View Full Version : Điều em muốn nói với anh
ploc090
19-06-2006, 08:31 PM
anh biết không từ khi em nói lời yêu anh cho tới bây giờ em vẫn luôn nghĩ về anh luôn mong có anh bên cạnh được ôm anh vào lòng tuy rằng em và anh ở xa nhau nhưng tình yêu của mình thì lại rất gần phải không.
em chưa bao giờ dám nói điều này nhưng vì em thật sự yêu anh nên em muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều anh đã từng nói ko thể đem lại gì cho em vậy em yêu anh làm chi nhưng em cũng chưa có thể làm gì được cho anh vì vậy mà em muốn nói với anh là anh đừng buồn vì mình nữa vì khi anh buồn em cũng ko thể nào vui nỗi
anh hứa với em nha
em sẽ yêu anh và tình yêu đó sẽ ko bao giờ thay đổi
:clover:
ayda_ayda
20-06-2006, 04:10 PM
uh nên nói điều thật lòng mà mình muốn nói với người yêu như vậy tốt hơn là giữ kín trong lòng kô tốt đâu
benny_lonely
20-06-2006, 05:41 PM
e cung nghi nhu ayda ayda do.nhugn ma a j oi.xa mat cach long do a ah`.chuc a hanh phuc.
vangtrangcodon
20-06-2006, 06:05 PM
Lắm lức anh tự hỏi mình rằng tình yêu anh dành cho em là tìn yêu gì nhỉ.Đó là một tình yêu bên chạt hay là một tình yêu đến rồi đi. Nó sẽ tồn tại được bao lâu. 1 năm hay là cả quãng đời còn lại của anh. Thật sự, đó là điều mà anh băn khoăn và tră trở nhất
Em thân yêu của anh, vậy là cũng được một thời gian chúng ta yêu nhau rồi nh.Thật sự em biết không, lòng anh rất buồn, ta yêu nhau nhưng không bên nhau được. Ta yêu nhau nhưng chỉ có thể nói những lời ngọt ngào đó trên mạng chứ đâu thể để cho em dựa vào vai anh lúc này. Anh không thể bên em lúc em cần anh, không thể cho em một chỗ dựa vững chắc được. Anh chỉ có thể trên nét mà an ủi em được thôi. Liệu điều đó có làm cho em buồn không hả nhóc. Nhóc của anh đang vô tư, hồn nhiên, anh lại mang cho nhóc nhiều điều buồn rồi. Có khi em nhớ anh, em lại khóc................:confused: ,......cho anh xin lỗi em nhé. Anh bất tài và bất lực không làm cho em vui được rồi. Em buồn lòng anh cũng không vui. Thôi thì cố gắng đừng bao giờ khóc nhé, bởi anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu. Nếu có khóc thì hãy khóc khi chúng ta lìa xa nhau . như lúc anh không còn trên cõi đời này nữa nè .
Không biết chúng ta xa nhau thế này, em có buồn không, em có đợi được đến một ngày nào đó em và anh gặp được nhau không em nhỉ. Nhưng mà anh sợ đến khi gặp nhau, em không còn được như thế này nữa. Anh sợ em sẽ khinh anh trong một gia đình thấp hèn và anh sợ , anh sợ đó sẽ là rào cản cho chúng ta đến với nhau
Em ngây thơ nói rằng chúng chắc chắn sẽ đến với nhau. Nhưng em ơi, em đâu có biết, con đường đôi ta đến với nhau đâu có trải hoa hồng. Nó toàn là gai và nếu dẩm phải chắc sẽ đau lắm đấy. Nhưng em ơi, anh mong và anh tin rất cả là sự thật nếu chúng ta yêu nhau thật lòng đúng không
Chúc em mãi mãi là người tình nhỏ của a nhé
Yeu em lắm nhóc à
Tặng em một bài hát nè
http://ns.phuonghong.com/wma/1aerweradfdjhhgjg3434hjasdfaoioigsdfzdf1/15-Mo%20Mot%20Hanh%20Phuc-Hien%20Thuc.wma
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.