giotmuaema
18-06-2006, 12:01 PM
Honey, hum bữa anh có khoe với em bài hát này, nhưng mới khoe lyric thôi, chưa cho em nghe, hum nay anh up nó lên web của anh gòai neh, giờ mún gửi tặng em đó :smile:
http://www.freewebs.com/genzshirai/tonghua.wma
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Tong Hua - Đồng Thọai
Không nhớ đã bao lâu rồi
không còn nghe em nói về những câu chuyện mà em thích nhất
Anh nghĩ đi nghĩ lại , và bắt đầu lo lắng
Phải chăng anh đã làm sai chuyện gì rồi ?
Em khóc và bảo anh rằng : những điều trong truyện cổ tích đều là dối người cả , anh không thể là chàng hoàng tử của em được .
Nhưng có lẽ em không hiểu , từ khi em nói yêu anh
Ngôi sao trong bầu trời của anh như sáng hẳn ra
Anh nguyện trở thành , vị thiên sứ mà em yêu thích trong câu truyện cổ tích .
Dang rộng tay để trở thành đôi cánh che chở em .
Em phải tin , phải tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích
Hạnh Phúc và niềm vui sẽ là kết thúc của câu truyện .
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Honey, hum đó anh cũng nói sẽ kể cho em nghe câu chuyện về clip của bài hát này ^_________^ chắc em nghĩ, cái clip này, cũng giống như những clip way minh họa của mấy ca sĩ thui, có gì mah phải kể huh ^______^ thật ra, clip này, nó hay wá, và trong nội dung clip này, anh cũng mún gửi đến em những suy nghĩ của anh, honey ui :smile:
Câu chuyện được mở đầu bằng hình ảnh của một chàng trai trẻ, giờ đã trở thành 1 nghệ sĩ piano nổi tiếng, chàng ta bước đến bên phím đàn, rồi lấy điện thọai gọi cho người con gái mah anh ta yêu nhất trên thế gian, anh ta muốn, người yêu của anh sẽ được nghe những giai điệu yêu người mah anh ta dàng tặng cho cô ấy. Anh bắt đầu lướt những ngón tay trên những phím đàn trắng muốt, thanh âm vang lên, và cũng là tiếng lòng của anh đang hát lên, niềm vui, nỗi buồn đang hòa quyện cả vào bài nhạc. Những giậy phút đẹp nhất mah anh đã trải qua như hiện về trong từng nốt nhạc, anh nhớ cả nụ hôn lạ lùng pha lẫn bất ngờ của cả 2 người khi đang xem 1 bộ phim tình cảm khóc sướt mướt :lol: Cô gái ấy bắt điện thọai, và lắng nghe từng giai địêu đang vang lên, cô không đến được, vì cô đang nằm bệnh (có lẽ giống phim Hàn Quốc ung thư thời kỳ cuối ^^" )
Và rồi, cô gái đã không còn đủ sức nữa, dù rất muốn cầm chiếc điện thọai đến cuối bản nhạc, nhưng sức lực trong cái cơ thể ấy lại không cho phép, cuối cùng, cô đã đánh rơi chiếc điện thọai xuống, và đôi mắt xinh tươi kia không bao giờ mở ra lại lần nữa. Thanh âm "Cốp" vang lên bên kia chiếc điện thọai, và chàng trai đã hiểu... /end
Honey ui, đọc xong cái đó, chắc em vẫn chưa hỉu anh mún nói jì ^^" anh đã kể cho em nghe về chuyện của anh, về việc anh sẽ phải đi, và... hiện giờ, em đang từng bước muốn chấp nhận anh, cũng giông như việc cô gái kia, chờ đợi thành công sẽ đến với người yêu của mình, cô đã chờ rất kiên cường và vui vẻ, nhưng khi hái gặt được kết quả hạnh phúc như trong những câu chuyện cổ tích mah khi xưa chúng ta từng rất thích, thì cô đã không còn đủ sức gượng dậy nữa rồi, và liệu, em, cũng sẽ chờ anh ??? anh sẽ về... nếu như em quyết định không chờ, :biggrin:, thì mọi chuyện chẳng có gì để nói nữa honey ui... có lẽ, quyết định của em sẽ sớm có trong một thời gian tới thôi. Nhưng anh khi nghĩ đến vấn đề đó, anh nghĩ đến ngừơi yêu cũ của em kia, him đang muốn quay trở về, anh nghe pé ốc nói him cute, handsome, (anh thua him về khỏan này xiềng), và có lẽ, nó cũng mún em quay trở về với him, anh ko bit nó jỡn hay thật, nhưng mah dù là gì, anh cũng đâu trách nó, đó là cảm nhận thẳng thắn mah nó nói ra với anh, anh đâu nỡ giận :smile: và anh cũng suy nghĩ, em nên quay về với him ko? anh nên quit bây giờ khi mah chúng ta có thể quit tương đối nhẹ nhàng ? anh suy nghĩ mãi, nếu chúng ta quit, điều đó sẽ rất tốt với em, đó là tiếng nói lý trí đấy, nhưng anh, anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn ^____________^
Honey, anh đang trên đường đi tìm kiếm một người trong câu chuyện cổ tích kia, còn em.... em đang tìm kiếm gì trong thế giới thực tại này? :smile::smile:
http://www.freewebs.com/genzshirai/tonghua.wma
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Tong Hua - Đồng Thọai
Không nhớ đã bao lâu rồi
không còn nghe em nói về những câu chuyện mà em thích nhất
Anh nghĩ đi nghĩ lại , và bắt đầu lo lắng
Phải chăng anh đã làm sai chuyện gì rồi ?
Em khóc và bảo anh rằng : những điều trong truyện cổ tích đều là dối người cả , anh không thể là chàng hoàng tử của em được .
Nhưng có lẽ em không hiểu , từ khi em nói yêu anh
Ngôi sao trong bầu trời của anh như sáng hẳn ra
Anh nguyện trở thành , vị thiên sứ mà em yêu thích trong câu truyện cổ tích .
Dang rộng tay để trở thành đôi cánh che chở em .
Em phải tin , phải tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích
Hạnh Phúc và niềm vui sẽ là kết thúc của câu truyện .
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Honey, hum đó anh cũng nói sẽ kể cho em nghe câu chuyện về clip của bài hát này ^_________^ chắc em nghĩ, cái clip này, cũng giống như những clip way minh họa của mấy ca sĩ thui, có gì mah phải kể huh ^______^ thật ra, clip này, nó hay wá, và trong nội dung clip này, anh cũng mún gửi đến em những suy nghĩ của anh, honey ui :smile:
Câu chuyện được mở đầu bằng hình ảnh của một chàng trai trẻ, giờ đã trở thành 1 nghệ sĩ piano nổi tiếng, chàng ta bước đến bên phím đàn, rồi lấy điện thọai gọi cho người con gái mah anh ta yêu nhất trên thế gian, anh ta muốn, người yêu của anh sẽ được nghe những giai điệu yêu người mah anh ta dàng tặng cho cô ấy. Anh bắt đầu lướt những ngón tay trên những phím đàn trắng muốt, thanh âm vang lên, và cũng là tiếng lòng của anh đang hát lên, niềm vui, nỗi buồn đang hòa quyện cả vào bài nhạc. Những giậy phút đẹp nhất mah anh đã trải qua như hiện về trong từng nốt nhạc, anh nhớ cả nụ hôn lạ lùng pha lẫn bất ngờ của cả 2 người khi đang xem 1 bộ phim tình cảm khóc sướt mướt :lol: Cô gái ấy bắt điện thọai, và lắng nghe từng giai địêu đang vang lên, cô không đến được, vì cô đang nằm bệnh (có lẽ giống phim Hàn Quốc ung thư thời kỳ cuối ^^" )
Và rồi, cô gái đã không còn đủ sức nữa, dù rất muốn cầm chiếc điện thọai đến cuối bản nhạc, nhưng sức lực trong cái cơ thể ấy lại không cho phép, cuối cùng, cô đã đánh rơi chiếc điện thọai xuống, và đôi mắt xinh tươi kia không bao giờ mở ra lại lần nữa. Thanh âm "Cốp" vang lên bên kia chiếc điện thọai, và chàng trai đã hiểu... /end
Honey ui, đọc xong cái đó, chắc em vẫn chưa hỉu anh mún nói jì ^^" anh đã kể cho em nghe về chuyện của anh, về việc anh sẽ phải đi, và... hiện giờ, em đang từng bước muốn chấp nhận anh, cũng giông như việc cô gái kia, chờ đợi thành công sẽ đến với người yêu của mình, cô đã chờ rất kiên cường và vui vẻ, nhưng khi hái gặt được kết quả hạnh phúc như trong những câu chuyện cổ tích mah khi xưa chúng ta từng rất thích, thì cô đã không còn đủ sức gượng dậy nữa rồi, và liệu, em, cũng sẽ chờ anh ??? anh sẽ về... nếu như em quyết định không chờ, :biggrin:, thì mọi chuyện chẳng có gì để nói nữa honey ui... có lẽ, quyết định của em sẽ sớm có trong một thời gian tới thôi. Nhưng anh khi nghĩ đến vấn đề đó, anh nghĩ đến ngừơi yêu cũ của em kia, him đang muốn quay trở về, anh nghe pé ốc nói him cute, handsome, (anh thua him về khỏan này xiềng), và có lẽ, nó cũng mún em quay trở về với him, anh ko bit nó jỡn hay thật, nhưng mah dù là gì, anh cũng đâu trách nó, đó là cảm nhận thẳng thắn mah nó nói ra với anh, anh đâu nỡ giận :smile: và anh cũng suy nghĩ, em nên quay về với him ko? anh nên quit bây giờ khi mah chúng ta có thể quit tương đối nhẹ nhàng ? anh suy nghĩ mãi, nếu chúng ta quit, điều đó sẽ rất tốt với em, đó là tiếng nói lý trí đấy, nhưng anh, anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn ^____________^
Honey, anh đang trên đường đi tìm kiếm một người trong câu chuyện cổ tích kia, còn em.... em đang tìm kiếm gì trong thế giới thực tại này? :smile::smile: