PDA

View Full Version : Tạm biệt, một tình yêu ko trọn vẹn !!



aaronkan
18-06-2006, 10:51 AM
Những tháng ngày anh ở bên em đã qua rồi nhưng sao lòng em vẫn cứ nhói đau, tiếc nuối. Anh đến với em thật nhẹ nhàng hệt như một cơn gió tháng hai. Mát mẻ và đầy nắng.Và rồi, anh ra đi, cũng thật bất ngờ, cứ như cơn mưa giao mùa ko báo trước... Anh là vậy.... ko thể dành trọn tình yêu cho bất cứ một ai....
Ko biết anh còn nhớ gì về những kỉ niệm của chúng ta, còn với em, đó là tất cả. Em nhớ quán Era, nhớ cái ngeó tay của anh hứa sẽ ko để em cô độc, nhớ quán lasido và những câu hát tình yêu của em dành tặng chỉ riêng anh, nhớ những con đường ở PMH anh đã nắm tay em, nhớ về nụ cười của anh bảo : " em cắt tóc trông ngố thật! ^_^" Em vẫn nhớ tất cả về anh. Và còn nhiều nữa.....
" Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành..." nhưng em ko thể nào tin dược khi mà anh đã thể hiện quá rõ rằng: " Tất cả đã chấm hết". " Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây" Lòi bài hát "Dường như ta đã" thấm vào em như một sự cố tình. E buồn nhiều lắm. Em sẽ cố quên anh. Em đã hẹn hò nhiều, nhưng trống rỗng. Vẫn những cái nắm tay, những câu nói tình yêu, những nụ hôn, nhưng sao nhạt nheõ đến lạ. Và cuối cùng, em cô đơn, cô đơn đến nỗi chẳng thể nào khóc được. Em đã tìm đến N, cầu xin một tình yêu và chỗ dựa, em biết thế là có lỗi với N, nhưng em ko biết fải làm sao, N ko trả lời, em cũng ko ép N. Buồn cười wá fải ko anh?
Anh nói rằng có chuyện muốn nói sau khi em thi xong, nhưng em xin lỗi anh rất nhiều, em ko thể nào gạp lại anh được, em ko đủ can đảm để làm bạn của anh. Ko đủ can đảm để gặp lại anh, vì như thế, một lần nữa, em sẽ lại thích anh. Chỉ có một lí do duy nhất, trong lòng em, anh thật dễ thương....
Mỗi người mỗi bước đi, em xin lỗi vì em đã ko thể làm đám mây nhỏ xíu ở bên để sưởi ấm ngôi sao lẻ loi trên bầu trời fương Bắc lạnh lẽo nữa rối. Em mong sẽ có những đám mây khác, ấm áp hơn em, sẽ sưởi ấm cho anh. Em xin lỗi.
Em chúc anh hạnh fúc. Anh nhé, em muốn nói 1 lần cuối nữa thôi, rằng: " Em thix anh" Aishiteru, honey! Em sẽ nhớ về anh nhiều lắm đó.^_^
NHÓC KCA