..:: albus ::..
22-04-2010, 12:32 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9lMy82ZTNlMGYzNGJlYjZlNzhiYmJjZDFjM2M0M2QyY2VmO C5cUIbaBmUsICDN8SGFdUngZHN8SmV3ZWx8dHJ1ZQ
Đã dừng chân tại 3 trường Đại học, thu hút gần 7000 sinh viên, Triển lãm “Mở” đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều thông điệp đẹp và giàu ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống và giới tính. Đó là những thông điệp từ trái tim, mang dáng hình của cuộc sống.
http://isee.org.vn/upload/IMG_5126_640x480.JPG
“Tình yêu là một điều kỳ diệu. Trái táo xanh là sự ngăn cấm của tình yêu, tình yêu của thế giới thứ ba không có gì là sai trái cả. Mỗi con người sinh ra, lớn lên và sống để yêu.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5060_640x480.JPG
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
Tình yêu là một điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi con người. Và những người đồng tính cũng cần yêu và được yêu. Đừng kỳ thị hay lên án họ! Vì như thế bạn đã đánh mất đi những người bạn biết dũng cảm để sống thật với chính mình.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5067_640x480.JPG
“Cuộc sống là một liên khúc lạ thường. Dù là âm cao hay âm trầm cũng đều đáng được trân trọng. Dù là những sắc màu tươi sáng hay xám sẫm cũng đều tô điểm cho bức tranh cuộc sống muôn màu. Dù là tình yêu của những người dị tính hay tình yêu của những người thuộc thế giới thứ ba thì cũng đáng được ghi nhận. Open life, open mind!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5068_640x480.JPG
“Hai lần quay lại xem trong một ngày không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ làm tôi thay đổi được những suy nghĩ trước đây và có một cái nhìn mới hơn về cuộc sống. Cảm ơn “Mở”. Hãy cảm thông và chia sẻ!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5071_640x480.JPG
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Vậy thì tại sao ta không mở rộng tấm lòng yêu thương những con người đã góp thêm màu thứ bảy trong cầu vồng của cuộc sống này!? Họ cũng là những người đáng yêu như bao người khác! Hãy cố gắng để khẳng định giá trị sự tồn tại của ta!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5073_640x480.JPG
“Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện cho chính chúng ta viết lên. Andersen đã viết vậy. Và tình yêu cũng như hạnh phúc do chính chúng ta quyết định. Có gì sai trái và tội lỗi khi ta thuộc giới tính thứ ba. Dám vượt qua tất cả, tìm lại bản ngã của chính ta, ta sẽ trưởng thành hơn. Hãy nhìn đời bằng trái tim mở - đúng như thông điệp của triển lãm.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5110_640x480.JPG
“Hạnh phúc là tìm được ‘ai đó’ hoặc ‘những ai đó’ trong thế giới này, để cởi bỏ lớp mặt nạ thường ngày, gục đầu vào vai và bật khóc.”
Open (Tổng hợp và còn nữa)
Đã dừng chân tại 3 trường Đại học, thu hút gần 7000 sinh viên, Triển lãm “Mở” đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều thông điệp đẹp và giàu ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống và giới tính. Đó là những thông điệp từ trái tim, mang dáng hình của cuộc sống.
http://isee.org.vn/upload/IMG_5126_640x480.JPG
“Tình yêu là một điều kỳ diệu. Trái táo xanh là sự ngăn cấm của tình yêu, tình yêu của thế giới thứ ba không có gì là sai trái cả. Mỗi con người sinh ra, lớn lên và sống để yêu.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5060_640x480.JPG
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
Tình yêu là một điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi con người. Và những người đồng tính cũng cần yêu và được yêu. Đừng kỳ thị hay lên án họ! Vì như thế bạn đã đánh mất đi những người bạn biết dũng cảm để sống thật với chính mình.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5067_640x480.JPG
“Cuộc sống là một liên khúc lạ thường. Dù là âm cao hay âm trầm cũng đều đáng được trân trọng. Dù là những sắc màu tươi sáng hay xám sẫm cũng đều tô điểm cho bức tranh cuộc sống muôn màu. Dù là tình yêu của những người dị tính hay tình yêu của những người thuộc thế giới thứ ba thì cũng đáng được ghi nhận. Open life, open mind!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5068_640x480.JPG
“Hai lần quay lại xem trong một ngày không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ làm tôi thay đổi được những suy nghĩ trước đây và có một cái nhìn mới hơn về cuộc sống. Cảm ơn “Mở”. Hãy cảm thông và chia sẻ!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5071_640x480.JPG
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Vậy thì tại sao ta không mở rộng tấm lòng yêu thương những con người đã góp thêm màu thứ bảy trong cầu vồng của cuộc sống này!? Họ cũng là những người đáng yêu như bao người khác! Hãy cố gắng để khẳng định giá trị sự tồn tại của ta!”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5073_640x480.JPG
“Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện cho chính chúng ta viết lên. Andersen đã viết vậy. Và tình yêu cũng như hạnh phúc do chính chúng ta quyết định. Có gì sai trái và tội lỗi khi ta thuộc giới tính thứ ba. Dám vượt qua tất cả, tìm lại bản ngã của chính ta, ta sẽ trưởng thành hơn. Hãy nhìn đời bằng trái tim mở - đúng như thông điệp của triển lãm.”
http://isee.org.vn/upload/IMG_5110_640x480.JPG
“Hạnh phúc là tìm được ‘ai đó’ hoặc ‘những ai đó’ trong thế giới này, để cởi bỏ lớp mặt nạ thường ngày, gục đầu vào vai và bật khóc.”
Open (Tổng hợp và còn nữa)