PDA

View Full Version : Những cái chết đẹp...



onelove_bi
20-06-2006, 02:24 PM
Một cô giáo dạy môn LÊN XÀ ĐƠN cô đang hướng dẫn cho h/s cách lên xà.Hai tay bám vào xà lủng liểng cách đất 2,4m , bất chợt cái quần của cô bị đứt chun,cô nhanh tay kéo lại
Quần áo chỉnh tề ....Cô vô nhà xác

--------------------------

Ngày.... tháng.... năm.... vào lúc 12h đêm nhà cúp điện , ông Nguyễn Văn A bật hộp quẹt kiểm tra xem xe mình còn xăng hay không . Xăng còn , hưởng dương 45 tuổi

-------------

Anh chàng bác sĩ thú y (thuộc quân đội) cực kì iu nghề ko bao giờ bó tay trước bất kì bệnh tật nào .. một hôm anh ta chữa bệnh cho con sư tử bị đau răng . người chủ ko làm cách nào cho con thú mở miệng ra cho anh ta khám được .tức mình anh quát ầm lên : - con sư tử mất dạy , mày có mở mồm ra ko , được rùi để xem tay ông cứng hơn hay mồm mày cứng hơn .
Anh ta thò tay vào mồm con sutu ... OÀM ... OÀM ...
Liệt sĩ "nguyễn văn hoàng"hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ngày..tháng..năm..
huân chương vì sự nghiệp thú y
huy hiệu 50 năm trong nghề
huân chương kháng thú hạng nhất

---------------------

một anh chàng biệt kích , đột nhập vào doanh trại địch cài bom . Vừa cài bom xong chợt có con muỗi đậu lên nut kích nổ
-Con muỗi mất day kia mày chết với tao....hây..a....BỘP......
..........ĐÙNG.................................. ....
liệt sĩ pêter xeza hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ
huân chương vì sự nghiệp quốc gia
huân chương NGU hang nhất

-------------------

Năm X , Đại tá ABC đang tập cả lớp huấn luyện môn tháo bom, đại tá đem bom thật trên nhà để thuyết giáo dễ hơn thì tay lỡ bấm chữ ON.
Truy tặng huân chương sự nghiệp cao cả.
Truy tặng giải thành phố XY về sự nghiệp đặt bom liều chết

------------------- ------------------------


Năm 2***, ông Tam Hoàng đã đi saigon water park , lên "lỗ đen vũ trụ" để xuống , hưởng thọ 89 tuổi vì yếu tim

-------------------------

Năm XYZ , phật sư Hoàng Khánh lên chùa thắp nhang , bật quẹt diêm kế bên bình gas để đốt nhang , hưởng thọ 76 tuổi , được ban danh đốt chùa hàng loạt , nam mô a di đà phật !

---------------------

Đêm mưa tầm tả ông Lưu Văn A từ quán nhậu trở về , thấy buồn bèn ghé vách tường nào ngờ dây điện đứt rơi xuống vũng nước gần đó , hưởng thọ 42tuổi ... Được trao tặng huân chương "dầm mưa" hạng nhất .
Hôm sau lúc khám nghiệm hiện trường , vũng nước vẫn còn vì mưa tạnh chưa lâu , thanh tra Tạ Văn B đang ngồi xuống xem xét thấy mùi nồng nặc bèn phun nước miếng .
Hưởng dương 37 tuổi và được trao tặng Huân chương phá án hạng nhất và Huân chương đại ngu hạng ba

ggg_1
20-06-2006, 08:38 PM
dzui dzui
hihihihihihihihihi

brianbear
20-06-2006, 09:13 PM
sao ma toan huong duong roi huong tho vay vui hi

giotmuaema
20-06-2006, 09:21 PM
tuyệt thiệt hehehe

BelongceLouis
21-06-2006, 01:17 AM
hahahaa , giọng kể tỉnh như ruồi vậy vui ghê

tinh_yeu_hoan_hao
21-06-2006, 01:52 AM
hay wé à!!còn nữa hun?????

ốc con_9x
21-06-2006, 04:08 AM
mới ngủ dậy... đọc chết mất.. thank's ^^

taoxanhguy
21-06-2006, 05:33 AM
heheheh!! Cảm ơn, hay lắm bạn ạ.

tiep_tuyen
21-06-2006, 10:49 AM
hi hi ...chết vô duyên bà cố luôn

minhphuongqhqt
23-06-2006, 09:12 PM
Trời ơi, lời văn tỉnh bơ cứ như kể chuyện cổ tích !! Bó tay !

nguyenhung0023
24-06-2006, 01:48 PM
ặc ặc, vui ghê.