iamme
20-04-2010, 01:11 PM
Hôm trước đi ngang sạp báo, thấy có tờ báo lạ lạ là 2!ĐẸP. Lấy xuống xem thử thì thấy có trang báo viết về cộng đồng Thế giới thứ 3 khá hay. Bài viết về cuộc sống của 2 anh việt kiều Canada (đám cưới của 2 anh này đã từng gây xôn xao rât nhiều trong cộng đồng mạng). Các bạn đọc và cho ý kiến nhé! Mình phải xé báo ra để scan cho các bạn đấy, mấy ảnh dưới là lấy trên mạng. Nếu ukie, lần sau mình sẽ tìm và gửi thêm các bài khác cho các bạn đọc.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/1-3.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/2-2.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/3-1.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/4-1.jpg
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÔ DÂU
Tháng 3 năm 2007, các forum của “thế giới thứ 3” xôn xao bàn tán và gửi cho nhau đường link về một đám cưới. Đường link được mở ra với một đoạn giới thiệu và gần chục tấm ảnh. Nhưng điều đặc biệt nhất là đám cưới này không có cô dâu mà có…hai chú rể và hai chú rể đều là người gốc Việt Nam.
Chủ nhân của những bức ảnh trên là Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên tâm sự bằng chính thông điệp tại lễ cưới của hai người: “Vào đầu tháng 4 năm 2001, Hà Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Cho đến nay, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa tại 5 quốc gia: Hà Lan (2001), Bỉ (2003), Tây Ban Nha (2005), Canada (2005) và Nam Phi (2006). Thêm vào đó, riêng tại tiểu bang Masachusetts, thuộc Hoa Kỳ, thì kể từ năm 2004 hôn nhân đồng tính bắt đầu được công nhận là hôn nhân hợp pháp”. Và câu chuyện được bắt đầu như thế…
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/5-2.jpg
100% TÌNH CỜ
“Chúng tôi tình cờ nhìn thấy nhau lần đầu tiên tại lễ hội Gay Pride tổ chức vào tháng 8 năm 2002 tại Montréal - Canada, tuy nhiên vẫn không có cơ hội nói chuyện cùng nhau dù đã “ưng mắt” từ cái nhìn đầu tiên. Rồi chúng tôi có tham gia một số diễn đàn dành cho gay Việt, qua chatroom, tình cờ nhận ra nhau và nhận ra mình có rất nhiều bạn chung mà không biết. Vậy là thành đôi, cứ như duyên số vậy! Mọi thứ đều thật tình cờ. Đến giờ mình vẫn thấy mọi chuyện như mới diễn ra hôm qua nhưng cũng đã 7 năm yêu nhau rồi!” – Khanh tâm sự.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/6-2.jpg
Một tháng sau khi tìm hiểu nhau qua email, chat và điện thoại, hai người quyết định hẹn hò lần đầu tiên. Khanh đã lái xe vượt hơn 200km từ Montréal đến Ottawa để gặp Nguyên. Cứ như thế, vào dịp cuối tuần, khi thì Khanh lái xe đến thăm Nguyên, lúc thì Nguyên đến thăm Khanh. Có lần bão tuyết lớn, Nguyên đang ngủ và tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, sau khi mở cửa thấy Khanh đang đứng rét run, người phủ một lớp tuyết dày. Tình yêu của hai người cứ như vậy được xây dựng và vun đắp. Một năm sau, bố mẹ Khanh và Nguyên đã chính thức gặp mặt nhau để khẳng định mối quan hệ vững chắc của hai người đã được hai gia đình ủng hộ. Sau đó, Khanh đã chuyển hẳn đến nhà Nguyên. Nguyên chia sẻ: “Hạnh phúc nhất là được cả hai gia đình ủng hộ. Về sống cùng nhau là một quyết định tất yếu sau một quãng thời gian tìm hiểu và thấy rằng cả hai chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Những ngày đầu mới sống cùng nhau cũng có khá nhiều điều thú vị, phải thích nghi với những sinh hoạt luôn có hai người, mọi hoạt động bây giờ đều có đôi cả, nấu cơm cùng nhau, cùng nhau đi chợ… Lúc đó vẫn còn là sinh viên nên hạnh phúc nhất có lẽ là việc sau khi đi học về có người ở nhà ngóng trông mình. Tụi mình yêu nhau từ thuở “hàn vi” khi cả hai cùng là sinh viên, có được ngày hôm nay là cả một quá trình dài xây dựng và cùng nhau vun đắp. Mình rất hạnh phúc!”
ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ
“Đến tận bây giờ mình vẫn ngỡ như một giấc mơ rất ngọt ngào. Mình vẫn không thể tin được là chúng mình có thể cưới được nhau, mọi thứ thật bất ngờ nhưng đều đã trở thành hiện thực. Khanh và Nguyên thực sự không còn từ nào để diễn tả tốt hơn từ hạnh phúc. Vâng, chúng tôi rất hạnh phúc!”. Năm 2005, khi Canada chính thức công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp, Khanh và Nguyên đã rất vui mừng và quyết định sẽ kết hôn ngay khi điều luật được ban bố. Mùa hè là dịp cho các đôi uyên ương xây dựng tổ ấm và dịp cuối năm là liên hoan tổng kết của các công ty, chính vì vậy, để có được một địa điểm tổ chức lễ cưới như mong muốn ở Canada thường phải được đặt sẵn từ một năm trước đó. Và đúng theo dự kiến của hai người, đám cưới đã được tổ chức vào ngày 30/12/2006 tại khách sạn nằm ngay trung tâm khu phố Montréal’s Gay Village – cũng chính là nơi hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Lễ cưới được chia thành hai phần, tuy nhiên, ý tưởng “nhớ về cội nguồn” bằng một lễ ăn hỏi truyền thống nơi đất khách quê người mới là điều đáng nói nhất. Hai chú rể áo dài khăn xếp thắp hương bàn thờ gia tiên, bên cạnh những mâm lễ vật bày quả sơn son thiếp vàng phủ lụa đỏ. Do không phân chia nhà trai, nhà gái nên những mâm lễ vật được phân chia đều cho hai bên cùng trao và rước lễ vật rồi sau đó được đặt lên thắp hương trên bàn thờ. Tham dự lễ ăn hỏi là hai họ và bạn bè thân thiết, chính vì vậy sau khi thắp hương, lễ vật được “lại quả” cho tất cả những người tham gia buổi lễ và kết thúc bằng việc chụp ảnh với hai chú rể trong bộ trang phục truyền thống.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/7-2.jpg
Một điều thú vị nữa của đám cưới là tất cả mọi việc: chụp ảnh, quay phim, ăn hỏi và lễ cưới chỉ diễn ra trong một ngày. 2!Đẹp có hỏi vì sao lại dồn tất cả mọi việc vào một ngày ngắn ngủi như thế thì nhận được một câu trả lời rất thuyết phục là do lễ cưới được tổ chức vào một ngày đông tuyết cuối năm, họ hàng và bạn bè ở rất nhiều nơi đến chia vui nên hai người muốn mời họ tham dự cả lễ ăn hỏi truyền thống và tiệc cưới để nhớ về quê hương xứ sở. Đây quả là một điều đáng quý đối với cộng đồng người Việt kiều sống xa Tổ Quốc muốn hướng về các phong tục cổ truyền của dân tộc và nhớ về quê hương. Phần hai của lễ cưới là buổi tiệc với rất đông bạn bè tham dự được tổ chức trong căn phòng rộng rãi nhưng ấm cúng. Bàn tiệc được bày trí bắt mắt với tông trắng là chủ đạo, trên bàn ngoài những vật dụng thiết yếu cho bữa tiệc là một tờ thông điệp, thực đơn bữa ăn và một tấm card xinh xắn ghi tên của vị khách được mời. Bữa tiệc xen lẫn cùng những bài hát, những trò chơi do bạn bè dành tặng, những tiếng cười và gương mặt rạng ngời hạnh phúc “hai chủ nhân”.
“HẬU CƯỚI” HẠNH PHÚC
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/8-2.jpg
Đến thời điểm này Khanh và Nguyên cũng đã sắp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tuy nhiên khi tiếp xúc luôn có cảm nhận dường như hai người vẫn đang ở “lúc mới yêu”. Khanh cười tươi chia sẻ: “Đương nhiên là đôi nào cũng sẽ có những lúc tranh luận nhưng chỉ dừng ở tranh luận thôi, không được đến cãi vã. Khi cảm giác không khí tự nhiên “căng” lên là phải tự “dịu” đi để luôn giữ hòa khí trong gia đình. Nói cuộc sống toàn màu hồng cũng đúng vì suốt 7 năm nay, Khanh và Nguyên chưa lúc nào to tiếng với nhau cả, tất cả mọi suy nghĩ và trăn trở đều là từ cuộc sống và công việc mà thôi. Tuy vậy, tụi mình thật mừng là đã luôn có một nửa để chia sẻ, để cảm thông, để hiểu và yêu thương nhau”. Chia sẻ duy nhất về “hậu cưới” của đôi uyên ương này là “Kế hoạch 5 năm” sau ngày cưới. Đó là: có một công việc ổn định – có một gia đình hạnh phúc – có nhà – có con. Đến thời điểm này, Khanh và Nguyên cũng vừa mua được một căn nhà tại thành phố Gatineau bên kia sông Thủ đô Ottawa, vậy là chỉ còn kế hoạch cuối cùng. Được hỏi về điều này, hai người tâm sự là rất mong muốn được xin con nuôi tại Việt Nam nhưng pháp luật Việt Nam chưa cho phép gia đình đồng tính người nước ngoài được phép xin con nuôi tại đây. Vì thế hai người có thể sẽ xin con nuôi tại Canada. Ở thời điểm hiện tại, hai người sẽ tập trung cho việc dọn nhà và trang trí nhà cửa, việc chào đón thành viên nhí trong gia đình sẽ để dành cho tương lai. 2 bạn tâm sự: “Xã hội đã có những nhìn nhận rất tích cực đối với thế giới thứ 3 là một tín hiệu đáng mừng. Khanh và Nguyên mong tất cả các bạn sau khi đọc câu chuyện này có cái nhìn thiện cảm hơn nữa và có thể mở rộng vòng tay nhân ái cho những người đồng tính. Ai cũng muốn có một cơ hội để sống tốt và như chúng tôi cũng luôn nỗ lực cố gắng sống thật tốt, làm việc và đóng góp cho cộng đồng phần công sức nhỏ bé của mình, để không bao giờ đứng ngoài xã hội”….
An Thuận
Note:
* Thái Nguyên là một thạc sỹ, nhà ngiên cứu môi trường, hiện anh đang làm việc nghiên cứu và giám sát vùng lãnh thổ Bắc cực tại bộ Môi trường Canada.
* Công Khanh là một kiến trúc sư, hiện anh đang làm việc về kiến trúc và cơ sở hạ tầng tại bộ Nông nghiệp Canada.
* Sở thích của hai người là đi du lịch. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Khanh và Nguyên đã chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên sau cưới.
From danongvn.net
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/1-3.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/2-2.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/3-1.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/4-1.jpg
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÔ DÂU
Tháng 3 năm 2007, các forum của “thế giới thứ 3” xôn xao bàn tán và gửi cho nhau đường link về một đám cưới. Đường link được mở ra với một đoạn giới thiệu và gần chục tấm ảnh. Nhưng điều đặc biệt nhất là đám cưới này không có cô dâu mà có…hai chú rể và hai chú rể đều là người gốc Việt Nam.
Chủ nhân của những bức ảnh trên là Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên tâm sự bằng chính thông điệp tại lễ cưới của hai người: “Vào đầu tháng 4 năm 2001, Hà Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Cho đến nay, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa tại 5 quốc gia: Hà Lan (2001), Bỉ (2003), Tây Ban Nha (2005), Canada (2005) và Nam Phi (2006). Thêm vào đó, riêng tại tiểu bang Masachusetts, thuộc Hoa Kỳ, thì kể từ năm 2004 hôn nhân đồng tính bắt đầu được công nhận là hôn nhân hợp pháp”. Và câu chuyện được bắt đầu như thế…
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/5-2.jpg
100% TÌNH CỜ
“Chúng tôi tình cờ nhìn thấy nhau lần đầu tiên tại lễ hội Gay Pride tổ chức vào tháng 8 năm 2002 tại Montréal - Canada, tuy nhiên vẫn không có cơ hội nói chuyện cùng nhau dù đã “ưng mắt” từ cái nhìn đầu tiên. Rồi chúng tôi có tham gia một số diễn đàn dành cho gay Việt, qua chatroom, tình cờ nhận ra nhau và nhận ra mình có rất nhiều bạn chung mà không biết. Vậy là thành đôi, cứ như duyên số vậy! Mọi thứ đều thật tình cờ. Đến giờ mình vẫn thấy mọi chuyện như mới diễn ra hôm qua nhưng cũng đã 7 năm yêu nhau rồi!” – Khanh tâm sự.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/6-2.jpg
Một tháng sau khi tìm hiểu nhau qua email, chat và điện thoại, hai người quyết định hẹn hò lần đầu tiên. Khanh đã lái xe vượt hơn 200km từ Montréal đến Ottawa để gặp Nguyên. Cứ như thế, vào dịp cuối tuần, khi thì Khanh lái xe đến thăm Nguyên, lúc thì Nguyên đến thăm Khanh. Có lần bão tuyết lớn, Nguyên đang ngủ và tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, sau khi mở cửa thấy Khanh đang đứng rét run, người phủ một lớp tuyết dày. Tình yêu của hai người cứ như vậy được xây dựng và vun đắp. Một năm sau, bố mẹ Khanh và Nguyên đã chính thức gặp mặt nhau để khẳng định mối quan hệ vững chắc của hai người đã được hai gia đình ủng hộ. Sau đó, Khanh đã chuyển hẳn đến nhà Nguyên. Nguyên chia sẻ: “Hạnh phúc nhất là được cả hai gia đình ủng hộ. Về sống cùng nhau là một quyết định tất yếu sau một quãng thời gian tìm hiểu và thấy rằng cả hai chính là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Những ngày đầu mới sống cùng nhau cũng có khá nhiều điều thú vị, phải thích nghi với những sinh hoạt luôn có hai người, mọi hoạt động bây giờ đều có đôi cả, nấu cơm cùng nhau, cùng nhau đi chợ… Lúc đó vẫn còn là sinh viên nên hạnh phúc nhất có lẽ là việc sau khi đi học về có người ở nhà ngóng trông mình. Tụi mình yêu nhau từ thuở “hàn vi” khi cả hai cùng là sinh viên, có được ngày hôm nay là cả một quá trình dài xây dựng và cùng nhau vun đắp. Mình rất hạnh phúc!”
ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ
“Đến tận bây giờ mình vẫn ngỡ như một giấc mơ rất ngọt ngào. Mình vẫn không thể tin được là chúng mình có thể cưới được nhau, mọi thứ thật bất ngờ nhưng đều đã trở thành hiện thực. Khanh và Nguyên thực sự không còn từ nào để diễn tả tốt hơn từ hạnh phúc. Vâng, chúng tôi rất hạnh phúc!”. Năm 2005, khi Canada chính thức công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp, Khanh và Nguyên đã rất vui mừng và quyết định sẽ kết hôn ngay khi điều luật được ban bố. Mùa hè là dịp cho các đôi uyên ương xây dựng tổ ấm và dịp cuối năm là liên hoan tổng kết của các công ty, chính vì vậy, để có được một địa điểm tổ chức lễ cưới như mong muốn ở Canada thường phải được đặt sẵn từ một năm trước đó. Và đúng theo dự kiến của hai người, đám cưới đã được tổ chức vào ngày 30/12/2006 tại khách sạn nằm ngay trung tâm khu phố Montréal’s Gay Village – cũng chính là nơi hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Lễ cưới được chia thành hai phần, tuy nhiên, ý tưởng “nhớ về cội nguồn” bằng một lễ ăn hỏi truyền thống nơi đất khách quê người mới là điều đáng nói nhất. Hai chú rể áo dài khăn xếp thắp hương bàn thờ gia tiên, bên cạnh những mâm lễ vật bày quả sơn son thiếp vàng phủ lụa đỏ. Do không phân chia nhà trai, nhà gái nên những mâm lễ vật được phân chia đều cho hai bên cùng trao và rước lễ vật rồi sau đó được đặt lên thắp hương trên bàn thờ. Tham dự lễ ăn hỏi là hai họ và bạn bè thân thiết, chính vì vậy sau khi thắp hương, lễ vật được “lại quả” cho tất cả những người tham gia buổi lễ và kết thúc bằng việc chụp ảnh với hai chú rể trong bộ trang phục truyền thống.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/7-2.jpg
Một điều thú vị nữa của đám cưới là tất cả mọi việc: chụp ảnh, quay phim, ăn hỏi và lễ cưới chỉ diễn ra trong một ngày. 2!Đẹp có hỏi vì sao lại dồn tất cả mọi việc vào một ngày ngắn ngủi như thế thì nhận được một câu trả lời rất thuyết phục là do lễ cưới được tổ chức vào một ngày đông tuyết cuối năm, họ hàng và bạn bè ở rất nhiều nơi đến chia vui nên hai người muốn mời họ tham dự cả lễ ăn hỏi truyền thống và tiệc cưới để nhớ về quê hương xứ sở. Đây quả là một điều đáng quý đối với cộng đồng người Việt kiều sống xa Tổ Quốc muốn hướng về các phong tục cổ truyền của dân tộc và nhớ về quê hương. Phần hai của lễ cưới là buổi tiệc với rất đông bạn bè tham dự được tổ chức trong căn phòng rộng rãi nhưng ấm cúng. Bàn tiệc được bày trí bắt mắt với tông trắng là chủ đạo, trên bàn ngoài những vật dụng thiết yếu cho bữa tiệc là một tờ thông điệp, thực đơn bữa ăn và một tấm card xinh xắn ghi tên của vị khách được mời. Bữa tiệc xen lẫn cùng những bài hát, những trò chơi do bạn bè dành tặng, những tiếng cười và gương mặt rạng ngời hạnh phúc “hai chủ nhân”.
“HẬU CƯỚI” HẠNH PHÚC
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/iamnotmyself/8-2.jpg
Đến thời điểm này Khanh và Nguyên cũng đã sắp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tuy nhiên khi tiếp xúc luôn có cảm nhận dường như hai người vẫn đang ở “lúc mới yêu”. Khanh cười tươi chia sẻ: “Đương nhiên là đôi nào cũng sẽ có những lúc tranh luận nhưng chỉ dừng ở tranh luận thôi, không được đến cãi vã. Khi cảm giác không khí tự nhiên “căng” lên là phải tự “dịu” đi để luôn giữ hòa khí trong gia đình. Nói cuộc sống toàn màu hồng cũng đúng vì suốt 7 năm nay, Khanh và Nguyên chưa lúc nào to tiếng với nhau cả, tất cả mọi suy nghĩ và trăn trở đều là từ cuộc sống và công việc mà thôi. Tuy vậy, tụi mình thật mừng là đã luôn có một nửa để chia sẻ, để cảm thông, để hiểu và yêu thương nhau”. Chia sẻ duy nhất về “hậu cưới” của đôi uyên ương này là “Kế hoạch 5 năm” sau ngày cưới. Đó là: có một công việc ổn định – có một gia đình hạnh phúc – có nhà – có con. Đến thời điểm này, Khanh và Nguyên cũng vừa mua được một căn nhà tại thành phố Gatineau bên kia sông Thủ đô Ottawa, vậy là chỉ còn kế hoạch cuối cùng. Được hỏi về điều này, hai người tâm sự là rất mong muốn được xin con nuôi tại Việt Nam nhưng pháp luật Việt Nam chưa cho phép gia đình đồng tính người nước ngoài được phép xin con nuôi tại đây. Vì thế hai người có thể sẽ xin con nuôi tại Canada. Ở thời điểm hiện tại, hai người sẽ tập trung cho việc dọn nhà và trang trí nhà cửa, việc chào đón thành viên nhí trong gia đình sẽ để dành cho tương lai. 2 bạn tâm sự: “Xã hội đã có những nhìn nhận rất tích cực đối với thế giới thứ 3 là một tín hiệu đáng mừng. Khanh và Nguyên mong tất cả các bạn sau khi đọc câu chuyện này có cái nhìn thiện cảm hơn nữa và có thể mở rộng vòng tay nhân ái cho những người đồng tính. Ai cũng muốn có một cơ hội để sống tốt và như chúng tôi cũng luôn nỗ lực cố gắng sống thật tốt, làm việc và đóng góp cho cộng đồng phần công sức nhỏ bé của mình, để không bao giờ đứng ngoài xã hội”….
An Thuận
Note:
* Thái Nguyên là một thạc sỹ, nhà ngiên cứu môi trường, hiện anh đang làm việc nghiên cứu và giám sát vùng lãnh thổ Bắc cực tại bộ Môi trường Canada.
* Công Khanh là một kiến trúc sư, hiện anh đang làm việc về kiến trúc và cơ sở hạ tầng tại bộ Nông nghiệp Canada.
* Sở thích của hai người là đi du lịch. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Khanh và Nguyên đã chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên sau cưới.
From danongvn.net