PDA

View Full Version : Người nữ ung thư đạp xe từ Nam ra Bắc...



singasong
19-10-2005, 09:10 PM
Mặc dù câu chuyện này đã xãy ra khá lâu (khoảng giữa năm 2005) nhưng tụi mình muốn kể ra đây để chúng ta cùng suy ngẫm :flowers: Để thấy rằng đôi lúc chúng ta quá nhỏ bé và yếu đuối so với người phụ nự phi thường này!

Vô tình xem 1 bộ phim tài liệu trên HTV7, giới thiệu 1 người phụ nữ tên Kiều Thu (tuổi ngoài 40) đã đi xe đạp từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong vòng hơn 2 tháng trời ròng rã... babi thật sự cảm phục.
Người phụ nữ ấy là 1 chiến sĩ du kích ngày xưa, sau chiến tranh, trên cơ thể chị còn lại nhiều vết thương, 1 tay bị liệt sau chiến tranh, rồi hàng loạt các ca phẩu thuật đã cướo đi của chị khá nhiều sức lực. Đến khi chữa lành vết thương thì chị lại phát hiện căn bệnh ung thư của mình...
Để thực hiện ước mơ - được 1 lần viếng thăm lăng Bác - chị đã lặn lội 1 mình đi mang theo hành lý, đi xe đạp từ TP.HCM ra Hà Nội.


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images696153_kieuthu2.jpg

Đoạn đường dài thăm thẳm. Nó càng trở nên phi thường hơn với 1 người bị liệt 1 tay và mang trên người căn bệnh ung thư lẫn tuổi đã cao như chị... Vậy mà chị lần lượt vượt qua. Đèo dốc hiểm trở... những nơi không một mái nhà, chị phải tá túc nơi ven đường...
Được sự quí mến của những người dân trên đường, chị đã có riêng cho mình nhiều kỉ niệm đẹp, những người bạn, những niềm vui và sự động viên mới!

Sau 2 tháng trời ròng rã, chị đã đến được lăng Bác Hồ. trong vòng 2 tháng trời lưu lại Hà Nội, chị đã viếng thăm lăng 38 lần, ghi lại những kỉ niệm mà mình nhớ mỗi ngày và hàng trăm niềm vui khác. Một người bạn thân của chị (giám đốc công ty du lịch) đã ngỏ ý mời chị đi máy bay về lại Sài Gòn, vậy mà trong lưu người ấy bận việc cơ quan, chị đã lặng lẽ ra đi, sau 2 tháng ở lại Thủ đô.


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images696165_kieuthu7.jpg

Xem xong đoạn phim đó tự dưng mình cảm thấy mình nhỏ bé quá, cảm thấy tất cả những gì mình làm chẳng là gì cả, so với chị. Một tấm gương về sự nghị lực, lòng chung thuỷ, yêu nước mà bất cứ ai cũng cần phải học hỏi theo.

N!ze B0!
19-10-2005, 09:43 PM
Có 1 trang web nói về những người bị bệnh ung thư và cách chữa trị nữa đó : www.ungthu.net

sexlife
14-01-2006, 07:34 PM
thật vậy cuộc sống có những điều gì đó khác thường nhưng nhờ sự khác thường đó mà đả tạo cho chúng ta 1 cuộc sống đầy thú vị

sexlife
14-01-2006, 07:41 PM
thật vậy cuộc sống có những điều gì đó khác thường nhưng nhờ sự khác thường đó mà đả tạo cho chúng ta 1 cuộc sống đầy thú vị