagn theo hoc chương trình đại học tẠI rmit sẽ thấy điều đó, không có thời gian để mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như các ban nghĩ đâu, nên hi vong các bạn hạy thay đổi suy nghĩ về RMITer đi, ai củng đều phải học vì tương lai hết các bạn àh
Bạn j đó ơi! Mình rất thích cm của bạn. mình cũng có trường hợp như bạn. Thậ sự mình có ít chơi với người ngoài thật nhưng do việc học nhìu wa mà. học cũng căng lắm chứ đâu có dễ gì. Còn việc giàu có thì mình cung đồng ý với bạn lun, ba mẹ có tiền cho vào đó hoc để có tuong lai thôi, chứ mình cũng chỉ là đang ăn bám nên làm j giàu có ( nhưg bên cạnh đó cũng có 1 số hơi "đại gia" thì ko nói)
P.Physalis
22-04-2010, 05:43 PM
Thấy bình thường...
Bản thân mình hiện tại đang rất quý một số người học RMIT và quốc tế (DHQG); nhưng ngược lại, cũng phải nói lun là có mấy tên mình hok ưa nổi... @_@
Nói chung là hok có cảm xúc j với cái trường, chỉ có sự đánh giá trên từng cá nhân mà mình tiếp xúc!
kenny23
22-04-2010, 05:45 PM
Bạn nói cũng đúng, nên đánh giá cá nhân ko nên dựa vào cái chung mà quơ đũa cả nắm :D
P.Physalis
22-04-2010, 05:47 PM
Nói zdậy thôi, nhiều khi mình cũng "giận cá chém thớt"... Hên xui! :))
salonoto
22-04-2010, 05:51 PM
Bạn j đó ơi! Mình rất thích cm của bạn. mình cũng có trường hợp như bạn. Thậ sự mình có ít chơi với người ngoài thật nhưng do việc học nhìu wa mà. học cũng căng lắm chứ đâu có dễ gì. Còn việc giàu có thì mình cung đồng ý với bạn lun, ba mẹ có tiền cho vào đó hoc để có tuong lai thôi, chứ mình cũng chỉ là đang ăn bám nên làm j giàu có ( nhưg bên cạnh đó cũng có 1 số hơi "đại gia" thì ko nói)
cũng không phủ nhận là nhiều bạn trong trường cũng vừa đi học vừa đi làm, nhiều bạn rất giỏi nên có khả năng tự chi trả cho chính việc học của mình, những người đó thật sự giỏi nên họ có quyền chảnh, mình không nói tới ( chỉ là số ít)..(p/s: hầu hết ai cũng nghĩ người giỏi là chảnh, nhưng đừng đứng từ xa mà nhìn, mà hãy lại hỏi họ bí quyết giúp họ giỏi giang như vậy, bạn sẽ thấy họ thân thiện và hòa đồng như thế nào)...còn lại tất cả đa phần đều là đang ăn của gia đình, bản thân mình cũng vậy, thì chẳng có cơ gì mà lên mặt với người khác, có thể bây h mình đi SHi, xài vertu nhưng cũng vẫn là của cha me mua cho mà thôi, chẳng có gì để mà hãnh diện hết..
kenny23
22-04-2010, 05:52 PM
híc đừng như thế bạn. làm như cái cm đầu iihh, đừng giận cá chém thớt ^^!. tội cho thớt :D
P.Physalis
22-04-2010, 05:54 PM
Cái đó sao mà sửa được? Giận lên là đâu còn biết lý trí là gì nữa... Chỉ tội cho cái thớt nào xui xui lọt vô tầm mắt tui lúc đó! :))
kenny23
22-04-2010, 05:56 PM
@Salonoto: Bạn nè! Mình nghĩ chỉ có 1 số ít như bạn nghĩ thôi. thật sự cũng khá đông người có quan niệm sai về RMIT-er. Ngoài ra, như bạn nói ở trường mình có những người giỏi thật sự và chúng ta nên hỏi họ làm như thế nào, theo mình điều này cũng hiếm. kể cả những người ở trường thôi, chưa chắc họ đã làm như thế
salonoto
22-04-2010, 06:03 PM
mình có quen vài a chị cũng đã đi làm vừa học, khá giỏi, nhưng rất hòa đồng, nên mình chỉ nói dưa trên những gì mỉnh biết thôi :))
p/s: mà trông bạn rất quen, hình như có thấy vài lần trong trường, bạn đang học commerce or BS phải không? seme 3 or 4 gì đó, đúng không bạn? ^^
kenny23
22-04-2010, 06:04 PM
@Salonoto: mình đã học xong Dip of commerce, g dang hoc wa Bachelor of Communication. Còn bạn?
salonoto
22-04-2010, 06:10 PM
mình dang học B.Design, seme 3 rồi, hoc Pro Com chắc là ăn nói giỏi lắm đây ^^
kenny23
22-04-2010, 06:12 PM
hihihi học cũng ngu lắm bạn ơi :D. hoc design viết code này kia mới giỏi á hihihi
salonoto
22-04-2010, 06:15 PM
trời, Design chỉ viết code o vài course àh, eg: Intro It, Web cons... thì mới phải viết code thui àh, con lại toàn vẽ vẽ and vẽ, giỏi là pro com kìa, nghe thấy viết bài suốt rồi thuyết trình nữa
kenny23
22-04-2010, 06:19 PM
hihi mà ngặt nỗi mình viết dở tệ kakaka. Mình đang làm tutorial của Visual Lang, vẽ storyboard cho vide clip ne hic hic, vẽ xấu ( thật ra ko biết vẽ lun) ....dang rầu nà
calvinnguyen2012
22-04-2010, 08:33 PM
rmit-ers bt thoy!!! thien ha cu*' noi' wa'
.::badboy::.
22-04-2010, 09:13 PM
Mấy tuần gần đây mình hay qua RMIT chơi frisbee, thấy mấy bạn ở đó cũng dễ thương chứ không đến nỗi nào đâu. Có điều mình thích cái trường với cái sân cỏ quá, rộng thênh thang đã ơi là đã.
_Nhox_kute_
22-04-2010, 09:26 PM
Bik 1 người học RMIT (là anh đấy nhá! Người khó tính)
Thấy cũng bình thường (vì chỉ quen wa mạng).... Mà nghĩ, học những trường học phí cao, hay chuẩn quốc tế thì có j đâu mà đáng chảnh, cũng như chẳng có j phải ghét hay đáng lên án cả ..... CÁi quan trọng là cách người ta đối xử với mình thôi .... cái đó thuộc về bản tính nhiều hơn là đổ lỗi cho môi trường học!
nobody222
22-04-2010, 09:28 PM
Bik 1 người học RMIT (là anh đấy nhá! Người khó tính)
Thấy cũng bình thường (vì chỉ quen wa mạng).... Mà nghĩ, học những trường học phí cao, hay chuẩn quốc tế thì có j đâu mà đáng chảnh, cũng như chẳng có j phải ghét hay đáng lên án cả ..... CÁi quan trọng là cách người ta đối xử với mình thôi .... cái đó thuộc về bản tính nhiều hơn là đổ lỗi cho môi trường học!
quá đúng:leaf18::leaf18::leaf18::leaf18:
Nghe bảo RMIT mỗi năm tăng học phí 10%, thật là hoang mang, hoang mang, hoang mang :))
kenny23
22-04-2010, 10:06 PM
Mấy tuần gần đây mình hay qua RMIT chơi frisbee, thấy mấy bạn ở đó cũng dễ thương chứ không đến nỗi nào đâu. Có điều mình thích cái trường với cái sân cỏ quá, rộng thênh thang đã ơi là đã.
Bạn có tham gia frisbee club ha?
kenny23
22-04-2010, 10:06 PM
Bik 1 người học RMIT (là anh đấy nhá! Người khó tính)
Thấy cũng bình thường (vì chỉ quen wa mạng).... Mà nghĩ, học những trường học phí cao, hay chuẩn quốc tế thì có j đâu mà đáng chảnh, cũng như chẳng có j phải ghét hay đáng lên án cả ..... CÁi quan trọng là cách người ta đối xử với mình thôi .... cái đó thuộc về bản tính nhiều hơn là đổ lỗi cho môi trường học!
Ai là người khó tính vậy bạn??
kenny23
22-04-2010, 10:08 PM
Nghe bảo RMIT mỗi năm tăng học phí 10%, thật là hoang mang, hoang mang, hoang mang :))
Đúng rồi bạn, mỗi năm mỗi tăng 10% hic hic
chuaquy173
22-04-2010, 10:11 PM
Mình cũng thấy như bạn vậy, bản thân mình cũng đang theo học RMIT, bạn bè mình chơi chủ yếu, cũng là bạn trong trường mà thôi, bạn cũ càng ngày càng xa mình, hồi cấp 3 học chung thì chơi bình thường, nhưng từ dạo biết mỉnh vào trường RMIT là tụi nó né ra, nói là vào trường này rồi, ai củng chảnh hơn, chơi với giới giàu có mà thôi, mình dân nghèo theo không nổi. Minh thật sự rất buồn, không hiểu những bạn mình nghĩ gì nữa. Ai gặp dân RMIT lúc nào câu đầu tiên nói ra cũng là: CHÀ SAO BẠN GIÀU QUÁ VẬY?????? Một câu hỏi lớn, mình giàu hay ba me mình, ba me mình giàu, có thể, nhưng mình thì không, nói thẳng nếu vẩn cón ngồi ghế học hành, chưa đi làm, thì sao gọi là giàu có duoc, vô sản nữa là khác, cha me có khả năng nên mới cho mình vào hoc RMIT vì tương lai mà thôi, thử hỏi một người vô sản thì có gì đê mà chảnh chọe chứ...vào Rmit hoc cũng gần chết, không học là rớt ngày, mà rớt quá 3 lần là đuỗi khoi truong, chứ đâu có giông như truong vn, rớt bao nhiêu lần cũng dc, vào RMIT hoc chương trình tiếng anh, rất nặng các bạn àh, nói thẳnng ai đagn theo hoc chương trình đại học tẠI rmit sẽ thấy điều đó, không có thời gian để mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như các ban nghĩ đâu, nên hi vong các bạn hạy thay đổi suy nghĩ về RMITer đi, ai củng đều phải học vì tương lai hết các bạn àh
Bạn này nói chính xác nè, em thấy cuộc sống mỗi người là do mình thui, đừng có theo cái thói quen cổ hủ mà làm cho người khác bùn , ủng hộ các bạn nhà giàu ko chảnh chọe hihihihi:leaf18:
Tiểu Min
22-04-2010, 10:18 PM
Hớ hớ. Sơ bơ lớ. Đẹp "chai" hem à. Khà khà. Chứ chưa tiếp xúc chưa biết. Nhưng đẹp "chai" thường đi với con nhà giàu và Chảnh.
kenny23
22-04-2010, 10:21 PM
Hớ hớ. Sơ bơ lớ. Đẹp "chai" hem à. Khà khà. Chứ chưa tiếp xúc chưa biết. Nhưng đẹp "chai" thường đi với con nhà giàu và Chảnh.
đẹp chai đâu hẳn đi với nhà giàu đâu bạn, nhug có thể đi với chảnh :D
vì ng ta đâu có bít mình học ntn. Cũng mệt gần chết, học phí học lại nữa.
Ở đâu cũng có ng này ng kia. Những j họ thấy chỉ là nhìn từ xa thì sv có cơ sở vật chất tốt hơn,...
K phủ nhận có 1 số thành phần vô đh Qte chỉ để khoe khoang, trốn nghĩa vụ, ăn chơi này nọ vô cùng phù phiếm. Chính những thành phần như thế sv trong trường cũng hok thík
Thật sự mình thấy học đh QT áp lực còn nhìu hơn vì chương trình đòi hỏi nhìu kĩ năng, tkb cũng nhìu hơn nữa. K có các hoạt động XH của thành đoàn .... :-<
kenny23
22-04-2010, 10:32 PM
vì ng ta đâu có bít mình học ntn. Cũng mệt gần chết, học phí học lại nữa.
Ở đâu cũng có ng này ng kia. Những j họ thấy chỉ là nhìn từ xa thì sv có cơ sở vật chất tốt hơn,...
K phủ nhận có 1 số thành phần vô đh Qte chỉ để khoe khoang, trốn nghĩa vụ, ăn chơi này nọ vô cùng phù phiếm. Chính những thành phần như thế sv trong trường cũng hok thík
Thật sự mình thấy học đh QT áp lực còn nhìu hơn vì chương trình đòi hỏi nhìu kĩ năng, tkb cũng nhìu hơn nữa. K có các hoạt động XH của thành đoàn .... :-<
Bạn nè! thật ra trường cũng có những club mà, lâu lâu cũng có event mang tính cộnng đồng mà, như event Earth day vừa rồi đó
Hoang_tu_Ji_Ho
22-04-2010, 11:49 PM
Đúng đúng....tùy người thôi. Mình cũng có quen 2 em bên RMIT. trong khi 1 e thì hiền lành dễ gần, còn e kia thì chảnh dễ sợ. hehe
cry_lonely_123
22-04-2010, 11:58 PM
không có thiện cảm cho lắm
siu nhơn chanh dây
23-04-2010, 12:00 AM
1. Ba mẹ giàu tất con cái cũng có trog người khá khá tiền ! tất nhiên ăn mặc cũng sẽ hơn ngời te ( có cha mẹ nào ko mún con mình ăn mặc đẹp và có đầy đủ chớ ) . Nên mọi người - ngay cả bản thân mình cũng dị ! nếu hỏi mình thì câu cửa miệng ( hoặc nghĩ trog lòng ) thằng nài giàu ^ ^! cho dù bít đó ko fai là tiền cụa nó nhưng vẫn nghĩ nó giàu hơn mình ( gia đình mình )
2. Mình cũng đồng ý quan điểm "vơ đũa cả nắm" la ko tốt ! mỗi trường đều có những thành phần riêng biệt và tốt hay xấu thì tùy người thôi ! mình cũng bít chương trình rmit nặng nên ... ko bao giờ cho là người học ở đó dốt !
para_Q
23-04-2010, 01:35 AM
sao mà mặc tới 80 cái.... áo 3 lổ mà vẩn thấy lạnh vầy nè! ra lẹ, ở đây hồi trúng gió méo cả mồm
.::badboy::.
23-04-2010, 01:47 AM
Bạn có tham gia frisbee club ha?
Mình học trường khác nên chưa tham gia club được, mình chỉ hay qua chơi thôi. Hiện giờ đang có giải đấu đó, chiều CN nào mình cũng qua chơi hết.
Mà club đó tên là RMIT Utimate Club (RUC).
Mình thấy môn này hay lắm đấy, các bạn tham gia đi nào...vui lắm:leaf18:
stanford
23-04-2010, 02:19 AM
Ôi, RMIT SG South Campus... nơi luyện HD kiếm bổng transfer. Tình yêu của tôi...
hieu812
23-04-2010, 05:47 AM
Mình thấy, tại vì những trường này có xu hướng "hút" các nhân ko tốt cho lắm, mà những nhân này lại rất nổi bật nên hình ảnh trường có phần xấu đi thôi. Ở đâu cũng có thể tìm được người tốt kẻ xấu muh. IU RMIT lắm cơ, ráng ráng năm sau học mới dc
SaintValentine
23-04-2010, 06:26 AM
Khác nhau về tên và giống nhau về tiền :)
DarkMouseOfNight
23-04-2010, 07:29 AM
mấy cái poll dạng này phải để thêm 1 dòng nữa : ko quan tâm :))
hoanang92
23-04-2010, 08:37 AM
Đại học quốc tế - dhqg hay đại học quốc tế sài gòn vậy!
Nh0cBim
23-04-2010, 09:29 AM
mình thì thấy bt mà, có khi còn vui nữa, tại trường THPT mình mỗi năm có tổ chức cho học sinh qua RMIT tham gia cái information day á, năm nào cũng đi, năm nào cũng vui :)
SmallKing
23-04-2010, 09:46 AM
thì ở đâu cũng có người này người nọ àh....mà mình thấy học ở đó đâu có jì đâu mà chảnh..có điều kiện thì học thui....^_^
chocolate_milk
23-04-2010, 11:08 AM
cũng có 1 số ngườ chãnh và 1 số người ko chứ. mình học dh quoc tế mà ng chãnh thì ít lắm. trường nào cũng có. tùy thôi
kenny23
23-04-2010, 12:21 PM
mấy cái poll dạng này phải để thêm 1 dòng nữa : ko quan tâm :))
Cám ơn bạn đã có đọc và cho ý kiến
kenny23
23-04-2010, 12:22 PM
mình thì thấy bt mà, có khi còn vui nữa, tại trường THPT mình mỗi năm có tổ chức cho học sinh qua RMIT tham gia cái information day á, năm nào cũng đi, năm nào cũng vui :)
e học trường j vậy??? Info day vừa rồi e có đi ko???
ginkutie
23-04-2010, 01:43 PM
trước hết, nếu nghĩ về dân RMIT thì mình nghĩ về từ GIỎI nhìu hơn là từ GIÀU. Vì vào được RMIT không phải là chuyện đùa. Mình thấy học ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có ý cầu tiến, thì học ở đâu cũng thành công cả, còn lười biếng thì cho dù học ở nước ngoài thì cũng vẫn vậy.
Thành phần chảnh thì đâu cũng có cả không chỉ riêng ở RMIT, cho nên nên quánh giá con người chứ đừng quánh giá vào cái nhìn hay chính kiến bên ngoài :)
pine_9x
23-04-2010, 01:44 PM
ngày xưa cũng xýt vào RMIT, hahah
thì cũng công nhận là có ng này ng kia, nhưng 1 nhóm người cũng có thể ảnh hưởng danh tiếng của toàn trường, như nói người Việt Nam kém văn hóa hơn những nước phương Tây, nhưng thực ra cũng có ng này ng kia, nhưng nhìn vào cái tổng thể thì ai cũng phải nói như vậy. Mình ko qen biết nhiều dân RMIT, thật ra là chẳng biết ai, nhưng những cái topic của dân RMIT trc đây trong Táo Xanh, nó làm mình cảm thấy e dè hơn khi nói chuyện với họ.
_Nhox_kute_
23-04-2010, 01:45 PM
Ai là người khó tính vậy bạn??
Một ông anh khó tính, khó chịu mà tớ vô tình quen đc trên TX ....!:leaf18:
(Chắc anh ko vô đây đâu hen ...... hehe.......!)
se7en_poi
23-04-2010, 01:46 PM
học hành như điên....
DanteTran
23-04-2010, 01:48 PM
Mình học trường khác nên chưa tham gia club được, mình chỉ hay qua chơi thôi. Hiện giờ đang có giải đấu đó, chiều CN nào mình cũng qua chơi hết.
Mà club đó tên là RMIT Utimate Club (RUC).
Mình thấy môn này hay lắm đấy, các bạn tham gia đi nào...vui lắm:leaf18:
haha vậy mình biết bạn là dân BK đúng ko?... rất vui khi mấy bạn thích Frisbee và cùng tham gia với Club... mà viết sai tên Club rồi kìa... RMIT Ultimate Club... hy vong sẽ sớm hội ngộ với bạn trên sân...
p/s: mà bạn đội nào thế: Đội a Tatoo, a VAV, a Tuan hay a David?
DanteTran
23-04-2010, 01:54 PM
phản hồi về topic nào khá tốt và khá ôn hòa so với những topic trước đây... rất vui vì điều đó... Luôn hy vọng mọi người thay đổi cách nhìn về RMIT... ko phủ nhận những thành phần cá biệt và chảnh thật sự... nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi... sinh viên RMIT cũng như những sv bình thường khác, cũng phải học như điên, cũng vẫn phải thức đến sáng để làm bài, vẫn phải đi thi và vẫn bị rớt như thường nếu ko học hành gì cả... Rất hy vọng mọi người sẽ ko quơ đũa cả nắm và thay đổi để có cách nhìn thiện cảm hơn với sv RMIT... mọi người đều là bạn và người nhà của nhau cả... chính bản thân mình là dân RMIT mà đôi khi cũng còn chịu ko nổi với những cá nhân cá biệt của trường thì nói chi đến người ngoài... nhưng đừng để những điều đó ảnh hưởng hoàn toàn suy nghĩ của bạn... cám ơn mọi người rất nhiều và chào cả nhà! :)
BlueGreen
23-04-2010, 01:59 PM
hồi xưa topic mình có người vào phá nên bị người ta đánh giá ko tốt thôi :)
Lúc nào cũng tâm niệm phải cố gắng học giỏi, để còn khoe với tui bạn học RMIT ko phải cùi bắp mà hơn hẳn tụi bây nhiều.
P.Physalis
23-04-2010, 02:16 PM
hồi xưa topic mình có người vào phá nên bị người ta đánh giá ko tốt thôi :)
Topic bị phá 1 thì phản ứng của RMITers lúc đó làm nó rùm beng lên đến 10... @_@
sasasa
23-04-2010, 03:41 PM
vào học thử là sẽ biết fải lũ nhà giàu học ngu hay ko à :D
Đã gọi là đại học thì chả đứa nào học ngu hay lười biếng vào được hết, có vào được cũng sẽ rục xương 5 6 năm vì fail thôi :))
Còn vụ chảnh thì có người này người kia. Có mấy bạn học trường VN cũng chảnh được. Ko nhất thiệt học RMIT -> giàu -> chảnh :D
Nhoc_[M]
23-04-2010, 03:42 PM
Mình chưa txúc với mấy bạn Rmit bao giờ nhưng còn dân đh quốc tế - đhqg tp.hcm thì mình có 1 ý kiến : Mấy bạn học đh qt đẹp lắm .Mình thấy bạn nào cũng xinh .
Lập đông
23-04-2010, 03:46 PM
RMIT ko đến nỗi, khá hơn quốc tế ,dở dở ương ương ,giàu ko giàu lắm ,nghèo ko nghèo, không những dốt mà còn láo , sorry ko vơ đũa cả nắm nhưng theo như cái cách mà sv trường này làm mình nghĩ thì nó là vậy
_Nhox_kute_
23-04-2010, 03:53 PM
RMIT ko đến nỗi, khá hơn quốc tế ,dở dở ương ương ,giàu ko giàu lắm ,nghèo ko nghèo, không những dốt mà còn láo , sorry ko vơ đũa cả nắm nhưng theo như cái cách mà sv trường này làm mình nghĩ thì nó là vậy
hihihi ..... " 1 trong số" khác với "1 cho tất cả".....!
Lập đông
23-04-2010, 03:56 PM
hihihi ..... " 1 trong số" khác với "1 cho tất cả".....!
ơ hay đã nói ko vơ đũa cả nắm rồi mà, nhưng ai hỏi thì ấn tựong của tôi là vậy
.::badboy::.
23-04-2010, 06:28 PM
haha vậy mình biết bạn là dân BK đúng ko?... rất vui khi mấy bạn thích Frisbee và cùng tham gia với Club... mà viết sai tên Club rồi kìa... RMIT Ultimate Club... hy vong sẽ sớm hội ngộ với bạn trên sân...
p/s: mà bạn đội nào thế: Đội a Tatoo, a VAV, a Tuan hay a David?
Ờ quên quên, thiếu chữ l nữa.
Mình học BK, mình ở đội anh David, đội Blue, có chị Liên, Zero với lại Khoa ...
Nói chung là mình chơi còn gà lắm, CN mới chơi, nghỉ cả tuần nên có khi quên mất ném sao cho chuẩn. Tại BK ko có sân nên tụi mình khó tập lắm.
Mà bạn ở đội nào thế? Đội mình cũng kỳ cục, thua 2 đội kia thê thảm luôn nhưng 2 lần gặp đội đỏ đều thắng hết, haha, trong khi đội đỏ lại thắng 2 đội kia mới ác chứ. Mình đang rất là hưng phấn với môn này, hí hí.
A.Linh
23-04-2010, 07:16 PM
Thật sự mà nói bạn mình học các trường đại học Quốc tế khác nữa khi tiếp xúc trở lại thì không còn "thiện cảm" nhiều cho lắm.
Nói chung thì họ cũng là người bình thường, do có điều kiện nên học trong môi trường giáo dục quốc tế thì cũng là lẽ đương nhiên. ^^ Nhưng ...
Mình không biết kiến thức của họ là bao nhiêu nhưng cho mình nói thiệt ... lúc nào nói chuyện cũng có cảm giác "khoe" mác quốc tế. Và 100% đối phương có một thói quen là "đôi khi không diễn đạt được và cũng không muốn diễn đạt ý mình nói bằng Tiếng Việt được"??? Hay do môi trường học tập bằng tiếng Anh quen rồi nên các bạn cho phép mình quên tiếng mẹ đẻ ...
Bởi vậy, bạn mình có đứa học ở nước ngoài 3 năm về Việt Nam vẫn "Dạo này mày sao rồi?". Có đứa học Đại học Quốc tế mới có một tháng "Dạo này you sao rồi?" ... Rất khác và khác xa lắm!
kenny23
23-04-2010, 08:28 PM
Thật sự mà nói bạn mình học các trường đại học Quốc tế khác nữa khi tiếp xúc trở lại thì không còn "thiện cảm" nhiều cho lắm.
Nói chung thì họ cũng là người bình thường, do có điều kiện nên học trong môi trường giáo dục quốc tế thì cũng là lẽ đương nhiên. ^^ Nhưng ...
Mình không biết kiến thức của họ là bao nhiêu nhưng cho mình nói thiệt ... lúc nào nói chuyện cũng có cảm giác "khoe" mác quốc tế. Và 100% đối phương có một thói quen là "đôi khi không diễn đạt được và cũng không muốn diễn đạt ý mình nói bằng Tiếng Việt được"??? Hay do môi trường học tập bằng tiếng Anh quen rồi nên các bạn cho phép mình quên tiếng mẹ đẻ ...
Bởi vậy, bạn mình có đứa học ở nước ngoài 3 năm về Việt Nam vẫn "Dạo này mày sao rồi?". Có đứa học Đại học Quốc tế mới có một tháng "Dạo này you sao rồi?" ... Rất khác và khác xa lắm!
Mình thích cm của bạn. đúng là có những người nói tiếng Anh ko ra tiếng Anh, Việt ko ra Việt, cứ lơ lớ như thế (cả sv du học và sv du học tại chỗ) thậm chí còn sửa giọng nữa chứ (chúa ghét cái này). Tuy nhiên thỉnh thoảng ta có thể chấp nhận trong câu nói có thể dùng 1 hay 2 từ tiếng Anh vì lý do là vấn đề đó khó giải thích hay vì 1 lý do tế nhị nào đó.
kenny23
23-04-2010, 08:30 PM
Ờ quên quên, thiếu chữ l nữa.
Mình học BK, mình ở đội anh David, đội Blue, có chị Liên, Zero với lại Khoa ...
Nói chung là mình chơi còn gà lắm, CN mới chơi, nghỉ cả tuần nên có khi quên mất ném sao cho chuẩn. Tại BK ko có sân nên tụi mình khó tập lắm.
Mà bạn ở đội nào thế? Đội mình cũng kỳ cục, thua 2 đội kia thê thảm luôn nhưng 2 lần gặp đội đỏ đều thắng hết, haha, trong khi đội đỏ lại thắng 2 đội kia mới ác chứ. Mình đang rất là hưng phấn với môn này, hí hí.
Vậy là bạn thuê sân của RMIT ha? hihi mình học hơn 2 năm mà chưa hề tham gia club nào hết, chỉ là Volunteer cho trường thôi
thienthando
23-04-2010, 08:35 PM
cũng đồng ý một nhóm bạn nào đó có sự chảnh hoặc chơi trội! vì ta thấy những cái trội đấy mà đánh giá " dân quốc tế" chứ bản thân mình thấy cũng có nhiều bạn chơi hòa đồng , dễ thương và tình nghĩa lắm ! bởi vậy có câu " chọn bạn mà chơi" và chọn , nhìn nhận như thế nào là cách của mỗi người ! ....
mr_ratngoan
24-04-2010, 11:31 AM
RMIT k biết ..nhưg đh quốc tế thì bt mà .. rất là vui tính ... tr` mình cũng là tr quốc tế mà sao k có tên ta :))
DanteTran
24-04-2010, 11:31 AM
Ờ quên quên, thiếu chữ l nữa.
Mình học BK, mình ở đội anh David, đội Blue, có chị Liên, Zero với lại Khoa ...
Nói chung là mình chơi còn gà lắm, CN mới chơi, nghỉ cả tuần nên có khi quên mất ném sao cho chuẩn. Tại BK ko có sân nên tụi mình khó tập lắm.
Mà bạn ở đội nào thế? Đội mình cũng kỳ cục, thua 2 đội kia thê thảm luôn nhưng 2 lần gặp đội đỏ đều thắng hết, haha, trong khi đội đỏ lại thắng 2 đội kia mới ác chứ. Mình đang rất là hưng phấn với môn này, hí hí.
ah haha đội Blue... chiến thắng tuần rồi thuyết phục đấy chứ, mặc dù ko có a David nhưng đội vẫn chiến thắng... tuần rồi mình ủng hộ đội bạn đấy nhá;)... Ah mà chính xác thì mình ko có chơi giải này, mình là đứa thành viên kỳ cựu duy nhất ko chơi giải này, đây là giải đầu tiên mà mình ko chơi sau 4 năm vì những lý do riêng... mà CN này đâu có thi đấu đúng ko?... mọi ng đi Gendermah hết rồi...
p/s: ah đừng nghĩ mình chơi ko tốt vì cũng ko ai giỏi hết đâu, tập 1 tg nữa là quen thôi mà, ráng kiên cường chơi và tập luyện thì trong 1 tg ngắn bạn cũng ko thua gì Khoa hay Zero đâu... c u soon:)
True Blood
24-04-2010, 11:55 AM
Mình cũng quen nhiều đứa RMIT nè. Mà mấy bạn đó cũng dễ thương học giỏi lắm.
Nhưng mà nói chung thì mấy ĐHQT thường ăn chơi dữ lắm, còn RMIT thì thêm cái tội chảnh nữa.
janitor_1
24-04-2010, 01:42 PM
cũng là con người, cũng bthường hok có gì khác lạ, chỉ khác cái mí người đó giàu hơn mình hìhì
kenny23
25-04-2010, 09:03 AM
Cám ơn mấy bạn đã quan tâm topic này. Nhưng mà sao mình có nghe nói 1 số người ko ưa RMIT-ers cho lắm, thậm chí ko muốn làm quen nữa ^^!
janitor_1
25-04-2010, 09:06 AM
Cám ơn mấy bạn đã quan tâm topic này. Nhưng mà sao mình có nghe nói 1 số người ko ưa RMIT-ers cho lắm, thậm chí ko muốn làm quen nữa ^^!
vì một số lý do tế nhị .. rất ư là tế nhị =]] haha
se7en_poi
25-04-2010, 10:53 AM
Cám ơn mấy bạn đã quan tâm topic này. Nhưng mà sao mình có nghe nói 1 số người ko ưa RMIT-ers cho lắm, thậm chí ko muốn làm quen nữa ^^!
vì người nào cũng giống tính cách ông này thì đến dân cùng trường còn chẳng muốn làm quen ấy chứ đừng nói đến dân ngoài =))
kenny23
25-04-2010, 11:26 AM
vì một số lý do tế nhị .. rất ư là tế nhị =]] haha
Bạn có thể nói rõ rõ tí hok
kenny23
25-04-2010, 11:27 AM
vì người nào cũng giống tính cách ông này thì đến dân cùng trường còn chẳng muốn làm quen ấy chứ đừng nói đến dân ngoài =))
hhmmm tính cách mình ah??? thế nào bạn???
DanteTran
25-04-2010, 11:31 AM
Cám ơn mấy bạn đã quan tâm topic này. Nhưng mà sao mình có nghe nói 1 số người ko ưa RMIT-ers cho lắm, thậm chí ko muốn làm quen nữa ^^!
thì đó luôn là 1 điều hiển nhiên mà... đã có định kiến thì khó thay đổi... vui lòng thì ở, ko vừa lòng thì đi ấy mà...
p/s: lo chuẩn bị thi final đi kìa :((
kenny23
25-04-2010, 11:36 AM
thì đó luôn là 1 điều hiển nhiên mà... đã có định kiến thì khó thay đổi... vui lòng thì ở, ko vừa lòng thì đi ấy mà...
p/s: lo chuẩn bị thi final đi kìa :((
ủa ủa ai dzi??sao bit chuẩn bị thi final?
DanteTran
25-04-2010, 11:41 AM
ủa ủa ai dzi??sao bit chuẩn bị thi final?
hix a cũng RMIT mà em... e nói e học Diplo... thì cũng giống Bachelor thui... tuan 10 rồi còn gì... 2 tuần nữa là thi hix...
kenny23
25-04-2010, 11:43 AM
hix a cũng RMIT mà em... e nói e học Diplo... thì cũng giống Bachelor thui... tuan 10 rồi còn gì... 2 tuần nữa là thi hix...
e học xong diplo rồi, giờ đang học bachelor. ủa anh học nganh j?
DanteTran
25-04-2010, 11:46 AM
e học xong diplo rồi, giờ đang học bachelor. ủa anh học nganh j?
ah vậy e đang sem 3 ah?... a đang học sem 5, ngành BeCom... :)... e hoc ngành gì?
salonoto
25-04-2010, 11:47 AM
đúng rồi kenny ơi, chuẩn bị hoc bài thi final di kìa, không là....đấy hehe, cuối seme rồi, mà chắng có thời gian mà ngơi nghỉ nữa, cứ toàn thấy due bài không àh, kỉu này chắc có ngày xĩu cái đùng
kenny23
25-04-2010, 11:47 AM
e chuyển ngành :D. nên g dang la sem 1 của Commu. diplo thi e hoc xong cua commerce
salonoto
25-04-2010, 11:49 AM
ah vậy e đang sem 3 ah?... a đang học sem 5, ngành BeCom... :)... e hoc ngành gì?
ủa, Becom là nghành gi zậy? mình nhớ trường mình có Pro Com thui mà, đâu có nghanh nào goi là Becom đâu ????
DanteTran
25-04-2010, 11:51 AM
ủa, Becom là nghành gi zậy? mình nhớ trường mình có Pro Com thui mà, đâu có nghanh nào goi là Becom đâu ????
hehe BeCom là Bachelor of Commerce... cứ hay viết tắt như thế cho gọn^^... thiệt đúi với bài tập... 12h đêm nay nộp 1 bài mà vẫn ko làm xong, chết mất thôi...
kenny23
25-04-2010, 11:54 AM
hehe BeCom là Bachelor of Commerce... cứ hay viết tắt như thế cho gọn^^... thiệt đúi với bài tập... 12h đêm nay nộp 1 bài mà vẫn ko làm xong, chết mất thôi...
môn Buyer Behavior ha anh?
DanteTran
25-04-2010, 12:01 PM
môn Buyer Behavior ha anh?
Information Management đó em... cái môn nhảm nhất mà a từng học... ko biết sống sót thế nào với môn này haizzzz
ClynicLXR
25-04-2010, 11:35 PM
Dante: Làm bài không xong mà còn Time lên TX, ngoan ghê hen
Ui, đọc comment của mọi người thấy đa phần anti RMIT quá T_T. Ai nói RMIT giàu cũng kì ta, hằng ngày mình đi học muốn ăn cái gì là cứ bị ám ảnh đến tài chính hoài chứ có giàu có gì ta -_-
lonelykid
26-04-2010, 01:06 AM
đặt cục gạch. mai trả lời
Anakin Skywalker
26-04-2010, 09:23 PM
Hi các ac đang học RMIT, tháng 8 này e sẽ apply vào học Bachelor của trường..nhưng mà đang phân vân giữa Commerce và Multimedia (2 ngành này e đều thích và đều thấy có chút khả năng)...Em k biết trường mình ngành nào có thế mạnh hơn (về giáo trình, giáo viên, vật chất,..) và học ngành nào khó hơn +_+ AC nào hảo tâm giành ít phút trả lời cho e nhỏ với hix. Thanks :D
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 09:24 PM
Thật sự mà nói bạn mình học các trường đại học Quốc tế khác nữa khi tiếp xúc trở lại thì không còn "thiện cảm" nhiều cho lắm.
Nói chung thì họ cũng là người bình thường, do có điều kiện nên học trong môi trường giáo dục quốc tế thì cũng là lẽ đương nhiên. ^^ Nhưng ...
Mình không biết kiến thức của họ là bao nhiêu nhưng cho mình nói thiệt ... lúc nào nói chuyện cũng có cảm giác "khoe" mác quốc tế. Và 100% đối phương có một thói quen là "đôi khi không diễn đạt được và cũng không muốn diễn đạt ý mình nói bằng Tiếng Việt được"??? Hay do môi trường học tập bằng tiếng Anh quen rồi nên các bạn cho phép mình quên tiếng mẹ đẻ ...
Bởi vậy, bạn mình có đứa học ở nước ngoài 3 năm về Việt Nam vẫn "Dạo này mày sao rồi?". Có đứa học Đại học Quốc tế mới có một tháng "Dạo này you sao rồi?" ... Rất khác và khác xa lắm!
Mình công nhận có nhiều người cố tình ra vẻ ta đây hiểu biết rộng nên hay thêm 1 số từ tiếng anh vào câu nói! Nhưng mà để mình nói cho bạn nghe! Nhiều khi nc với mấy đứa bạn, mình hay lọt chọt mấy từ T anh vào. Cũng hem hiểu tại sao nữa! Chắc sử dụng 1 lúc 2 thứ tiếng nên bị như vậy đó! T__T. Kô phải mọi người ra vẻ ta đây đâu! ^^!
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 09:28 PM
Hi các ac đang học RMIT, tháng 8 này e sẽ apply vào học Bachelor của trường..nhưng mà đang phân vân giữa Commerce và Multimedia (2 ngành này e đều thích và đều thấy có chút khả năng)...Em k biết trường mình ngành nào có thế mạnh hơn (về giáo trình, giáo viên, vật chất,..) và học ngành nào khó hơn +_+ AC nào hảo tâm giành ít phút trả lời cho e nhỏ với hix. Thanks :D
Học ngành nào cũng có cái khó hết! Tùy vào sở thích và ý định về tuơng lai sau này của bạn thôi! Học commerce di nhóc! Mấy môn bao đậu của trường đã bị bỏ hết! Thay vào đó là những môn bao rớt! :-ss! Tiền học đóng phê lắm ah nghen! Nhắm có tâm huyết với ngành nào thì chọn ngành đó để còn có động lực học! Cần hỏi gì cứ liên lạc thêm! Mình mới học sem 2 ah! :D!
salonoto
26-04-2010, 09:31 PM
Hi các ac đang học RMIT, tháng 8 này e sẽ apply vào học Bachelor của trường..nhưng mà đang phân vân giữa Commerce và Multimedia (2 ngành này e đều thích và đều thấy có chút khả năng)...Em k biết trường mình ngành nào có thế mạnh hơn (về giáo trình, giáo viên, vật chất,..) và học ngành nào khó hơn +_+ AC nào hảo tâm giành ít phút trả lời cho e nhỏ với hix. Thanks :D
ngành nào cũng sứt dầu9 mẻ trán mới graduated dc, hoc khổ lém, thiệt khuyên tốt nhất đừng vào RMIT là khỏe nhất
salonoto
26-04-2010, 09:34 PM
môn Buyer Behavior ha anh?
hôm nay, vô tình đi ngay sau lưng bạn này, để nhớ xem, hình nhu mặc áo sơ mi sọc kẻ thì phải, quần dài màu đen ^^, kute quá thể ^^, lúc ấy đang di xuống 1 floor, tính kiu, nhưng muh kiu bạn cũng đâu có biết mình đâu ^^, với lại trễ h nữa nên lo chạy vào học ^^
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 09:35 PM
Sặc salonoto là ai vậy! Nguy hiểm ghê! Trễ học vì no ngắm trai nà! Coi chừng mất 10% nghen ;))!
Anakin Skywalker
26-04-2010, 09:37 PM
trời ơi, khuyên câu j` sao lại khuyên đừng vào thế này ạ :((
@Dark Moon: môn bao đậu/rớt là sao a @_@
Thanks mọi ng` đã rep giúp e ^^.
Dạ nếu đc cho e hỏi thêm về các thầy cô trong trường đi ạ...Hix thật sự thì qua các forum, em cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng...nghe họ bảo chất lượng càng ngày càng xuống..Em cũng biết là chủ yếu do sự nỗ lực của bản thân nhưng dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều...Thanks again :)
Ac nào có nick yahoo or facebook k ạ? nếu đc cho e xin có j` sau này thỉnh giáo thêm/riêng hehe ^^
salonoto
26-04-2010, 09:43 PM
trời ơi, khuyên câu j` sao lại khuyên đừng vào thế này ạ :((
@Dark Moon: môn bao đậu/rớt là sao a @_@
Thanks mọi ng` đã rep giúp e ^^.
Dạ nếu đc cho e hỏi thêm về các thầy cô trong trường đi ạ...Hix thật sự thì qua các forum, em cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng...nghe họ bảo chất lượng càng ngày càng xuống..Em cũng biết là chủ yếu do sự nỗ lực của bản thân nhưng dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều...Thanks again :)
Ac nào có nick yahoo or facebook k ạ? nếu đc cho e xin có j` sau này thỉnh giáo thêm/riêng hehe ^^
khuyên chan tình mà e, hồi đầu a mới vào cũng háo hức lắm, hoc trường quốc tế mà, hoc sêm 1 hứng khơi lắm, nhưng gần cuối seme là có biểu hiện duối vì assign due quá nhiều, tới tận bay h khi hoc seme3 design rồi thì không còn sức mà tung tăng dùa vui hái hoa bat bướm củng chúng bạn nữa, daily casual là hoc..assign..hoc...assign.....chỉ có một từ đờ ui đuôi sắc đuối :((
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 09:43 PM
@ Anakin Skywalker! Chất lượng ah! Xem nào! DM thấy cũng được mà! Thời gian học với giáo viên khá ít! Bản thân phải cố gắng nhiều đó bạn! Mấy môn bao rớt ví dụ như là Computing nè, Accounting nè ( bây h mình đang học môn này! Cũng may là trường đổi luật rồi nên chắc cũng ngáp ngáp bò wua được ^^) Statistic, Business Law ( môn này vào Bachelor mới học! Nhưng là nổi ám ảnh của toàn thể SV đó)
salonoto
26-04-2010, 09:43 PM
Sặc salonoto là ai vậy! Nguy hiểm ghê! Trễ học vì no ngắm trai nà! Coi chừng mất 10% nghen ;))!
trời, bạn này gì mà nói tui nguy hiểm trùi, tui hiền gần chết đi duoc, nguy hiểm chổ nào, bạn này đang theo ngành gì trong trường mình thế? ^^
paragon
26-04-2010, 09:50 PM
PG co' thang` em ho luc truoc khi vao` RMIT luc' nao ran~h thi no qua nha` PG choi! con bay gio a`...chanh qua', tu khi vao do no Vutbay minh lun chu...Ong gia cua no lai nha minh quang Boom nua chu,,,the sao hok gioi quang BoOM dua con gai' y' hoc ngu nhu Bo` chay chot mai~ vao duoc cai truong Dan Lap NGu tHi Nhan moi soc chu''...Luc truoc moi xuog SG cai di` Anh minh cung GIUP no' ay the ma khi PG thi Dai HOc xong nho no cho di choi,,, NO bao la ban ruy`...nghe ma nhuc nach...Ma` nghe dau vao do di Bar + vu truong... dua nao hok bec hoi no' no' chi cho ma` di...VAi~ le
Anakin Skywalker
26-04-2010, 09:51 PM
khuyên chan tình mà e, hồi đầu a mới vào cũng háo hức lắm, hoc trường quốc tế mà, hoc sêm 1 hứng khơi lắm, nhưng gần cuối seme là có biểu hiện duối vì assign due quá nhiều, tới tận bay h khi hoc seme3 design rồi thì không còn sức mà tung tăng dùa vui hái hoa bat bướm củng chúng bạn nữa, daily casual là hoc..assign..hoc...assign.....chỉ có một từ đờ ui đuôi sắc đuối :((
ủa a học design ạ :) a thấy ngoài chuyện bài vở thì việc học có j` vui, thú vị k a :D
DanteTran
26-04-2010, 10:14 PM
ủa a học design ạ :) a thấy ngoài chuyện bài vở thì việc học có j` vui, thú vị k a :D
Hi em, nếu e khá về vi tính và các skills thì học Design hay IT dc đó... nhưng nếu ko thì học Commerce hay Communication cho chắc ăn... nhưng ngành nào cũng có những môn cực khó của nó... chuẩn bị tinh thần là ko có "màu hồng" khi học RMIT đâu nha e... khóc như chơi đấy, nhất là khi kỳ thi đến :)... GV thì tùy, có ng dạy hay, có ng thì ko, tùy cảm thụ của mỗi hs :)
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 10:16 PM
@ Salonoto =_=
Tên gì mà khó đọc ghê! DM học Commerce! Còn SLNT học gì thế! ^^ Học lúc mấy h? Rãnh 8 chơi! :D
kenny23
26-04-2010, 10:16 PM
hôm nay, vô tình đi ngay sau lưng bạn này, để nhớ xem, hình nhu mặc áo sơ mi sọc kẻ thì phải, quần dài màu đen ^^, kute quá thể ^^, lúc ấy đang di xuống 1 floor, tính kiu, nhưng muh kiu bạn cũng đâu có biết mình đâu ^^, với lại trễ h nữa nên lo chạy vào học ^^
hihi sao ko kêu 1tiếng để biết mặt lun dzaaaa...làm tò mò ghê ^^!
kenny23
26-04-2010, 10:23 PM
PG co' thang` em ho luc truoc khi vao` RMIT luc' nao ran~h thi no qua nha` PG choi! con bay gio a`...chanh qua', tu khi vao do no Vutbay minh lun chu...Ong gia cua no lai nha minh quang Boom nua chu,,,the sao hok gioi quang BoOM dua con gai' y' hoc ngu nhu Bo` chay chot mai~ vao duoc cai truong Dan Lap NGu tHi Nhan moi soc chu''...Luc truoc moi xuog SG cai di` Anh minh cung GIUP no' ay the ma khi PG thi Dai HOc xong nho no cho di choi,,, NO bao la ban ruy`...nghe ma nhuc nach...Ma` nghe dau vao do di Bar + vu truong... dua nao hok bec hoi no' no' chi cho ma` di...VAi~ le
hihii chc em họ cảu bạn pro lắm, đi bả dữ lắm ^^!
DanteTran
26-04-2010, 10:23 PM
cha` mấy ng này nha... sắp thi cử rùi... đòi gặp mặt nhau rùi thế nào cũng đi chơi... rùi đến gần ngày thi là khóc ah... NHƯNG... gặp mặt muôn năm haha^^
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 10:25 PM
@ Kenny!
Chết chưa! Bị trai theo dõi mà hem biết kìa! ^^ Có cần DM huấn luyện 1 khóa GayDar kô! ;))
kenny23
26-04-2010, 10:25 PM
@ Salonoto =_=
Tên gì mà khó đọc ghê! DM học Commerce! Còn SLNT học gì thế! ^^ Học lúc mấy h? Rãnh 8 chơi! :D
Salon oto (kakaa neu ko dung dung cuoi). Hình như trong bài này của mình có mấy nguoi đang là RMIT-ers, thế sao mình ko hẹn nhau mà gặp mặt cho biết mặt nhau nhỉ!?
kenny23
26-04-2010, 10:26 PM
@ Kenny!
Chết chưa! Bị trai theo dõi mà hem biết kìa! ^^ Có cần DM huấn luyện 1 khóa GayDar kô! ;))
hihii tại người đó đi sau lưng mà nên đâu có biết đâu ^^
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 10:28 PM
Hehe! Đi sau lưng thì cũng phải có cảm giác chứ! Giác quan thứ 6 đâu mất tiu òi! ;))! Chắc lo nhìn trai phía trước nên hem để ý trai phía sau chứ gì! Hà hà! Thích gặp mặt lắm ah ;))!
stanford
26-04-2010, 10:28 PM
Tuy bây giờ đã transfer sang Melbourne city campus nhưng mà ngày xưa còn học ở RMIT SG South Campus, mỗi khi đi bus 34 về Bến Thành - mang balô trường, giày Allstars ( 1 màu ), áo bossini ( 1 màu ), short lỡ... thì đều bị qui vô cái tội "nhà giàu - mặc đồ hiệu -> chảnh ". Mà nghĩ lại... có hiệu gì đâu, thấy nó bình thường mà.
Chuyện học. Đúng là có tài chính thì mới vào RMIT, có gia đình khá giả và cũng ngược lại... như thế mới là Xã hội chứ. Ai học kinh tế cũng biết điều này mà??? Học trường Quốc tế thì cách học khác, học kiến thức đơn giản nhưng hiệu quả... giáo trình nước ngoài, giảng dạy bằng tiếng Anh -> học phí cao là phải rồi!
Giống như vậy, học có kẻ khá - kẻ dở, có người đạt HD (>80%) thì cũng có người >50%, đóng tiền học lại.. thế thôi, trường nào cũng vậy. Khác ở đây là học lại, k có thi lại!
Các bài luận, tuyệt nhiên k thể cọp dê của ai, ý tưởng của người khác... copy từ google mà paste vào như 1 số sinh viện thoe chương trình giảng dạy Việt Nam thì chỉ có nước mà "ăn cám lợn"
Học trong 1 môi trường quốc tế, đôi lúc làm mình "stress" hơn là những ngày ngồi trên giảng đường Ngoại thương. Tiền nào của nấy - ít ra học môi trường quốc tế English cũng IELTS 7.0 7.5 iBT cũng > 100 cũng thấy tự tin với những năm tháng vất vả.
Có thể 1 số ngành về kinh tế, hơi rắc rối về Law, Tax của mỗi quốc gia nhưng, học giáo trình của họ thì chịu vậy thôi. Sau này đi làm tự học lấy kinh nghiệm!
kenny23
26-04-2010, 10:30 PM
cha` mấy ng này nha... sắp thi cử rùi... đòi gặp mặt nhau rùi thế nào cũng đi chơi... rùi đến gần ngày thi là khóc ah... NHƯNG... gặp mặt muôn năm haha^^
hahaha tụi mình gặp là gặp lúc ko có lớp mà anh :D
kenny23
26-04-2010, 10:34 PM
Hehe! Đi sau lưng thì cũng phải có cảm giác chứ! Giác quan thứ 6 đâu mất tiu òi! ;))! Chắc lo nhìn trai phía trước nên hem để ý trai phía sau chứ gì! Hà hà! Thích gặp mặt lắm ah ;))!
hic hic ko có. đâu có trai nào phía trc đâu!?
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 10:36 PM
^^! Vậy chắc là trai đi ngay bên cạnh rồi! Kenny đang học gì thế? Học vào giờ nào? DM hay học tầm 10h30 đến 1h30 các ngày!
se7en_poi
26-04-2010, 10:40 PM
hôm nay, vô tình đi ngay sau lưng bạn này, để nhớ xem, hình nhu mặc áo sơ mi sọc kẻ thì phải, quần dài màu đen ^^, kute quá thể ^^, lúc ấy đang di xuống 1 floor, tính kiu, nhưng muh kiu bạn cũng đâu có biết mình đâu ^^, với lại trễ h nữa nên lo chạy vào học ^^
....bạn í dễ thương á...;))
bạn Kenny này thương không có dễ đâu =))
DanteTran
26-04-2010, 10:41 PM
Tuy bây giờ đã transfer sang Melbourne city campus nhưng mà ngày xưa còn học ở RMIT SG South Campus, mỗi khi đi bus 34 về Bến Thành - mang balô trường, giày Allstars ( 1 màu ), áo bossini ( 1 màu ), short lỡ... thì đều bị qui vô cái tội "nhà giàu - mặc đồ hiệu -> chảnh ". Mà nghĩ lại... có hiệu gì đâu, thấy nó bình thường mà.
Chuyện học. Đúng là có tài chính thì mới vào RMIT, có gia đình khá giả và cũng ngược lại... như thế mới là Xã hội chứ. Ai học kinh tế cũng biết điều này mà??? Học trường Quốc tế thì cách học khác, học kiến thức đơn giản nhưng hiệu quả... giáo trình nước ngoài, giảng dạy bằng tiếng Anh -> học phí cao là phải rồi!
Giống như vậy, học có kẻ khá - kẻ dở, có người đạt HD (>80%) thì cũng có người >50%, đóng tiền học lại.. thế thôi, trường nào cũng vậy. Khác ở đây là học lại, k có thi lại!
Các bài luận, tuyệt nhiên k thể cọp dê của ai, ý tưởng của người khác... copy từ google mà paste vào như 1 số sinh viện thoe chương trình giảng dạy Việt Nam thì chỉ có nước mà "ăn cám lợn"
Học trong 1 môi trường quốc tế, đôi lúc làm mình "stress" hơn là những ngày ngồi trên giảng đường Ngoại thương. Tiền nào của nấy - ít ra học môi trường quốc tế English cũng IELTS 7.0 7.5 iBT cũng > 100 cũng thấy tự tin với những năm tháng vất vả.
Có thể 1 số ngành về kinh tế, hơi rắc rối về Law, Tax của mỗi quốc gia nhưng, học giáo trình của họ thì chịu vậy thôi. Sau này đi làm tự học lấy kinh nghiệm!
ai em trai của anh... làm gì chơi cái comment kinh dị vậy... lo tập trung cho thành chánh quả sớm đi kìa... miss you;)
DanteTran
26-04-2010, 10:42 PM
^^! Vậy chắc là trai đi ngay bên cạnh rồi! Kenny đang học gì thế? Học vào giờ nào? DM hay học tầm 10h30 đến 1h30 các ngày!
giờ ko khớp với nhau hix... mình lại học 1h30 trở đi... haha... set giờ cũng khó đấy^^
se7en_poi
26-04-2010, 10:45 PM
Các bài luận, tuyệt nhiên k thể cọp dê của ai, ý tưởng của người khác... copy từ google mà paste vào như 1 số sinh viện thoe chương trình giảng dạy Việt Nam thì chỉ có nước mà "ăn cám lợn"
ui.. bạn Stanford đi rùi à....
cái câu trên viết thế các bạn ngoài đọc được là cãi nhau to à nhá =))
kenny23
26-04-2010, 10:46 PM
....bạn í dễ thương á...;))
bạn Kenny này thương không có dễ đâu =))
sao bạn lại nói vậy??? ^^!
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 10:47 PM
^^! yên tâm! DM rãnh mà! Ngày nào chả lê la ở trường đến tận 4 5 h mới về!
Cằm Chẻ Mí Lót.
26-04-2010, 10:47 PM
trừ mấy anh có tiền chảnh chảnh ra
còn lại mấy anh RMIT hiền lành tốt bụng ta đều yêu cả
đang khao khát có đc người yêu RMIT đây nè
kenny23
26-04-2010, 10:48 PM
giờ ko khớp với nhau hix... mình lại học 1h30 trở đi... haha... set giờ cũng khó đấy^^
Kenny cũng học khoag 10.30 toi 1,30 á
se7en_poi
26-04-2010, 10:50 PM
trừ mấy anh có tiền chảnh chảnh ra
còn lại mấy anh RMIT hiền lành tốt bụng ta đều yêu cả
đang khao khát có đc người yêu RMIT đây nè
tưởng Cằm_che_mi_mot yêu anh Hoàng_tử_1_mí rùi....
Cằm Chẻ Mí Lót.
26-04-2010, 10:54 PM
tưởng Cằm_che_mi_mot yêu anh Hoàng_tử_1_mí rùi....
ai đồn ;))
tình cũ của lót năm chung trường với 7_pơi thì phải kakaa
mà 1 năm rồi
làm góa Fu
có di thêm bước nào nữa đâu mà yêu với chả thương:leaf15::leaf15::leaf15:
Cằm Chẻ Mí Lót.
26-04-2010, 10:55 PM
hôi đó má cho tiền đóng học phí rMIT
mà đem tiền trốn theo uke bị bắt
nên giờ dẹp mộng RMIT
kekek
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 11:01 PM
hôi đó má cho tiền đóng học phí rMIT
mà đem tiền trốn theo uke bị bắt
nên giờ dẹp mộng RMIT
kekek
Há há! Vui thế! Bây h thì học chỗ nào?
kenny23
26-04-2010, 11:03 PM
hôi đó má cho tiền đóng học phí rMIT
mà đem tiền trốn theo uke bị bắt
nên giờ dẹp mộng RMIT
kekek
bạn gan thật ^^!
honey_njce
26-04-2010, 11:04 PM
hôi đó má cho tiền đóng học phí rMIT
mà đem tiền trốn theo uke bị bắt
nên giờ dẹp mộng RMIT
kekek
kái này hay dữ nhưng thật chẳng ưa mấy đứa quốc tế.nói ganh tị cũng có nhưng bik ko với tới nên không chơi.:leaf4:
BlueGreen
26-04-2010, 11:04 PM
:) ko ngờ trường mình lại nhìu mem tao đến vậy, ngày nào mình cũng ở trong lib đến 5g30 hết ^^
kenny23
26-04-2010, 11:07 PM
:) ko ngờ trường mình lại nhìu mem tao đến vậy, ngày nào mình cũng ở trong lib đến 5g30 hết ^^
hihihih mình chỉ vo lib để 8 ah, chứ ko học đc hahaha
Cằm Chẻ Mí Lót.
26-04-2010, 11:08 PM
kkaka đùa thế thôi
ồi năm ớp 9 có đóng tiền để đăng sau này học RMIT
nhưng kêu má dẹp rồi
mấy tháng nữa đi ra châu âu ở với trai âu luôn
Trai việt nam nhất là rmit thờ ơ với chẻ quá
nên chẻ ra đi...bùn
p/s đang học THPT mà RMIT gì rứa
se7en_poi
26-04-2010, 11:09 PM
kkaka đùa thế thôi
ồi năm ớp 9 có đóng tiền để đăng sau này học RMIT
nhưng kêu má dẹp rồi
mấy tháng nữa đi ra châu âu ở với trai âu luôn
Trai việt nam nhất là rmit thờ ơ với chẻ quá
nên chẻ ra đi...bùn
p/s đang học THPT mà RMIT gì rứa
nghe đồn chẻ ở tít Vũng Tàu mà cũng pon chen lên sài gòn kiếm zai à =))
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 11:10 PM
hehe! Kô phải nhìu! MÀ là SIU NHÌU! ^^!
BlueGreen
26-04-2010, 11:12 PM
:| trong trường thấy chả có ma nào ;))
se7en_poi
26-04-2010, 11:13 PM
:| trong trường thấy chả có ma nào ;))
có bạn Kenny kìa lởn vởn ở trường đó... lượn đi lượn lai như siêu mẫu í =))
DarkMoon_Seke
26-04-2010, 11:16 PM
Bye! Cả nhà ngủ ngon! Wet dream and nightmare! Hé hé!
BlueGreen
26-04-2010, 11:16 PM
Có bạn nào sắp thi Micro t4 này chung với mình ko ta :D
Cằm Chẻ Mí Lót.
26-04-2010, 11:18 PM
nghe đồn chẻ ở tít Vũng Tàu mà cũng pon chen lên sài gòn kiếm zai à =))
kaka
ko hề
lên sài ko kiếm trai đẹp
chỉ kiếm uke thôi:leaf17::leaf17:
mà có lên sg bao giờ đâu:leaf17::leaf17::leaf17:
ở nhà phấn đấu làm con ngoan trò giỏi mà :leaf16::leaf16::leaf16:
kenny23
26-04-2010, 11:31 PM
có bạn Kenny kìa lởn vởn ở trường đó... lượn đi lượn lai như siêu mẫu í =))
ac ac đâu có đâu híc, vô lớp học xong là về làm j có lượn chứ hic hic
salonoto
26-04-2010, 11:47 PM
Salon oto (kakaa neu ko dung dung cuoi). Hình như trong bài này của mình có mấy nguoi đang là RMIT-ers, thế sao mình ko hẹn nhau mà gặp mặt cho biết mặt nhau nhỉ!?
^^ dân Táo mình hoc Rmit hơi bị đông nhỡ, lập hội Táo Rmit đú đỡn đê:leaf18::leaf18:
salonoto
26-04-2010, 11:48 PM
hihi sao ko kêu 1tiếng để biết mặt lun dzaaaa...làm tò mò ghê ^^!
^^ haha, cũng tính kêu mà, nhưng kêu rồi ken quay lai cũng có bit mình là ai đâu nên kêu cũng ngai hehe
salonoto
26-04-2010, 11:49 PM
@ Salonoto =_=
Tên gì mà khó đọc ghê! DM học Commerce! Còn SLNT học gì thế! ^^ Học lúc mấy h? Rãnh 8 chơi! :D
Tớ hoc B,design, thuong thi hoc set h vao buoi trưa, cũng tầm 10h30 tới chiều ^^:leaf17::leaf17:
salonoto
26-04-2010, 11:50 PM
hihihih mình chỉ vo lib để 8 ah, chứ ko học đc hahaha
cái này chính xac này, vào lib chi toàn bỏ sỉ bỏ lẽ chuyện phiếm ah, chẳng khi nào ma tâp trung hoc dc, chi co the tap trung khi ve nhà thoi ah :leaf5:
salonoto
26-04-2010, 11:51 PM
:) ko ngờ trường mình lại nhìu mem tao đến vậy, ngày nào mình cũng ở trong lib đến 5g30 hết ^^
bữa nào hop mặt xuống 2land ngồi đi ^^:leaf18::leaf18:
salonoto
26-04-2010, 11:53 PM
:| trong trường thấy chả có ma nào ;))
chi khó theo DM kìa de Dm chi cho mot khóa Gaydar là sẽ biết trường mình nhiều bẹn synh tuơi như thế nào ah, ban Bluegreen hoc ngành gì vậy nhỡ????:leaf17:
BlueGreen
27-04-2010, 12:08 AM
da 91 :D Sem 2, Commerce :D
salonoto
27-04-2010, 12:11 AM
da 91 :D Sem 2, Commerce :D
ban Ken thì cựu commer h dang theo pro com, ban Dm, ban Dentran, ca ban Blue cũng commer nốt, có mỗi tớ design, haizz, lẻ loi thiệt:leaf7::leaf7:
mr_ratngoan
27-04-2010, 12:22 AM
thế hóa ra chủ topic lập topic này đê nói với cả thiên hạ là mình học RMIT àh .. ôi thiệt là :m006:
kenny23
27-04-2010, 07:36 AM
thế hóa ra chủ topic lập topic này đê nói với cả thiên hạ là mình học RMIT àh .. ôi thiệt là :m006:
Bạn ah! Ban đầu mình lập topic này vì mình muốn xem ý kiến của mọi người về sinh viên trường ĐH quốc tế nói chung và RMIT nói riêng, vì có bạn có quan điểm thật sự ko tốt về "chúng tôi" thậm chí rất ghét, nên mình muốn các bạn ấy thay đổi 1 chút suy nghi thôi. Nhưg càng ngày mình lại càng biết đc có nhiều bạn học cùng trường như thế nên mới 8 vơi nhau (đó g mình ko biết RMIT-ers trong TX nhìu thế). Nếu bạn cảm thấy ko hài lòng gì thì mình xin lỗi, còn nếu bạn cho rằng mình đi nói với thiên hạ mình là hoc RMIT thì bạn hãy nghĩ lại, nếu có ý đó mình sẽ lập topic là "Dân RMIT thì vào đây nhá!" (đại loại là thế) như nhữg topic khác (Pháp, dh KHTN, bách khoa,etc.).
kenny23
27-04-2010, 07:38 AM
^^ haha, cũng tính kêu mà, nhưng kêu rồi ken quay lai cũng có bit mình là ai đâu nên kêu cũng ngai hehe
hihihi thì bảo là Salaoto là biết liền ahhh :D
DanteTran
27-04-2010, 09:39 AM
ban Ken thì cựu commer h dang theo pro com, ban Dm, ban Dentran, ca ban Blue cũng commer nốt, có mỗi tớ design, haizz, lẻ loi thiệt:leaf7::leaf7:
nói chung là càng nhiều ngành càng tốt chứ hehe... những ngành khác mình cũng biết vài ng... cứ như giao lưu văn hóa ấy hehe... nice day nha mọi ng:)...
salonoto
27-04-2010, 05:25 PM
thế hóa ra chủ topic lập topic này đê nói với cả thiên hạ là mình học RMIT àh .. ôi thiệt là :m006:
ôi xàm ơi là xàm, quá rảnh
kenny23
27-04-2010, 06:07 PM
ôi xàm ơi là xàm, quá rảnh
Thôi kệ đi Salonoto...hnay có đi học ko???
jonhny88
27-04-2010, 06:13 PM
ở đâu cũng có người này người kia, đừng vì cái tên trường mà đánh giá toàn bộ.
salonoto
27-04-2010, 06:18 PM
Thôi kệ đi Salonoto...hnay có đi học ko???
uh, kệ thôi chứ biết làm sao nữa h:leaf20: :leaf20: :leaf20:
Hôm nay tớ có đi học, học từ sáng tới h mới về, oải kinh hồn, còn cậu?:leaf7::leaf12:
salonoto
27-04-2010, 06:19 PM
ở đâu cũng có người này người kia, đừng vì cái tên trường mà đánh giá toàn bộ.
bạn này nói chính xác :leaf15::leaf15:^^
stanford
27-04-2010, 06:28 PM
Cho hỏi ở đây có ai tên Dante Trần đẹp trai học sem 5 Commerce hok lol
kenny23
27-04-2010, 06:40 PM
uh, kệ thôi chứ biết làm sao nữa h:leaf20: :leaf20: :leaf20:
Hôm nay tớ có đi học, học từ sáng tới h mới về, oải kinh hồn, còn cậu?:leaf7::leaf12:
có nhưg mà học từ 9>>10.30 thoi ah, ngoi o trường chơi tới 12g về
v11tor
27-04-2010, 07:07 PM
xôm tụ ghê, hem biết RMIT vietnam nhu thế nào , nhưng đa số RMITer Au và như tất cả du học sinh, tụi này đều phải đi cày để trả tiền học, phải ra chợ khuân vác, phải lên farm dầm mưa dãi nắng hái từng chùm nho trái táo, bò lê lết rách cả ống quần để hái dâu, đầu tắt mặt tối trong kitchen của mấy nhà hàng hay chạy bưng bàn, rồi kể cả di làm cleaner chà toilet cho người ta để kiếm tiền đóng tiền học và trang trải sinh hoạt phí.
rồi phải bảo đảm bài vở ở trường.bởi vậy nhìn cái gì cũng nên nhìn toàn diện một chút rồi hãy đánh giá.
ClynicLXR
27-04-2010, 07:09 PM
Cho hỏi ở đây có ai tên Dante Trần đẹp trai học sem 5 Commerce hok lol
Ông này mới từ cõi nào trở về đây ???
anthuc[15]
27-04-2010, 08:19 PM
nghe chữ Rờ cây Mít là ta kị :D, Rờ mít dữ zô. Đời hok nói trước dược ji, có khi Rờ mít đi làm cu li chết bà :D , em đây hok rờ mít nhưng vẫn sống khỏe phây phây :D
ClynicLXR
27-04-2010, 09:32 PM
;1265797']nghe chữ Rờ cây Mít là ta kị :D, Rờ mít dữ zô. Đời hok nói trước dược ji, có khi Rờ mít đi làm cu li chết bà :D , em đây hok rờ mít nhưng vẫn sống khỏe phây phây :D
.....có thix rờ mít hay không cũng đâu cần phải "lịch sự" dữ vậy...vào đây để ý các bạn "rờ mít" nói chuyện điềm đạm hơn mấy bạn "không thích rờ mít mà chỉ thích rờ chỗ khác" nhiều...
DanteTran
27-04-2010, 09:48 PM
Ông này mới từ cõi nào trở về đây ???
Stan với Cly... 2 đứa bây hem có lộn xộn trong này nha... ^^
@Stan: học cho nhanh về đây đi chơi đi em:)
se7en_poi
28-04-2010, 12:03 PM
;1265797']nghe chữ Rờ cây Mít là ta kị :D, Rờ mít dữ zô. Đời hok nói trước dược ji, có khi Rờ mít đi làm cu li chết bà :D , em đây hok rờ mít nhưng vẫn sống khỏe phây phây :D
đúng là đời không nói trước được điều gì... nên chuyện m` đòi sống khỏe phây phây thì hậu xét đi . =))
DarkMoon_Seke
01-05-2010, 12:38 PM
=_=! Trời! Hổm rày nhà bị mất mạng ko on! Hôm nay lên thấy xôm tụ ghê! ^^! Có ai đang on thì trả lời DM nào! Có cái bé gì 91 học sem 2 commerce ấy nhĩ! Học chung khóa với DM đó! Kô chừng người wen! Kaka!
gagacucu
01-05-2010, 01:27 PM
Đừng đánh đồng hết tất cả bạn ơi.
DanteTran
01-05-2010, 09:59 PM
=_=! Trời! Hổm rày nhà bị mất mạng ko on! Hôm nay lên thấy xôm tụ ghê! ^^! Có ai đang on thì trả lời DM nào! Có cái bé gì 91 học sem 2 commerce ấy nhĩ! Học chung khóa với DM đó! Kô chừng người wen! Kaka!
haha ham hố ghia chưa.. tự tím hiểu đi... chỉ chung quanh ta thui mà hehe
hung1604
01-05-2010, 10:11 PM
xôm tụ ghê, hem biết RMIT vietnam nhu thế nào , nhưng đa số RMITer Au và như tất cả du học sinh, tụi này đều phải đi cày để trả tiền học, phải ra chợ khuân vác, phải lên farm dầm mưa dãi nắng hái từng chùm nho trái táo, bò lê lết rách cả ống quần để hái dâu, đầu tắt mặt tối trong kitchen của mấy nhà hàng hay chạy bưng bàn, rồi kể cả di làm cleaner chà toilet cho người ta để kiếm tiền đóng tiền học và trang trải sinh hoạt phí.
rồi phải bảo đảm bài vở ở trường.bởi vậy nhìn cái gì cũng nên nhìn toàn diện một chút rồi hãy đánh giá.
Uầy tưởng bên AU chỉ cho du học sinh làm 20h/tuần thôi mà, anh trốn luật à :leaf17::leaf17:
v11tor
01-05-2010, 10:29 PM
Uầy tưởng bên AU chỉ cho du học sinh làm 20h/tuần thôi mà, anh trốn luật à :leaf17::leaf17:
ko phai noi mình , mà phần đông sinh viên việt nam ai cung vậy, đi làm chui ko đóng thuế.Mình thì làm đóng thuế đàng hoàng, nhưng ko phải dễ mà kiếm việc có đóng thuế và lương cao nên buột lòng nhìu bạn phải làm lậu thêm giờ
DarkMoon_Seke
02-05-2010, 03:06 PM
haha ham hố ghia chưa.. tự tím hiểu đi... chỉ chung quanh ta thui mà hehe
^^! Ai vậy nhỉ! Có học chung hôk ta? Ai da! Hôm nay ai cũng đi chơi! Chỉ mình ta ở nhà! Kiếm 1 góc tự kỷ! Gặm nhấm nỗi buồn 1 mình! :leaf7::leaf7:
DanteTran
03-05-2010, 12:51 PM
^^! Ai vậy nhỉ! Có học chung hôk ta? Ai da! Hôm nay ai cũng đi chơi! Chỉ mình ta ở nhà! Kiếm 1 góc tự kỷ! Gặm nhấm nỗi buồn 1 mình! :leaf7::leaf7:
hehe chắc là ko có học chung đâu em... a sem 5 rồi... ah mà a chẳng biết ai đi chơi, a cũng ở nhà đây chứ có đi đâu... 2 đứa cùng tự kỷ hizzz
DarkMoon_Seke
03-05-2010, 01:38 PM
^_^ vui thế! Gia nhập hội tự kỷ đi anh! Ma` chưa biết ai lớn hơn ai đâu! Sao gọi anh em ngọt thế! Biết đâu phải đổi lại nhỉ! :D
ThaiLuong
03-05-2010, 01:46 PM
thích nói chuyện = tiếng Anh giữa chỗ đông người nói tiếng Việt và lí do là nâng cao trình độ anh văn=]]
DanteTran
03-05-2010, 09:31 PM
^_^ vui thế! Gia nhập hội tự kỷ đi anh! Ma` chưa biết ai lớn hơn ai đâu! Sao gọi anh em ngọt thế! Biết đâu phải đổi lại nhỉ! :D
hehe chằc vậy quá^^... trường mình độ tuổi đa dạng quá... cũng bị hố vài lần;)
DarkMoon_Seke
03-05-2010, 10:33 PM
hehe chằc vậy quá^^... trường mình độ tuổi đa dạng quá... cũng bị hố vài lần;)
Ờ! ^_^! Nói thế thôi lỡ kêu anh rồi thì kêu luôn vậy! Làm nho~ luôn có lợi! Hôm nào khao em HighLand hoặc lygon nhé!
DanteTran
03-05-2010, 10:42 PM
Ờ! ^_^! Nói thế thôi lỡ kêu anh rồi thì kêu luôn vậy! Làm nho~ luôn có lợi! Hôm nào khao em HighLand hoặc lygon nhé!
haha cũng hay quá hen...^^... để xem ai lớn hơn cái đã rùi tính;)... học bài đến đâu rùi?
boylikebb
03-05-2010, 10:48 PM
Mình cũng thấy như bạn vậy, bản thân mình cũng đang theo học RMIT, bạn bè mình chơi chủ yếu, cũng là bạn trong trường mà thôi, bạn cũ càng ngày càng xa mình, hồi cấp 3 học chung thì chơi bình thường, nhưng từ dạo biết mỉnh vào trường RMIT là tụi nó né ra, nói là vào trường này rồi, ai củng chảnh hơn, chơi với giới giàu có mà thôi, mình dân nghèo theo không nổi. Minh thật sự rất buồn, không hiểu những bạn mình nghĩ gì nữa. Ai gặp dân RMIT lúc nào câu đầu tiên nói ra cũng là: CHÀ SAO BẠN GIÀU QUÁ VẬY?????? Một câu hỏi lớn, mình giàu hay ba me mình, ba me mình giàu, có thể, nhưng mình thì không, nói thẳng nếu vẩn cón ngồi ghế học hành, chưa đi làm, thì sao gọi là giàu có duoc, vô sản nữa là khác, cha me có khả năng nên mới cho mình vào hoc RMIT vì tương lai mà thôi, thử hỏi một người vô sản thì có gì đê mà chảnh chọe chứ...vào Rmit hoc cũng gần chết, không học là rớt ngày, mà rớt quá 3 lần là đuỗi khoi truong, chứ đâu có giông như truong vn, rớt bao nhiêu lần cũng dc, vào RMIT hoc chương trình tiếng anh, rất nặng các bạn àh, nói thẳnng ai đagn theo hoc chương trình đại học tẠI rmit sẽ thấy điều đó, không có thời gian để mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như các ban nghĩ đâu, nên hi vong các bạn hạy thay đổi suy nghĩ về RMITer đi, ai củng đều phải học vì tương lai hết các bạn àh
ok Mình đồng ý với mấy bạn là như thế . vậy tại sao các bạn không tổ chức thăm hỏi các trại mồ côi làm từ thiện , giao lưu cùng sinh viên trường bạn .... đó cũng là cách để mọi người nghĩ khác về sinh viên trường bạn đấy
boylikebb
03-05-2010, 10:55 PM
Nhưng thật sự là mình cũng không cảm tình với các bạn trường Rmit , mình đã nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện với nhiều bạn ở Rmit , mình thấy sv các bạn chủ nghĩa cá nhân quá lớn và 1 thái độ thiếu hòa nhã . có lần mình có bắt chuyện với 1 bạn sv Rmit mình hỏi tên hỏi bạn học trường gì ngành gi , thì bạn đó chỉ khuyên khuyên nói về bạn đó mà chẳng lấy 1 câu hỏi lại mình hay họ xem những sv trường khác không bằng đẳng cấp của họ
1inworld
03-05-2010, 11:42 PM
Giàu là yếu tố cần và đủ để học RMIT và đại học quốc tế .
1inworld
03-05-2010, 11:51 PM
Mình cũng thấy như bạn vậy, bản thân mình cũng đang theo học RMIT, bạn bè mình chơi chủ yếu, cũng là bạn trong trường mà thôi, bạn cũ càng ngày càng xa mình, hồi cấp 3 học chung thì chơi bình thường, nhưng từ dạo biết mỉnh vào trường RMIT là tụi nó né ra, nói là vào trường này rồi, ai củng chảnh hơn, chơi với giới giàu có mà thôi, mình dân nghèo theo không nổi. Minh thật sự rất buồn, không hiểu những bạn mình nghĩ gì nữa. Ai gặp dân RMIT lúc nào câu đầu tiên nói ra cũng là: CHÀ SAO BẠN GIÀU QUÁ VẬY?????? Một câu hỏi lớn, mình giàu hay ba me mình, ba me mình giàu, có thể, nhưng mình thì không, nói thẳng nếu vẩn cón ngồi ghế học hành, chưa đi làm, thì sao gọi là giàu có duoc, vô sản nữa là khác, cha me có khả năng nên mới cho mình vào hoc RMIT vì tương lai mà thôi, thử hỏi một người vô sản thì có gì đê mà chảnh chọe chứ...vào Rmit hoc cũng gần chết, không học là rớt ngày, mà rớt quá 3 lần là đuỗi khoi truong, chứ đâu có giông như truong vn, rớt bao nhiêu lần cũng dc, vào RMIT hoc chương trình tiếng anh, rất nặng các bạn àh, nói thẳnng ai đagn theo hoc chương trình đại học tẠI rmit sẽ thấy điều đó, không có thời gian để mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như các ban nghĩ đâu, nên hi vong các bạn hạy thay đổi suy nghĩ về RMITer đi, ai củng đều phải học vì tương lai hết các bạn àh
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn , học trường nào cũng là trường mà thôi. Nhưng có cái này mình muốn nói với bạn . Không có trường ở Việt Nam dù "quốc gia hay dân lập" mà rớt bao nhiêu lần cũng được đâu . :leaf17: . Tìm hiểu kỹ lại hén ... chúc bạn zui zẻ
lee_an
04-05-2010, 12:18 AM
ok Mình đồng ý với mấy bạn là như thế . vậy tại sao các bạn không tổ chức thăm hỏi các trại mồ côi làm từ thiện , giao lưu cùng sinh viên trường bạn .... đó cũng là cách để mọi người nghĩ khác về sinh viên trường bạn đấy
Thật ra trường mình có rất nhìu hoạt động từ thiện, kết hợp với những nghệ sỹ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trường lun tổ chức những sự kiện văn nghệ, thể thao mà tất cả các bạn trường ngoài đều có thể tham gia, giao lưu. Ngoài ra trường còn có rất nhìu clup và hoạt động tương đối manh. Nói chung về công tác maketing trường mình rất là mạnh :leaf5:.
Thật ra mình cũng là dạng khép kín nên trên trường cũng ko chơi với ai cả, chỉ có những người bạn học chung lớp từ nào đến giờ, nhưng cũng chỉ xả giao cho có hứng thú để học thôi. Các bạn đừng đoán này đoán nọ, thì trường nào cũng vậy, như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ các dạng người. Ai nói Rmit ko có người nghèo, đôi khi thấy sinh viên trường mình còn ăn mặc đơn giản hơn các trường khác nhìu.
lee_an
04-05-2010, 12:24 AM
xôm tụ ghê, hem biết RMIT vietnam nhu thế nào , nhưng đa số RMITer Au và như tất cả du học sinh, tụi này đều phải đi cày để trả tiền học, phải ra chợ khuân vác, phải lên farm dầm mưa dãi nắng hái từng chùm nho trái táo, bò lê lết rách cả ống quần để hái dâu, đầu tắt mặt tối trong kitchen của mấy nhà hàng hay chạy bưng bàn, rồi kể cả di làm cleaner chà toilet cho người ta để kiếm tiền đóng tiền học và trang trải sinh hoạt phí.
rồi phải bảo đảm bài vở ở trường.bởi vậy nhìn cái gì cũng nên nhìn toàn diện một chút rồi hãy đánh giá.
Nghe bạn này nói mà ngưỡng mộ quá. Thật sự khâm phục những ngừi đi du học mà có thể trang trải đc 1 khoản tiền học phí và phụ phí, có nghị lực nhất định sau này bạn sẽ thành công. Cố lên !
DarkMoon_Seke
04-05-2010, 08:36 PM
haha cũng hay quá hen...^^... để xem ai lớn hơn cái đã rùi tính;)... học bài đến đâu rùi?
Chà! Sao lại hỏi DM học bài đến đâu nhỉ! Bộ biết DM là ai sao ;))!
DanteTran
04-05-2010, 09:09 PM
Chà! Sao lại hỏi DM học bài đến đâu nhỉ! Bộ biết DM là ai sao ;))!
hỏi thế thui... vì đến kỳ thi rồi, ai mà trốn thi dc hehe... chứ đâu có biết là ai:)
sasasa
07-05-2010, 02:28 PM
Hum trước ra sân Frisbee coi thấy có bạn Zero dễ thương ghê :)) bạn đó mà là Seme thì chuẩn rồi :x
vicinity
07-05-2010, 02:38 PM
ôi trời ="=
nói chung mấy bạn nghĩ tốt thì mình cũng không có được giảm học phí hay tăng điểm
mấy bạn cứ mở miệng là mọi người đánh giá sai tgt3 wa những thành phần xấu, h thử nhìn lại mình xem = =
DanteTran
08-05-2010, 12:25 PM
Hum trước ra sân Frisbee coi thấy có bạn Zero dễ thương ghê :)) bạn đó mà là Seme thì chuẩn rồi :x
haha bạn thích Zero ah... thế thì tranh giành với Trang bé đi^^...
salonoto
08-05-2010, 12:42 PM
lâu rùi mới vào lại, Dân trường mình xôm tụ quá, mà khổ chỉ biết mặt mỗi ban Kenny, còn lại, mit mù khói tỏa chẵng biết ai hết...p/s ban Kenny: sao dao này tầng số thấy bạn Kenny hoi nhiều ^^, đặc biệt là hay thấy Ken ngồi ở BEANLAND nhất ^^
DanteTran
08-05-2010, 12:44 PM
lâu rùi mới vào lại, Dân trường mình xôm tụ quá, mà khổ chỉ biết mặt mỗi ban Kenny, còn lại, mit mù khói tỏa chẵng biết ai hết...p/s ban Kenny: sao dao này tầng số thấy bạn Kenny hoi nhiều ^^, đặc biệt là hay thấy Ken ngồi ở BEANLAND nhất ^^
haha vì gần đến ngày thi, mọi ng bế quan tỏa cảng hết rùi... qua mùa thi sẽ tung tăng trở lại hehe
sasasa
08-05-2010, 05:49 PM
haha bạn thích Zero ah... thế thì tranh giành với Trang bé đi^^...
Trang bé là ai :| Bồ Zero à :leaf8:
DanteTran
08-05-2010, 09:00 PM
Trang bé là ai :| Bồ Zero à :leaf8:
chính xác... bạn gái Zero đó hehe;)
DarkMoon_Seke
08-05-2010, 10:11 PM
Áhhhhhhhhhhhhhhhhh! chán như con gián. đi học mệt mỏi wa! thi cử, group report, essay, assignment. ký cứ sụt từ từ. Mặt mày hốc hác! Y chang 1 con ma!
BlueGreen
08-05-2010, 10:36 PM
có bạn nào chịu matxa cho mình hok :( làm assignment với học thi mệt wo' àh ...
DarkMoon_Seke
08-05-2010, 11:17 PM
có bạn nào chịu matxa cho mình hok :( làm assignment với học thi mệt wo' àh ...
Cóa cóa! Dm nè! Làm free lun! Vừa mát vừa xoa! Đảm bảo rất thư giãn!:leaf15: Wanna try babe!?:leaf5:
BlueGreen
08-05-2010, 11:27 PM
đúng như quảng cáo hok :D đã làm được 2k/4k từ ^^
kenny23
09-05-2010, 12:40 AM
hihi lâu quá ko vào topic, thay cũng có 1 số nguoi cm.
Anh Date Tran! mấy nay hok gặp o trường dzaaaaa? hnay em mới thi xong Ads nè hic hic
sasasa
09-05-2010, 01:29 AM
chính xác... bạn gái Zero đó hehe;)
hehe...vỡ mộng òy :leaf17:
kenny23
09-05-2010, 09:32 AM
lâu rùi mới vào lại, Dân trường mình xôm tụ quá, mà khổ chỉ biết mặt mỗi ban Kenny, còn lại, mit mù khói tỏa chẵng biết ai hết...p/s ban Kenny: sao dao này tầng số thấy bạn Kenny hoi nhiều ^^, đặc biệt là hay thấy Ken ngồi ở BEANLAND nhất ^^
hihi Sao Ken ko thấy Salonoto dzị!? chả thích ngồi chỗ đó tí nào mà tại tụi bạn nó ngồi, rồi kêu ngồi nên phải ngồi. Hm nào thấy thì kêu nha, nhớ đó!
DarkMoon_Seke
09-05-2010, 01:30 PM
đúng như quảng cáo hok :D đã làm được 2k/4k từ ^^
Đảm bảo 100%! Kô phê kô lấy tiền!=)):leaf6:
DanteTran
10-05-2010, 03:42 PM
hihi lâu quá ko vào topic, thay cũng có 1 số nguoi cm.
Anh Date Tran! mấy nay hok gặp o trường dzaaaaa? hnay em mới thi xong Ads nè hic hic
hix a vẫn đều đặn ở trường đó em... tại những tuần cuối rùi nên căng thẳng quá hix...
DanteTran
10-05-2010, 03:42 PM
Đảm bảo 100%! Kô phê kô lấy tiền!=)):leaf6:
2 ng này kinh dị quá nha... làm sao 1 hồi ko còn sức đi thi đi nha haha
BloodyBoyVn
11-05-2010, 02:28 PM
Biết thì thưa thốt
o biết thì dựa cột mà nghe
Miệng lưỡi thiên hạ thật ghê gớm !
Có vác thân vào đó học rồi thì hãy nói !
Em chưa đi học RMIT
Em ko lên tiếng và cũng ko wan tâm !
happysoul
11-05-2010, 02:30 PM
nhà em nghèo. chỉ học nghề, tiền học tính = đôla chưa dám rớ.
DarkMoon_Seke
12-05-2010, 06:49 PM
2 ng này kinh dị quá nha... làm sao 1 hồi ko còn sức đi thi đi nha haha
Hé hé! Làm xong đảm bảo phẻ mạnh! Kô tin àh? => thử đi! :leaf5::leaf5:
DanteTran
13-05-2010, 11:50 PM
Hé hé! Làm xong đảm bảo phẻ mạnh! Kô tin àh? => thử đi! :leaf5::leaf5:
thử là thử thế nào??? tui hông có mạo hiểm đâu ah... chưa đầy 1 tuần là lên thớt rui... ko mạo hiểm đâu... qua thi đi rùi thử haha
shou4i
22-07-2010, 10:42 PM
ở đâu chả có người này người kia. Hồi xưa tui học ĐH Công nghiệp cũng có mí đứa dưới quê lên mà toàn ngửa mặt lên nhìn trời ko chứ gì :)), ai bảo chỉ dân RMIT mới chảnh
cái này phụ thuộc nhân cách con người rồi, seo lại đổ cho cái trường =))
Mà ở đây cho mình hỏi có bạn nào học Leadership trong thời gian gần đây ko vậy? :|
Lẽ ra sem này mình học, nhưng ngán môn đó quá, xin khuất qua sem sau rồi. Nghe đồn đề assignment là phỏng vấn 1 ai đó bạn cho là thành công phải không ? :((
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.